Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện chúng tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Chuyện chúng tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện chúng tôi   Chuyện chúng tôi Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 7:12 pm


Vui lòng không comment trong topic này :)
Mọi ý kiến đóng góp cho truyện xin các bạn cmt tại đây
Chuyện chúng tôi


Chuyện chúng tôi Tumblr_mqbj6d2BbF1r1geyyo1_500


Chuyện chúng tôi Tumblr_mqbixyHeTQ1r1geyyo1_500


Author: Gia đình nhà Sói


Giới thiệu nhân vật


1.Sói


Nghề nghiệp: Trùm xã hội đen





Chuyện chúng tôi Anime-boy-sofa-cartoon
Chuyện chúng tôi Anime-boy-tumblr__2817_29_large


"Em khờ quá, nếu tôi có thể bỏ được em thì em nghĩ sao giờ này tôi lại ở đây?"


2.Bin


Nghề nghiệp: Không


Chuyện chúng tôi Tumblr_m9dcmoq7rp1rdebh8o1_500


Chuyện chúng tôi 64981133
"Em sẽ mãi ủng hộ quyết định của anh. Cho dù quyết định đó là từ bỏ em thì em cũng sẽ ủng hộ anh."

3.Ken


Nghề nghiệp: Sát thủ





Chuyện chúng tôi Anime-sad-boy_c842542486d65a




Chuyện chúng tôi Tumblr_lx56h3lHdJ1r7oz6ao1_500


"Tại sao tôi không thể xuống tay với anh?"


4.Ploy


Nghề nghiệp: Sát thủ


Chuyện chúng tôi Tumblr_mqc5k4LgP81rw89ydo1_500


Chuyện chúng tôi Tumblr_mqbq9tkkmi1r6444jo8_500


"Trên đời thiếu đi một cực phẩm nam nhân biến thái như ta thì còn gì là thú vị nữa?"


5.Min


Nghề nghiệp: Tổng giám đốc



Chuyện chúng tôi Tumblr_mqbimwGZxI1sv5zbzo1_500
Chuyện chúng tôi Tumblr_mq6wbmCoXz1sopxdbo1_500


"Trong cuộc sống, đối với tôi thứ quan trọng nhất là cục xà bông không có nó thì trong tôi thật dơ bẩn và nhìn anh làm tôi liên tưởng đến cục xà bông"


6.Smile


Nghề nghiệp: Sát thủ


Chuyện chúng tôi Tumblr_mqbyedAhlZ1s1orvwo2_500Chuyện chúng tôi Tumblr_mqc56tf5TK1rmfbzwo3_500


""


7.Lu


Nghề nghiệp: không rõ

Chuyện chúng tôi Tumblr_mqc64kDGd51qezci4o1_500Chuyện chúng tôi Tumblr_mqc56tf5TK1rmfbzwo4_500


"Nếu sau này mình chia tay, em nhớ lúc đó phải mang hết tất cả đi. Đồ đạc, tiền bạc, em mang hết đi, mang ta theo luôn được không


8.Read


Nghề nghiệp: Trước là nhân viên trong tiệm cafe sau đó nghe theo lời dụ dỗ
mà trở thành đàn em của Trùm Sói.

Chuyện chúng tôi Tumblr_mqbmq2y4uB1s6qt5zo1_500Chuyện chúng tôi Tumblr_mqbmjcRSbw1sxun2do3_500

"Anh sàm sỡ tôi hoài!"

9: Demi



Nghề nghiệp: Tay đua xe kiêm xã hội đen

Chuyện chúng tôi Tumblr_mk39rjsFrT1qkqtufo1_500_thumb
Chuyện chúng tôi Anime-girl-luka-Favim.com-442298
"Em yêu anh, cho nên chỉ cần là những thứ anh muốn bảo vệ, em sẽ dùng cả mạng sốg của mình để bảo vệ nó giúp anh"


10. Rose (nhân vật phụ)


Nghề nghiệp: rảnh đời nên đi chém người cho vui =="


Chuyện chúng tôi Rcp6


"Đừng coi thường ta. Hoa hồng đẹp nhưng vẫn có gai đấy"
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Chuyện chúng tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chúng tôi   Chuyện chúng tôi Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 8:45 am

Chuyện chúng tôi


Chap 1




Sân thượng của toà nhà cao tầng T12 lộng gió. Bóng của hai người đàn ông đổ dài trên nền xi măng. Một người đàn ông mặc áo vest đen, khuôn mặt thể hiện sự căng thẳng. Ông ta siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt khóa chặt trên người của kẻ đứng đối diện. Kẻ đứng đối diện ông ta là một thanh niên chừng 20 tuổi, mặc áo khoác da đen. Hắn ta có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng, nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. So với người đàn ông kia thì hắn có vẻ thoải mái hơn.
_Vẫn còn muốn đấu với tao sao? - Cậu thanh niên mặc áo khoác da nhếch mép nói.
_Mày, thằng khốn. Tao có chết cũng phải lôi mày theo Sói à. - Người đàn ông nghiến răng nói.
_Mày có khả năng đó sao? - Sói ngẩng đầu cười.
_Mày...
Rầm. Cánh cửa của sân thượng chợt mở ra. Một chàng thanh niên trắng trẻo, có thân hình nhỏ nhắn xuất hiện. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên khuôn mặt thanh tú của anh. Sự xuất hiện của người thanh niên này làm cho Sói vốn đang thoải mái trở nên căng thẳng.

_Bin, sao em lại ra đây? Chẳng phải tôi đã dặn em phải ngoan ngoãn ở nhà sao? - Sói quên đi sự có mặt của người đàn ông và tiến về phía Bin.
_Anh... Sao anh lại giấu em chạy tới đây hả? Anh là đồ ngốc. - Bin vừa ôm Sói vừa hét.
_Tôi sợ em lo lắng. - Sói miễn cưỡng đáp.
_Tình cảm quá nhỉ? Ra mày yêu thằng đó. Mày làm tao bất ngờ quá Sói à. - Người đàn ông mặc vest đen chĩa súng vào người Bin, cười lớn.

Sói nhíu mày, đứng trước mặt che cho Bin rồi nghiến răng nói.
_Đây là chuyện giữa tao và mày... 
Đoàng... Khi Sói chưa nói hết câu thì người đàn ông kia đã nổ súng. Sói mở trừng mắt... Máu tươi bắn ra
Bin ngã xuống đất, ngực trái rỉ máu. Trong khoảng khắc người đàn ông nổ súng, Bin đã đứng trước mặt Sói để bảo vệ cho Sói. Viên đạn ghim thẳng vào ngực trái Bin. Máu của anh bắt đầu chảy ra từ vết thương và miệng anh.
_THẰNG KHỐN!!!! TAO GIÊT MÀY!!! - Sói gào lên rồi dùng súng bắn thẳng vào đầu người đàn ông kia.
Đoàng.... Đoàng.... Đoàng.... Tiếng súng liên tiếp nhau nổ ra. Thêm một người ngã xuống. Sói đỡ Bin dậy, ôm Bin vào lòng, bàn tay anh nhuốm máu Bin.


_Em cố lên. Tôi sẽ đưa em vào bệnh viện ngay. - Sói hốt hoảng nói
_Em không sao...- Bin gượng cười.
_Không sao cái đầu em. Ngậm miệng lại cho tôi. Tôi đưa em vào bệnh viện. - Sói cúi người nhấc bổng Bin, nói.
Bin cười nhẹ, mắt từ từ khép lại. Máu anh vẫn không ngừng tuôn. Anh cảm thấy lạnh, cảm thấy cơ thể nhẹ dần. Anh sẽ chết sao?


 ~IOI~

1 năm sau....


Sói mở cửa phòng bước vào trong. Hắn lặng im ngắm nhìn người đang nằm trên giường. Khuôn mặt của người đó không còn hồng hào, đáng yêu như trước  mà trở nên xanh xao. Bàn tay hắn siết chặt. Khốn kiếp, lẽ ra mình nên nổ súng sớm hơn. Hắn nhẹ nhàng tiến tới giường, đưa tay vuốt tóc người đang ngủ. Người đang ngủ khẽ trở mình rồi mở mắt....


_Anh về rồi. - Bin mỉm cười.


_Ừm,xin lỗi đã phá giấc ngủ của em. - Sói ngồi xuống cạnh Bin nói.


_Không sao, em chỉ vừa mới ngủ.


_Thế em ngủ tiếp đi. - Sói đắp chăn cho Bin rồi nói.


_Rõ ràng là đại ca muốn ăn thịt Bin. Thế mà còn giả vờ tốt bụng. - Một chàng trai đứng nhìn qua khe cửa nói.


Bên ngoài khe cửa là 4 cái đầu đang chụm lại, 3 nam một nữ. Chàng trai vừa lên tiếng có mái tóc đỏ, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tinh ranh, đôi môi chốc chốc lại nhoẻ miệng cười yêu nghiệt. Anh ta có vẻ thích thú với chuyện nhìn trộm Sói và Bin, bộ dạng trông phấn khích để muốn nhảy lên tưng tưng. Đứng dưới anh ta là một anh chàng tóc vàng nhìn rất dễ thương đang há hốc mồm, bên dưới là một vũng nước.... Hình như là đang chảy dãi vì mong chờ cảnh hot của hai người trong phòng. Anh ta có mái tóc vàng cùng khuôn mặt tròn trịa, nụ cười ngây thơ làm bao nhiêu thiếu nữ mê đắm. Bên cạnh anh chàng tóc vàng là anh chàng tóc xanh đeo kính cận. Anh chàng thì có vẻ rất tập trung nhìn couple trong phòng như đang cố gắng học hỏi. Anh ta có khuôn mặt nhìn có vẻ nghiêm nghị, một phần tóc rũ xuống làm cho anh ta trông có vẻ bí ẩn. Cuối cùng là cô gái có mái tóc màu vàng xinh đẹp. Cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào trong phòng, đôi tay siết chặt khe cửa. Bốn người nhìn trộm dù hành động rất là biến thái nhưng toàn là tuấn nam mĩ nữ, mặt mày sáng lán vô cùng.


_Kiss đi.... Kiss đi mà.  - Smile - Anh chàng tóc vàng thì thầm.


_Cá 100 USD là đại ca sẽ đè Bin xuống và tiến hành... hí hí. - Ploy - chàng trai tóc đỏ cười khẽ.


_Không đâu, đại ca sẽ ôm Bin trước, rồi sau đó .... há há há - Lu - chàng trai đeo kính nhìn có vẻ "nghiêm nghị" cười lớn.


_Suỵt, nhỏ tiếng thôi Lu. Sói nghe được thì chúng ta tiêu đấy. - Demi - cô gái tóc vàng bịt miệng Lu lại rồi nói.


Khi bốn người rình trộm kẻ cười hí hí, người cười há há thì bạn Sói đã đi tới, ngồi xuống nhìn vào khe cửa. Cả bốn người kia nhìn thấy đôi mắt của Sói thì giật mình lùi về sau vài bước. Bạn Sói vẻ mặt bình thản mở cửa ra, nhìn đám nhóc kia rồi nói:


_Lần sau muốn nhìn trộm, xin đừng nói lớn tiếng để người trong phòng còn tự nhiên.


Sau lưng bạn Sói là bạn Bin, khuôn mặt đỏ ửng, quay mặt sang chỗ khác, quần áo xốc xếch. =)) 


~IOI~
9:00 AM
Ploy ngồi trên ghế sofa trong văn phòng làm việc của Sói ca, trên mặt là nụ cười cầu hoà. Sói ca – kẻ đang sở hữu một đám mây u ám trên đầu thì không thèm nhìn Ploy một cái mà cứ nhìnvào lap và gõ lách tách. Từ sau khi bị cả đám rình mò làm hư chuyện, Sói ca cứ trưng ra cái bản mặt đen như than của mình dù là ở nhà ăn sáng, lên xe đi làm, vào văn phòng, thậm chí là vào toilet =))
_Đại ca, em đã ngồi ở đây 30 phút rồi. Rốt cuộc đại ca gọi em lên đây làm gì? – Sau một hồi đắn đo, Ploy dè dặt hỏi.
_Hỏi thừa, đương nhiên là có chuyện rồi. Nếu không thì gọi cậu lên đây làm gì? – Sói ca quạu quọ nói.
_Đại ca vẫn còn giận em thì việc phá chuyện tốt của đại ca sao? – Ploy cười nham nhở nói.
_Cậu còn nói thêm câu nào về chuyện đó thì đừng trách. – Sói lạnh lùng đáp.
_Vâng vâng.
Sói ca kéo ngăn bàn, lấy ra một sấp hồ sơ rồi đưa cho Ploy. Ploy hiểu ý liền mở tập hồ sơ ra xem. Sói ca tranh thủ lúc Ploy vừa xem hồ sơ để giải thích thêm cho Ploy biết về đối tượng trong hồ sơ.
_Đây là mục tiêu lần này của cậu. Min, tổng giám đốc của một công ty lớn, là tỷ phú ở tuổi 22, khá là thông minh, tốt nghiệp đại học Havard. Là đối tượng rất khó xơi….
_Ầy, xấu quá. – Ploy nhìn tấm ảnh rồi chép miệng.
_Nãy giờ cậu có nghe anh nói gì không? – Sói nhíu mày nói.
_Đại ca thừa biết em chỉ quan tâm đến nhan sắc và của cải của nạn nhân, ngoài ra những thứ khác đều là đồ bỏ mà. – Ploy nhún vai nói – Mà đối tượng lần này xấu thật anh à.
Câu nói của Ploy khiến Sói ca cảm thấy tò mò. Dù là bông đã có chủ và rất chung thuỷ với Bin nhưng Sói ca vẫn rất thích ngắm mỹ nam mỹ nữ. Và thường những hợp đồng giết người do tổ chức của anh nhận đều là giết trai đẹp gái đẹp, không thể nào có người xấu như Ploy nói. Chính vì máu tò mò + 35 của mình nên bạn Sói cũng chồm người nhìn vào tấm ảnh.


(còn tiếp)


Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Sun Jul 28, 2013 7:14 pm; sửa lần 1.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Chuyện chúng tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chúng tôi   Chuyện chúng tôi Icon_minitimeFri Jul 26, 2013 9:10 pm

 Chap chỉ mang tính chất nhá hàng =))


Chap 2: Chào buổi sáng!


-Cả nhà ơi!! Dậy dậy dậy!!


Tiếng Lulu vang lên cùng tràng tạp âm giữa nồi niêu xoong choảng làm trấn động cái “ổ gia đình” của Sói Ca.


“Rầm”


Điểm đến đầu tiên chính là phòng Ploy và Smile. Cánh cửa gỗ trong phòng sau phát đạp chí mạng đã nát dưới chân Lu. Đây không biết là cánh cửa thứ bao nhiêu trong tháng bị hành hung bởi Lu lú.


-Dậy mau mấy con lười!!


Lu vừa hét ầm ĩ vừa lột chăn ra khỏi 2 cái xác đang ngáy o o trên giường.


-Ưmm, để cho ta ngủ đi mà. – Smile trở mình làu bàu, chân đạp đạp xuống cuối giường tìm chăn vô tình hay cố ý mà đạp trúng mặt Lu rồi “hạ cánh” xuống, gác lên Ploy.


Smile rùng mình vì lạnh, tay theo phản xạ tự nhiên mà quàng sang ôm cổ Loy chặt cứng.


Loy đang mơ ngủ ngon lành. Trong giấc mơ của chàng trai răng nhọn là hình ảnh một con gà quay đang ôm ấp anh, thuận miệng, anh cắn luôn lên cái tay trắng trẻo của Smile.


Smile rú lên một hồi, tay tích cực giằng co với cái miệng Ploy. Giựt được tay ra, Smile theo đà tát thêm Ploy vài phát.


Ploy bị “gà quay” tát thì cực kỳ khó chịu, anh lật người nằm thẳng ra. Tay đè cổ, chân đè bụng Smile đáng thương.


Smile cuối cùng không thở nổi bèn thức dậy trong cay đắng. Chỉ còn con người đang chảy dãi kia là chưa thức dậy…


-Loy kia, mi mà không dậy ra ta đập vỡ cái bình gia bảo của ngươi đó! – Lu hét lên đầy phấn khích.


-Kệ ngươi muốn làm gì thì làm!


“Choang”


-Áaaaaaaaa! Bình của ta! – Ploy bật dậy đầy kinh hãi nhìn Lu, nhòm thấy cái bình gia bảo trên nóc tủ còn nguyên, anh đang ngả người định ngủ tiếp thì một lần nữa phải bật dậy.


Cái đống mảnh vỡ dưới đất kia…không phải là…cái bình hoa đắt tiền mà Sói đại ca mua cho Bin đó chứ?


Sau khi chết ngất tại chỗ, Ploy lắp bắp kể cho 2 đứa còn lại nghe…


oOo


Lu lấy hết cam đảm đi đánh thức Sói ca. Mọi hôm công việc này thật dễ dàng như hôm nay lại thật khó nuốt. Lu lết xác một cách thật là chậm đến cửa phòng đại cả.


“Hít thở hít thở nào”


Lu tự nhủ rồi nở một nụ cười tươi rói, cửa phòng một lần nữa kêu cái “Rầm”.


-Mọi người à! Đã đến lúc dậy rồi đấy!


Nụ cười tươi roi rói của Lú ngay lập tức tắt lịm khi thấy cảnh tượng trước mặt.


~5 minutes ago~


Nắng mai theo kẽ lá rọi vào khung cửa sổ. Từng giọt nắng vàng lung linh chảy trên đôi gò má hồng làm ai kia xao xuyến.


Khuôn mặt có phần quen thuộc, tư thế ngủ con tôm rất sinh động, đáng yêu làm Sói không nỡ đánh thức Bin dậy.


Bàn tay to lớn của Sói ca vô thức đưa lên vuốt nhẹ làn da trắng nõn nà của Bin. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan vô cùng thanh tú, từ lông mi đến cái mắt, mũi, đôi môi...đúng là một cực phẩm phụ. Vẻ đẹp này đến cả con gái cũng phải kêu khóc, điển hình là bạn Demi hôm nọ đi thi giải Hoa Hậu cấp Biệt thự nhà Sói với Bin bị đánh trượt không thương tiếc. Bin hân hoan e thẹn bước lên thảm đỏ nhận chiếc cúp vàng (mã) do đám đàn em của Sói là Ploy, Smile và Lu chuẩn bị.


Bất giác, Sói mỉm cười, ghé tai Bin còn đang say ngủ thì thầm nói:


-Anh sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ em.


Rồi anh từ từ cúi xuống, chuẩn bị đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Bin thì...


"Rầm"


Sau phát đạp cửa, thân hình Lu Lu hiện ra.


~Back to the present time~


Bin "phu nhân" sao phát đạp cửa kia thì giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy mặt Sói ca kề sát trước mặt mình.


Lu đứng ngoài cửa há hốc mồm nhìn 2 thân ảnh đang chuẩn bị "hú hí" với nhau trên giường mặc kệ đang có người đứng trước cửa nhìn vô.


Cả Lu và Bin mặt đều đỏ như gấc.


-A...anh à, anh đang làm gì vậy? - Bin ngượng ngùng quay mặt qua một bên, giọng run run nói.


-A...em xin lỗi đại ca, nhưng mà đại ca ngưng xuống ăn sáng được không? Chả lẽ tối qua đại ca chưa mệt? - Lu nhanh tay che mắt lại, tuôn ra một câu "hồn nhiên" nhất có thể.


-Lu nói đúng đó anh à, thả em ra đi, phía trước có người, ngại lắm. - Bin giở giọng ngọt nhất có thể, tuy anh không muốn chống lại Sói và thực chất cũng không ngần ngại lắm nhưng Lu đang đứng hẳn trước mặt.


Mọi manh động là không thể!


Dòng suy nghĩ miên man của anh bị cắt đứt bởi một nụ hôn nồng nàn ngọt đến lạ của Sói. Toàn thân Bin nóng ran, bàn tay yếu ớt khẽ đánh vào ngực Sói.


Sau nụ hôn mãnh liệt của Sói đại cường công, Bin ngồi trên giường úp mặt vô đùi để che đi bản mặt xấu hổ của mình.


"Đáng yêu thật!" Sói nghĩ rồi khẽ mỉm cười. Anh đi đến chỗ chiếc điện thoại trong góc phòng. Cái điện thoại bàn mạ vàng này kiểu dáng khá cũ, là một món đồ đắt giá Sói ca sắm được trong tiệm đồ cổ, nghe đâu Pharaon đời thứ 30 và Obama đã từng sử dụng qua (=)) )


-A lô, Demi cưng à, cưng trừ nửa số tiền trong tài khoản Lu đi nhé! Nói thì cứ làm đi, ờ ờ anh cũng nhớ cưng lắm, ờ ờ, mà nhớ gọi cho anh thợ gia cố lại cái cửa phòng đi nhá, bye cưng!


Lu đứng đực mặt ra trước cửa phòng do quá sock. Smile nãy giờ ngồi dưới bàn ăn cứ thấp tha thấp thỏm lo cho Lu, sợ rằng sự việc làm vỡ bình sẽ bị đại ca truy ra, đành đi lên tầng xem xét. Vừa thấy bóng Lu lu đang đứng như trời trồng trước cửa, Mai lao nhanh đến và...


"Bốp"


-Ui za, thằng kia, mi bị điên à? - Lu vừa xoa xoa cái mông của mình vừa nói. - Lần sau đừng có vỗ mông người ta như thế nữa biết chưa?


-Hì hì tạ xin lỗi - Smile nở nụ cười cầu hòa. - Thôi mọi người xuống ăn đi nhanh lên không thức ăn nguội rồi!!
oOo




Ploy ngồi ăn sandwich trong trạng thái hoảng sợ đến cực độ. Cứ nghĩ đến cái bình hoa bị vỡ là trong lòng anh lại thấp thỏm không yên. Smile ngồi bên cạnh cũng tương tự, cái bản mặt nghệt ra, trắng bệch. Hai đứa ngồi nhai sandwich như bò nhai rơm.

Cộp, cộp, cộp. Từng tiếng bước chân của Sói ca vang lên làm Loy và Mai như đứng hình tại chỗ.


-A~chào mọi người, hôm nay dậy sớm dữ ha~


Sói ca ngáp dài, chân gác lên bàn ăn ngồi nhấm nháp đống salat và bánh mì một cách chậm chạp.


-Chào đại ca!! - Hai tên tiểu tử cố nặn ra một nụ cười rạng ngời nhất có thể lúc bấy giờ, nhanh nhanh chóng chóng xơi đồ ăn rồi biến.


-À, Ploy, về chuyện cái bình hoa hôm trước...


Sói ca vừa xoay xoay cái bánh mì vừa điềm đạm nói.


Cả căn phòng như ngưng lại. Cả 3 cái miệng gồm Loy, Smile và Lu cùng không hẹn mà tự đồng há hốc, thức ăn trong miệng tuôn ra ào ạt. Chả nhẽ Sói ca đã biết được gì rồi sao? :v


Ploy nhanh chóng đứng dậy, cầm đồ chạy biến ra cửa, bỏ mặt Smile với Lu ngồi đần mặt ra ăn sáng cùng Sói. Trước khi đi anh nói vọng lại một câu:


-Em sẽ đi làm nhiệm vụ, mọi người ở lại vui vẻ.


Trong đầu Lu và Mai bây giờ chỉ có đúng 3 chữ "Thằng trời đánh"!


-Ừm..hai đứa à..-Sói ca hơi ngạc nhiên nhưng cũng kệ, đành quay sang 2 đứa đang căng mắt nhìn ra phía cửa rủa thầm Ploy nói - Hai đứa có biết gì về cái bình không?


-A~ Em đi giặt đồ đây, lâu rồi chưa giặt đồ hộ Bin thấy áy náy quá à... - Lu lè lưỡi rồi chạy biến.


-Lu đợi ta với...Xin lỗi đại ca, em cũng đi đây~ - Smile nhanh chóng bật dậy chạy theo Lu.


Sói ca nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đành ngồi tự lẩm bẩm.


-Quái lạ, đang định bảo chúng nó đi đổi cái bình hoa lởm hôm trước lấy về thành đồ thật xong mà chạy hết rồi, lạ ghê.


Vài phút sau, tại phòng Ploy và Smile.


-Ra là vậy, tối nay về ta hành mi chết!! - Sói đại ca rú lên giữa phòng khi thấy đống bình vỡ, trên mặt nở một nụ cười cực đểu... 


Được sửa bởi Ploy♥ ngày Tue Aug 06, 2013 1:56 pm; sửa lần 2.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Chuyện chúng tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chúng tôi   Chuyện chúng tôi Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 3:58 pm

Chap 3: Khi Sói ca nổi khùng.




Sói ca đưa cho bin tiểu thụ một hộp chocolate của Bỉ.




-Em cầm lấy bồi dưỡng nhé!




-Oa, chocolate!! Chocolate!!




Smile rú ầm nhà khi thấy hộp Chocolate to tổ chảng trên tay Bin "phu nhân".




Nước dãi bắt đầu phun tùm lum dưới nền nhà, gì chứ Chocolate là món ăn Smile yêu thích nhất mà. Smile với tốc độ ánh sáng xồ tới cái hộp chocolate. Hai mắt mở to sáng như sao nhìn từng viên chocolate ngon lành một cách thèm thuồng khiến bin khẽ cười. Anh lấy ra một viên toan đưa cho Smile, cái ánh mắt này khiến người ta không chịu nổi mà, huống gì anh có cả hộp to, ăn chưa chắc hết, cho cũng chả sao.




Viên chocolate từ từ được đưa vào miệng Smile thì bị Sói ca chặn lại.




-Đây là đồ ta cho em tẩm bổ, không cần cho Smile. Tháng trước nó dám chụp trộm hình demi tắm tung lên mạng làm demi quay ra bạt tai ta 1 phát..Hừm..ta chưa quên đâu!




Dạ vâng demi là nguyên nhân chính của mọi sự việc ( Sói: Tội này nặng lắm, đáng phạt lắm, anh còn chưa được nhìn demi tắm sao chú dám?)




Smile khóc ròng, nhìn Sói ca với cặp mắt thỏ non long lanh đẫm nước. Sói đại ca lườm Smile cháy mặt nói quay ra hất hàm nói




-Thôi nể tình chú ăn bám anh lâu năm, anh cho chú 1 mẩu chocolate dài 1cm, cao 2mm ngồi nhấm ( thực thi chủ trương của Hoàng Kim =]]z)




-Nhưng....-Smile nói đầy bất mãn, như thế làm sao mà đủ cho cơn thèm chocolate đây.




-À...anh hiểu ý chủ rồi, nếu còn thèm Chocolate tiếp thì ăn cám lợn hấp thay cũng được :)) ta nghe phong thanh Lu nó bảo ăn cám lợn hấp mùi vị cũng giống chocolate lắm, chú anh vui nhé




Nói rồi Sói ca phủi mông ra đi. Bin khẽ mỉm cười rồi đi ra sân sau nhà ngồi ăn bỏ mặc Smile chết đứng chảy dãi trong nhà. Sau 10s đứng hình, Smile nhận ra Sói ca đã ra đi tìm đường cứu nước, chỉ có mỗi...hớ hớ hớ...Smile mỉm cười gian tà rồi tung tăng chạy ra vườn ngồi cạnh Bin.




-A~ngươi ra đây làm gì vậy? Sói ca không cho ta đưa chocolate đâu đấy. - Bin giật mình hét ầm lên khi thấy cái mặt mẹt của Smile bên cạnh mình tự lúc nào




-Ơ hơ hơ...không sao, anh cứ ăn đi "phu nhân" em chỉ ra đây ngắm...phải rồi ngắm cảnh thôi - Smile cười xòa, miệng không ngừng chảy dãi




-Ngắm cảnh? Vậy cái dòng nước dãi kia là sao? - Bin nhìn Smile đầy hoài nghi, anh vừa bỏ tọt vào miệng một miếng chocolate ngon lành vừa chỉ chỉ vào đống nước dãi của Smile




-Dạ nước dãi để tưới cỏ =]] anh cứ yên tâm ăn đi...Úi - Smile bỗng chỉ tay lên trời hét lớn. - Mưa tiền kìa!!!




-Đâu đâu? - Bin ngu ngơ ngước nhìn lên trời, ngó ngang ngó dọc.




Hình hoài chẳng thấy, anh bèn hỏi: -Đâu làm gì có gì? - Vừa nói vừa cúi đầu xuống. Smile nãy giờ ăn vụng Chocolate theo quán tính cũng ngẩng đầu lên định cãi.




"Chụt" Hai môi giao nhau, hai thân xác đứng hình.




Thân xác thứ ba cũng đứng hình nốt...




Hai người giật mình tách nhau ra khi thấy Sói ca đứng đó..Khuôn mặt đẹp troai tối sầm, thân ảnh run run, bàn tay nắm chặt...




-Óa, Sói ca...khụ khụ...em không cố ý mà...em đâu có muốn ăn "phu nhân" của đại ca...huhu - Smile la hét ỏm tỏi khi bị Sói ca đè xuống




Khuôn mặt đại ca lạnh tanh, hai mắt mở to, ác quỷ! Khóe môi khẽ nhếch lên: -Phư phư...chú được lắm...dám mưu đồ ăn tiểu thụ của ta lúc ta đi vắng...




Smile nhanh chóng được Sói treo ngược lên cây. Bin "phu nhân" cũng ôn tồn đi ra cổng thả chó dẫn ra phía Smile. Smile sợ nhất là chó, nhất là mấy em béc giê to cao đen hôi này.




Sói ca lấy trong túi áo ra ít thịt bò thơm ngon - không biết giấu ở chỗ nào - gắn lên người Smile, mùi thịt bò lan tỏa tứ phía làm đám chó bu lấy Smile mà cấu xé. Smile hoảng sợ, cố gắng gập người lên tránh những cú đớp của từng hàng răng nhọn hoắt. Sói ca đứng bên ngoài cầm băng rôn biểu ngữ hô to theo từng cử động của Smile : "Lên lại xuống lên nào xuống nào" "Úi Smile cưng, con kia nó định đớp tai cưng kìa" "Uầy răng con kia nhọn vậy" "Úi úi hình như dây thừng sắp đứt, cưng cố lên nha"...




Smile sau một hồi trật vật leo lên cởi được dây thừng thì phi xuống chạy vội vô nhà. Công sức anh học tập làm sát thủ từ Sói ca thật hữu dụng. Smile đứng trước cửa phòng khách thở dốc, không mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch, mồ hôi chảy dòng dòng.




-Hây za!!!! Tiếp chiêu!!




Sói ca hô to, đồng thời phi một cước trúng mạn sườn của Smile khiến anh bị bắn vô cái tủ đựng ly quý giá của Lu.




"Choang choang choang" từng âm thanh vỡ nát vang lên khiến Lu chạy đang tự mát xoa trong phòng chạy vội xuống.




Lu gần như khóc thét, công sức bao nhiêu năm siêu tập ly của anh mất trắng! Đang định chạy vào rủa xả Smile và Sói ca thì anh chợt đứng hình khi thấy Sói ca đứng đó, sát khí đầy mình. Ánh mắt dâng lên từng tia lửa đỏ. Bao nhiêu uất ức trong lòng Lu gần như tan biến hết. Anh chạy đến lắc lắc tay đại ca. Giọng ngọt như mía.




-Đại ca à, có gì bình tĩnh nói chuyện, không cần nóng như vậy nha~ -Lu vừa nói hết câu, bản mặt tươi cười tít mắt đã bị Sói ca làm cho bẹp dí dưới đất.




Sau khi vật Lu ra đất, hình như Sói vẫn chưa hả giận, anh lấy đà nhảy 1 phát lên mông Lu.




-Óe óe óe - Lu kêu lên như lợn bị chọc tiết -Hic hic cái mông của tôi~




Sói ca tiếp tục xoay người, cầm 2 chân Lu lên để bẻ. Lu nước mắt nước mũi tèm nhem, hai tay liên tục đập đập xuống sàn, miệng rên rỉ: "Đại ca tha em".




Sói ca mặt vẫn lạnh tanh, quay sang Bin "phu nhân" nãy giờ đứng đó cười hiền: 




-Em muốn ăn gì tối nay?




-Á há há há, hố hố hố, đau bụng quá - Smile nãy giờ chứng kiến cảnh Lu bị "củ hành" thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.




Đại ca cầm mặt Lu di di đến gần chỗ Smile.




=]] mn hãy tưởng tượng cảnh này như cảnh cưỡi ngựa nhé :)) mỗi tội mặt Lu bị dí xuống đất thôi.




Đến gần chỗ Smile, Sói ca quặp chân vô cổ Smile hất xuống đất.




-Úi đại ca, em không thở được!! - Smile dùm chút sức tàn rên lên.




2 đứa bẹp dí dưới đất rên rỉ, thầm rủa Ploy hôm nay ngoan đột xuất lại đi làm nhiệm vụ giúp đại ca. "Ờ mà tuy nhiên Loy nó mà có ở đây nó ngồi nó nhìn mình cười rồi xông vào đánh hộ đại ca cũng không chừng, kể ra nó đi cũng tốt" - 2 cái đầu chung một suy nghĩ.




Bin "phu nhân" nãy giờ chịu hết nổi, không nỡ nhìn đám đàn em bị đàn áp nên đành đổi giọng ngọt gọi Sói ca.




-Anh à, Sói à, em muốn đi ăn kem, kệ họ đi nhé, nhé nhé!!




Quả là anh hùng khó mà qua được ải mĩ nam, Sói ca không nỡ lòng bỏ rơi tiểu thụ đành thả 2 đứa kia ra rồi đi ăn kem cũng Bin.




Cùng lúc đó...


Ploy đi lang thang giữa đường trong trang phục của bang chủ cái bang tái thế. Anh vừa lê lết giữa đường vừa gào rú.


-Con lạy ông qua con lạy bà đi lại cho 1 tỷ ăn chơi...nhầm ăn cơm...ú hu hu, con khổ lắm mọi người ơi...


Giữa lúc ấy, một thân ảnh đẹp trai cao ráo, mắt bồ câu con đậu con bay, mũi dọc dừa thẳng tắp. Nói chung là một người rất chi là men lỳ đã dừng lại trước bạn "ăn mày đáng thương" Ploy chỉ vì nhan sắc bạn "ăn mày" này quá đẹp.


Bạn kia ăn mặc khá tươm tất, comple cà vạt là phẳng phiu, đầu tóc vuốt keo bóng mượt, mái tóc xanh ngọc bay bay trước gió rất chi là quyến rũ~ Ploy ngồi bên dưới ngước nhìn lên bạn này chỉ thấy một vầng hào quang chói lóa, tựa như đã mắc căn bệnh thế kỷ của Smile, một đống nước dãi từ miệng bạn Loy tuôn chảy ào ạt và vô cùng dạt dào.


Bạn kia khẽ hất tóc, vẻ mặt vênh vênh tự đắc khi thấy một nạn nhân nữa bị dính bùa mê thuốc lú khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của anh. Thông cảm, bạn này mắc chứng bệnh tự sướng =)) 


Mắt bạn Loy sáng ngời ngời nhìn vô đống trang sức mà bạn "đẹp trai" kia đang đeo. Cái bệnh thấy tiền thì mắt hay sáng nó vậy mà =)) quả thực bạn Ploy làm việc trên chiến trường rất nhiều ngày, trai tài gái sắc bạn gặp nhiều không kể siết nên đối với bạn, tiền và kim cương mới là thứ thực sự hấp dẫn được bạn ấy.


-Con lạy ôm đi qua... - Ploy sực nhớ ra công việc quan trọng nhất hiện giờ: XIN TIỀN. Bạn lại bắt đầu ngoác mồm ra gào rú rất là thảm thương, ánh mắt cố tình hướng đến bạn "đẹp trai" lúc nãy.


Vì chúng ta chưa biết được tên bạn ấy, nên tạm thời cứ gọi bạn ấy là bạn "Gà" nhé :v 


Bạn Gà cũng vô cùng hãnh diện vì tưởng bở, bạn quyết định rủ lòng thương lần đầu tiên trong đời để lấy tiên bố thí cho bạn Ploy - tên trộm cướp trá hình ăn mày :v


Gà lục hết túi trên lại lục sang túi dưới, bạn kéo áo, rút giày, rồi làm vô cùng nhiều động tác nhưng vẫn không thể móc nổi 1 đồng tiền đưa cho bạn Ploy đang rất sốt ruột ở bên dưới.


Nãy giờ bạn ăn mày để ý là bạn Gà có hẳn mấy tập tiền polime mới cứng trong túi, giày, quần...và vô vàn chỗ khác. Bạn Ploy đang rất ức chế không hiểu tại sao lại không nhận được tiền thì bỗng thấy bạn Gà cúi rạp xuống đất, mồm rú lên vài câu nghe rất quen...hình như là....mấy câu Loy vừa rú để xin tiền lúc nãy...


Gà gương ánh mắt cún con nai tơ thấy sợ của mình đến một vị phu nhân đứng tuổi, vị phu nhân này tướng mạo khá là đẹp, ánh mắt sắc sảo, những trò này tưởng chừng như không thể lừa được vị ấy. Nhưng đời biết đâu ai ngờ, sau 5' đấu mắt với Gà, vị phu nhân khẽ thở dài rồi đi đến để vào cái khăn mùi xoa của Gà hai tờ 1000 vnđ.


-Cậu thắng! - Vị phu nhân khẽ cười hiền rồi rảo bước ra đi.


-Nè, cậu có 500 đ lẻ không? - Gà bỗng quay sang nhìn Loy điềm đạm nói.


-Có, nè...


-Ờm, cho cậu nè, ăn tiêu thỏa mái nhé. Tạm biệt, nhân tiện tôi là Min.


Ploy ngơ người vì sock, quanh đi quẩn lại cái hắn muốn cho cậu chỉ là 500đ bạc lẻ. người đâu giàu mà kẹt sỉ :v đúng là Kẻ cắp gặp bà già mà, đồ lưu manh giả danh chi thức....Ploy ngồi rủa thầm rồi sực nhớ ra điều gì đó...Hình như tên con Gà kia là Min. Ủa mà hình như Min xấu lắm mà, tự dưng lòi đâu ra Min đẹp zai vậy a~


(To be continued)

 


 
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Chuyện chúng tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chúng tôi   Chuyện chúng tôi Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 5:57 pm

Chap 4 ( chap 13 nhưng 1+3=4 không phải sao :)) )


Vâng, sơ lược qua về nhân vật mới của chúng ta. Ehehe, dù là nhân vật phụ nhưng cũng quan trọng lắm đấy nhé!


Tên tuổi không xác định, chỉ biết giang hồ đổn thổi nàng tên Rose.


Nàng là một mĩ nhân nghiêng thúng đồ thùng cũng đồng thời là một sát thủ chuyên nghiệp, nàng không phải được đào tạo từ nhỏ mà là do thiên phú đã có tài đi chém lộn, nhưng từ nhỏ vốn được cho học làm tiểu thư thục nữ, lớn lên do quá chán nản mà đi giết người cho đời thêm chút vui vẻ. Thú vui tao nhã a~ :3 

Nàng là một cô gái đầy tham vọng, tuy còn rất trẻ nhưng đã nổi danh khắp thế giới ngầm. Mục đích của nàng là đứng lên nắm quyền điều khiển toàn bộ tổ chức xã hội đen. Từng người một, các ông trùm tên tuổi đều bị nàng triệt hạ, chỉ trừ một người: Sói. Và như rất nhiều tiểu thuyết, trong thời gian nàng bám sát mục tiêu, thần Cupid đã sơ sẩy bắn trượt mũi tên thần từ cặp đôi bên cạnh sang nàng. Kết cục là con tim nàng đã biết yêu, yêu kẻ nàng phải giết: Sói .


Vào một ngày trăng thanh gió mát...lộn vào một ngày trời nồng gió nóng, Sói ca rảnh rỗi ra đường hóng gió. Khi anh đi qua một hẻm, bỗng dưng một bàn tay trắng trẻo thò ra kéo anh vào. Ánh đèn đường chiếu rọi con hẻm với ánh sáng mờ ảo, lấp loáng ánh kim vàng: súng của Rose


"Hắc hắc, nàng nghĩ có thể giết được ta tại nơi đây?" - Sói cười khẩy nhìn Rose đầy đắc ý.


"Tại sao không nhỉ? Đừng coi thường tôi, hoa hồng đẹp nhưng cũng có gai đấy." - Rose nhìn Sói cười mỉa mai. Nàng biết rõ, tâm tư kia có bao nhiêu phần đang lo lắng tìm đường ra.


"Hảo a, nhân đây ta cùng nàng đấu một phen, cho dù nàng là sát thủ, ta cũng không tin có thể bại trận dưới tay một cô gái xinh đẹp như này."


“Ồ, vậy sao còn không mau thủ thế?”




Sói ca chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Rose lao đến và...


"Chụt"


Một nụ hôn ướt át được ban tặng cho Sói ca trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Tuy nhiên, nam nhân vẫn là nam nhân, cứ bình thường mà hưởng thụ. ( Sói ca thật đểu a~ :3 )


"Thiên thần" Rose sau khi thực hiện phi vụ hành hung cưỡng hôn Sói đạ ca thì nháy mắt một cái, đồng thời phi thân lên mái nhà biến mất.


Biết đâu ai ngờ, Sói ca bên dưới hoàn hồn cực nhanh với vẻ mặt phởn đời số 1 địa cầu, bạn gọi với theo Rose: 


"Rose, I Love You"


Nàng Rose giật mình, rồi đắm mình trong hạnh phúc bất tận, trong lòng bạn lâng lâng mà quên rằng đang dùng chưởng để bay lên. Chả là khi dùng chưởng lực để phi thân cần tập chung tinh thần và trí tuệ, nên khi bị phân tâm, nàng Rose hơi nghiêng ngả rồi bay tiếp. Trên mặt nàng là một cái biểu cảm cực kỳ phởn và phong thái vô cùng hưởng thụ :3


Chính lúc đó, một vật thể lạ bay đến, hay gọi chính xác hơn là một viên gạch tấp vào hun mặt Rose. Khuôn mặt kiều diễm của nàng do va động mạnh nên in rõ hình dạng "UFO".


Bực mình, ngó nghiêng, nàng tự hỏi sao lại có gạch ở đây? Là tên nào ném?


Đảo đầu 360 độ, ánh mắt diều hâu liếc ngang xoay dọc nhìn quanh. Bỗng, nàng thấy, trên sân thượng, cái bản mặt xấc xược của Ploy hiện ra điệu cười ngu ngu đầy nham nhở. Lườm Ploy nhỏ bé 1 cái cháy mặt với hàm ý "Chị sẽ cắt cổ chú", trên mồm khẽ lẩm bẩm "Chú thích chết kiểu gì?".


Đằng sau cái mặt ngu của Ploy là một khuôn mặt vô cùng tối.
 
Vâng, một nhân vật không thể ngờ đến đã xuất hiện, đó chính là Bin "phu nhân". Rose vừa thấy bạn Bin đứng đó, trong đầu thoáng xuất hiện ý nghĩ ghen tức, bạn không tự chủ mà đạp vô mặt Bin một cái.Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki93Vâng, lại một điều không tưởng nữa xuất hiện, bạn Bin đứng đó, mặt lạnh lùng, tay thì nắm chặt lấy cái chân của Rose.


Cả đám gồm, độc giả, tác giả, đồng bào đang đứng ngắm cùng há mồm do quá sock Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_knowfinalschedule thật không thể ngờ Bin ca chân yếu tay mềm lại có thể dùng lực nhanh nhẹn như vậy.


Rose từ phía trên nhìn xuống kẻ đang nắm chân mình, lạnh lùng lên tiếng:


“Buông ra”


Bin vẫn ngoan cố giữ chặt chân cô, kiên quyết không buông, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Tức mình, Rose rút ra một khẩu súng lục bằng vàng, không chút thương xót bắn thẳng vào tay bin. Máu đỏ tóe ra, vương trên vạt váy màu bạc, lấm tấm trên tay và vài giọt bắn lên mặt nàng, sắc đỏ nổi bật trên màu da trắng. Một cách tàn nhẫn, Rose đạp mạnh vào người bin, hất anh ra, rồi phi thân đi mất.




Sói ca vốn điềm đạm đi lên lầu định ôm ấp Bin thì bỗng nghe thấy tiếng súng nổ, kết hợp công sức tập gym lâu lăm cùng 10 tháng chăm chỉ "cày" erobic vs thể dục dụng cụ. sau 5' anh đã vượt hết 60 tầng lầu để lên đến sân thượng Chuyện chúng tôi 3134469725



Khi Sói lên đến nơi, chỉ thấy bin nằm dưới đất, mặt không cảm xúc. Một vật màu trắng bay nhè nhẹ rồi đáp xuống lên đầu anh – một tờ giấy, với bông hồng nhung cài bên mép: “cẩn thận với gai hoa hồng”. 

Không quan tân đến lời đe dọa vừa gửi đến, Sói chạy vội đến đỡ bin dậy, mặt hơi hoảng khi thấy vết thương trên tay bin, anh xót xa hỏi:


"Em có sao không? Có đau không? Đừng lo anh ở đây"


"Tránh ra" - Bin nói, ngữ khí lạnh lùng có chút khinh bỉ.


"Em...có chuyện gì vậy?"


"Cô gái đó..." - Bin nói bâng quơ rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng có hiểu nhầm" - Sói gắt lên, ôm chặt lấy Bin. - "Chỉ là bạn" Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_3daysb4final
Rose còn ở gần đó đá gãy cái cây " đồ điên tuyệt tình" Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki82


"Bốp" 5 ngón tay của bin hằn trên mặt Sói. Anh đẩy Sói ra, nói trong hai hàng nước mắt. Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki64
"Là bạn...haha...anh tưởng tôi ngu sao? Là bạn mà hai người có thể H-Ô-N nhau à?"Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki72
"Chụt" Bin vừa dứt lời, Sói ca đã bá đạo hôn lên bờ môi của anh một cái Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki26


"Coi như đền bù, cô ta hôn anh 1 cái, anh hôn trả em một cái" - Sói ca nói, cười.


"Bốp" lại một cái tát nữa in trên mặt đại ka đẹp trai của chúng ta. Bin hơi ưỡn người, phẩy tay "Chưa đủ" Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki63


Sói ca hơi bực nhưng cũng xuống nước làm hòa.


"Sao nữa a~ Em yêu thích gì?" Trưng cái mặt đầy nịnh bợ, sói ngọt giọng nói.


Trên mặt Bin ca 2 phần lạnh 8 phần hưởng thụ, trầm giọng nói : "Đi chơi"


"Nhưng...dạo này..." - Sói ca hơi bất mãn giải thích...


"Không nhưng nhị gì cả" - Bin quắc mắt nói.


"Thôi nào Sói ca, chiều lòng Bin ca một chút đi" giữa tình thế đầy hỗn loạn, có một cái "bị thịt" vẫn ngồi an nhàm nhai bắp rang bơ, khuôn mặt rất chi là chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt.


"Bốp"


"Ú huhuhu, em không có yêu giầy của đại ka a~ em không có mún hun nó. Không yêu xin đừng níu kéo"


Ploy trong trạng thái máu mũi phun tùm lum do dính giày khóc lóc nức nở.


Sói ca ném cho Loy một cái nhìn cháy mặt rồi quay sang Bin dỗ dành, bỏ mặc bạn Ploy như thiếu phụ bạc mệnh bị chồng ngược đãi ngồi trong xó sân thượng tự kỷ lẩm bẩm.


Lằng nhằng một hồi nài nỉ bạn Bin, Sói ca bỗng sực nhớ ra điều gì, nghiêm mặt hỏi Bin ca "Tại sao em lại ở đây?"


Bin ca sau một hồi vùng lên giận dữ, nghe lời ngon ngọt êm tai của Sói ca một hồi thì máu ghen cũng dịu lại, bạn trở lại phong thái tiểu thụ thường ngày, nghe xong câu hỏi, ánh mắt nai tơ vô tội vô thức liếc qua cái "bị thịt" đang ngồi tự kỷ kia.


Ploy bỗng tự nhiên thấy lạnh sống lưng, cộng thêm nãy h ngồi hóng hớt trá hình ngồi tự kỷ thì bạn theo thói quen và phản xạ bật khóc nức nở Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki64 


"Đại ca, em không có cố ý" - lý nhí nói.


Sói ca không nói gì, mặt lạnh, nhìn bạn rồi liếc qua cái lan can.


Ploy nhanh chóng hiểu ý, bạn mang theo phong thái đầy ai oán vừa đi vừa khóc lóc từ từ, run run bước lên lan can, dáng điệu như chuẩn bị nhảy cầu nghệ thuật, hai tay duỗi thẳng, ngồi xổm, mông cao lên...


Bạn quay lại nhìn Sói ca mặt lạnh cùng Bin ca ngây thơ k hiểu chuyện gì đang xảy ra lần cuối, nước mắt cùng nước mũi dàn dụa, nhìn hồi lâu thật là lâu Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_duringfinal




Bin ca nhìn thấy thì bắt đầu động lòng, khẽ kéo áo Sói ca thủ thỉ nhận tội dùm Ploy.


"Em tự muốn đến, không liên quan đến Loy a~ tha em ấy đi"
Ploy mắt sáng như sao, nhận được tín hiệu cảm thương thì lòng vui như mở hội Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_newschoolsemester bạn tiếp tục xài chiêu nước mắt, nhìn Bin rồi khẽ rên rỉ:


 "Bin ca, cho em gửi lời tạm biệt trang trọng nhất đến anh, nhờ anh cho Smile với Lu ăn dùm em vài tát, nhờ anh cho vô bát thức ăn con chó nhà hàg xóm thuốc xổ hộ em...nay em sắp ra đi......bla bla..." Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki83




Nghe vậy, Bin ca càng ra sức giật giật vạt áo Sói ca. Sợ rằng anh lại giở trò ghen tức như vừa nãy, Sói ca đành nhún nhường cho qua lần duy nhất. Ploy thở phào, ngoáy mông đi xuống. Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki96




Cả ba quyết định đi về nhà.


At Home


Vừa bước vô cổng lớn, thì "Gáo ồ" một tiếng động vang lên thu hút mọi sự chú ý.


"Hình như đây là nhạc siêu nhân gao mà Chuyện chúng tôi 3134469725" - Ba người cùng chung một suy nghĩ, nhanh chân bước vô nhà.


Đập thẳng vào màng nhĩ là giọng ca thánh thót như bò tót của ai đó vang lên:


"Anh sẽ vì Rết làm cha thằng bé~~~"


Giọng này...hình như là của bé Lu Chuyện chúng tôi 3134469725 cơ mà Rết là bé nào? Chả nhẽ có trộm? Hay là Lu mang gian tình về nhà nhân lúc đại ca đi vắng?


Sói ca vốn máu đã nóng vì không trừng phạt được Ploy, nay lại nghĩ bé Lu mang gái về nhà nên càng bực tức, thuận chân, đạp cửa cái "rầm".


Giữa nhà là hình ảnh một bé lạ hoắc, chắc là bé tên "Rết" trong câu hát của Lu cùng Smile đang đứng ưỡn ngực nhảy rất nhiệt tình .Chuyện chúng tôi HatGiongTamHon.Info_Tuzki52


Riêng bé Lu bá đạo đang vừa múa cột vừa hát hò rất chi là hùng hổ, tưởng chừng như quên mất có sự hiện diện của Sói ca...


(to be continued)
 
Sponsored content
Chuyện chúng tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện chúng tôi   Chuyện chúng tôi Icon_minitime

 
 

Chuyện chúng tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện chúng tôi (cmt ver)
» [12 cung hoàng đạo không thể kháng cự lại cuộc gọi đến của ai ?](vì nói chuyện rất hợp nên mới muốn được nói chuyện )
» Chúng ta li hôn đi!
» NHÀ CHUNG - GTND
» Chúng ta mãi là bạn , đúng ko ?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện về trường Truyện 12 chòm sao :: Chuyện chúng tôi-