Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1)   Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:58 am

Tác giả: Yuuki Nyoko


Warn: Chap này ra đời trong một hoàn cảnh rất ư là đáng thương …bị thúc giục chap …cộng thêm chứng bệnh cảm nữa…, nên có gì không hay mong mọi người đừng ném đá mà hãy ném vàng và bạc nghen….. 
Tập hợp mười hai chòm sao

Thứ bảy…
Nắng rực rỡ trên bầu trời,…không ảm đạm, vừa mưa vừa nắng như ngày hôm qua…báo hiệu một ngày tốt lành sắp đến….

….Nhưng nó sai hoàn toàn…
.
-------------------------------------****--------------------------------------
Tại nhà của Cự Giải….
- Ê…Song Ngư cậu nghĩ tớ ăn mặc như vầy có khiến thầy Thiên Bình ngạc nhiên không vậy???
Cô gái tóc xanh mượt thấp thỏm hỏi cố gái ngồi kế bên….
- Tớ thấy nó cũng khá là đẹp đấy…….Cái này đủ khiến cho thầy ấy phải hối hận vì bỏ rơi cậu đấy Bảo Bình…..
Cự Giải mỉm cười nhìn Bảo Bình….trong nụ cười của cô có chút tiếc nuối…..cô muốn nhìn thấy một Bảo Bình ôn hòa vui vẻ như xưa kia…chứ không buồn rũ rượi như lúc này….
- Giải….cậu làm gì mà cầm điện thoại nhắn tin lia lia vậy??? Bạch Dương bất chợt nhìn Cự Giải hỏi….
- Thì ….tớ …nhắn tin với bạn ấy mà…..
- Thật không vậy…..Oái ….gần 7.00 rồi…Chúng ta nên đi ngay thôi….
Nhân Mã la oai oái lên khiến Cự Giải giật mình…rời mắt khỏi màn hình điện thoại….
- Nhìn lại bản thân lần cuối cùng đi….coi cái váy có bị gì không nhé….
Nhân Mã nhắc nhở cả bọn….ai ai cũng cười thầm vì không nghĩ rằng có ngày cô nàng “siêu quậy” này lại nhắc nhở cả bọn từ việc này đến việc khác…Thường thì đó là Song Ngư hoặc Cự Giải…..
- Tít Tít…
Điện thoại của Cự Giải reo lên…..đang đứng trước gương, cô lao vụt len chiếc giường của mình ôm chầm lấy chiếc điện thoại ..nhanh chóng mở màn hình lên…
******************************************* 
From :Kim Ngưu
Hôm nay tạm thời cô khỏi cần gửi bánh kẹo đến nhé…
Tôi có công việc rồi…Chào tạm biệt

