Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Linh hồn và lời nguyền (Chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Linh hồn và lời nguyền (Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Linh hồn và lời nguyền (Chap 4)   Linh hồn và lời nguyền (Chap 4) Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:57 am

Tên tác giả: Sói Mèo

 Chap 4: Cuộc giải thoát bất thành
______________________
Hoàng hôn đã dần dần buông nơi chân trời. Trong một ngôi nhà hoang, những tiếng động « Huỵch!» «Uỳnh!» «Rầm!» lần lượt vang lên đều đặn. Bên trong ngôi nhà, một cô gái đang dẫm chân lên một con sói, với tư thế khoanh tay rất ư là ngạo mạn. Nàng hất mái tóc vàng bê bết bùn đất qua một bên, gặng hỏi :
-Nói cho ta biết, làm cách nào để giải lời nguyền hả ?
Con sói oằn mình rồi lộ rõ thành hình hài của một con người. Hắn lắc đầu quầy quậy.
-Không có cách nào đâu. Ngươi đã bị nữ quỷ Chii nguyền, thì phải diệt hết bọn ta mới ra khỏi đây được.
Cô gái tức giận nói, dẫm mạnh chân xuống đất:
-Nhân tiện, đồ cẩu đần, ngươi có biết cả tuần lễ qua Sasaki (Sư Tử) ta ăn gì mà sống không? Là thịt bọn cẩu nhà ngươi đó.
Nàng nói rồi nhẹ nhàng đặt tay lên người đàn ông, ngay lập tức có một tiếng «ẦM!» lớn phát ra, khói bụi tung mù mịt. Con người đó đã trở lại thành hình một con sói nướng cháy khét. Sasaki ung dung ngồi xuống, đưa tay xé xác con vật hay con người tội nghiệp rồi nhai nhồm nhoàm. Mấy thứ đó thật ra không ngon lành gì, nhưng vì không còn cái gì ăn được ở gần đây nữa nên nàng phải ăn đỡ một chút. Chỉ tai mụ nữ quỷ Chii gì đó thôi. Rõ là nàng đã bảo là không thèm trú lại cái nơi dơ bẩn này mà mụ vẫn đẩy Sasaki vào rồi yểm bùa không cho nàng ra, thêm nữa lại còn mỗi ngày cho vào mấy con quái thú dở tệ làm nàng ăn chẳng đâu vào đâu.
Ăn được một phần mười con sói là nàng đã thấy no rồi. Lúc này, nàng mới phủi sạch bụi trên quần áo rồi hiên ngang đạp cửa bước ra ngoài. Có chừng 10 con sói, 10 ma thần và một con Shake (hình dạng khá qiống người, đầu rồng dài, phun ra lửa, không có ngón tay và thay vào là ba con rắn nhỏ ở mỗi bàn tay). Sasaki nhếch môi cười nửa miệng :
- Chà, xem ra mụ Chii quá coi trọng ta rồi. Ai lại cho một đoàn quân như thế này tấn công chỉ một cô gái nhỉ? Hay là ta quá xem thường chính mình?
Nàng lấy đà nhảy phóc lên cao rồi hạ chân xuống, tung ngang một cước rồi khéo léo luồn qua hàng quân, chạy ra ngoài. Khiếp hơn, bên ngoài đã có một con Shake khác đợi sẵn. Nó dùng cái đầu dài hất ngã nàng rồi chực phun lửa vào nàng. Bỗng dưng, một tiếng đàn lia cất lên, văng vẳng khắp nơi rồi cái đầu rồng đứt lìa khỏi cổ. Một chàng trai và một cô gái xuất hiện từ trong bóng tối. Cô gái ngạc nhiên nói :
- Sasaki? Là ngươi sao?
- Chẳng lẽ ngươi là Nihara (Nhân Mã)?
Sasaki cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ có chàng trai là ngạc nhiên nhất thôi :
- Hai cô quen nhau từ trước rồi à?
- Tránh ra đi, Seta (Thiên Bình) - Nihara gạt chàng sang một bên rồi quay lại Sasaki - Ta cứ tưởng ngươi chết trong cái xó xỉnh nào rồi?
- Giờ mới chân bị chết chắc đây.
Nàng đáp lời rồi xòe bàn tay, tung ra một trận lốc điện, làm cả lũ quái vật bị tê cứng. Seta thì thầm vào tai Nihara:
- Cô ta hung hăng thế thì cần gì chúng ta giúp?
- Ngươi cứ bình tĩnh mà nhìn đi. Điểm yếu của cô ta chính là thế đó.
Seta khó hiểu tiếp tục quan sát (hai người này rảnh quá nhỉ?). Đúng như Nihara nói, Sasaki chỉ tấn công được một lần rồi phải đợi một khoảng thời gian để hồi sức. Nàng tức giận hét lên :
- Các người còn đứng đó! Mau giúp ta!
Lúc này, cả hai người mới có việc phải làm. Nihara thì thầm :
- Mũi tên hiện ra!
Rồi bắt đầu tả xung hữu đột, liên tục phóng tên. Bên Seta khỏe hơn, chàng chỉ việc gảy đàn thì bọn quái vật liền bị hạ gục. Sasaki thấy được kẽ hở liền lấy đà phóng lên cao rồi cong đuôi chạy trốn ngay. Con Shake còn lại không để cho nàng yên, nó lấy cái đầu rồng dài ghê tởm húc vào người nàng, tạo ra một vết thương dài chạy dọc chân, máu chảy ướt đẫm. Nihara và Seta thấy nguy, vừa tấn công vừa chạy lùi lại, yểm trợ cho Sasaki. Còn về phần Sasaki, nàng xoa xoa vết thương, nhưng nó không lành lại được. Nihara vừa tấn công vừa hỏi:
- Ngươi ói ra hết thịt người cá rồi à?
- Không... cái sừng của con Shake... nó... có độc.
Nàng rên lên một tiếng rồi gục xuống. Seta lao tới, xốc nàng lên vai rồi hét lên :
- Nihara ! Đừng tấn công nữa ! Cô ta sắp chết tới nơi rồi đây này!
Nàng nghe nói vậy, hạ cung tên xuống rồi cũng quay đầu bỏ chạy. Phía sau ba người là một đoàn quân, còn bây giờ, Sasaki đang đối diện với cái chết. Chẳng lẽ cái chết đến với nàng đơn giản thế thôi sao?
___________________
Bắt đầu từ chap này đã thấy nhảm :(
 
 

Linh hồn và lời nguyền (Chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 2)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)
»  Linh hồn và lời nguyền (GTNV)
» 12 chòm sao và những linh hồn Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Linh hồn và lời nguyền-