Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 1:04 pm

  • Vùng ngoại ô được biết đến với cái tên “khu rừng của lửa”. Hai từ "Red Flame" đã gắn liền với nơi này xuyên suốt bốn năm. Từ khi vụ nổ nhà máy nguyên tử dẫn đến cháy rừng, không một ai đặt chân vào lại nơi đây. Cả cánh rừng bị bỏ hoang và trở thành cấm địa của Eden. “Sự thật”...vẫn còn là ẩn số...


...Cho đến một hôm,
Vụ mất tích bí ẩn của nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 làm chao đảo dư luận, tăng niềm tin tín ngưỡng một cách mù quáng vào những thứ phi hữu, ma quỷ, bùa ngải và nguyền rủa. Theo lời kể từ nhân chứng duy nhất–những người học chung với họ–nhóm người này đã cược với nhau trong một trò chơi thử thách lòng can đảm, họ sẽ cắm trại tại khu rừng ba ngày hai đêm. Nhưng chưa đầy hai ngày, bộ cảnh sát đã ra tay can thiệp và lập tức cử một đội vào tìm kiếm.

...Hiện, số nạn nhân mất tích đã lên đến 18 người...
.
.
.

"Lại thêm một vụ mất tích liên quan tới khu rừng phía Tây, Red Flame. Đối tượng mất tích lần này gồm ba thanh niên tầm 20 tuổi, lý do họ thất lạc, hay chọn địa điểm “cắm trại” là nơi này vẫn chưa rõ, hiện, cảnh sát và nhân viên FBI đang phối hợp điều tra..."

_Tôi cần 21 bó hoa Artera! - Giọng nói lạnh như băng vang lên bất chợt làm mọi sự tập trung của người bán hoa vào bản tin sáng được phát trong TV chuyển sang vị khách đứng ở phía đối diện.

_À..ừm, xin chờ một chút! - Cô gái lúng túng, tắt TV, và đi đến chỗ trưng hoa Artera. Sau khi lấy đủ 21 bó, cô ta quay lại quầy tính tiền - Của anh (?) tất cả là... - Theo nhận xét thì một vị khách “trùm” kín người bởi bộ đồ da màu đen, đầu đội nón lưỡi trai, khi phát ngôn lại không nhìn trực tiếp vào đối tượng như biểu lộ sự giấu diếm, che dấu điều gì đó về bản thân, cả tuổi tác cũng khó xác định được. Hơn nữa, cái dáng cao “đụng trần nhà”, nếu không cho gợi ý thì việc xưng hô cũng phải e dè.

Chưa đợi cô gái dứt lời, người khách đặt lên bàn một cọc tiền và bảo:

_Không cần thối! - Nói rồi, hắn ta “ôm trọn” 21 bó hoa và bỏ ra ngoài.

Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng chiếc xe môtô đen vừa nhả khói, phóng đi mất và thầm nghĩ "Artena là hoa dành cho người đã khuất...anh ta cần nhiều như vậy?"

.........

Chiếc xe lăn bánh chạy sâu vào khu rừng lửa và dừng lại trước một nghĩa địa. Trái với vẻ đáng sợ của khung cảnh xung quanh, đất ở đây rất bình yên. Có tất cả 21 bia mộ không tên, chỉ khắc mỗi từ “R.I.P.”. Từng bó hoa đặt cạnh các bia mộ, bên trên mảnh đất lồi như đã được đào xới, chôn lấp thứ gì đó.
Khi bó hoa cuối cùng vừa được đặt xuống, hắn ta cũng “hạ mình” theo, bên cạnh bia mộ và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

------------------------------------------------------Flashback---------------------------------------------------------

  • Địa điểm: Một nhà kho cũ, nơi đã bị lãng quên từ lâu và khoảng thời gian vẫn chưa được xác định.

Tiếng động cơ xe môtô ngày một gần. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà kho, có kẻ bước xuống, hắn ta mặc đồ đen, cả đôi giày cũng “đụng hàng” – đen nốt, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc khăn hình đầu lâu. Phần nón hoodie phủ kín mái tóc đen tuyền, chỉ để lộ đôi mắt nâu sáng. Có một chút đáng ngờ, đôi găng tay hắn đang đeo còn đẫm vài vết máu, tuy bị dìm đi bởi màu đen, song, mùi hăng xồng xộc của thứ huyết dịch cứ thế lấn át cả không gian. Và điểm đặc biệt, có lẽ là hình xăm một con bọ cạp bên phía trái cổ hắn.

Tên sát thủ bước vào một căn phòng trống, xơ xác chỉ còn hai chiếc ghế. Ngoài ra, trước mặt anh ta là người đàn ông dáng vẻ bặm trợn đứng quay mặt lại với mình và chấp hai tay sau lưng.

"Rẹt..Rẹt..." - Tiếng của thứ máy móc cũ kĩ vang lên một cách chói tai - "..Tin từ tối hôm...Rẹt...một vụ trộm đã xảy ra tại gia thất của con gái ngài thị trưởng...Rẹt...tên trộm đã bỏ trốn! Cảnh sát đã đến hiện trường...Rẹt...cho biết hắn đã đột nhập vào bằng cửa sổ tầng ba...Rẹt...mục tiêu của hắn là viên kim cương đen Luanna, tuy nhiên vụ trộm đã không thành công...Rẹt...Rẹt...ngoài ra không ai bị thương tích gì nghiêm trọng...Rẹt...Gần đây, vụ trộm bức tranh 16 triệu USD tại bảo tàng X và mặt nạ cổ truyền của phố KSAM có khả năng cùng do một người làm ra...Vụt" - Gã đàn ông ấn nút tắt chiếc TV.

_Cậu tới rồi à? Ngồi xuống đi! - Ông ta ra lệnh và bản thân mình cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện - Cậu đã nghe rồi chứ?

_...

Câu trả lời là một sự im lặng...

_Như cậu đã biết, tổ chức chúng ta, tên trộm hàng đầu là Gem, tên sát thủ máu lạnh, tàn ác nhất...- Gã nhìn lên, cười ma mãnh, nói với âm vực khiêu khích -...là cậu, sát thủ Bọ Cạp.

Tên sát thủ đáp trả bằng một cái lườm sắc hơn cả kim cương như có thể nhào tới cắt ông ta ra làm trăm mảnh.

_Còn một người nữa, kẻ đó đã biến mất.- Ngưởi đàn ông tiếp với vẻ tiếc nuối kèm sự căm hận - Tên gián điệp mà ta tin tưởng nhất! Cậu ta quả thật là "giỏi"! - Ông ta ngừng lại, không nói gì hơn, khuôn mặt hơi cúi xuống.

_Ông muốn gì? - Tên sát thủ hỏi một câu ngắn gọn, vòng vo tam quốc thật không phải cách làm việc của hắn.

Rồi gã giương mắt nhìn anh, cười điên cuồng như vừa nghe một câu nói bông đùa.

_Hahahahahaha!! Thông minh lắm...- Ông ta ngưng lại và chuyển sang vẻ phẫn nộ - Trở lại vấn đề chính! Ta muốn cậu GIẾT!!

Nói rồi người đàn ông ném cho tên sát thủ một xấp hình, hắn chụp lấy và liếc sơ qua.

_Tội phạm! - Tên sát thủ đáp gọn lỏn.

_Phải! Một tên tài phiệt, một khách hàng "thượng hạng" nhất của chúng ta. - Người đàn ông nói đầy mỉa mai - Một tên tâm thần!! Nhưng nhờ hắn mà ta giàu to!

_Tội phạm?! - Tên sát thủ hỏi như mất cả kiên nhẫn, một tay hắn xòe ra năm tấm hình.

_Phải! Hắn muốn nhờ tội phạm truy lùng tội phạm. Tên điên! Hắn muốn làm anh hùng đây. - Lão cười ẩn ý trước lời châm biếm của mình.

_Không! - Kẻ kia liền tiếp - Ý kiến không tồi! Chỉ có tội phạm mới biết bọn chúng phạm tội ra sao.

