Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu Ngưu Ngư
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Ngưu Ngư
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 11/05/1999
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 9:50 pm

    Sau 2 tuần nghỉ dưỡng, mình đã trở về. \(^ v ^)/
  Các bạn nhớ đọc truyện và góp ý cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều.


Chap 4.
 
  Vẫn buổi sáng mùa thu dịu dàng, gió nhẹ thổi mơn man da thịt, nắng vàng ươm ấm áp. Ông trời hôm nay sao tốt đến thế!
            - Giải ới ời!! – Xử Nữ dựng xe đạp trước nhà Giải, cất tiếng gọi như mọi lần.
            - Giải đi học rồi cháu ơi. Nó nhờ cô chuyển lời với cháu vậy. – Mẹ Cự dịu dàng nói.
            - Dạ… Thưa cô cháu đi.
  “Mọi bữa làm gì nó dậy sớm tự đi học?” – Xử Nữ thắc mắc.
 
  Cự đến lớp sớm để nhờ Song Ngư chỉ Toán. Khi đó đã có Kim Ngưu đang quét lớp, còn Thiên Yết thì lấy ngón trỏ vẽ vẽ hình cái mũ lưỡi trai một cách vô thức trên bàn.
            - Bài này cậu làm như thế này… - Ngư nhẹ nhàng chỉ bài tập Toán cho Cự Giải.
            - Nhưng tớ không hiểu sao nó vậy. – Giải vẫn không hiểu được bài.
            - Vì nó là….. – Ngư vần kiên trì giải dễ hiểu nhất có thể.
            - À hiểu rồi…!
 
  Cự Giải chăm chú giải Toán, bỗng nghe thấy tiếng gì đó, dịu dịu, hay hay.
     “ Ưm ưm ưm…
     Mùa thu có e…
     Mùa thu lá rơi…rơi, rơi trên sân trường…
     Màu áo trắng ơi…
     Màu áo trắng tuổi học trò…
     Ứm ưm ư ưm ừm………”

  Ngư ngâm nga bài hát mình tự nghĩ ra trong đầu. Cậu như chàng lãng tử thả hồn mình vào từng nốt nhạc. Mái tóc xanh da trời khẽ bay bay, cái đầu khẽ nghiêng. Đôi mắt nhắm lại, đôi môi lẩm bẩm bài hát, tay khẽ gõ từng nhịp lên mặt gỗ cũ kĩ. Cự Giải ngơ ra ngắm nhìn Song Ngư, tim cô chộn rộn, đôi mắt cô long lanh hơn. Cô đang nghe Song Ngư hát ư? Cô đang nghe một chất giọng nhẹ nhàng ấm áp nhất trên đời đây ư? Và… sao cậu ấy như một thiên thần thuần khiết đến vậy?
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. 85ht


*Cậu như chàng lãng tử thả hồn mình vào từng nốt nhạc
 
  Cây bút bi trên tay Giải tụt rơi. Cô vội bắt lấy, nhưng bàn tay trắng trẻo chạm vào tay Ngư khi cậu cũng đang vội chụp lấy bút giùm Giải. Tạch- tạch… Chiếc bút rơi xuống đất. Giải đỏ mặt rụt tay lại, vội nhặt chiếc bút. Cô huơ huơ  tay và chạm vào một vật ấm, liền nắm lấy. Nhưng Giải lại nắm trúng tay của Ngư khi cậu cũng đang giúp cô nhặt bút. Bàn tay Ngư ấm áp, chạm vào làn da mát rượi của Cự.

           - À… Tớ nhặt được bút rồi, cậu ngồi dậy đi! – Ngư xấu hổ nhưng cố tỏ vẻ bình thường nói với Giải.
  Cự Giải ngước lên, tim cô đập liên hồi. Cô rất xấu hổ vì lỡ chạm tay con trai, cô sợ vào khoảnh khắc này, mình sẽ… yêu!
 
  Cự Giải vội vơ lấy sách, bút, cả cuốn vở bài tập mình còn làm dở. Không nói không rằng, cô vội chạy về chỗ ngồi của mình, để mặc Song Ngư khó hiểu, tần ngần. Cô không biết rằng Ngư cũng có cảm giác như cô, cảm giác mà bao năm học sinh, lần đầu tiên Ngư mới có…
……….
  Liệu chỉ là cảm xúc bất chợt, hay mình thích cậu rồi???
……….
   Xử Nữ vừa đến lớp, đến ngay bàn Cự Giải. Cô hỏi:
            - Hôm nay đi học sớm nhỉ? Không nói trước làm tui đạp xe đường dài muốn hộc hơi để qua nhà bà.
 
  Cự Giải nằm gục xuống bàn, chỉ trả lời ừ hử. Xử Nữ vực Cự Giải dậy, thấy mặt cô đỏ ửng lên,  khóe mắt còn đọng vài hạt nước mắt long lanh. Song Ngư đang ngồi nhìn Giải từ xa cũng nhận thấy điều đó. Cậu tự trách mình tự dưng chạm tay cô làm gì để, có lẽ, cô đã vì thế mà xấu hổ đến khóc.
  
          - Tên nào làm bà khóc hả? Để tui “dạy” hắn một trận! – Xử lo lắng.
            - Muỗi… nó xẹt qua mắt thôi mà…
            - Còn mặt sao đỏ kia?
            - À… mình xoa tay cho đỏ ửng mặt lên… Rảnh mà… - Cự cười gượng, dụi mắt, xoa đôi gò má hồng.

  Xử Nữ cũng không hỏi thêm nữa. Cô về chỗ ngồi, bất chợt lôi ra cuốn sổ tím. Nữ nhìn ngắm nó một hồi rồi rời khỏi lớp. Cô đến bảng thông báo (hằng tuần đều đặn nhà trường đều ra thông báo hoạt động, nếu có, vào thứ ba và thông báo kế hoạch các lớp vào thứ bảy) hí húi ghi chép. Ma Kết cũng đứng đó xem thông báo.
            - Nhìn gì? – Ma Kết liếc Xử Nữ.
            - Tránh ra tôi xem cái dòng thông báo dưới.
            - “Các lớp cho học sinh đăng kí thi Hội khỏe Phù Đổng. Chi tiết lên phòng Đội lấy giấy đăng kí” – Kết chậm rãi đọc.
            - Ai bảo đọc giúp?
            - Quyền công dân.
 
  Xữ ghi chép xong ngoa ngoắt đi lên phòng Đội. Cô còn quay lại:
            - Đừng lên mặt như vậy! Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi!
  “Cuộc chơi, bắt đầu?!! Nhảm nhí.” Kết cười khẩy. Cậu quay người bước đi.
 
  Bỗng một đám con gái xô đến Ma Kết. Một cuộc “bạo động” xảy ra. Cậu bạn kính cận nhà ta vốn hiền lành và… nhát gái lắm, nhưng vì mọi lần có Song Ngư hay đi chung nên có thể ra vẻ lạnh lùng không sợ ai. Bây giờ, trong hoàn cảnh “một mình bơ vơ” và có phải đến chục đứa con gái với các thành phần ốm, mập, cao, thấp đang chen chúc “bay” vào người của Kết thì cậu bắt đầu sợ phát khóc như bị… xuống hạnh kiểm. Kết không thể giữ mặt lạnh được nữa, dù gì thì cũng “tránh voi chả xấu mặt vào”, Ma Kết bắt đầu…chạy.
 
- Á a!!! Anh Kết đẹp trai ơi, cho em xin chữ kí!!!!!
- Ma Kết bày giùm mình Toán ơiiiii!!!! (thật ra là định gần gũi Kết thôi)
- Kết ơi chị thích em rùiiiiii!!!! (t/g *đàm đạo*: có thể nói sắc đẹp thu hút mọi độ tuổi; MK: ở đâu ra bà chị học lớp 12 này hảảả???)

  Ma Kết bắt đầu bị bao vây mọi hướng. Dù có tính cách điềm tĩnh và cái đầu lạnh, sắc bén nhưng vẫn Kết vẫn có thứ  sợ nhất trong đời là bị các bạn nữ bao vây và sà vào người. Nối sợ ấy đã trở thành sự thật khi khoảng cách của đám con gái đến cậu thu hẹp dần. Những bàn tay bắt đầu chen nhau sờ vào Kết (bọn này dạn dữ). Dù thường ngày cậu rất tự tin hiên ngang, nhưng giờ đây cậu co rúm lại như một con sâu róm bị chọc, định vùng ra trốn, nhưng sức nặng đè lên Ma Kết làm sức chịu đựng của cậu gần chạm giới hạn. Ma Kết dần lịm đi vì ngộp thở…
 
  Xử Nữ nhận giấy đăng kí thi thể thao từ cô phụ trách, định hỏi thêm về số lượng bạn tham gia, ngày tổ chức, dụng cụ chuẩn bị,… nhưng cô chợt thấy đám đông con gái có dấu hiệu chèn ép gì đó rất đáng ngờ. Không ngần ngừ, cô báo với cô tổng phụ trách, nhờ cô giải tán đám kia đi.
            - Các em nữ đang làm gì ở giữa sân đó??! Giải tán mau!!!  – Tiếng cô tổng phụ trách vang lên trên loa.
  Đám đông hốt hoảng tản dần. Xử Nữ vội chạy đến cậu bạn đang quỳ thở dốc giữa sân, chưa kịp xem cậu bạn đó là ai, chỉ để vội đưa cậu vào phòng y tế vì hình như cậu có một vế thương ở chân.
            - Tôi… không sao… Không cần đỡ…!! – Ma Kết gượng dậy cố lết đi.
            - Ủa Ma Kết đây mà!! – Xử Nữ ngớ người rồi làm bộ ngoa ngoắt định bỏ đi – Hứ! Thèm nắm tay cậu lắm chắc!
 
  Ma Kết chợt ngã quỵ, xây xát khuỷu tay phải. Cậu cắn răng chịu đau, nhưng thật tồi tệ khi máu và huyết tương tanh lờm chảy ra dính bết đất cát. Xử Nữ vừa lúc nghe tiếng “bộp”, quay phắc lại, sững người khi thấy Ma Kết đau đớn gượng dậy ôm cánh tay bị thương lết về phía bồn rửa mặt. Xử Nữ cảm thấy nhói tim, nhưng cô vẫn nhắm về hướng lớp mà bước đi. Chân cô bỗng khựng lại, cô lại nhói tim…
 
           - Tên đó đã bị thương còn dính đất cát, nhiễm trùng chết. Lỡ hắn đi bệnh viện luôn thì tốn tiền lắm. Rồi sức học giảm sút thì mình có thi thắng hắn cũng chẳng sướng. Rồi… nhìn gương mặt “đập chai” đó mà vết thương đầy, thấy hắn ngây ngô ngốc nghếch quá đi!!!
   Xử Nữ hùng dũng bước thẳng đến sau lưng Ma Kết.

- Thả ra, không cần giúp gì hết! Tôi không cần người thương hại!! – Ma Kết níu chân lại trên mặt

sân nhưng Xử Nữ vẫn kéo đi xềnh xệch.
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Dsqg


* Ma Kết níu chân lại trên mặt sân nhưng Xử Nữ vẫn kéo đi xềnh xệch.
 
            - Đừng lo “em trai” ạ, chị đây sẽ lo cho chú mày được lành lặn! – Nữ bất giác nói. Cô thấy thích thú với câu nói của mình.
 
 Vì Ma Kết là mọt sách chứ không phải “sư” võ như Xử Nữ nên dù cậu cao to hơn Nữ thì vẫn bị cô lôi nhanh, dứt khoát, không thương tiếc, dù lẽ ra phải được nâng niu yêu quý vì ngoại hình trí thức đẹp trai của cậu. Cô đẩy Ma Kết vào phòng y tế, chuyển thái độ nhẹ nhàng:
 
            - Dạ thưa cô, bạn em bị thương, nhờ cô băng lại giúp ạ…
            - Em cứ để bạn ở đó đi, trống vào lớp là bạn có thể về.
            - Dạ.
            -Cảm ơn. – Ma Kết khẽ nói với Xử Nữ, tay cầm bông vô trùng, lau đất cát ở vết thương.

  Xử muốn cốc đầu Kết vì mặt cậu giờ quá ngốc. Nhưng cô thôi ý định, hạ giọng (thường ngày là lên giọng “chỉ” cho một trận rồi):
            - Lần sau bị fan cuồng rượt thì chạy vào lớp mình hoặc phòng giáo viên cho an toàn, đừng lớ ngớ trốn lòng vòng bị “bẹp” như lúc nãy bây giờ! Thôi tí nữa về lớp thì chạy nhanh- gọn- lẹ đó.

  Kết muốn cảm ơn Nữ thật nhiều nhưng họng cậu nghẹn lại không nói được lời. Cậu bần thần nhìn Xử Nữ nhẹ bước ra ngoài, trong khi cô y tá đang dán băng y tế vào vết thương cho cậu. Bất chợt, Ma Kết thấy đôi má Xử Nữ ửng đỏ…
  --------------------------
 
  Bạch Dương sải những bước chân dài trên những ô sân lớn. Cô xoắn mái tóc xoăn hồng của mình, nhìn xa xa những cây bàng trơ trụi chỉ còn sót lá vàng lá đỏ.
 
           - Không biết cậu ta có nhận mũ không… - Cô tung hứng cái mũ lưỡi trai vải jean đã sờn cũ.
  Dương đưa mũ lên mũi mình. Mùi thơm đó, cái mùi cô đã ngửi thấy khi ngồi cạnh tên tóc tím. Cớ sao cậu ta khi thấy cô phải chạy đi, giúp người cho xem danh tín thì có gì đâu. Cô ôm cái mũ, lại bước đi trong ánh nắng mới rải xuống.
 
  Thiên Yết đang di ngón trỏ vẽ những đường nét thành hình mũ.

  Tạch – Tạch… Cái mũ từ Bạch Dương vừa đi đến rơi xuống chân bàn gần Thiên Yết.

  Yết áp mặt vào bàn, với tay xuống đất lượm cái mũ Dương vừa làm rơi. Tay cậu chạm vết sờn mòn của chất liệu ở mũ, có vẻ giống vải jean. Cậu giật mình. Tay Yết nhặt mũ lên, nắm chặt cái mũ cũ sờn. Cậu liền trả lại cái mũ cho Bạch Dương.
            - Mũ cậu thì cậu giữ đi! – Bạch Dương không cầm mũ.
            - Gì? – Thiên Yết lạnh lùng nói, tỏ vẻ khó hiểu.
            - Có phải cậu đã đánh bọn côn đồ giúp tôi vào đêm đó không? Tôi thấy mái tóc tím của cậu, đôi mắt đỏ đó của cậu, làn da xanh xao đó… Mũ của cậu mà… Cậu là đứa đi đặt bom khói đúng không? Cậu đi chơi khăm một số người… Tôi không bị đánh lừa bởi cái mặt “bơ” như gấu Brown của cậu đâu… Cậu là tên tôi thấy trước lúc khai giảng mà!! – Dương xổ một tràng, có lẽ cô thoải mái khi mình đã tìm ra chứng cứ (xém) thuyết phục.
            - Nhớ uống thuốc an thần… - Yết lạnh lùng quay mặt.
 
  Dương sợ mình đã hớ lời. Cô ỉu xìu lếch thếch đi về phía bàn, cầm luôn cái mũ lưỡi trai. Cô phụng phịu mặt tỏ vẻ thất vọng và tức tên Yết giám trêu mình đi uống thuốc. Thiên Yết quay lại trộm thấy điều đó. Cậu muốn mỉm cười. Cười cho cái sự ngây thơ dễ lừa của Dương nhi, cười vì mình bơ lâu nay quá giỏi mà suýt bị đứa con gái phát hiện. Mà cái chính là cậu cười… chỉ vì bỗng thấy Dương dễ thương thôi! Nhưng Yết nén nụ cười xuống tận lòng mình, và con người lạnh lùng ấy đang nhen nhóm sự ấm áp. Cậu chợt nhíu mày lại : “ Cái mũ yêu dấu của mình. Phải tìm cách lấy lại nó!”
 
- Tên đó mà không phải thì cả trường này ai mới là thủ phạm? Mái tóc tím và đôi mắt đỏ không thể lẫn
đâu được! Thôi thì thấy hắn ta mình sẽ lao vào bắt tại trận luôn, xem xong cái mặt và tên hắn, mình sẽ chuồn nhanh! – Bạch Dương quyết định.
……….
  Tùng – Tùng – Tùng!!! Tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp.
 
  Sư Tử vươn vai bước từ trong lớp ra thì bị cái gì đó tông vào ngực cậu và “rơi” bịch xuống dưới nền ở cửa lớp.
            - Á a! Đồ ham mê trai đẹp, đi ôm người ta!! – Sư giả bộ ôm người lại kêu chóe chóe .
  Thiên Bình vội vuốt lại mái tóc cô tốn công chải mượt, đứng dậy la oai oái:
            - Làm hỏng tóc của người ta rồi nè! Đứng gì mà tồng ngồng giữa cửa ra vào!
            - Đằng đó nói ai tồng ngồng hả?!! Còn hơn thứ đi học muộn còn tiện cớ ôm giai!!! – Sư Tử chọc.

  Đến đây, Thiên Bình tức tối lao vào. Nhưng cô không định lao vào Sư Tử mà định lao vào cô bạn Song Tử đang thích thú đọc gì đó với Bảo Bình, quên luôn cả giờ vào lớp.
            - Sao cậu không qua nhà mình kêu mình đi học hả??? Làm mình vừa phải vội chải tóc, vừa vội đi học mà suýt trễ giờ nè!!! – Thiên Bình tức tối.
 
  Song Tử nhí nhảnh nói:
            - Xem nè Bình nhi, truyện của Bảo Bình hay ghê cơ! Có đoàn thám hiểm không gian đến hành tinh Evil mà mấy người bị giết rồi, còn có dịch bệnh lạ, ma quỷ, lượng tử, siêu từ, lực nâng không khí,… Tàu thám hiểm họ vẽ đẹp cực, rất hiện đại, còn có cảnh kinh dị nữa nè! Hay quá! Tui sẽ đi kể cho mấy đứa sợ chết chơi! Hí hí…
            - Á a!! Có chất lỏng hút linh hồn nè!! Để tui thí nghiệm thử!! – Bảo Bình reo lên.

  Sư Sư đứng nghe thế sà vào xem luôn với Song Song và Bảo Bảo, kêu lên:
            - A!!! Có tên ma đại vương tóc vàng khè nữa nè! Trời, tên đó khủng khiếp nhỉ, tóc thì bù xù…
            - Chưa đâu, hắn lùng sục và tra tấn người rất thâm hiểm nữa! – Bảo vô ý nói theo (thì trong truyện họ đang đọc có vậy).

  Ba tên bắt đầu bàn luận về tên ma vương trong truyện đó. Nào là kinh dị, thủ đoạn, tàn nhẫn, cướp thiết bị hiện đại của đoàn thám hiểm, xấu xí, ngu ngốc, không đáng cai trị hành tinh Evil vì dù gì hành tinh này nếu có người tốt kiểm soát thì sẽ trở nên tươi đẹp, đáng sống rồi…bla bla (tên ma vương này nổi thật). Thiên Bình cảm thấy như nghe họ châm chọc mình vậy (dù không phải). Cô bủn rủn người. Trong một giây, Thiên Bình có cảm giác như… cả thế giới đã thờ ơ với mình; còn những câu nói vô tình đó móc sâu vào tim cô, như thể đúng là ám chỉ cô vậy. Cô lúng túng, không hiểu cái gì đang diễn ra vào lúc này, sao đầu óc cô quẫn vậy…

            - Đừng chọc quê tui nha!!! – Thiên Bình ấm ức. Cô giận dỗi đi về chỗ mình và… khóc.
 
  Sư Tử ngước nhìn về phía góc nhỏ, nơi Thiên Bình đang ôm… bàn khóc thút thít. Cậu rời khỏi hai tên đang tranh luận sôi nổi về truyện.
            - Bị nói xấu nên khóc à?
            - K..hô..n..g.. – Thiên Bình nén giọng.
            - Sao? Chứ vì gì? Có cần “đại ca” giúp không?
            - Không.. ai.. hức.. để.. hức.. ý..chơi với…hức..tui..sao..?? Tui.. chưa.. hức.. được.. đọc truyện.. đó.. cho xem với.. mà không.. ai.. hức.. rủ xem.. vô tâm.. quá!! Hu hu hu…. – Thiên Bình nói những chuỗi từ lộn xộn.
 
  Một cái đập bàn mạnh làm Thiên Bình giật nảy mình. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ sững sờ nhìn Sư.

            - Có bạn thì sao nào? Không bạn thì sao nào? Chơi với đứa khác!! Ghét nhất là mấy đứa khóc lóc chuyện không đâu… À lộn, khóc lóc nhiều mặt rất xấu, tóc bết vào miệng, grừ…!! Kinh! - Sư xổ một tràng, mặt cậu bỗng ửng đỏ, cậu ngợ ra là mình chưa thân với cô bạn mà đã nói như nói với bạn thân rồi.
 
  Thiên Bình vội chùi mặt, hất hất mái tóc, trông vội vã, ngô ngố, khác với hình ảnh hoa khôi rạng ngời thường ngày. Một tấm giấy đưa ra trước mặt Bình nhi. Cô vội lấy lau mặt.

  Sư cười khằng khặc, nói:
            - Hồi nãy cái giấy đó tui mới… xì mũi.. Há há!!!
  “Á!!!” – Thiên Bình vứt tấm giấy lau; cô cố chùi lại mặt với điệu bộ cố… thanh lịch.
            - Làm gì có xì mũi. Há há có con lừa ăn cá !!!
  Sư Tử đưa tờ giấy khác cho Thiên Bình và nhảy bay qua phía bàn kia tránh bị ăn đòn.
  Thiên Bình không giận, cô đã thôi khóc. Cô nở một nụ cười xinh đẹp:
            - Mới quen nhau mà cậu đã thân với… đây nhỉ. Hi hi!!!
 
  Sư Tử nôn nao trong lòng: “Ừ thì mới quen đã thân rồi… Hê hê”. Cậu gãi đầu cười, nụ cười tỏa sáng. Thiên Bình đã kịp ghi nhớ nụ cười đẹp đó. Chắc hẳn cô thề sẽ không quên nụ cười đó của cậu bạn mới quen.
            - Làm bạn đi. – Thiên Bình ngập ngừng đề nghị.
            - Không thích! – Sư Tử lè lưỡi và chạy đi về chỗ ngồi.
  Sư thật lòng cũng muốn làm bạn thân của Bình lắm chứ. Mà lỡ đứa nào độc miệng nói cậu ham gái thì mất thể diện lắm. Vậy thì ngầm làm bạn thân vậy.
……….
            - E hèm! Tất cả đứng dậy! Chúng ta sẽ bắt đầu đổi chỗ! Thầy cho phép tớ đổi chỗ theo ý nhé! – Nhân Mã dõng dạc như lãnh đạo (NM: thì đúng là tui lãnh đạo mà!; t/g: tui cho phát xuống làm thường dân nhé; NM: đừng chị ơi…!!)
            - Chúng ta sẽ chia 3 tổ, mỗi tổ 4 bàn. Tổ Một tính từ cửa ra vào. Từ trên xuống dưới ở tổ Một là: Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Yết, Bảo Bình. Tổ Hai: Song Ngư, Song Tử, Kim Ngưu, Sư Tử. Tổ Ba: Ma Kết, Thiên Bình, Nhân Mã, Bạch Dương. Xong một tuần đổi dãy từ phải qua trái cho…có không khí mới nhé. Xong một tháng thì lần lượt từng người từ dưới dời lên còn từ trên cùng dời xuống chót. Tui xong nhiệm vụ!
 
