Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 School Life (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: School Life (chap 3)   School Life (chap 3) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 9:08 pm

 GTNV: Thiên Bình

School Life (chap 3) A0pu



Cực kì xinh đẹp, sắc nước hương trời, sở hữu ngoại hình khiến nam nữ đều chết mê chết mệt. Nổi danh toàn trường. Tuy vậy tính tình khiêm nhường, ôn hòa, hiền hậu và có phần nhút nhát.

Chap 3

Gặp mặt



- Ngư, sao cậu thích Thiên Bình vậy?

- Vì cô ấy xinh.

- Vì sao nữa?

- Dễ thương!

- Còn gì không? Ngoài ngoại hình ra?

- Ờh thì…thì…thân thiện!

Thiên Yết (đã được Song Ngư kể hết) và Ma Kết đồng loạt thở hắt ra khi buổi “thẩm vấn” kết thúc. Song Ngư lộ mặt háo sắc, chỉ cần thấy hoa đẹp là bất chấp lao vào, chẳng cần bận tâm tới xung quanh. Ma Kết hờ hững lật vài trang sách.

- Thiên Bình nổi như cồn, cậu định với tới kiểu gì?

- Thì…tôi cũng đâu cần! Ngắm là đủ rồi!!!

Thiên Yết tròn mắt. Cậu cũng là con trai, nên nếu nói Yết không bị ảnh hưởng bởi nữ sắc thì hoàn toàn sai, nhưng để thích một người đâu đơn giản tới vậy. Tình cảm của Ngư dành cho Thiên Bình rành rành là sự rung động trước vẻ đẹp sắc nước hương trời, yêu đương gì chứ! Ong lúc chán mật sẽ vội bay đi tìm một bông hoa khác, cả thèm chóng chán, cũng chẳng khác chi 1 năm về trước Song Ngư quanh quẩn cạnh Nhân Mã suốt ngày, để rồi lạnh lùng hất bỏ cô ra không lời giải thích.

Ma Kết cũng có linh cảm hệt Thiên Yết, vốn dĩ hai người luôn hiểu vấn đề theo cùng 1 cách. Cô thoáng thấy lòng mình nhẹ hơn, nháy mắt.

- Này Ngư, sao cậu không thử làm quen với Thiên Bình nhỉ?

- Nói thì dễ lắm…

- Đưa tôi FB của cậu đi!

Ma Kết cười nhạt, tỏ vẻ sành sỏi. Cô giật lấy điện thoại cậu bạn, kết bạn với Thiên Bình, rồi pm mặt cười đầy thân thiện.

Song Ngư rơi vào thế thụ động, cậu để mặc Ma Kết muốn làm gì thì làm, không quên ghi cho cô password.

Thiên Yết cau mày, cậu cảm thấy đôi lúc dường như mình bị gạt sang một bên để 2 người kia bí mật thì thầm gì đó với nhau.

____________

7h tối. Ma Kết xoay ghế vòng vòng, trước mặt là chiếc laptop quen thuộc và cốc cafe ấm nóng. Vừa thong thả trò chuyện với Thiên Bình theo đúng tốc độ gõ phím chậm hơn rùa của Song Ngư, cô vừa nhấp một ngụm café sóng sánh trong chiếc cốc màu lam – món quà sinh nhật gây bất ngờ của cậu bạn. Ma Kết nghĩ tính Song Ngư vốn vô tư, chắc chỉ vơ đại món nào đấy trong cửa hàng, không cần quá vui vì điều đó.

Điện thoại đổ chuông, Ma Kết thoáng giật mình, rồi nhanh chóng vơ lấy nó. Song Ngư gọi. Chưa cần nhìn qua màn hình cô đã biết vậy, bởi Ma Kết có linh cảm kì lạ mỗi lần nhận điện thoại từ cậu. Sau vài câu chào hỏi qua loa, Ma Kết tếu táo.

- Này, sao cậu là nam, tôi là nữ mà tôi tán gái giỏi hơn hẳn cậu thế?

- Làm sao?

Song Ngư sẵng giọng, nhưng ẩn trong đó là sự tò mò tột độ.

- Hơ, cũng có sao đâu, chỉ là Thiên Bình đồng ý đi uống nước thôi mà~

- Uống nước??!! Với ai???

- Àh, là tôi mời…bằng nick cậu!

Ma Kết run giọng vì cười, Song Ngư chợt im lặng, khác với phong cách thường ngày của cậu là vỗ ngực tự hào. Hồi lâu, cậu ngập ngừng.

- N…này, hoãn được không?

- Cậu ngốc àh? Cơ hội ngàn năm có một, hoãn gì kia chứ?

- Nhưng tôi…chẳng biết nói chuyện thế nào cả!

- Mời nước đã, chuyện trò tính sau!

Ma Kết nghiêm giọng, khiến Song Ngư đã lo lắng càng áp lực dữ dội. Cô bạn dịu lại, cố gắng động viên.

- Thôi được, tôi sẽ tới đó mua đồ cho Thiên Bình trước, nếu cậu run quá thì đành hoãn, không thì cứ tiếp tục theo kế hoạch.

- Nhưng…ngại lắm!

- Ngại gì? Gặp Thiên Bình hay tôi tự dưng phải bỏ tiền túi ra giúp cậu?

Ma Kết đùa vui, thường ngày Song Ngư với Thiên Yết toàn ăn ké đồ cô mua, cậu còn ngại gì kia chứ. Bên kia đầu dây bối rối.

- Cả 2. Mượn tiền con gái cứ…thế nào ấy!

- Hơ, thì cậu cứ khao Thiên Bình với Cự Giải bạn thân cô ấy trước, xong còn bao nhiêu thì mua café cho tôi, thế nhé! Nói thế này tốn tiền lắm, tôi cúp máy đây! Chào cậu~

- Ừh…

Ma Kết đặt điện thoại xuống mặt bàn, cốc café đã nguội. Cô tự hỏi, mình có quá vô tư khi sắp xếp cuộc hẹn hò này?

***


 Thiên Yết huých vai Song Ngư.

- Đi ra ngay, làm vậy mà coi được à? Kết mua đồ tới 15 phút rồi mà cậu không ló mặt ra, chốc cô ấy nổi trận lôi đình cho xem!

- Từ từ nào… Ra đây!!!

- Ra đâu đấy???

Song Ngư đang nhăn nhó khó chịu bỗng nghe sét đánh ngang tai. Bạch Dương, Bảo Bình – 2 cái loa phát thanh của lớp, chuyên đi buôn chuyện tầm phào dù đường đường là nam nhi – đi ngang qua vội dừng lại hóng chuyện. Ma Kết vừa cáo lỗi Thiên Bình chờ mình vài phút đi gọi Song Ngư, nhìn qua đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn giả bộ ngây thơ không hay biết chút gì, nhảy vào kéo Thiên Yết, nói đủ lớn để Bảo Bình và Bạch Dương nghe được.

- Cổng trường dán danh sách đội bóng chính thức kìa! Ra xem thử đi!

Hầu hết con trai lớp Ma Kết đều mong muốn vào đội tuyển, cô là lớp trưởng cũng có chút quan tâm tới việc này, nên cô có tìm hiểu để về thông báo lại cũng là chuyện hợp lí. Bạch Dương nghe thế mừng quýnh chạy vội ra cổng, Bảo Bình định rủ Song Ngư đi nhưng cậu cáo bận ở lại mua mấy chai nước cho Thiên Yết nên thôi. Ma Kết vừa chạy cùng cả nhóm vừa thầm cầu nguyện, sao cho danh sách đúng thật là đã có. Được nửa đường, cô dừng lại, ôm bụng, nhăn mặt khổ sở.

- Mấy cậu…đi xem rồi về báo cho cả lớp. Tôi vào phòng y tế chút đây!

Nói đoạn, cô tập tễnh bước về phía phòng y tế, còn Thiên Yết vẫn phải đóng kịch, chạy theo 2 tên bạn đang cực kì hồ hởi. Đến chỗ khuất, Ma Kết lập tức tăng tốc, chạy về phía canteen, bắt gặp Thiên Bình đang ngồi cạnh Cự Giải, nét mặt dịu hiền, tươi tắn, trên tay cầm li nước cam. Mọi chuyện đáng lẽ rất ổn thỏa, trừ một việc…

…Song Ngư đã biến mất!

Thiên Bình thoáng xấu hổ khi được hỏi về buổi gặp mặt làm quen đầy thiếu sót này, nên Cự Giải phải đứng ra kể tường tận cho Ma Kết, rằng Song Ngư sau khi mua nước, bởi quá ngại ngùng nên bỏ đi biệt tích, không thấy quay lại. Ma Kết xin lỗi thay cho tên bạn nhát không đúng lúc, rồi hậm hực đi tìm cậu…

***

- Cơ hội hiếm vậy mà bỏ lỡ là sao??? Cậu ngốc à?

- Mua ngần đấy đồ ăn thức uống là cố lắm rồi…tôi nhẵn túi đây này!

Ma Kết định quở trách thêm nữa, nhưng nghĩ tới việc một kẻ luôn cố tiết kiệm tiền không rõ lí do như Song Ngư phải dốc tới đồng bạc cuối cùng, cô mềm lòng trở lại, bỏ ý định đả động tới việc cậu chưa trả nợ số đồ cô đã mua tặng Thiên Bình trước đó. Đặt cuốn Horoscope trên bàn, Ma Kết gằn giọng.

- Đây nhé, đọc bí kíp tán Thiên Bình rồi thực hành ngay nhé, tôi chịu cậu rồi đấy!

Song Ngư bâng quơ lật vài trang, đọc đầy khó khăn như tập đánh vần, rồi vứt cuốn sách sang một bên, khiến Ma Kết không kìm được lại tiếp tục lên lớp cậu một tràng. Thiên Yết không quan tâm tới 2 kẻ đang chí chóe kia, cậu giở cuốn Horoscope ra, đọc vẻ nghiêm túc.

Ma Kết tai và miệng thì để cãi nhau với Song Ngư, nhưng mắt lại liếc sang Thiên Yết bởi thói quen để ý từng chi tiết nhỏ của mình. Tay cậu che khuất mất mấy từ, cô chỉ đọc được mỗi 3 từ “Bí kíp tán…”

Thiên Bình chăng? Ma Kết thích thú nghĩ thầm, để 2 tên này tranh nhau cũng khá vui mắt. Và nghĩ theo một cách…gian tà hơn chút thì càng nhiều đối thủ thì khả năng thành công của Song Ngư càng giảm, Ma Kết sẽ không phải nặng đầu như vậy nữa. Mải mê suy nghĩ, cô nhận ra tay Thiên Yết đã dịch khỏi phần chữ cuối cùng.

Đó là 2 từ vỏn vẹn.

“…Ma Kết.”



Song Ngư có thích Thiên Bình thật không, mọi người đọc dần rồi cmt cảm nhận hộ mình nhé ^^ toàn thấy cmt khen hay xong hóng chap thôi >"< Mình thích có cảm nhận về fic, về từng nhân vật cơ ^^

*riêng c trang hoặc c kim là chửi Song Ngư rồi =))*
 
pebinh kawaii
Học sinh chưa nhận lớp
pebinh kawaii
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 07/10/2000
Join date : 24/07/2013
School Life (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 3)   School Life (chap 3) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 9:20 pm

hay quớ hớ hớ
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
School Life (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 3)   School Life (chap 3) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 9:53 pm

Oa~ Bí kíp tán Ma Kết kìa =)) 
Hay quá mà :)) chả trách sao cmt nàng toàn "hay" vs "hóng"
=)) Ta nhắc lại lần nữa là Ta hóng chap 139 
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 3)   School Life (chap 3) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 9:56 pm

Mấy nhân vật đều có thật ở một mức nào đó nên ta ms bảo mn cmt nxet mà =))
ném đá cx đc =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
School Life (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 3)   School Life (chap 3) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 9:59 pm

ra nhanh ghê~ chả bù cho ta~


vừa ra nhanh mà chất lượng tốt 38
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 3)   School Life (chap 3) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 10:04 pm

Ra nhanh là do cốt truyện có sẵn, thêm thắt vài phần cho hấp dẫn hơn là ok :v mà nghỉ tới 1 tuần r nên viết bù =))
Chất lượng... :v
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 3)   School Life (chap 3) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 10:06 pm

c là c vẫn ship MK vs TY :s: ám sát SN đi yeah yeah =]]
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
School Life (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 3)   School Life (chap 3) Icon_minitime

 
 

School Life (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» School Life (chap 2)
» School Life (chap 5)
» School Life (chap 4)
» School Life (chap 6)
» School Life (chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: School Life-