Người đàn ông liền gật gật tỏ vẻ hài lòng rồi vội nói trước khi chàng trai đứng dậy:

_Hai tên còn lại...

_Tôi biết ông không chỉ gọi tôi ra đây để đưa mấy tấm hình vô vị này. - Tên sát thủ cắt lời và tỏ thái độ dửng dưng như “đi guốc trong bụng” người kia.

_Thông minh lắm! Ta có một nhiệm vụ đặc biệt cho cậu. - Người đàn ông rướn người nói nhỏ vào tai anh ta vài câu rồi dựa lại chiếc ghế của mình .

_Vậy còn "Sở thích" của ông? - Vừa nói anh ta vừa giơ tấm hình một chàng trai trạc tuổi với mái tóc đen và đôi mắt tím ra trước mặt.

_Hãy theo sát Gem! Có một vài tin đồn về hắn. Ta nghi hắn biết chỗ của tên kia, nếu có gì đáng nghi thì...- Dùng ngôn ngữ của cơ thể thay lời nói, người đàn ông đưa tay quẹt ngang cổ–một hành động đơn giản.

Như đã hiểu ý, tên sát thủ đứng dậy và đi mất.

-------------------------------------------------------End------------------------------------------------------------
“Vù...vù...”

Cơn gió lớn chợt nổi lên,

Giữa không gian tĩnh mịch...trên tay kẻ được gọi là “sát thủ máu lạnh” cầm tập hồ sơ của đối tượng sắp tới. Tay phải hắn xoay xoay con dao găm, tiếp sau đó, câu nói lạnh tanh được cất lên chậm rãi:

_Song Tử.

"Phập" - Đầu dao cắm mạnh xuống mặt đất...xuyên qua tấm chân dung người trai tóc vàng và đôi mắt xanh của biển.

*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*
  • Cách đây vài tiếng tại nhà của tên trộm bí ẩn–được biết với cái tên Song Tử.

_Aaa...- Chàng trai tự nhận mình “đẹp trai con lai” ấy đang nằm sấp trên giường và rên rỉ - Bọn ác lương, cả người bầm dập hết rồi!!! Hết cái mông xinh đẹp...giờ bọn chúng còn đánh đập kiểu này..Aaaa!! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, may mà khuôn mặt đẹp trai của mình vẫn không sao!

Sau vụ trộm thất bại, anh chàng phải nói rằng đã rất vất vả mới lê được cái thân vừa bị bọn người trong tổ chức đánh bầm dập về tới nhà.

Nơi ở hiện tại của anh nằm trên 14th street, thuộc phố Eden. Tuy nhiên, căn nhà ba tầng dường như quá trống trải đối với một kẻ quen sống đơn độc từ nhỏ. Người thân hiện đang công tác tại nước ngoài, hay có lẽ họ cố tình làm mỗi người một nơi và khả năng sẽ quay về thăm đứa con trai là 1/100. Nghĩ tới đây, đôi mắt người con ánh lên một nỗi buồn khó tả. Anh ta nhìn xa xăm và suy nghĩ về chuyện chỉ mình mình hay biết. Rồi anh lại thở dài mệt mỏi, tay ấn nút công tắc bật TV.

"Tin từ tối hôm qua, 12PM, một vụ trộm đã xảy ra tại gia thất của con gái ngài thị trưởng..."

_Đưa tin nhanh thiệt! Báo chí ngày nay đúng lẹ tay! - Song Tử nở một nụ cười nửa miệng, với chút tán phục.

"Cảnh sát đã đến hiện trường, tuy nhiên, mọi manh mối đã bị xóa sạch..."

_Đương nhiên! Công nhận mình cũng nhanh tay!

"...vụ trộm đã không thành công...Vụt" - Màn hình TV tắt ngủm, chàng trai chỉ im lặng mà úp mặt lên gối.

"Nếu không gặp phải cô ta...phải cẩn thận hơn!" - Anh tự khuyên bản thân rồi cho phép mình đắm chìm vào giấc ngủ say...và một ngày dài lại trôi qua...nhanh chóng.

*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*
  • Địa điểm: Downtown - Nơi lưu truyền nhiều vẻ đẹp truyền thống của Eden.


"Ring Ring..."

Trên con đường vắng lặng, chiếc xe đạp lăn bánh,

Tên con trai với mái tóc–một màu xanh của cây rừng, đôi mắt nâu đỏ và khuôn mặt tinh khôi ấy đang "phóng" xe với tốc độ nhanh hơn cả tên lửa. Ánh nắng ban mai đan xen, len lỏi vào từng lọn tóc, cơn gió như đang nâng niu làn da mịn màng, thoáng, trông chàng ta chẳng khác nào thiên sứ giáng thế, tuy nhiên, dùng “con nít quỷ” làm biệt danh có vẻ hợp hơn...

"Ring Ring..."

Chàng trai bóp kèn xe liên tục rồi anh ta hít lấy hít để một hơi thật sâu, dùng tất cả sức bình sinh mà hét lớn:

_GIAO BÁO ĐÂY!!!!

"Ring ring" - Tiếng kèn xe đap vang lên inh ỏi.
Từng cuộn báo được ném thẳng tới trước cửa nhà người dân.

Chầm chậm, bánh xe dừng hẳn trước cửa tiệm hoa Ellouise. Tuy chỉ với diện tích khá nhỏ, Ellouise lại nổi tiếng vì những giá trị lịch sử và là nền văn hoá đặc trưng của Downtown, Eden.
Chàng trai dựng chiếc xe của mình cạnh cửa tiệm, chỉ đem vào trong mỗi chồng báo và tinh thần mà hiếm ai có được trước một buổi sáng thứ hai đầu tuần.

_BÁO ĐÂY!!! - Anh chàng to mồm mà đặt cuộn báo lên đầu cô gái đang đứng trầm ngâm tại quầy tính tiền - Làm gì mà suy tư thế, Giải Giải? - Và cũng không quên tặng cô một nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy vơi đi được bao sự phiền muộn.

Người vừa được gọi là Giải Giải liền ngước lên nhìn kẻ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Cô nhìn anh bằng sự trìu mến và cởi mở đáng kể rồi cất tiếng nói trong như suối ngàn:

_Lại quậy nữa rồi, Kim Ngưu. - Nói rồi, nàng ta đưa tay lên cầm lấy cuộn báo.

_Hehe...- Anh chàng liền đỏ mặt, ấp úng bảo -...sáng giờ đã có ai mở hàng chưa, Cự Giải?

_Ừm...- Câu hỏi của anh khiến cô lại suy nghĩ và với sự hoài nghi trong giọng nói, cô tiếp -..vừa có một người khách tới đây, anh ta mua...hoa Artera!

_Artera? - Chàng ta cũng ngạc nhiên không kém gì vẻ mặt của cô lúc nãy - Artera là hoa dành cho người đã khuất?

Cô gái khẽ gật đầu, tiếp:

_...Nhưng tới 21 bó. - Câu nói của nàng ta thường mang tính chất chần chừ, như không chắc chắn, một phần vì mơ hồ, mặt khác vì tính rụt rè, nhút nhát của bản thân.

_...- Người còn lại chỉ im lặng, anh ra vẻ nghĩ ngợi rồi tiếp - Có thể...nhà anh ta có chuyện...- Tuy muốn giúp cô bạn bớt đi sự thắc mắc, Kim Ngưu lại không nỡ đi đoán mò chuyện liên quan đến hoàn cảnh gia đình của người khác. Không chắc thì tốt nhất đừng nên nói, một khi đã lỡ lời, muốn rút lại chẳng khác nào quá muộn.

_...- Đáp lại là một sự im lặng từ Cự Giải.

Chợt,

_A! - Chàng trai la lên như vừa nghĩ ra sáng kiến - Quên mất! - Anh vội đưa tay vào túi áo và rút ra một mảnh giấy - Cái này cho cậu!

_Wow! - Cô ngạc nhiên và mừng rỡ - Ba mẹ cậu lại nghĩ ra công thức mới à?

_Vừa được đưa vào danh sách Top 16 của Eden tối hôm qua tại bảng thông báo! Tớ ăn thử rồi, ngon lắm, Giải Giải cũng nên làm thử, có thể sẽ ngon hơn so với ba mẹ tớ! Khi nào làm xong nhớ cho tớ ăn thử! - Kim Ngưu liến thoắn như đã thuộc lòng lời thoại của mình.

_Đồ ăn của hai bác lúc nào cũng ngon, tớ làm thử bao nhiêu món cũng không giống... - Cô nói với một chút buồn bã.

_Mỗi người có cách làm riêng của mình, thức ăn làm ra đều chung một vị thì không còn nét đặc trưng của người đầu bếp. - Người con trai trả lời với sự chân thành nhất, như thật sự hiểu rõ tâm trạng của kẻ đối diện, anh ta trở nên thông cảm và đầy thuyết phục - Tớ rất thích ăn những món ba mẹ làm cũng như rất thích được thưởng thức mấy món Cự Giải sáng chế.

Lời nói của anh như mang lại cho cô chút hy vọng và sự tự tin. Với cô mà nói, Kim Ngưu luôn là người hiểu cô nhất, một người bạn chân thành và đáng trân trọng.

_Tớ phải đi giao báo tiếp đây! Sắp nhập học rồi, phải ráng kiếm thêm chút tiền. - Người con trai nhìn cô cười ngây ngô, quay đầu bước đi và ngân nga vài câu hát.

Kim Ngưu leo lên xe và vẫy tay chào người bạn của mình.

"Ring Ring!"- Anh chàng nghịch ngợm vẫn không quên bóp kèn lần cuối rồi "phóng" xe đi mất.

*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*
  • Wonderland nằm trên một ngọn đồi lệch về phía Nam Eden. Nơi đây được xem là địa điểm lí tưởng nhất dành cho những cô cậu ấm thích có một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Ngọn đồi Catherina còn được xem là tiên cảnh của Eden, không khí mát dịu, đứng trên đỉnh đồi cảm giác như “tận chín tầng mây”. Tại nơi đây, cả thị trấn như được thu nhỏ trong tầm mắt.



Mã Gia thuộc một phần của Catherina, gia đình này vốn dĩ rất giàu có, nhà triệu phú kiêm chủ trang trại cai trị cả 1/4 vùng đất Wonderland. Nhiều giống loài được nuôi dưỡng tại đây nhằm phục vụ cho việc kinh doanh. Loài ngựa trắng quý hiếm và khó nuôi nhất cũng do một tay những người ở đây bảo trợ.

Tại phòng khách của căn biệt thự là hai bóng nhỏ đang ngồi trước màn hình TV. Cô gái tóc bob, một phong cách rất là "tomboy", trong tay cầm bộ điều khiển XBox, đôi mắt đầy khiêu khích và phát ngôn với một ý chí rực lửa:

_Tớ! Sẽ! Thắng!

Người ngồi bên cạnh, người con gái với mái tóc hung đỏ được buộc cao, tỏ ra không hề thua kém gì:

_Nếu tớ thắng cậu sẽ phải ngừng chơi và ra ngoài với tớ! - Nàng ta quả quyết, chắc như đinh đóng cột.

Nhưng nàng "tomboy" lại không dễ gì bị lép vế, mắt cô vẫn hướng vào màn hình TV, tầm thắng như nắm chắc trong tay.
_Để rồi xem!

_Dương Nhi à... - Người kia liền thở dài - Chơi game có gì vui đâu?! Chán phèo! Đi Club với tớ không phải hay hơn sao?

_Cậu cứ đi đi, Mã! Tớ chơi một chút rồi về. - Nàng họ Bạch ấy đã tập trung vào chơi game thì có "cháy nhà" cũng không quan tâm.