*******************************************

Cự Giải mỉm cười nhìn màn hình…sau đó quay qua cả bọn dõng dạc lên tiếng….
- Let’s go!!!
Cả đám chui vào taxi 8 chỗ đã gọi trước ….ai nấy cười khúc khích …..Chỉ riêng cô…Bảo Bình
…Tinh thần hôm nay khá là không ổn định …cô đang tự hỏi bản thân…Không biết ANH TA có đến hay không…Cô không hề muốn gặp người đó chút nào…..
---------------------------------********------------------------------------
Một chiếc xe màu đỏ lao vun vút vào gió…..trên con đường rộng rãi, ít người…
…Không quá khó khăn để nhận ra Sư Tử….chính màu tóc của anh đã nói lên điều đó….đỏ như máu…nhưng sáng rực rỡ hơn ánh ban mai trong đêm tối…..
Party Rock is in the house tonight! 
Everybody Just have a good time! 
And we gon make you lose yo mind! 
Everybody Just have a good time!
Chiếc điện thoại kế bên người vang lên bản nhạc dance của LMFAO….
- Alô??
- Sư Tử!!!!! Cậu đang ở đâu vậy hả??? Chúng tôi chờ cậu dài cả cổ đây nè!!
Đầu dây bên kia rõ ràng không “thuận lợi” là mấy…Ai đó bên kia đang giận dữ cực độ …..
Là Song Tử….cái chất giọng “bán nam bán nữ” vang lên làm ai đi trên đường cũng không quên tặng Sư Tử một cái nhìn kì lạ….
- T…..
Đột nhiên tiếng của Ma Kết lẫn Thiên Yết vang lên ..CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM….
- Nói với cậu ta….nếu không nói thì 3 giây sau sẽ chầu Diêm Vương….
Câu nói cũng đủ thể hiện người nói đang mang tâm trạng như thế nào rồi nhỉ??
- Oái…tớ đang trên đường tới nhà Thiên Bình luôn….
Ma Kết giật phắt chiếc điện thoại trên tay Song Tử…nói…
- Vậy là cậu cố tình cho bọn tớ “leo cây” đúng không?
- Nào có….
Mặt Sư Tử hiện nay đã xanh lè….
- Đi thôi anh em ơi …Thằng hề Sư Tử cho chúng ta leo cây rồi!!!
Đầu dây bên kia phảng phất tiếng hét của Kim Ngưu….
…Và đó cũng là câu nói cuối cùng mà Sư Tử nghe được ….
- Haizzz…..Cái tật hay quên lại hại bản thân rồi……Chắc buổi tiệc của Thiên Bình họ không dám lộng hành đâu nhỉ…..Thiên Bình mà…
-------------------------------------****--------------------------------------
Cả hai nhóm người đều đi chung về một phía…..đây không phải do Thượng đế sắp đặt….mà là Thiên Bình kia….
---------------------------------------***-------------------------------------
- Xử Nữ…em sao rồi?
Thiên Bình nhẹ nhàng hỏi thăm con người đang nằm ngay giữa phòng ngủ….
- Tôi ổn mà….Hỏi làm chi chứ??
Giọng Nữ khẽ run….nghe là biết cô không hề ổn như lời nói…..
- Làm gì mà bị sốt vậy??
- Tại hôm qua….tối tối có cái gì từ trên trời rơi xuống đấy…Quá chừng luôn…Thấy nó đẹp đẹp nên định lấy…. Không hiểu sao nó cứ rơi hoài à…
Có lẽ trí nhớ của Xử Nữ dần giảm rồi…..
- Ngốc quá….Đó là hạt mưa….
- Mưa….
Xử Nữ lại lần nữa chìm vào giấc ngủ….Thiên Bình thở dài..đứng dậy…nhìn cô lần cuối và nói….
- Bữa tiệc này thiếu nhân vật chính rồi….
Nói đoạn, anh ra ngoài….đóng cửa khe khẽ….
…..to be cont……

--------------------------------------------------------------------------------------
Nếu chap này bạn thấy nó hơi ngắn thì cho mình xin lỗi nghen...
Mình đang bị bệnh!
P/s :À…Xin lỗi các bạn Song Tử nghen…..
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1)   Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 8:35 am

BẠn à không tem ở đây nha ! Mình sẽ xoá bài viết của bạn .
 
sagit
Học sinh chưa nhận lớp
sagit
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 29/11/1998
Join date : 02/07/2013
Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1)   Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Icon_minitimeSat Nov 02, 2013 9:34 pm

Xin lỗi, theo dõi truyện của bạn lâu rồi mà h mới comment. Cốt truyện của bạn rất hay, diễn đạt khá tốt. Bạn nên miêu tả tâm lí nhân vật kĩ hơn và tránh lạm dụng dấu "...". Mình chỉ góp ý vậy thôi, mong chap mới của bạn. 1 
p/s: À làm ơn cho font chữ to lên một chút nhé.Thân!
 
Thủy Tinh [Virgo]
Học sinh nhà Đất
Thủy Tinh [Virgo]
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 05/09/2000
Join date : 11/11/2013
Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1)   Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 12:34 pm

bạn ơi lâu có chap mới quá! Chờ mỏi cổ :(
 
Sponsored content
Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1)   Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1) Icon_minitime

 
 

Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 8 phần 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (GTNV phần 2)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 1)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 3)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory-