Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Linh hồn và lời nguyền (GTNV)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
 Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Linh hồn và lời nguyền (GTNV)    Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:54 am

Mình không thấy cái hình nào ưng ý nên chỉ viết chữ suông thôi
Xà Phu (Mide): Là nhân vật chủ chốt trong toàn bộ chuyến đi. Quyền năng của nàng dường như là vô hạn, từng cứu được nhiều người có năng lực giống nàng. Tuy nhiên, sau khi nàng chết, những ác quỷ đã tìm và giết 12 người có năng lực tiềm tàng trên, khiến họ phải rơi vào một lời nguyền mà chỉ có duy nhất hai lối thoát: chết và giết kẻ đã nguyền rủa.
Bạch Dương (Bahidei): Nàng từng được Mide cứu khi đang thất thế trong một cuộc chiến với con quái vật Goak (có 5 đầu gồm: rồng, rắn, hươu, sói, tê giác; tay có móng vuốt, đặc biệt là có khả năng vươn dài cơ thể). Có vũ khí là viên ngọc được luyện từ linh hồn của tinh linh của lửa, mỗi khi đọc thần chú, viên ngọc sẽ hóa thành một cơn bão mặt trời quét sạch tất cả.
Kim Ngưu (Kitaro): Có sức mạnh tiềm ẩn ở con mắt trái, thông thường thì mắt trái có thể nhìn như bình thường nhưng một khi đã bộc lộ năng lực thì mắt trái của Kitaro sẽ nhìn thấu Âm Ti và tạo ra một nguồn năng lượng hủy diệt. Một lần, khi mắt trái bộc lộ năng lực, Kitaro đã tạo ra một cuộc thảm sát tại ngôi làng mà chàng sống và được Mide phong ấn mắt trái. Sau đó, chàng đi theo Mide và có tình cảm với nàng. Là một trong những người có ảnh hưởng nhất của lời nguyền.
Song Tử (Saitoru): Được Mide cứu khi bất ngờ đụng phải một bầy Nhện yêu. Chàng có khả năng phản lại lời nguyền của bất cứ ai trên cơ thể mình và cũng có khả năng nguyền rủa nhưng không tốt lắm.
Cự Giải: (Kanna): Là em út của Mide. Nàng có sức mạnh rất kinh khủng là có thể hồi sinh linh hồn người đã chết và sai khiến chúng, nhưng đôi khi nàng cũng có thể hồi sinh được cả thân xác. Bình thường Kanna rất hiền lành nhưng một khi mà đã tấn công thì Kanna sẽ tạo ra được một vụ nổ lớn bán kính nhiều nhất là 100m.
Sư Tử (Sasaki): Trong một lần đi lạc và rơi vào Đầm Lầy Tử Thần, nàng đã được Mide cứu mạng. Sasaki từng ăn thịt người cá, tuy không được bất tử nhưng cơ thể nàng lại có thể tự lành lại vết thương và hồi phục máu. Sasaki có thể tấn công bằng điện nhưng chỉ khi ở cự li 3m trở lại.
Xử Nữ (Viana): Nàng từng là bạn của Mide và là một bậc thầy về nguyền rủa. Tuy nhiên, trong một lần, Viana bị bậc ngược lời nguyền và bị yểm “Lời nguyền Lời nói”. Kể từ đó, chỉ cần Viana nói đùa một câu, dù có ác ý hay không thì đó cũng hóa thành lời nguyền cái chết.
Thiên Bình (Seta): Chàng được Mide hóa giải lời nguyền khi đang gảy đàn lia. Tình cờ, sau lần đó, chàng phát hiện ra được bản thân có khả năng pháp thuật và cây đàn lia của chàng cũng là một pháp cụ quyền năng. Từ đó, chỉ cần chàng gảy đàn thì không khí sẽ biến thành một vật sắc nhọn có khả năng chặt đôi người khác ra làm hai mảnh. Cùng với Tanya và Somi là ba người đầu tiên biết về lời nguyền của Mide, có sợi dây chuyền hình bán nguyệt dùng để liên lạc với Tanya.
Thiên Yết (Tanya): Em gái thứ hai của Mide. Nàng có sức mạnh là mở cổng thẳng xuống địa ngục và tạo ra từ không khí những thứ vô hình. Từ đầu đến cuối là người duy nhất có thể an toàn trở ra từ địa ngục. Có sợi dây đeo tay hình bán nguyệt.
Nhân Mã (Nihara): Từng bị mù sau cuộc giao chiến không cân sức với một con quái điểu, sau này, nhờ có pháp thuật của Mide nên nàng mới hồi phục được thị lực. Có tài năng bắn cung tuyệt đỉnh và biết một ít pháp thuật, có thể lực khá tốt.
Ma Kết (Masoka): Cũng ăn thịt người cá giống như Sasaki nhưng lại bị chất độc xâm nhập và hủy hoại cơ thể, nhờ có Mide nên mới được sống sót. Chàng là bậc pháp sư có khả năng mạnh và thao túng đất.
Bảo Bình (Bane): Có lai lịch không rõ ràng. Trước đây cũng từng giữ liên lạc với Tanya bằng dây chuyền nhưng đã đánh mất. Chàng có khả năng xóa sạch kí ức của người khác, tạo ra ảo ảnh và giả làm người khác. Hiện đang đi phiêu dạt ở một chốn nào đó.
Song Ngư (Somi): Em gái lớn nhất của Mide. Sức mạnh của nàng là nước và băng. Nàng có một cái gương thần chuyên dùng để hút linh hồn. Thông thường, sở thích của Somi là dùng gương để nguyền rủa “Lời nguyền hút hết sinh lực”.
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
 Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh hồn và lời nguyền (GTNV)    Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Icon_minitimeSun Sep 01, 2013 8:16 am

trình bày ko đk đẹp ! khó đọc ! bn nên rút kinh nghiệm lần sau!!!
  Thân
http://truyentonghop.forumvi.com  
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
 Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh hồn và lời nguyền (GTNV)    Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Icon_minitimeSun Sep 01, 2013 8:50 am

BB là nam *khóc*
 
silver.wolf
Học sinh chưa nhận lớp
silver.wolf
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 57
Birthday : 28/10/1997
Join date : 03/09/2013
 Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh hồn và lời nguyền (GTNV)    Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 2:20 pm

gt ko dc ro, chu nho, lan sau nho cach dong nhaz ^^. noi gi thi noi bay h, yk wa chap 1 xem ngang cho no nong :D
 Linh hồn và lời nguyền (GTNV) 2431458212
 
Sponsored content
 Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh hồn và lời nguyền (GTNV)    Linh hồn và lời nguyền (GTNV) Icon_minitime

 
 

Linh hồn và lời nguyền (GTNV)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 2)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 4)
» 12 chòm sao và những linh hồn GTNV tt
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Linh hồn và lời nguyền-