Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Nga vấy máu: Chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:35 am

Tác giả: thaoly99





Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Coloawap.net.234
Chap này hơi ngắn, mọi người đọc tạm vậy ^^, có gì mình sẽ đền bù sau.
Chiều... Sân trường trải dài một màu nắng, từng nhánh hoa dại xanh mướt tung mình bay phấp phới theo làn gió, đâu đó thoang thoảng mùi hoa lài dịu nhẹ.
Sân thượng, 10 bóng người vững chãi đứng dựa vào thành tường, lia ánh mắt nhìn xa xăm vào quãng mây trời xa tít không điểm dừng, khuôn mặt ít nhiều vẫn lạnh tanh sau 1 ngày dài rảnh rỗi.
Thiên Yết thở dài, đột nhiên hình ảnh về người con gái có mái tóc vàng óng chợt ùa về, anh nhớ Xử Nữ.
Nhớ thân ảnh lạnh lùng nhưng thanh thoát tựa mây trời, nhẹ nhàng thuần khiết như loài thiên nga trắng, nụ cười có phần băng lãnh nhng vẫn le lói chút gì đó quan tâm mỗi khi nhìn chiến hữu, đặc biệt, nhớ ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười nửa miệng mỗi khi cô nhìn anh.
Bên cạnh, 4 thiếu nữ còn lại cũng chỉ biết im lặng ngắm nhìn quang cảnh ông mặt trời tắt nắng vùi sâu trong núi, đánh 1 giấc ngủ dài.
- Này, ở bên dưới công việc bận lắm sao? - Bạch DƯơng bất chợt lên tiếng hỏi
- Không chắc nữa, nhưng không hiểu vì sao Ma Vương có vẻ rất hấp tấp muốn cho gọi ngay bọn họ trở về. - Thanh Bình nhún vai.
Lại 1 khoảng trời yên lặng tiếp tục bủa vây lấy họ, trong thân tâm, có 1 chút gì đó khó chịu chợt trào dâng trong lòng.
Vì sao? Và vì ai? Vì 1 bóng hình chỉ mới gặp chưa đầy 1 tháng? Hay vì ánh mắt kỳ lạ và đôi môi mềm tựa cánh hồng mỗi khi tiếp xúc mà chưa từng chạm vào?
khi bất chợt nhận ra 1 điều, khi bất chợt quay lại phía sau, khi bất chợt cảm thấy mình quá thay đổi....
Vì 1 ai đó....
Ta vừa hiểu ra mình đã yêu...
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
- Ma vương, ngài cho gọi chúng tôi về gấp thế chắc có chuyện quan trọng? - Xử Nữ vào thẳng vấn đề, giữ nguyên ánh mắt băng lãnh cùng lời nói mang chút sát khí.
Ngược lại, lão già to lớn ngồi chễm chệ trên ghế bành, đôi mắt nheo lại nhìn ánh sáng trắng bạch mang hương làn gió tuyết cùng 1 chút sắc đỏ vẫn còn thoang thoảng mùa máu tươi, cất giọng nhão nhoẹt giống 1 tên đang phê thuốc
- Thông minh lắm, quả không hổ danh cung chủ tài ba, ta cho gọi các người về đây ắt cũng có nguyên nhân. Có điều...đến giờ thì chưa thể nói được.
Thiên bình nhíu mày khó chịu. Gì mà chưa nói được? Làm như mấy cái bí mật con nít không bằng. Vậy mà gọi người khác về. ĐIên!
- Vậy thì chờ khi nào ngài có thể nói ra thì mới ra lệnh cho chúng tôi về chứ.- Nhân Mã gắt lên
- Không được. - Lão nhướn mày, ánh mắt thách thức nhìn xuống phía dưới, họ chỉ hận không thể nào xuyên thủng được đôi mắt chết tiệt đó. - Cấp trên có lệnh rồi, không thể cho các ngươi thực hiện nhiệm vụ đó được.
- Sao chứ? - Cự Giải bất bình thấy rõ, nét mặt cô có chút gì đó không vui, đôi lông mày lá liễu chau lại, ném những tia khó chịu về phía lão già hắc ám.
- Đến đây là đủ rồi, các người mau trở về nghỉ ngơi đi. - Gần như 1 điều gì đó mang chút lo lắng chợt lóe lên trong mắt lão, ngay lập tức, gã Mã Vương liền nhanh chóng lái chủ đề sang 1 hướng khác, chớp cơ hội đạp ngay sự nghi ngờ có trong mắt họ.
- Hừ.
Bảo Bình khó chịu gắt lên 1 tiếng rồi cũng quay bước bỏ đi, tuy vậy, trước khi rời khỏi phòng, họ vẫn kịp quay lại nói với Ma vương, chỉ trong vài giây sau, mặt lão ta gần như chuyển sang sắc xanh rồi đến trắng bệch.
- Này, lão già, nói thật nhé, dù cố che giấu đến đâu nhưng vẻ mặt đểu cáng cùng sự lo lắng hoang mang đang ngày càng lộ dần lên mặt lão đấy. Có gì thì nên thú tội trước đi.
~~~~~ Bloody Swan ~~~~~
Cạch. Không gian bóng tối tĩnh lặng đột ngột được mở ra. Đập vào mắt Ma Kết đầu tiên vẫn là 1 khung cảnh quen thuộc.
Nói quen thuộc có nghĩa là, vẫn cái đầu lâu trắng phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt cùng với thứ mùi hương kì lạ, vẫn cái giường nhỏ nằm đơn độc bên góc tường, vẫn cái bộ bàn ghế gỗ loang lỗ những vệt máu.
Chậm rãi thu tầm mắt hết mọi vật, Ma Kết bỗng dưng thở dài, khung cảnh thì vẫn vậy, mọi vật cũng chẳng khác xưa, nhưng sao bây giờ cô lại chẳng còn thấy thân thuộc như lúc trước.
Bất giác, Ma Kết bỗng dưng nhớ vè căn phòng của mình trên mặt đất.
Trước kia, cô từng cảm thấy khó chịu, thậm chí là chán ghét cái thứ nơi luôn ngập tràn ánh sáng, thứ ánh sáng có thể xuyên thấu chính bản thân cùng tâm hồn cô, thứ ánh sáng dễ dàng làm cô tê liệt chỉ trong vài giây.
Vậy mà giờ đây, Ma Kết thấy nhớ nó kinh khủng, nhớ mùi vị quen thuộc của những bữa ăn dường như không thể hợp khẩu vị, nhớ cái thời gian thanh bình mỗi khi tựa cửa ngắm hoàng hôn buông dần, nhớ đàn chim nhạn mỗi chiều vẫn vội vã bay về nơi trú rét, thậm chí... nhớ cả cái bản mặc kênh kiệu cùng những lời chát chúa của Nguyệt Anh cùng những người bạn quý tộc của cô ả.
Điên thật rồi. Ma Kết tự đập vào đầu mình, tự dưng lại nhớ đến những thứ vớ vẩn đó, dạo này càng ngày cô càng không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân.
Thở hắt ra, Kết bước nhanh vào trong, bàn chân dừng ngay tại 1 góc phòng, ngón tay trong vô thức sờ nhẹ lên hình vẽ được khắc 1 cách bí ẩn, trong đó là cảnh vị chúa tể Địa ngục trước kia đang ra tay tàn sát vô số vị thần mang nỗi đau đớn cho loài người. Khắp bức tranh chỉ độc nhất 1 màu đỏ, thứ màu từ chính chất lỏng ghê tởm mà chỉ địa ngục là đầy rẫy - Máu tươi.
Ngón tay tiếp tục di chuyển dần đến khuôn mặt của từng người, cuối cùng thì dừng lại tại nơi sạch sẽ nhất không vương chút bụi bẩn - khuôn mặt của loài dê núi (mạo phạm 1 chút, mong các Kết tha lỗi) đang đứng sau Chúa tể, trên tay cầm 1 quyền trượng có phát ra ánh sáng khác xa so với nơi đây.
Chạm mạnh vào đó, chỉ trong vài tích tắc sau, cả khu vực bỗng dưng chuyển động mạnh rồi hạ dần xuống, để lộ ra 1 lối đi tối đen như mực và âm u lạ thường.
Nhắm mắt, khẽ đọc thầm 1 câu thần chú, ma kết bước nhanh xuống lối đi mờ mịt bóng tối.
Tuy nhiên, mỗi bước đi của cô, cả căn phòng trở nên sáng sủa hẳn lên nhờ những ngọn đèn lửa được mắc xung quanh.
Đích của cầu thang, 1 căn phòng nhỏ và không mang chút gì của sự sống, Ma Kết tiến nhanh vào, mắt chỉ chú mục duy nhất vào cây đàn kỳ lạ được treo trên bức tường có thể được coi là sạch sẽ nhất nếu không nói đến mạng nhện bị bám vào vài chỗ, tất nhiên, con nhện tội nghiệp đó cũng chết mất xác từ rất lâu rồi, cô cũng chẳng buồn đến việc dọn dẹp nó.
Trở lại với cây đàn, nó là 1 thứ kỳ lạ, nhìn giống như loại đàn nguyệt của loài người nhưng nó có đến 10 loại dây, mỗi dây có 1 màu sắc khác nhau nhưng đa phần đều là màu tối, thân nó có hình bầu và được chạm khắc khá tinh vi.
Gãy những sợi dây đầu tiên, Ma Kết nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian thanh bình này.
Gần đây, tâm trạng cô thường không được yên tĩnh, lắm lúc bỗng dưng lại nổi giận vô cớ, lắm lúc lại như người dưới đất mới lên, thường xuyên không chú tâm vào 1 việc.