"Cậu thiệt là...tớ biết cậu không còn hứng thú với chuyện tình yêu, nhưng mà, tình yêu là thứ tuyệt nhất! Bắt đầu từ việc đi Club, tình cờ găp được một chàng đẹp trai, trúng phải tình yêu sét đánh, được anh ấy hỏi tên và cho số điện thoại, liên lạc với anh ấy hằng ngày rồi cả hai thân hơn và rồi cuộc hẹn đầu tiên và còn...oa...lãng mạn quá!!" - Đây là tất cả những viễn cảnh đang diễn ra trong đầu Nhân Mã, nàng ta đắm chìm vào thế giới mộng tưởng của bản thân, chủ yếu để tự xóa đi sự cô đơn và nỗi niềm riêng.

Thường thường, con người tưởng tượng nhằm xóa đi thực tế phũ phàng, một mặt khác như nâng cao giá trị và loại bỏ sự mặc cảm của bản thân. Những người hay có “giấc mơ màu hồng” thường nhạy cảm, tâm trạng không vững vàng, dễ bị cuốn theo dòng chảy của xã hội, muốn phủ định nhưng ngại bảo vệ chính kiến cho riêng mình. Về mặt tích cực, đây là những người sống tự tin và có ý chí, họ lạc quan và vị tha vô cùng đúng với ý niệm “người tốt thường làm việc tốt”.

Lấy cô nàng trên làm ví dụ, yêu đời, tự tin với ý nghĩ “thế giới tràn ngập một màu hồng”. Nhưng cứ tưởng tượng không đúng lúc, lại ngay hoàn cảnh này thì...đến khi mở mắt về với thực tại...trèo cao ắt sẽ té đau.

_I WIN! - Giọng nói vang lên không hứng thú như đã biết trước kết quả, nàng “tomboy” cứ thế mà dửng dưng dựa lưng vào ghế sau một hồi tập trung cao độ.

Tiếp theo đó là tiếng la thất thanh của Nhân Mã...

_Áááááááá!!!! Dương Nhi chơi xấu! Lợi dụng lúc người ta không tập trung!!

_Cậu, có bao giờ mà thôi mơ mộng?! - Bạch Dương nhướn mày lên hỏi.

_Chơi lại!! Không chịu đâu! - Mã ta chỉ biết giãy nảy như cá mắc cạn.

_Im nào, tớ phải gọi cho Xử Nhi, mém nữa thì quên! - Nói rồi, cô gái cầm điện thoại lên và “quay số”.

_Chết tớ quên mất! - Nàng kia bắt đầu “hưởng ứng” theo nhưng nhận được dấu hiệu im lăng từ Bạch Dương thì câm như hến.

.......

_Alo, Xử Nhi hử? - Bạch Dương chờ câu trả lời từ người ở đầu dây bên kia.

_Bạch Dương? - Xử Nữ lên tiếng đáp.

_Cuộc thi như thế nào? Đã bắt đầu chưa?

_Tớ đang chờ kết quả! - Xử Nữ đáp gọn lỏn.

_Ơ...- Bạch Dương xám mặt, cảm thấy hụt hẫng, cứ tưởng mình gọi để chúc bạn ấy thi tốt, nay “chờ kết quả” là ba từ nàng ta nhận được...Kiểu này còn tùy vào tình hình mà quyết định Xử Nữ sẽ ban sống hay chết cho hai cô bạn vô tâm của mình! Trong khi đó, kẻ bên cạnh vẫn “mặt dày” la lối hỏi: “Xử Nữ nói gì vậy? Xử Nữ đang nói gì?”


_Xin lỗi, sáng nay tớ quên mất...tại Mã rủ tớ chơi game! - Tiểu Bạch mặt “buồn rũ rượi” tỏ vẻ vô tội mà tự thú.

_Ê, ai rủ ai, cậu nói lại coi! Xử Nhi!! - Nhân Mã quay sang nói lớn vào điện thoại - Tớ xem TV rồi!! Chuyện cậu bị trộm là thật hả???!!

_Alô, Nhân Mã hả? - Người bên kia đầu dây đưa điện thoại ra xa nhằm tránh khỏi việc bị thủng màng nhĩ bởi "cái loa phát thanh Nhân Mã".

