Water-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 1) Wed Jul 17, 2013 4:19 pm | |
|
SUMMER SOLSTICE --- Chap 1 ---
Thứ tư, Ngày 18/6: Trời mưa Trong cái chiều mưa ảm đạm đó, có một thứ kì lạ được gửi tới học viện Zodiac. […] Chiều thứ tư, lớp trưởng Ma Kết đang cúi gằm mặt đứng trong văn phòng, trước mặt cô giáo chủ nhiệm lớp 10A2 mặt đằng đằng sát khí: - Nào, Ma Kết! – Cô giáo cất giọng nói lạnh lùng. – Giải thích đi! Nhanh lên! Ma Kết vẫn im lặng; nhưng khi nghe đến thế, cô ngẩng đầu lên, nhìn cô giáo chủ nhiệm bằng đôi mắt đen ngượng ngập. - Nào! – Cô giáo nổi điên lên và đập tay xuống bàn cái “Bộp!”. – Tại sao? Tại sao mà tháng này lớp 10A2 lại đứng thứ 22/23 toàn trường hả? Mà tại sao em không báo cáo ngay cho cô hả? Hả, Ma Kết? - Chúng ta vẫn chưa bét sổ mà cô… - Ma Kết nói giọng nài nỉ. – Đừng cấm túc tụi em 1 tháng cô ơi… - Im! – Cô giáo lườm lườm và lại đập tay cái “Bốp!” xuống mặt bàn. – Chưa, nhưng mà sắp! Ma Kết lại cúi đầu. Cô giáo nhìn cô học trò, nghiêm giọng nói: - Cần chấn chỉnh ngay! Nhắc Song Tử biết điều ngậm miệng lại trong giờ! Bảo Kim Ngưu đừng có lì nữa! Đôn đốc tụi nó, nếu em không muốn năm nay chúng nó lại phải xoay xở để không bị học lại! - Dạ… - Ma Kết gật đầu, ra vẻ biết nghe lời. - Em hiểu mà, 11 đứa tụi nó còn cả tương lai ở phía trước! Chúng nó không thể bị ảnh hưởng chỉ vì những điều nhỏ nhặt! … 15 phút… 30 phút… 1 tiếng… cô giáo vẫn thao thao bất tuyệt và Ma Kết vẫn gật đầu ảm đạm. - Vì thế… Em cần giúp tụi nó, nghe chưa? Ma Kết? – Cô giáo kết thúc; và Ma Kết bừng tỉnh. - Dạ… dạ, em sẽ nhắc! Ma Kết ngẩng đầu lên. - Dạ, em xin phép về lớp… - Từ từ! - Gì nữa ạ? - Có người gửi cái này cho một bạn lớp mình. Cô giáo mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ à dặt nó lên bàn. Ma Kết nhìn chiếc hộp. Trông nó như một hộp quà bình thường, với lớp giấy gói bạch kim lấp lánh và chiếc nơ nhỏ xíu. Trừ một thứ. - Ai là người gửi cái này ạ? - Cô không biết. Cô chủ nhiệm nhún vai. Mắt Ma Kết nheo lại. - Có người đã đặt cái này trên bàn cô, kèm theo mẩu giấy này. Cô mở ngăn kéo ra lần nữa, đặt lên bàn một mẩu giấy nhớ màu vàng; trên đó là những con chữ xộc xệch được cắt từ báo hay tạp chí: “Một món quà nhỏ gửi cho 1 học sinh của lớp 10A2- người khám phá ra sự thật đẫm máu. . . . . _ . _ . . _ . . _ ” - Chỉ thế này thôi ạ? - Ừ. Em có thể tìm ra đó là ai không? Ma Kết mân mê tờ giấy. Đột nhiên cô trợn tròn đôi mắt, cầm vội cái hộp lên, xoay gót bước đi: - Em sẽ tìm ra! Em về lớp ngay đây! […] Lớp học đang ồn ào bỗng yên lặng như tờ khi lớp trưởng Ma Kết xuất hiện ở cửa, thở hồng hộc. - Ủa? Cô chủ nhiệm rượt cậu về đây à? – Nhân Mã hỏi, trên tay vẫn còn cầm cái máy bay giấy. - Mà sao rồi? Sao cậu đi lâu quá vậy? Cô biết muộn quá nên chất vấn à? – Xử Nữ cau mày. – Cô lại thuyết cho cậu một bài à? - Ê, cái gì kia? Có phải quà không? – Bảo Bình reo lên; cô chỉ ngay vào cái hộp Ma Kết vừa đem về. - A a a a a! Quà à? Ai tặng thế? Ai tặng thế? – Nghe thấy chữ “quà”, hai mắt Song Ngư sáng rực; cô ngước mắt lên khỏi bàn, háo hức nhìn quanh xem quà đâu. - Từ từ nào! – Ma Kết nói. Cô kéo ghế của mình ra và ngồi xuống. 11 sao còn lại quây xung quanh. - Hỏi gì thì hỏi đi, lần lượt thôi! - Sao cậu đi lâu thế? – Xử Nữ hỏi. - Biết rồi còn nói! – Ma Kết thở dài. - Thế có phải cấm túc nữa không? – Bạch Dương hỏi. - Ờ, quan sát thái độ của cô, chắc là không đâu. Nhân Mã reo lên thích thú. 10 sao kia cũng có vẻ nhẹ nhõm. - Vậy cái gì đây? – Kim Ngưu hỏi. Cô nhìn món quà chăm chăm như thế chưa thấy quà bao giờ. Ma Kết đặt cái hộp lên bàn. Cả bọn xúm vào gần hơn để nhìn cho rõ. - Đây là… của một người không-biết-là-ai gửi. - Là sao? – Sư Tử hỏi. - Hắn đặt cái này lên bàn cô chủ nhiệm, kèm theo cái này. Ma Kết đặt tờ giấy lên bàn. Xử Nữ chộp ngay lấy và đọc to: - “Một món quà nhỏ gửi cho 1 học sinh của lớp 10A2 – người khám phá ra sự thật đẫm máu.” Nghe rùng rợn nhỉ? Mà cái gì đây? – Cô chỉ tay vào dòng ký hiệu bên dưới. - Ai hiểu cái này không? – Xử Nữ đặt tờ giấy xuống bàn. - Kí hiệu này trông giống khuôn mặt nhỉ? – Bạch Dương nói, chỉ tay vào kí tự ._. . - Tớ không nghĩ đó là khuôn mặt. – Bảo Bình nói. – Bởi vì nếu thực sự nó là khuôn mặt, thì những cái kia chẳng có ý nghĩa gì. - Ờ… - Bạch Dương chăm chú nhìn, tì hẳn cằm lên bàn. Cả bọn nhìn hộp quà hồi lâu. Rồi Thiên Bình nói: - Tò mò cũng chẳng được tích sự gì! Mở ra cho rồi! Bảo Bình tán thành nhiệt liệt. Cô cười toe, kéo tay Ma Kết: - Đi! Mở ra đi! Ma Kết có vẻ lưỡng lự. Thiên Yết nói: - Nó là của tụi mình. Không mở thì không biết được gì cả. - Vậy… cậu mở nhé! – Ma Kết rụt rè đẩy hộp quà bé xíu về phía Yết.
|
|
nhoc_monmap98 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 1) Wed Jul 17, 2013 4:25 pm | |
| Tem. Hay. Cách dòng ra con nhé. Hóng chap tiếp ^^ |
|
demi.spark Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 1) Sun Jul 21, 2013 9:26 pm | |
| Mình sẽ wait truyện của bợn |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 1) | |
| |
|