Vì sao lại thế chứ? Chẳng lẽ.......là vì người con trai đó.
Lại đập đầu mình thật mạnh, Ma Kết tự nguyền rủa chính bản thân, lại suy nghĩ vớ vẩn, anh là tiên trên trời, cô là yêu dưới đất, làm sao có thể đến với nhau được!
Bỗng dưng, Ma Kết lại thấy buồn vô hạn, tại sao lại cho cô gặp người đó? Tại sao lại để cô cùng người ấy chiến đấu? tại sao lại bắt cô phải nhung nhớ về 1 chàng trai mà mãi mãi cô không bao giờ được phép nghĩ đến? Ông trời thật đúng là không có mắt mà....
Thở dài, Ma Kết tiếp tục gãy đàn, ngón tay lướt nhanh trên từng dây nhạc, môi khẽ mấp máy tên gọi chàng trai....
''Song Ngư..... tôi đúng là điên thật rồi.....''
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:10 am

doc het luon mot leo 12 chap
hong chap moi cua tg
 
♥[Zun].[Sagittarus]♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥[Zun].[Sagittarus]♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 19/12/1998
Join date : 31/07/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 12:30 pm

chủ thới ơi cho tớ hỏi

chữ kí của chủ thới là sao zị sao có tớ...tớ đâu quen chủ thới âu
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 12:47 pm

NHẮC NHỞ MEMBER ♥[Zun].[Sagittarus]♥: ĐỀ NGHỊ BẠN CMT ĐÚNG CHỦ ĐỀ. KHÔNG ĐƯỢC SPAM TRONG CÁC TOPIC.
 
♥[Zun].[Sagittarus]♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥[Zun].[Sagittarus]♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 19/12/1998
Join date : 31/07/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 1:12 pm

nhoc_monmap98 đã viết:
NHẮC NHỞ MEMBER  ♥[Zun].[Sagittarus]♥: ĐỀ NGHỊ BẠN CMT ĐÚNG CHỦ ĐỀ. KHÔNG ĐƯỢC SPAM TRONG CÁC TOPIC.

 vậy à...vậy cậu nhắc nhỡ tui vậy có cmt đúng chủ đề không vậy hở
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 1:21 pm

NHẮC NHỞ MEMBER ♥[Zun].[Sagittarus]♥: BẠN ĐANG CÓ HÀNH VI CÃI LẠI BQT. BẠN ĐÃ SPAM THÌ MOD PHẢI NHẮC NHỞ. NẾU CÒN CHỐNG ĐỐI SẼ XỬ PHẠT Ở MỨC CAO HƠN
 
♥[Zun].[Sagittarus]♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥[Zun].[Sagittarus]♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 19/12/1998
Join date : 31/07/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 5:15 pm

nhoc_monmap98 đã viết:
NHẮC NHỞ MEMBER ♥[Zun].[Sagittarus]♥: BẠN ĐANG CÓ HÀNH VI CÃI LẠI BQT. BẠN ĐÃ SPAM THÌ MOD PHẢI NHẮC NHỞ. NẾU CÒN CHỐNG ĐỐI SẼ XỬ PHẠT Ở MỨC CAO HƠN

 ok mình sai Bạn cứ việc xử phạt mình không cấm mà cần gì nhắc nhở cho mắc công
 
tieucua1007
Học sinh chưa nhận lớp
tieucua1007
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 10/07/1992
Join date : 31/08/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 12:02 am

Hyz... cũng như pạn ZzZ mình cũng đọc 1 lèo 12 chap oy` mới comment. Hay lắm pạn ak`. Nhưng mà mình vẫn kon` thắc mắc lắm cái couple :D. Hóng chap mới của t/g. Nhanh ra chap mới nha! Không bk rốt cuộc ng` mà Cự giải gặp là ai nhỉ? :P
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 3:18 pm

căn font cho to ra, vậy thôi
mà sao bottle với smile cứ chuyên gia đăng truyện sưu tầm không zậy?
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeSun Nov 03, 2013 6:05 pm

Ra chap mới đi nghe~ ta hóng chờ~
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeThu Jul 10, 2014 10:50 am

hóng chap mới ^^    .capricornus bang với     Kepo        ta chẳng hiểu chữ kí của 2 người sao lại có tên ta ????
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 1:39 pm

chữ kí của capricornus bang và kepo.... hự, yêu á????
chap ngắn quá, hóng chap
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 2:30 pm

@Những ai thắc mắc tại sao chữ kí của người khác của tên mình mặc dù ko quen: Vì họ đặt chữ kí tự động :3
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 8:44 pm

Ồ !!!! cám ơn nàng  cuulonton  
 
Sponsored content
Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Nga vấy máu: Chap 12   Thiên Nga vấy máu: Chap 12 Icon_minitime

 
 

Thiên Nga vấy máu: Chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Nga vấy máu-