_TỚ ĐÂY!! - Vậy mà, nàng ấy vẫn cứ la to trong khi đã “chiếm” lấy điện thoại của Dương Nhi từ lúc nào - Tin tức trong TV là giả phải không?!!

_Tớ trong TV nhìn giống đồ giả lắm à? - “Bà Chúa Nguy Hiểm” đáp một câu khiến nàng ta khẽ rùng mình.

"Mời tất cả thí sinh tập trung tại hội trường để nghe thông báo kết quả cuộc thi tuyển chọn hội trưởng hội học sinh lần thứ 39"

_Thôi, tớ phải đi đây! Có kết quả rồi, nói với hai cậu sau. Bye! - Xử Nữ vội nói rồi cúp máy mặc cho người bên kia đầu dây...chết lặng.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 1:19 pm

Tem hahaha
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 1:21 pm

Presia Land đã viết:
Tem hahaha
Rãnh zậy...pùn pùn ngồi "ôn lại kỷ niệm xưa" ikkkkk XD
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 2:27 pm

đúng đúng, ta toàn thế mà
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 4:25 pm

hè lố, e thấy đâu có khác gì đâu
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 5:01 pm

Vì chuyện này đã viết xong đến chap 24 That Moment, We Met...(Chapter 2) 13124273371556789138_574_0 nên em đề nghị mỗi ngày đăng từ 2-4 chap cho tác giả đỡ rảnh That Moment, We Met...(Chapter 2) 13124272311938730071_574_0
Không nên để cho dân tình chờ lâu chứ That Moment, We Met...(Chapter 2) 13124275651339017226_574_0
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 6:38 pm

reading đã viết:
hè lố, e thấy đâu có khác gì đâu
Zậy màk taz edit lòi con mắt @@
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 6:40 pm

Ploy♥ đã viết:
Vì chuyện này đã viết xong đến chap 24 That Moment, We Met...(Chapter 2) 13124273371556789138_574_0 nên em đề nghị mỗi ngày đăng từ 2-4 chap cho tác giả đỡ rảnh That Moment, We Met...(Chapter 2) 13124272311938730071_574_0
Không nên để cho dân tình chờ lâu chứ That Moment, We Met...(Chapter 2) 13124275651339017226_574_0
E khôn thế :))) chờ chưa dc 1 thág màk lâu gì!?
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 6:47 pm

Sặc !!!2-4 chapt, nàg đòi ghê thế? Mà Ploy là đứa nào ??
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 7:01 pm

=)) Thế nàng là đứa nào?
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 7:19 pm

Có mỗi playboy bk điểm íu của taz thou nhể=]]]]]
@smile: nàg lại đổi tên nên có mình taz nhận ra
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 7:27 pm

@Smile: nàng là Rinny hả hay bạn Quế :)) dạo này ta mù thông tin quá :))
@Yoohaney: chị cứ nói làm em ngượng :"> em có biết cái giề âu...biết có chút xíu thôi mà >:)
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 8:27 pm

Ploy♥ đã viết:
@Smile: nàng là Rinny hả hay bạn Quế :)) dạo này ta mù thông tin quá :))
@Yoohaney: chị cứ nói làm em ngượng :"> em có biết cái giề âu...biết có chút xíu thôi mà >:)
Nàg Quế ấy....nàg kia thì đã gọi chị = mợ ròi=]]] màk e lan truyền bí mật của chị zậy cx ko giúp z choa ziệc tiết lộ cp âu^^ còn điều kiện đặc biệt nữa *u*
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 9:05 pm

Chẹp, thế điều kiện của chị là giề >:)
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitimeFri Apr 19, 2013 10:06 pm

Ploy♥ đã viết:
Chẹp, thế điều kiện của chị là giề >:)
Hơ hơ mún bk thì ik nịnh nhân vật màk e ghét nhứt ấy :)))))
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 2)   That Moment, We Met...(Chapter 2) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 5)
» That Moment, We Met...(Chapter 22)
» That Moment, We Met...(Chapter 36)
» That Moment, We Met...(Chapter 18)
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-