Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 {Thiên bình-Sư tử}Hello

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:27 am

-Không ngờ,hôm nay trời đẹp thật!-Thiên bình vừa nói vừa rảo bước trên các con phố nhỏ.Bỗng cô đang ngắm hoa bắt bướm thì từ đằng sau có một tiếng la thất thanh:
-Bay đâu!!bắt nó lại cho ta.-Người đàn ông đó la lên và chỉ về Thiên bình.Rồi lập tức,các người đứng phía sau liền vậng lệnh đuổi theo.Lúc đó,cô thầm rằng:"ba mươi sáu kế,chạy là thượng sách!"Thế là cô chỉ biết chạy,chạy và chạy.Nhưng khi đến ngã ba đường thì gặp phải đèn đỏ.Cô chạy một cái vèo sang bên đường để kịp thoát thân,nhưng lúc đó,có người đá túm áo cô để cô khỏi chạy.Cô mở mắt ra,đập vào mắt cô cảnh tượng đâu tiên là người đàn ông kia đang nắm áo và lôi đi.Cô cố vùng vẫy thật lâu nhưng không có tác dụng.Tay của ông ta không buôn.Vậy là,cô bị đưa lên xe một cách nhanh+gọn.Vừa ngồi trên xe,cô vừa nghĩ rằng:"Trời ơi là trời,sao số tui khổ vậy nè!!!"Đúng lúc đó,chiếc xe bỗng đột ngột dừng lại.Cô được đưa xuống xe và vào một căn phòng màu trắng toát.Và lúc đó,một đứa con trai hiện ra.Rồi ông kia nói rằng:
-Dạ thưa đại ca,tụi em bắt được nhỏ Thiên xứng rồi!-ông đó vừ nói vừa chỉ Thiên bình.Anh ta cũng nhìn cô rồi nói:
-Được rồi,tụi bay đi đi.Để tao với nhỏ này ở lại!-Anh ta nói xong rồi thì đàn em liền bay ra khỏi phòng.
-Để tôi hỏi cô vào câu nhé!-Anh ta nói mặt nghiêm trọng.Nhưng Bình nhà ta không để í.Nhưng sau một hồi cô cũng trả lời rằng:
-Nè anh kia,anh kiếm lộn người rồi đấy.Tôi không phải Thiên xứng hay thiên xiết gì cả.Tôi là Thiên bình,còn anh tên gì!-Câu trả lời bình thản của Thiên Bình làm cho anh càng thêm tức tối.Và anh đã kìm được nó.Anh nói:
-Tôi tên là Sư Tử.Còn cái vụ mà cô không phải là Thiên xứng thì cô chỉ giỏi xạo!-Sư tử nói với Thiên bình như vậy để làm cô tức.Nhưng cô không tức tí nào cả.Thế là cô đáp tiếp:
-Ơ kìa,tôi đâu có xạo.Anh mới xạo đấy đồ bờm sư tử đáng nghét!-Thiên bình vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Sư tử.Và cô biết rằng anh ta đang tức điên lên.Nhưng anh ta cũng đáp:
-Cô......!-Sư tử nói với Thiên bình nhưng không lại.Vậy là hai người cãi nhau đến chiều.Và cuối cùng,để chấm dứt chiến tranh,cô nói:
-Tôi với anh bắt tay làm hòa rồi làm bạn luôn nhé.Đồng ý không!-Thiên bình nói,khuôn mặt cô rất nghiêm.Vậy là Sư cũng nói:
-Hòa thì hòa,bạn thì bạn.Tôi đồng ý!-Sư nói rồi mặt tươi trở lại.Sau hai tháng làm bạn.Sư tử bỗng chốc qua nhà Thiên bình và nói:
-Thiên bình à,tớ phải sang Mỹ rồi,cậu đợi tớ nhé,được không!-Sư đứng đó,nói với Thiên bình mặt buồn hiu.Rồi cô cũng đáp lại câu nói của Sư:
-Được,tớ sẽ đợi.Cậu đi vui vẻ nhé!-Hai người nói rồi tạm biệt nhau.Sư tử bay sang Mỹ,Còn Thiên bình vẫn ngồi trong căn nhà nhỏ đợi chờ.


                                                      ~7 năm sau~


Thấm thoát bảy năm trôi qua,Thiên bình vẫn đợi.Bỗng chốc,bên ngoài căn nhà cô có người bấm chuông.Thiên bình lật đật mò ra mở cửa.Nhưng vừa mở ra,cô đã thấy người mình vẫn đợi chờ.Đúng vậy,đó chính là anh,Sư tử.Lúc đó,cô thực sự rất vui.Và anh nói với cô rằng:
-Xin chào cậu,Thiên bình!




