Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 School Life (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: School Life (chap 2)   School Life (chap 2) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:21 pm

Chap 2
Người cậu thích???

Song Ngư có rất nhiều cái sợ. Có thể nói, độ nhát của cậu tỉ lệ thuận với số tài lẻ mà cậu sở hữu.

Và hiện tại, Song Ngư thấy rợn người với hàn khí tỏa ra từ Ma Kết.

Cô khoanh tay, ngả dài người trên mặt bàn, mái tóc đen dày che kín mặt, không rõ biểu cảm, nhưng cậu biết chắc là cực kì tức giận. Nếu không, ắt hẳn Ma Kết đã quay xuống cười cười nói nói với cậu và Thiên Yết, hoặc đi mua mấy thứ lặt vặt về ăn chung.

Nhắc tới Thiên Yết, Song Ngư thoáng bực bội. Cậu bạn đang liếc sang với ánh mắt liệu-mà-làm-lành, cộng với nụ cười nửa miệng ta-bình-an-vô-sự. Song Ngư vò đầu, cậu tự thấy mình chẳng làm gì quá đáng. Tập tranh là cực chẳng đã, không phải Ma Kết rất ghét việc ghép đôi hay sao? Theo lí mà nói, bài vẽ này là của cậu, điểm thấp hay cao cũng là cậu nhận, việc gì cô phải phản ứng như vậy?

Chuông reo. Cô Mĩ thuật bước vào, gõ thước thông báo tất cả mang nộp bài. Thiên Yết vuốt phẳng giấy, nhanh chóng nộp bài, Ma Kết uể oải theo sau. Chỉ có Song Ngư loay hoay ở bàn dưới: mấy bức vẽ cô bạn đưa cậu chưa tô nền, cũng chưa đề lời thoại theo yêu cầu, do thời gian có hạn. Song Ngư quay tứ phía, í ới hỏi mượn bút màu.

- Mình có màu này Ngư!

Nhân Mã vẫy tay từ bàn trên, bản thân cô còn chưa đụng tới giấy bút, nhưng nghe tiếng Song Ngư là phản xạ tức thì. Cậu hoan hỉ với tay đón lấy hộp chì màu, nhưng Nhân Mã bất thần rụt lại.

- Mình cũng phải làm, Ngư mượn mỗi lần 1 màu thôi.

- Thôi mà, đã cho rồi thì cho bằng hết chứ!

Song Ngư cười gượng, cố dụ dỗ Nhân Mã. Hiện tại, vị thế của 2 người đã đổi, cậu trở thành kẻ được theo đuổi, nên đòi hỏi cũng chẳng lạ. Nhân Mã vẫn giữ khư khư hộp màu, hạ giọng thầm thì.

- Này, ngồi cách nhau mà mượn thì bất tiện lắm, hay Ngư lên ngồi cạnh mình, dùng chun…

- Hở? Màu á? Đây này, sao không nói sớm!

Thiên Yết tỉnh bơ, cất xấp giấy được A- vào cặp, đồng thời lôi ra hộp màu sáp, mà chỉ cần nhìn qua cũng thấy tốt hơn đám chì màu Nhân Mã đang vung vẩy. Nhân Mã lườm Thiên Yết sắc lẻm, len lén ra khỏi chỗ nhờ Cự Giải làm hộ bài, mắt vẫn dõi theo Song Ngư chăm chú, bỗng vấp ngã sóng soài vì va phải người Song Tử, liền bị chính kẻ mình đang để ý châm chọc.

Ma Kết thấy cảnh tượng hài hước đó, bất giác cười nhẹ.

Song Ngư chớp được khoảnh khắc ngắn ngủi đó, liền hớn hở cười phụ họa, không quên vờ buột miệng than thở đầy lo âu về điểm số. Từ nãy tới giờ cậu bận nài nỉ Nhân Mã, rồi lại mải tán chuyện, giờ chỉ còn vỏn vẹn 10 phút ngắn ngủi trước khi giáo viên nắn nót viết chữ F nho nhỏ xinh xinh ở cột tên cậu. Ma Kết cũng biết vậy, cô thở dài đầy mệt mỏi.

- Đề chữ đi, tôi tô nền cho, nhanh lên!

Song Ngư mừng như bắt được vàng, vội ra hiệu Ma Kết ngồi xuống cạnh mình, cả hai lao vào công việc với tốc độ tên lửa…

Song Ngư nhận điểm A, được cô tấm tắc khen ngợi mãi, thậm chí còn có phần vượt cả bài Ma Kết.

