Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x   [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 9:33 pm

Người ta thường nói không có gì có thể qua được duyên phận. Thật đúng vậy. Mình đến với 4rum này là một duyên phận vô cùng tình cờ. Thật sự ban đầu bước chân vào 4rum này, mình không hề nghĩ là mình sẽ yêu nơi này. Mình không nghĩ là mình sẽ xem đây là ngôi nhà thứ hai. Mình không nghĩ rằng khi vào đây rồi mình sẽ nảy sinh ý nghĩ: "Ước gì mình MÃI MÃI được ở bên nơi đây, không xa rời".

Trước khi vào đây mình đã hoạt động ở rất nhiều diễn đàn như MN12CS, kenhsinhvien, v.v... Lúc đó mình đã post truyện của mình ở những nơi đó được 2, 3 chap gì rồi. Vì muốn truyện được nhiều người đọc hơn nên mình quyết định tìm thêm 1 diễn đàn nữa để post vào. Sau 1 lúc lang thang lựa chọn, mình đã lựa chọn 1 diễn đàn, nhưng không nhớ tên nữa ==". Mình đã làm thủ tục đăng kí nhưng lại bị lỗi ==". Và máy tính bị trục trặc trong khi mình lại dốt tin học, rồi không biết cơ sự nào mà mình lại lạc vào nơi này ^^. Mình thấy đây cũng là 1 diễn đàn truyện nên đã đăng kí, sau đó bắt đầu post truyện vào...

Rồi càng ngày mình cảm thấy nơi đây giống như ngôi nhà thứ 2 vậy, cứ có 1 cảm giác gắn bó kì lạ. Nếu khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ không biết lí do vì sao. Tình yêu là do nhịp đập bất thường của con tim, thường không có lý do, cái này người ta còn gọi là "tiếng sét ái tình" đấy. Và ví dụ sống động nhất đó là mình và 4rum này. Mình đã "yêu" 4rum, mà thật sự mình không biết vì sao.

Để đáp lại tình yêu đó, mình đã quyết định: không post truyện ở nơi khác nữa mà chỉ post ở đây thôi. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng sẽ có 1 vài người nào đó thích truyện của mình mà ủng hộ 4rum này. Để 4rum này là nơi "độc quyền" có truyện của mình, mình muốn giúp ích cho 4rum mặc dù truyện của mình viết rất rất là dở. Bây giờ mình đã coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, là nơi mà mình không thể thiếu. Nếu bạn nào để ý thì sẽ thấy mình onl 4rum 24/24, bởi vì dù mình không có mặt ở đó, mình vẫn treo nick. Đến khi cần, chỉ cần mở khóa bàn phím của chiếc máy tính bảng hoặc điện thoại lên, cứ như mở ra cánh cửa của ngôi nhà thân yêu này, là sẽ gặp được mọi người, được sống trong căn nhà đầy ắp tình yêu thương ngay lập tức mà không cần phải đăng nhập rườm rà.

Mỗi khi mình có việc gì buồn, chán nản, mình thường vào đây, ngôi nhà thân thương này. Mình sống khá khép kín, không chia sẻ tâm sự cho ai nhưng chỉ cần bước vào đây, mình cứ như được sống lại. Mọi nỗi buồn hay ưu tư đều theo mây gió mà bay đi, mặc dù mình không hề chia sẻ nó cho ai. 4rum đã là 1 phần trong cuộc sống của mình.

Đối với mình trái đất nổ không phải là ngày tận thế mà ngày 4rum này vì 1 lí do nào đó không còn tồn tại nữa (mình không có ý trù ẻo đâu nhá ^^) mới chính là tận thế đối với mình. Giờ đây mình đã có 1 gia đình "nhỏ" trên 4rum, nhưng ngoài họ ra, đối với mình, tất cả mọi người ở đây đều là gia đình của mình. Để đáp lại những gì 4rum đã dành cho mình, mình vẫn luôn cố gắng làm, luôn cố gắng đóng góp gì đó cho 4rum này.

Thời gian rồi cũng phải trôi qua, con người rồi cũng phải lớn lên. Mình cũng vậy, sau này mình cũng sẽ phải đi làm, lập gia đình, tới khi đó, nơi này sẽ không còn thích hợp để dành cho mình nữa. Nếu có 1 điều ước, mình sẽ ước cho mình mãi mãi đừng lớn, để có thể mãi ở bên 4rum này. Điều ước thật không tưởng, thật trẻ con và 100% nó sẽ không thể thành sự thực. Nhưng nó chính là thứ để chứng minh tình yêu của mình dành cho 4rum.

Mình rất cảm ơn Bill Gate, ông ấy đã chế tạo ra phần mềm máy tính, nhờ thế 4rum này mới tồn tại. Rất cảm ơn những người sản xuất ra điện và internet, nhờ họ mà mình và các bạn mới có thể vào 4rum. Cảm ơn cái máy tính của mình đã trục trặc rồi dẫn mình vào đây. Và cảm ơn Kim đã tạo ra nơi này, mình cảm ơn bạn rất nhiều. Cũng cảm ơn tất cả các bạn trên 4rum. Các bạn đã góp phần xây dựng 4rum thành 1 tập thể tốt và đầy ắp tình thương.

P/s:

- Viết xong, thật sự mình không cầm được nước mắt *sụt sùi*, các bạn đừng khóc nhé, khóc là mình sẽ thấy tội lỗi lắm đấy, cười lên nhé ^^.

- Mình biết rằng mình viết rất dở, mình không có tự tin rằng mình sẽ đậu trong bài thi viết mừng sinh nhật này, nhưng đây coi như là bài viết để mình nói lên tấm lòng của mình dành cho 4rum.

- Bài viết này 100% là thật lòng, là những lời nói, những tình cảm thật sự của mình. Hoàn toàn KHÔNG CHÉM GIÓ.

- Chúc 4rum sinh nhật vui vẻ.


~I love 4rum, forever love, forever <3~
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x   [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 9:36 pm

15 Ta xin lỗi nhưng ta buộc phải làm nàng cảm thấy tội lỗi rồi *khóc lóc xì mũi tùm lum*
 
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
[Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x   [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 9:39 pm

 15 mn viết hay gê, riêng mình mình viết chán chường 15  *nức nở*
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x   [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 9:49 pm

mình xin lỗi 15 nhưng hôm nay bị combo nhiều quá nên mình k cầm nổi nc mắt nữa 15 bây giở cứ đọc bài nào là nước mắt nước mũi cũng tùm lum cả 15
https://truyen.catsboard.com  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x   [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 9:52 pm

Kim, demi, ploy: khăn giấy đây *sụt sùi*
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x   [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 9:53 pm

*xì mũi* Cảm ơn 15 hôm nay đảo mình ngập thẳng cánh rồi 15
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
[Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x   [Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x Icon_minitime

 
 

[Mừng sinh nhật Forum] Gửi tặng 4rum cả tấm lòng của mình :x

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Mừng sinh nhật forum] Những suy nghĩ của mình về 4rum
» [Mừng sinh nhật forum] Cảm xúc về 4rum
» [Mừng sinh nhật Forum] Dear 4rum :x
» [Mừng sinh nhật 4rum]Những j ta muốn nói với cái 4rum mak ta thương này
» [Mừng sinh nhật Forum] Bức Thư Từ Một Con Gấu Gửi Đến Forum
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: ~o0o~Tiệc~o0o~ :: Kỷ niệm ngày thành lập trường :: Bài dự thi event viết truyện kỷ niệm một năm ngày thành lập trường-