Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Nga vấy máu: Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Nga vấy máu: Chap 2   Thiên Nga vấy máu: Chap 2 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:19 am

Tác giả: thaoly99

Chiếc xe taxi cuối cùng cũng dừng lại tại cổng trường rộng lớn mà họ sắp học, 6 cô gái bước ra, 1 diện mạo hoàn toàn khác, dù ko thể gọi là xấu nhưng……nếu nhìn liếc qua vào buổi tối, chắc họ tưởng là quỷ mất (thì đúng vậy mà). 
- Nơi này nhìn cũng ko tệ lắm. – Nhân Mã lên tiếng
- Ừ, 1 cái nhà tù với vẻ ngoài đẹp đẽ. – Xử Nữ nhếch mép
- Phải, những thứ như thế này thường có vẻ bề ngoài bắt mắt nhưng thực chất…..bên trong rỗng tuyếch. – Cự Giải cười khẩy
- Và…..cái đám học viên ở đây cũng chẳng ngoại lệ. – Thiên Bình tiếp
- Thời gian ở đây, chắc sẽ vui đây. – Ma Kết nói
- Hiển nhiên. Dù sao cũng phải chơi đùa với bọn chúng 1 chút chứ. – Bảo Bình nhếch môi.
- Vậy vào thôi. – Xử Nữ giục rồi bước vào trường.
- Này, coi chừng bọn chúng dở trò bất thường đấy. – Thiên Bình nhắc
- Ok, khỏi lo. – Ma Kết mỉm cười tà mị
Đúng như Thiên Bình đã nhắc, mới bước vào, hàng trăm ánh mắt đã nhìn chằm chằm về phía 6 cô gái, 1 cái nhìn ko mấy thiện cảm. Vài lời bàn tán đã nổi lên:
- Trời ơi, mày nhìn kìa. Chúng là ai mà xấu thế ko biết. – 1 nữ sinh nói
- Phải đó, nhìn ko chấm được điểm nào. – nữ sinh bên cạnh tiếp.
- Trời ơi~ hồi nãy thấy bọn cúng từ xa tui còn định tán, ai dè nhìn kỹ……toàn mấy mụ già. – 1 tên nam sinh trêu chọc. 
- Thôi đi cha, động vào làm chi mấy cái thứ đó cho bẩn tay~ Mới nhìn thôi tui đã muốn ngứa mắt rồi đây. Hahahaha – Nói xong cậu ta và khắp học viên đều cười chế nhạo 6 cô gái.
Mặc dù đều đã nghe thấy hết những điều đó nhưng họ vẫn làm ngơ, trong bụng cười thầm: ‘’ Cứ chờ xem…..chuyện hay sẽ nhanh chóng diễn ra thôi~…’’
Đột nhiên, cả trường bỗng im bặt khắp nơi chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá cây….1 luồng gió lạnh toát ùa về làm tất cả lạnh sống lưng….khẽ quay người lại, 6 nàng nhận thấy 6 tên con trai cao lớn, tất cả đều toát lên vẻ kiêu sa, độc tài lạnh lẽo, tuy thế, họ lại có sức cuốn hút đến mê hoặc lòng người…
Mọi học viên đều ngây ngất trước vẻ đẹp băng giá đó, kể cả nam sinh. 
Vẫn nhìn chằm chằm vào nhóm người trước mặt, các 6 sao nữ đều nhận thấy, ở họ có 1 thứ gì đó rất lạ, ko hề giống với cái đám cậu ấm cô chiêu ngạo mạn hách dịch kia, mà…..có mùi hương của thần thánh. Chẳng lẽ…..đó chính là thiên thần được Ngọc đế cử xuống? 
Phía bên kia, các chàng cũng đã nhận thấy sự khác biệt của các sao nữ và ……cũng có cùng chung suy nghĩ với họ…..’’là người được Diêm Vương cử đến?’’….
Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ, chưa có gì để biết được, nếu mà hỏi thẳng, chắc chắn thân phận của họ sẽ bị bại lộ. Mới im lặng được 1 chút, cả trường lại nhao nhao lên:
- Trời ơi!!!! Các anh ấy cool quá!!!!!
- Ko ngờ trên đời này lại có những vị hoàng tử đẹp đến thế!!
- Công nhận, hắn ta đẹp quá…. 
- Chắc học viên mới đến.
- Uầy, chắc chắn sẽ nhanh chóng đắc cử chức Hoàng Tử của trường thôi.
Chán nản với cái đám nhao nhao này, các nàng quay lung bỏ đi, vài giây sau khi đã trấn tĩnh mình lại các chàng cũng đi nốt, bỏ mặc hàng chục ánh mắt đắm đuối nhìn mình.
Tại lớp 11A2 (hơ hơ, lớp của ta…), sau khi đã ổn định học sinh, vị giáo già mỉm cười:
- Các em à, hôm nay chúng ta sẽ đón nhận các bạn mới đấy.
Lập tức, cả đám liền nhớ đến mấy anh chàng đẹp trai mà quên béng mất mấy sao nữ. Đợi cả đám ổn định lại, thầy mỉm cười nhìn ra ngoài:
- Các em vào đi.
Sau lời thầy nói, tự nhiên cả lớp lại cảm thấy ớn lạnh như hồi sáng, có điều, bây giờ còn kinh khủng hơn nhiều, mọi người cứ tưởng như đang ở trong kho lạnh…..
12 người bước vào, vẻ mặt lạnh tanh ko chút xúc cảm, chân bước nhanh. Ngay lập tức, cả lớp hét lên như cái chợ:
- Trời ơi!!!! Hạnh phúc quá!!! Các anh ấy học lớp chúng ta!!! 
Nhưng……mặt cả đám lại trở nên bí xị khi thấy các nàng tiến vào:
- Sao mấy con nhỏ đó cũng vào đây? 
- Phải đó! Bọn chúng vào chỉ tổ làm bẩn lớp mà thôi.
- Cái thứ đó sao được vào đây học chứ?
- Ừ, chắc nhờ đút loát đấy thôi~ (mấy người đút loát thì có)
- Các em trật tự. Mấy đứa giới thiệu đi.
- Thiên yết.
- Xử Nữ.
- Ma Kết.
- Bảo Bình.
- Nhân Mã.
- Song Tử.
- Sư Tử.
- Kim Ngưu.
- Bạch Dương.
- Song Ngư.
- Thiên Bình.
- Cự Giải.
Rất nhanh chóng và ngắn gọn, 12 cái tảng băng di động nói vắn tắt tên mình rồi tự xuống mấy cái bàn trống cuối lớp mà ko cần giáo viên nhắc nhở.
Sơ đồ như sau (lưu ý: cái sơ đồ này ko phân biệt cp đâu nhé, đến thời điểm này chẳng ai biết ai cả và mình cũng ko nói trước, khi nào họ có cảm tình thì sẽ tự đổi chỗ. À, mỗi người 1 bàn nhé).
Bạch Dương Song Ngư Cự giải Thiên Bình
Ma Kết Xử Nữ Thiên Yết Nhân Mã
Bảo Bình Kim Ngưu Song Tử Sư Tử. 
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 2   Thiên Nga vấy máu: Chap 2 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 8:26 am

herher tac gia hoc lop 11 ah? :))
up luon may chap 1 ngay chung to tac gia viet truyen nay ra giay tu truoc lau roi hah
chap 2 van hay lam
co len * tung hoa *
tem :))
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
Thiên Nga vấy máu: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 2   Thiên Nga vấy máu: Chap 2 Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 12:33 pm

yết mã, kết ngư, song xử, sư giải,dương bảo, thiên ngưu được hăm???
 
Sponsored content
Thiên Nga vấy máu: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 2   Thiên Nga vấy máu: Chap 2 Icon_minitime

 
 

Thiên Nga vấy máu: Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B
» Thiên Nga vấy máu: Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Nga vấy máu-