Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Cry and Smile

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Cry and Smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Cry and Smile   Cry and Smile Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:45 pm

Title: [fanfiction] Cry and smile.
Author: Cherry.
Disclaimer: Số phận các nhân vật thuộc về tác giả.
Caterlory/gence: Tình cảm.
Rating: K+
Length: Shortfic.
Status: On going.
Warnning: Không đòi hỏi giới tính,couple hay spam trong bài.

-  Cherryn là mem mới, còn nhiều thiếu sót nên các bạn thông cảm ạ!
- Tới nhân vật nào sẽ giới thiệu nhân vật đó.(Có thể không kèm theo ảnh cho trí tưởng tượng của các bạn được bay cao bay xa).
-  Vì Cherryn mê rap nên có thể sẽ có một vài câu sẽ được trích dẫn mang vào đây.(Mong các bác thông cảm!)
Speed post: Xong sẽ post.
Summery: Cô gái mang bí mật về thân phận mà không hề hay biết.Tình yêu của cô dành cho anh phải chăng là đúng?
- Anh một người lạnh lùng nhưng lại luôn thương yêu cô em theo cách rất riêng của mình.
- Em nguyện làm tất cả vì anh. Nhưng liệu những gì em làm có được đáp trả?
-
 Một anh chàng khôi ngô là ước mơ của bao cô gái. Nhưng lại yêu người luôn dành tình cảm cho người khác.


Cô gái mang trên mình bí mật là ai? Người anh luôn yêu thương che chở cho cô em bé bỏng như thế nào?(Cherry: e hèm?phải yêu thương như em gái không đó? Hắn: Lườm “mi kệ ta”! Cherry: xách dép bỏ chạy.)

Hai con người theo đuổi tình cảm không thuộc về mình. Phải chăng một ngày họ quay đầu lại 
và cùng hướng về nhau? ( cherry mi vừa nói gì?? Cherry: dạ! không có ạ!Cô gái: ta mà lại quay đầu à? Cherry: Thế mi muốn cô đơn?Cơ mà im đi cho ta viết tiếp!)
 
-         Ràooooooo! Sau một đêm vất vả tập trung những áng mây trắng để hội tụ những đám mây đen thì cuối cùng cơn mưa cũng ập tới. Bầu trời sáu giờ sáng mà như bảy giờ tối, gió rít lên như than như oán, lẽ ra cơn mưa thì phải…phải như thế nào nhỉ? À…phải nhẹ nhàng mới đúng chứ? Gió phải thật nhẹ nâng niu những chiếc lá khô rời khỏi cành rồi sau đó đáp nhẹ trên đất vì đó là chiếc lá cuối cùng cơ mà. Chứ không phải quằng quại, mịt mù thế kia.Nhất là vào mùa đông như thế này thì…chậc..Khổ thật!.



Đó là những suy nghĩ của cô gái đang ngồi cạnh khung cửa sổ đấy ạ! Cô gái mang nét đẹp thuần khiết, gương mặt hài hòa được tạo nên bằng những đường nét hoàn hảo, với mái tóc dài bồng bềnh do xoăn tự nhiên óng lên màu nâu cam. Đôi mắt một mí to tròn với hàng mi dài cong vút đang căng ra hết cỡ để nhìn chiếc lá bay tít trong làn mưa. Hàng lông mài thanh mảnh chốc chốc nhíu lại tỏ ra vẻ không hài lòng.” Cái gì thế nhỉ? Mưa hòa với tuyết cơ à? Chuyện lạ a!” hihi.Đôi gò má phúng phíng bắt đầu ửng hồng lên vì lạnh trông dễ hương vô cùng.


Rồi như có một ý nghĩ tinh ranh gì đấy, mắt cô sáng lên.Cô lật đật chạy vù ra khỏi cửa, lao vút qua phòng bên cạnh,cô không cần gõ cửa mà nhảy bổ vào cái con người đang nằm say giấc trên giường trong chiếc chăn bông ám áp.Chậc! thật là khổ cho cái người đó.Đúng là cô ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc ( ý nói là chàng trên giường đấy ạ!).


Chàng trai mang vẻ đẹp của thiên thần và ác quỷ, sóng mũi dọc dừa nổi trội giữa đôi lông mày sắc sảo( mài tướng đấy!) khẽ nhíu lại vì bị làm phiền. Làn da thì khỏi nói rồi, toàn uống sữa nên da cũng mịn như sữa nốt,đôi môi mỏng ửng hồng quyến rủ khẽ mấp máy:
 
-         “ Em nhìn đủ chưa hả”? - vừa nói anh vừa kéo cô vào lòng.

