Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 17   lớp học cá biệt - chap 17 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 11:19 pm

Tác giả: nhozkiss1408 


6h30' am: nắng chiếu xuống xuyên qua cửa sổ nhỏ...Sư Tử mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc . Sư Tử nhìn đồng hồ rồi thở dài đi lờ đờ bước từng bước xuống cầu thang với con mắt mệt mỏi.
7h00': " cậu chủ?! Mau dậy đi.." bác quản gia lay lay Sư Tử đang ngồi ngủ trên sô pha.
Bác làm giúp mấy món ăn sáng đi-Sư Tử nói mà mắt nhắm tịt
Dậy đi, hôm nay có hẹn với Song Tử mà- Cự Giải ngồi xuống nói.
Ừa..biết rồi!...ơ...đi đâu qua đây vậy hả!?-Sư Tử ậm ừ giật mình mở to mắt ra khi thấy Cự Giải
Cho tui đi với!! Với lại tui lỡ nghỉ học rồi! Giờ tới trường có kịp đâu-Cự Giải le lưỡi nói
Sư Tử: ngồi đó đi! Tui ngủ tiếp đây!
Cự Giải có tính kỉ luật cao nên thấy Sư như vậy thì vô cùng ngứa mắt cung chân đạp Sư Tử lia lịa...
Con nhỏ này!!-Sư Tử bật dậy
Đi rửa mặt đi!!-Cự Giải đẩy Sư Tử
Mốt đừng có mà qua phá tui nửa nha!!-Sư Tử đóng cửa nhà vệ sinh rồi hét lên
Lát sau Sư Tử bước ra nhà bếp ngồi phịch xuống ghế " bác dọn đồ ăn sớm thế! Bây giờ cháu mới ra mà??"
"Ai bảo ở trong đó cả tiếng đồng hồ."
Sư Tử quay qua thấy Cự Giải đang ngậm muỗng ngồi thơ thẩn
Sư Tử : chậc...
Cự Giải: hôm nay tui xin nghĩ học để đi với ông thì ông phải mừng chứ,đó giờ chưa hề đâu.
Sư Tử:ái chà,tui may mắn thế cơ à. Mà để đồ đi học này đi luôn hả?.
Cự Giải: ờ...có gì không?
Sư tử:gần nhà Song Tử có shop quần áo, để tui gọi nhờ mua cho 1 bộ. Mặc đồ đi học giờ này khác gì là cúp học đâu! Mà cậu biết sở giáo dục rồi đấy...chỉ cần thấy là tới hỏi thăm rồi liệt kê vào danh sách bỏ học
Ơ..coi bộ rành quá nhỉ?-Cự Giải thẩn thờ
8h10': " đây này, 1 áo và 1 quần nhá" Song Tử để bịch đồ lên bàn
Cự Giải lon ton với bịch đồ vào trong. Sư Tử ngồi bàn về việc tìm Thiên Mã với Song Tử.
Sư Tử: em đã có được thôg tin gì chưa??
Song Tử: hôm qua em có đi qua hết nhửng chổ mà em với Thiên Mã thường tới nhưng vô ích.
Sư Tử: thế em đã tìm đến tiệm bánh mà 3 anh em mình lúc trước vẫn thường đến chưa??
Song Tử: em quên mất!! Đúg rồi, ta có hi vọng rồi!!!
Cự Giải: vậy là Song Tử sắp gặp được người yêu rồi!!
Sư Tử đớ mắt nhìn Cự Giải đang mặc cái áo thun trắng ôm sát người và cái quần ngắn màu đen.
Sư Tử gào: mặc đồ kiểu gì thế? Tính để cho lũ con trai nó xúm vào à?
Cự Giải: đồ đẹp đó chứ! Với lại củng hợp với tui mà.
Sư Tử nhìn qua Song Tử ,Song Tử trán đầy mồ hôi " tại em thấy mấy nhỏ trong shop mặc vậy "hot" quá nên...hìhì"
Sư Tử: áo ngắn, quần ngắn lại hở hang thế kia...mà "hot" cơ á!!-Sư Tử lại gào lên