                                                       






 
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:30 am

câu chưa ổn
diễn biến nhanh
tả cảnh cứ sao sao í
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 11:28 am

mình nhận xét thật lòng nhá ! Bạn miêu tả còn lặp từ nhiều lắm,..
ví dụ như từ xong , rồi ,...
Đoạn văn còn lủn củn, giữa các câu không có liên kết ...
Khi viết truyện bạn ko nên xài ngôn ngữ kể chuyện thường ngày vào vì như vậy sẽ làm câu văn trở nên nhàm chán .
Bạn miêu tả cũng chưa rõ nét lắm mong bạn chú ý hơn ...
 Đây là nhận xét của mình nhá ! Đừng buồn
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 11:36 am

...qá ngắn =='' ( mặc dầu đây là trn ngắn nhưng nàng đừng cho nó ngắn qá mức @@~ ) diễn biến nhanh, đối thoại nhìu :3 
p/s: đừng buồn nghen...
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 12:07 pm

ôi! ta ước gì được mọi người góp ý như nàng.k ai cmt ta hết.hic.buồn.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 12:51 pm

Ta nhìn vào, đọc đc 1 đoạn và tự hỏi ta đang đọc cái j=;=
 
pebinh kawaii
Học sinh chưa nhận lớp
pebinh kawaii
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 07/10/2000
Join date : 24/07/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 1:03 pm

Sai ct, các câu vẫn chưa đc nối kết liền mạch vs nhau, tả hơi ít và ngắn
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 1:28 pm

Nói thật, đừng buồn. Lúc mới ấn vào xem ta thấy cái bài này nó giống như 1 mớ của sự hỗn độn ="=. Nhìn rối mắt kinh khủng, đã không cách dòng rồi còn viết chữ dính xát nhau. Dấu chấm dính với chữ phía trước và cách chữ phía sau 1 khoảng đằng này nàng lại cho dính sát hết với nhau ==". Nhìn sơ qua bố cục là ta ấn back luôn, không đọc. Mà thấy m.n cmt nhiều quá, ta tò mò, ráng banh mắt ra đọc thì......bới móc thêm được 1 mớ tội lỗi nữa >"<

- Nội dung, tình tiết phải nói rất ư là nhảm.

- Lặp từ.

- Sai chính tả

- Văn nói không thể giống văn viết, nàng đưa ngôn ngữ của văn nói vào khiến người đọc thấy rất nản.

- Câu văn lủng củng, chấm phẩy câu không hợp lí, không đâu vô đâu.

- Tả cảnh + tâm lí nhân vật cũng không hay, câu văn, lời văn dở.

- các ý, các câu rời rạc, thiếu liên kết, không ăn nhập gì với nhau ==".

- tuy là truyện ngắn thật nhưng cái này nó quá ngắn rồi ="=


p/s: tính ta có sao nói vậy, đừng giận.
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 4:55 pm

Ta rất thích cốt truyện của nàng {Thiên bình-Sư tử}Hello 42cho ta xin về viết lại nhá ~ đùa thôi =))

Chỉ có điều là cách nàng diễn đạt nó khá là... tệ~

Nàng nên miêu tả kĩ hơn về nội tâm nhân vật~ chứ thế này thì hơi bị ngắn và lủng củng quá chưa nói đến phần nhảm~

Ví dụ: Thiên Bình bị nhốt 7 năm trong 1 căn nhà?!? o.O không đi đâu à?!?
~> Ta nghĩ nên tả thêm về phần Thiên Bình nhớ Sư Tử như thế nào

Về phần trình bày thì... CỰC KHÓ ĐỌC TTvTT

Nàng nên cách dòng ra khi xuống hàng (giống như comment ta này)

Như thế sẽ dễ nhìn hơn

Kết: Chúc những fic sau của nàng sẽ tiến bộ hơn nha~ *bay bay* {Thiên bình-Sư tử}Hello 50
http://typianwonderland.wordpress.com/  
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 5:28 pm

Ta chém nhá ... từng trách ta độc ác đó !


- Cách trình bày : không ổn tí nào , màu chữ khó đọc và cần cách dòng ra .


- Câu đằng trc đốp câu đằng sau ... 2 đứa bỏ nhau mỗi thằng đi mỗi nẻo !


- Diễn biến siêu siêu nhanh ... đặc biệt ta rất ghét ( hay đúng hơn là " khó ưa " ) những tr mà viết có chữ " Bình nhà ta , hay Bình của chúng ta ... Sư của ta , Sư của chúng ta " Nv tên gì thì viết ra cho rõ ràng ... 


- Viết bông tên riêng ra .


- Sai chính tả qá nhiều ... Viết là viết chứ nói là nói !


- Ta đọc thật sự ta ko nhận ra đc đây là thể loại drama , roman , tình cảm lãng mạn sướt mướt HQ hay là tr hđộng và tình huống dẫn tới cũng đã " qá cũ " !


Nói thật ta cũng chả có kiên nhẫn mà đọc hết tr này ( 1 phần vì màu chữ cực kì khó nuốt ) và mong nàng sẽ có nhiều tr hay hơn thế này !





~Thân~


Được sửa bởi [Enn]babie ngày Wed Aug 14, 2013 12:42 am; sửa lần 1.
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:27 am

e có buồn đâu bình thường mừ
 
Sponsored content
{Thiên bình-Sư tử}Hello Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên bình-Sư tử}Hello   {Thiên bình-Sư tử}Hello Icon_minitime

 
 

{Thiên bình-Sư tử}Hello

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Bảo Bình-Thiên Bình] Em là thiên thần - dâng mình cho ác quỷ - vì yêu anh!
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????
» Quên đi! năm tháng mười( Bảo Bình- Sư Tử- Thiên bình- Ma kết)
» NƯỚC ( Cự Giải - Bảo Bình - Thiên Bình và ...... )
» [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-