  Cả lớp bắt đầu náo động như “ Bụi đời chợ Lớn”. Cặp mấy tên con trai bay vèo vèo trên đầu như lựu đạn, đánh rầm xuống mục tiêu là cái bàn cần chuyển tới ngồi; rồi thì tiếng gọi í ới lấy giúp đồ còn để quên trong hộc bàn. Duy chỉ có Thiên Yết và Ma Kết là im lặng thong dong đến bàn mới.
 
  Thầy giám thị nghe thấy tiếng lộn xộn liền đi đến xem tình hình lớp 10A2. Tất cả chỉ là sự im lặng khi 12 học sinh đang cặm cụi học bài, ghi chép, còn lớp phó Song Ngư đang nhẹ nhàng nhắc ghi nhớ trang x.y.z môn a.b.c cho cả lớp học. Thầy gật gù đầu rồi đi luôn.
 
           - Lớp ta giả nai cao cường như phim “Kính vạn bông” rồi đó!! – Sư nêu ý kiến và cả lớp khúc khích cười.
            - Chuẩn bị “Bỗng dưng nổi loạn, Hot boy muốn khóc” đây!! – Thiên Bình hất tóc. Cả lớp ồ à tán thưởng vì Bình và Sư tâm đầu ý hợp quá, còn Sư nín bặt luôn.
 
  Kim Ngưu từ nãy đến giờ nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Tuy nhiên cô cũng rất vui vì thấy cả lớp mới vài ngày đã thân quen nhau rồi. Cô uể oải lôi cuốn sách giáo khoa ra xem, bỗng quơ trúng một vật gì đó bị vướng vào một cuốn vở, dài dài, như hình cái sợi. Nhưng cô không để ý đến, chuyển hướng lấy cuốn sách, vở và túi bút ra khỏi cặp.
  Cái sợi trong cặp chợt lóe sáng khi ánh đèn điện hắt vào…
 
 Hết chap 4.
 
 
 
 
 

 
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:26 pm

mình thích bạn vẽ! rất kute! hóng tiếp nhá!
 
pebinh kawaii
Học sinh chưa nhận lớp
pebinh kawaii
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 07/10/2000
Join date : 24/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:51 pm

Pạn vt hay đó
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 7:02 am

hay
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 8:16 am

chap hay
cỡ chữ to dễ đọc
ko bít cái vật hình sợi đó là j` nữa
p/s: hóng nhé :d
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Tiểu Ngưu Ngư
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Ngưu Ngư
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 11/05/1999
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 4:23 pm

hanako-chan đã viết:
chap hay
cỡ chữ to dễ đọc
ko bít cái vật hình sợi đó là j` nữa
p/s: hóng nhé :d

 Cái "sợi" có liên quan đến những chap trước í, chịu khó nhớ là biết liền à. ^ ^
 
pebinh kawaii
Học sinh chưa nhận lớp
pebinh kawaii
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 07/10/2000
Join date : 24/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 5:13 pm

hay hay
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeFri Jul 26, 2013 9:24 pm

Hóng nha
 
pebinh kawaii
Học sinh chưa nhận lớp
pebinh kawaii
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 07/10/2000
Join date : 24/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeFri Jul 26, 2013 10:01 pm

hay
 
A Wind
Học sinh nhà Khí
A Wind
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 01/06/1999
Join date : 03/08/2013
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 10:10 am

Cai soi la day chuyen cua nm phai khong
 
Sponsored content
Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.   Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4. Icon_minitime

 
 

Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tuổi học trò thật đẹp : chap 3
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 1.
» Tuổi học trò thật đẹp : chap 5
» Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2
»  Chap 1: Tuổi thơ Zodiac
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tuổi học trò thật đẹp!-