Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 9:25 pm

***~***~***~
Chap 25:
***~***~***~

- Thưa thầy, Tiểu Ngư là em trai em, Tiểu Ngư cũng rất yếu, thầy có thể cho nó vào lớp luôn không ạ?


Song Ngư nhìn thầy bằng cặp mắt long lanh và ngây thơ vô (số) tội khiến thầy mủi lòng cho Tiểu Ngư vào lớp nhưng Tiểu Ngư nói:


- Nếu thầy bằng lòng cho bạn Tiểu Yết vào lớp thì em mới vào.

- Em muốn ăn vạ với tôi à. Nếu thích thì em cứ quỳ ở đó.

- Vậy em cũng không vào. - Song Ngư nói.

- Nếu bạn Song Ngư vì kiệt sức mà xảy ra việc gì thì thầy chuẩn bị cuốn gói đi đi đấy.


Tiểu Kết nói, vẫn không quên đưa đôi mắt đầy sự hăm dọa để lườm thầy và dĩ nhiên thầy cũng đành bó tay mà cho thêm 3 đứa kia vào lớp. Sau đó Thiên Yết liền tự ý đứng dậy.


- Này, em làm gì đấy. - thầy nói.

- Hôm nay em thấy không được khỏe, cần vào lớp nghỉ ngơi, nếu thầy muốn bảo toàn mạng sống thì ĐỀ NGHỊ thầy cho em vào lớp.

- Dạ, vâng....em....mời... em... vào ạ.


Ánh mắt lạnh lùng đầy hăm dọa đã làm cho ông thầy sợ hãi mà cho Thiên Yết vào. Tiểu Giải cũng đã đứng dậy từ lúc nào, núp sau bóng của anh chàng Yết để được hưởng sự "bảo kê" và thầy cũng cho cả 2 vào. Kế đến là chị em Bảo "xuất chiêu":


- Haizzz, mình muốn ngồi ôn bài mà không được, thôi thì cũng là cơ hội tốt. Chị em mình tranh thủ suy nghĩ để chế ra cái gì đi Tiểu Bảo. - Bảo Bình nói.

- Em vừa nghĩ ra 1 thứ thuốc nổ có thể làm sập tung cái trường này đấy chị. - Tiểu Bảo cười nham hiểm.

- Thầy... thấy...2 em...c...có... tinh thần... học tập rất tốt. 2 em vào... lớp đi...


Thầy giáo nói với giọng run run. Còn chị em Bảo cùng nhau cười nham hiểm, cả 2 vẫn chưa chịu vào lớp (để bảo kê "người đó" đấy). Bảo Bình nói:


- Em sẽ vào nhưng học 1 mình thì hơi buồn nên thầy cho bạn cùng nhóm với em là Song Tử vào lớp luôn được chứ?

- Cả bạn Tiểu Ngưu nữa thầy à. Thầy không cho cũng được. Tụi em sẽ ở ngoài này. Chị à để em nói tiếp về cách chế tạo.....- Tiểu Bảo nói.

- Được rồi, được rồi, 4 em vào đi.


Thầy giáo nói với vẻ sợ sệt, nhưng Song Tử lại không vào mà nói:


- Thầy cho em gái em là Tiểu Song vào với ạ.

- Rồi, Tiểu Song vào đi.


Và sau đó xuất hiện 1 "vòng tròn bảo kê". Tiểu Song tiếp tục bảo kê cho Thiên Bình => Thiên Bình bảo kê cho Tiểu Bình => Tiểu Bình bảo kê cho Kim Ngưu và tất cả họ đều được vào lớp ( =)) =)) ). Sau đó Xử Nữ bước ra:


- Thưa thầy, nãy giờ em thấy các bạn xuất hiện tình trạng "bảo kê" nhau vào lớp. Vậy em có thể "xin" thầy cho bạn Nhân Mã được vào lớp không ạ?

- Ơ...em....Thôi được. Nhân Mã vào đi.


Tuy rất "bức xúc" nhưng vì để bảo vệ cho cái màng nhĩ thân yêu thầy cũng đành chấp nhận. Sau đó Sư Tử liền dùng quyền lực "con của người xây trường này" để uy hiếp thầy. Và thầy cũng cho chị em Sư vào lớp cùng với 2 tên được "bảo kê" ( khỏi nói cũng biết nhể :v ). Rồi Cự Giải cũng dùng vũ khí của mình là đôi mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội để xin thầy cho vào và bảo kê theo Bạch Dương ( =)) ) => trong vòng 20 phút toàn thể lớp đã được vào trót lọt trong khi đúng ra phải bị phạt 1 tiếng. Cuối hôm đó, thầy giáo đã nhập viện, bác sĩ kết luận rằng: hệ thần kinh bị rối loạn, không ổn định do hoảng sợ quá mức. ( =)) )

~~~~Sáng hôm sau~~~~

- Này, sắp tới Valentine rồi mà mình vẫn chưa nghĩ ra phải tặng quà gì cả. - Tiểu Bình than thở.

- Cậu cố về nghĩ đi. Mình có ý này, hôm 14/2 ấy, buổi sáng 12 đứa mình tập trung qua nhà mình. Mua quà xong thì qua nhà mình rồi tự gói quà, làm bánh làm kẹo gì thì cứ dùng bếp nhà mình.- Sư Tử nói.

- OK. - 11 sao nữ còn lại.

~~~~Dưới căn tin~~~~

- Sao các bạn nữ lại đuổi hết chúng ta xuống trước thế nhỉ? - Tiểu Bạch nói.

- Mình nghe em mình nói là họ bàn nhau xem sẽ tặng gì cho chúng ta vào ngày Valentine sắp tới. - Nhân Mã nói.

- Không biết Tiểu Ngưu sẽ tặng gì cho mình nhỉ? - Tiểu Bảo nói.

- Chờ tới bữa đó rồi sẽ biết. - Tiểu Kết nói.

~~~~Ngày 14/2 trước cửa nhà Sư Tử~~~~

- "phính phoong".

- Xin hỏi các cô là ai?

- Chúng tôi là Tiểu Bình, Bạch Dương, Tiểu Mã, Bảo Bình bạn của Sư Tử.

- Vâng, mời các cô vào.


Người quản lí của Sư Tử mời 4 cô công chúa xinh đẹp vào nhà. Mọi người bắt tay vào "bào chế quà" ( =)) ).

Đón xem chap 25.

~~~~~~~~~

chap này hơi ngắn chỉ = 1/2 chap khác. Thông cảm nhé. T/g mấy nay phải làm thủ tục chuyển cấp nên không có time :3
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 9:28 pm

tem
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25) Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 9:30 pm

Phong bì hóng~
 
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25) Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 29)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 18 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 21 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 31)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 15 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-