-         " Ấm thật!.Sáng sớm vào phòng anh có gì không cô bé?”- Anh vừa hỏi vừa ôm cô. Như chưa kịp hoàn hồn trước hành động của mình( nhìn lén anh trai đó mà!hihi.) Cô gái ấp úng.


-           “ Ngoài trời… Đang mưa..”.
-           “Thế thì sao?”- Anh hỏi. 
-           “ Ra đó chơi hai nhá! hihi. Ra đó nghịch vui lắm! mưa tuyết a!" - vừa nói cô vừa cựa quậy cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh.Vòng tay mà bao người khao khát được anh ôm trọn vào lòng dù chỉ một phút.
 
-         “Ukm”- anh xoa đầu cô rồi nói: “không”.Một từ vỏn vẹn nhưng xúc tích.
 
-         “Nhưng…sao thế hai? Vui lắm đó!”- cô phụng phịu nói, ánh mắt vô cùng puppy.
 
 
-         “Anh bảo không là không.” (Ôi!ngữ điệu giọng nói đáng sợ quá ek! Đó là suy nghĩ của cherry ạ! Chứ với cân nhỏ thì anh không thế đâu!  Anh Cạp-“ Thế cherry muốn gì? Đuổi việc”.   cherryn: oaaaa.). 



Nhưng rồi anh chợt phì cười khi nhìn thấy bộ dạng cô em gái do lúc nãy cái sáng kiến muốn ra ngoài nghịch mưa đột ngôt lóe lên nên Cân nhỏ nhà ta chưa kịp chảy chuốt chỉnh sửa lại sim y,tóc cô giờ là tóc rối  trên người thì vận bộ váy ngủ vải bằng chất liệu cotton màu xanh biển ở phần bụng có in hình chú mèo máy doremon,chân cũng mang đôi dép doremon nốt hai gò má thì ửng hồng trông yêu vô cùng.
 
-         “ Thôi được!”- Anh xoa đầu nó.


-
         “Oaa!yeah! cân yêu hai nhất nhất luôn đó!”. Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng, không những thế nó còn hôn lên má của hai nó làm cho anh sững sờ hành động này đã quá quen thuộc với anh cả với nó, chạy vụt về phòng nó không quên để lại một câu: “Hai chờ Cân tí nhá! Cân thay đồ đã.hihi.”



                                    (Phòng của bé Cân)
 
Năm phút sau…à không, phải nói là ba mươi phút sau mới đúng a.Sau khi dụ dỗ được anh hai thì bé Cân phóng về phòng.Nói đến phòng của Cân thì gam màu trắng là chủ đạo, kế bên giường ngủ có cửa sổ thích hợp cho tâm hồn hay mơ mộng của cô, cũng chính là nơi cô ngồi nảy ra cái ý tưởng đi tắm mưa tuyết đấy ạ.kế bên khung cửa nhỏ là ái bàn xinh xinh để loài hoa mà cô thích.



Chỉnh chu lại nhan sắc xong Cân nhà ta xuống nhà nơi mà hai cô đang ngồi đợi cô em bé bỏng.Nếu ta nói nhiệt độ ngoài trời là mười lăm độ C (do mùa Đông và trời đang mưa ạ!) thì trong nhà là mười độ.Các bạn chắc hẳn thắc mắc tại sao ư? Lí do là thế này: Cân nhà ta nói với  hai là chờ năm phút nhưng cuối cùng thì anh ta uống hết ly coffe tức là vừa uống vừa đợi vỏn vẹn ba mươi phút sau thì cân mới mon men đi xuống cho nên nhiệt độ phòng thấp đến thế.


Phòng khách của nhà họ Thiên thì khỏi phải nói rồi chỉ vỏn vẹn hai từ: “Sang trọng”, được thiết kế theo phong cách Âu Châu,phần lớn vách được ngăn cách với bên ngoài là cửa kính cho nên ngồi trong nhà có thể quan sát được hết bên ngoài.Và tất nhiên hai của cân có thể ngắm mưa tuyết từ vị trí này.Nhờ cái ơn của nàng Cân mà bầu trời lúc này không còn u ám như ban sáng nữa,mưa tuyết không còn nặng hạt mà chỉ phất phơ những bông tuyết nhẹ hững bay trên không trung và đáp xuống nền đất còn ướt sũng do cơn 
mưa.



Ngoài kia, trên những cành cây trơ lá vài giọt nước lấp lánh còn đọng lại,rồi những bông tuyết trắng xóa vướng vào đấy nó sẽ lấp đi giọt nước- giống như anh cố tạo ra một vẻ ngoài lạnh lùng,bất cần nhưng tận nơi sâu thẳm của lòng mình,anh chỉ cần cô - là người có thể chạm tới nơi đó- nơi ấm áp nhất.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì: 


-
          “Bộp!”
 
-         “Hey! Ta là ai?”. Nó dùng hai tay che mắt anh lại.
 
-         “Thôi nào nhóc!”.Anh gỡ đôi tay nhỏ nhắn của nó xuống- “Tay lạnh?”.Anh lúc nào cũng thế, suy nhĩ là lại chui vào lớp vỏ.
 
 
-         “Hihi. Không sao mà, ra đó đi! Ra đó nhanh hai”.Rồi không chần chừ nó kéo tay anh lao vút ra đó- nơi những hạt tuyết đang rơi- Nơi rộn ràng tiếng cười khúc khích của nó và cả anh.” Hihihi.Xem nè tuyết trắng xóa luôn hai ơi! Hihi. Cứ như bông gòn biết bay ấy! à mà  không phải giống bồ công anh hơn.hihihi”.Anh không nói gì chỉ đứng đó nhìn nó nghịch tuyết

-          “ Mãi bình yên như thế này chăng?” Anh cười, nụ cười thật đẹp.
 
-          Oa! Hai cười rồi nha!hai cõng Cân đi, ba vòng sân nhà mình nha!hihihi.vừa nói xong nó đã thoắt lên lưng hai nó.Rồi anh cõng nó, trên vai hai, nó không sợ gì cả



-           “Bình yên đến lạ!”. Rồi giây phút này sẽ kéo dài được bao lâu?

Tên: Thiên yết (cạp ca)


Tính cách: Lạnh lùng,nụ cười rất hiếm hoi,body chuẩn không cần chỉnh.Anh là niềm mơ
 ước của bao cô gái.


Tình trạng: Sắp đính hôn.( là ai theo dõi truyện sẽ biết).


Thân thế: Là người thừa kế tập đoàn Thiên gia, tập đoàn chuyên kinh doanh đa ngành. Là người phát hiện bí mật của Cân.

Chuyên môn: Lập trình về vi tính cực đỉnh.
 
Sở thích: Không có.
     
( Ảnh của cạp ca do Thiên Bình lén chộp được đấy ạ!)
 
Tên: Thiên Bình ( Cân nhỏ)
 
Tính cách: dễ thương, đáng yêu là từ để diễn tả về cô.Tuy nhiên cô là người rất hay do dự.Rất yêu thương anh trai. Trên người cô lun toát ra mùi hương rất dễ chịu(mùi từ lúc sinh ra đã có) nên gia đình rất ít cho ra ngoài vì một lí do nào đó.
 

Thân thế: Là “con gái” tập đoàn Thiên gia.mang một bí mật mà cả bản than không hề hay biết.

Chuyên môn: Là người chuyên điều chế hương liệu cho tập đoàn Thiên Gia.(hương nước hoa đấy ạ!)
 
Sở thích: Uống sữa. Vì cô thích uống sữa nên Yết ca cũng bị cô ây nhiễm.

Cry and Smile 4c63ea4c_7822a6d3_29bxzk7

Hình ảnh sẽ được tác giả cung cấp sau :3 thân ái~


Được sửa bởi Ploy♥ ngày Sun Jul 21, 2013 3:42 pm; sửa lần 1.
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
Cry and Smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cry and Smile   Cry and Smile Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:06 am

oaaaaaaaaaaaaaaaa.không thấy ai hết.buồn 5s.15
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
Cry and Smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cry and Smile   Cry and Smile Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:15 am

cũng dc ấy chứ
 
♥ Bé Bin ♥
Học sinh nhà Đất
♥ Bé Bin ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 382
Birthday : 07/09/2000
Join date : 31/05/2013
Cry and Smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cry and Smile   Cry and Smile Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:21 am

dì viết hay quá ^.^ =)) 
 
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
Cry and Smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cry and Smile   Cry and Smile Icon_minitimeMon Aug 05, 2013 9:02 pm

Ta cmt trước,đọc sau...=]] chủ yếu là đọc mấy cái câu nàng troll trong truyện
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Cry and Smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cry and Smile   Cry and Smile Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 1:54 pm

Cũng hay =))
 
Sponsored content
Cry and Smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cry and Smile   Cry and Smile Icon_minitime

 
 

Cry and Smile

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cry and smile (chap 4)
» Cry and smile
» Cry and smile
» cry and smile (chap 6)
» Created by ♥Smile♥
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cry and Smile-