9h05': 0k. Ta lên đường thôi. Em gọi taxi rồi. Đi cho nó lẹ- Song Tử háo hức. Ngồi trên xe Song Tử hồi hộp, lo lắng nửa vui nửa buồn và đằng sau là Sư Tử với Cự Giải cãi nhau inh ỏi.
Sau 30 phút đườg taxi 3 người đứng trước 1 tiệm bánh lớn. Sư Tử bước vào với bộ đồ đen ngạo ngễ khiến cả chục girl trong tiệm mắt hình trái tim, nhìn không chớp mắt.Cự Giải củng được sự chú ý của cả chục cặp mắt boy trong tiệm. Sư Tử kéo Cự Giải bước thẳng vào trong( đụg vào là die nhá)
Song Tử đứng trước 1 người làm bánh đã lớn tuổi"bác Hùng ơi, con là Song Tử nèk! Bác còn nhớ con không??
Ông Bác bước ra tay run run sờ mặt rồi ôm lấy Song Tử
Bác Hùng: con đã lớn thế rồi sao? Bác nhớ con nhiều lắm đó!! Sao không 1 lần ghé thăm Bác vậy hả?
Song Tử: con có lỗi với Bác quá, bác đừng giận con nha!!
Bác Hùng: ta biết từ khi Thiên Mã bỏ đi con trở nên xa lánh,mặc cảm,không quan tâm đến người thân của mình nửa. Hôm nay thấy con tới đây là ta vui lắm rồi, làm sao mà giận con được.
Song Tử gạt nước mắt: Bác ơi, hôm nay có anh Sư Tử đến thăm Bác nửa đó.
Đâu? Nó đâu rồi!?-Bác Hùng mừng rỡ
Em đã tìm được bác ấy chưa?-Sư Tử tay dắt Cự Giải mắt nhìn dáo dác.
Bác Hùng: con tính làm mafia đuổi hết khách của bác hả? Khuôn mặt thiên thần năm nào đây sao?
Sư Tử đứng hình vài giây rồi tháo mắt kiếng ra"Bác à!!" cả hai người ôm chặt nhau. " con nhớ bác quá. Lâu nay đã chưa từng 1 lần thăm Bác, con củng xấu xa quá bác nhỉ?
Bác Hùng cốc đầu Sư Tử: nhắc ta mới nhớ.
Sư Tử kéo Cự Giải lại: bác ơi đây là bạn con!! Hôm nào Bác dạy cô ấy làm bánh nha.
Bác Hùng: con gái nè. Sư Tử nó có bắt nạt con thì cứ nói Bác,Bác xử đẹp.
Cự Giải: xử ngay bây giờ nha Bác!! Để con kể bác nghe...
Sư Tử bịt miệng Cự Giải lại: tụi con vui vẻ lắm Bác ơi..không có gì đâu?? Hehe
Song Tử: Bác làm ăn củng dử nhỉ, tiệm bánh nhỏ ngày nào bây giờ là 1 tiệm bánh lớn thế này rồi.
Bác Hùng:cái quán to nhưng thiếu 3 anh em tụi con thì nó củng vô vị con à!! Mà dạo gần đây bác bị phá quán triền miên,hôm bửa củng nhờ Thiên Mã ra tay hạ tụi nó chứ Bác củng chẳng biết làm sao?
Song Tử: Thiên Mã có tới đây hả Bác!!??
Bác Hùng: uk, làm gì ngạc nhiên. Hai đứa chưa gặp nhau à?
Song Tử tay run run: chưa Bác ạ! Cô ấy chắc quên con rồi...củng đúng Bác ạ, Song Tử này đâu có là gì đâu mà cô ấy quan tâm hả Bác.
Bác Hùng: con nhỏ này thật là... Để Bác hỏi nó cho ra lẽ...
 
 

lớp học cá biệt - chap 17

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 27
» lớp học cá biệt - chap 20
» lớp học cá biệt - chap 28
» lớp học cá biệt - chap 21
» lớp học cá biệt - chap 15
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-