Thiên Yết lặng lẽ thu dọn đống giấy bút mà 2 đứa bạn bày ra, trong khi Nhân Mã cắn móng tay nhìn Song Ngư gãi đầu gãi tai cố gắng tìm cách cảm ơn Ma Kết, và cô bạn cũng vui vẻ đáp lại, dường như mọi xích mích đều tan biến. Đây chẳng phải lần đầu Ma Kết giận dỗi, và cho tới giờ, lần nào Song Ngư cũng hòa hoãn thành công.

Thiên Yết huých vai cậu, tỏ ý “tốt rồi”, Song Ngư cười toe, đập nhẹ tờ giấy lên vai Ma Kết.

- Để tôi khao cậu chai…nước khoáng nhé!

Cô cười cười, giựt lấy chai nước ngọt từ tay cậu bạn, định mở nắp nhưng lại thôi. Ma Kết xoay xoay chai thủy tinh, cô nháy mắt.

- Này, khỏi khao, tôi chỉ muốn hỏi…

- Hỏi gì, hỏi đi?

Song Ngư nghiêng đầu về phía Ma Kết, cô nhón chân, thầm thì. Cậu đỏ bừng mặt.

- Này, ai lại hỏi…?

- Sao, lấy đó là tiền công cũng được!

- Nhưng…

- Nhưng gì? Nói đi mà~

Thiên Yết nghe từ nãy, không nén nổi tò mò, kéo gấu áo Ma Kết. Cô ra vẻ bí hiểm.

- Tôi hỏi người tên này thích chứ sao, bạn bè phải biết chứ!

Nhận thấy không khí dần trở nên nguy hiểm, Song Ngư xua tay, đỏ bừng mặt.

- Nà…này, Đại ma đầu, tôi chỉ nói cho cô thôi, nhưng hứa đừng kể với ai đó nhé!

Ma Kết mắt sáng rực như đèn pha, khiến Song Ngư cảm thấy rờn rợn hơn cả luồng khí lạnh ban nãy. Song Ngư lúng búng được vài tiếng, sau đó tắc tị, đành lôi giấy bút ra viết. Ma Kết nhận lấy mẩu giấy, đứng tách ra một góc để người khác không trông thấy được, rồi xé vụn mẩu giấy, buông rơi lả tả như tuyết trái mùa. Thiên Yết cố xếp giấy về hình dạng ban đầu, còn Song Ngư mặt đỏ ửng cắm cúi làm bài dù chẳng vào đầu chữ nào.

Ma Kết cũng lơ đãng, tâm trí cô đang trôi theo cái tên trong mẩu giấy.

Thiên Bình. Nổi danh xinh đẹp, đáng yêu và tốt bụng. Mẫu bạn gái hoàn hảo mà ai cũng mong với tới, chứ chẳng riêng gì Song Ngư. Cô cũng đã suy đoán như vậy.

Ma Kết chống cằm, hít sâu, mắt nhìn xa xăm.

Cuối cùng cô cũng đã biết được Song Ngư có tình cảm với ai…

…không phải Nhân Mã như cô hằng đinh ninh…

…và cũng chẳng phải đứa bạn thân Ma Kết này…

***

Ma Kết chỉ giữ vẻ trầm buồn đó vài giờ, tới trưa cô lại hoạt bát, vui vẻ hẳn lên. Bởi lẽ trưa nay cô sẽ tổ chức sinh nhật tại sân thượng, ắt hẳn sẽ náo nhiệt lắm, chẳng còn tâm trí gì để lo nghĩ vơ vẩn. Thiên Yết cháy túi thường xuyên nên chẳng kịp chuẩn bị quà, còn Song Ngư đã mang tới từ sớm, khiến không riêng Ma Kết mà cả lớp tò mò xem cậu tặng cô thứ gì, bởi Song Ngư chưa từng tặng quà sinh nhật ai, kể cả Nhân Mã.

Bánh với nước cứ dọn ra là lại hết sạch, sân thượng vốn vắng vẻ bỗng náo loạn chỉ với 10 học sinh. Nhân lúc Cự Giải đang rượt đuổi Bạch Dương để đòi lại hộp bánh ngọt, Ma Kết cầm lon nước đứng cạnh Song Ngư và Thiên Yết – lúc này đang suy tư nhìn xuống sân trường.

- Nhìn gì vậy?

Cả hai cười không đáp, Ma Kết hạ giọng.

- Này, Cá ngu, ngắm Thiên Bình hở?

- Vớ vẩn, ra chỗ khác đi!

Song Ngư gạt tay, suýt hất đổ cốc nước. Ma Kết liếc xéo cậu rồi quay về chỗ mấy hộp quà xanh xanh đỏ đỏ. Hộp Song Ngư tặng cô lớn nhất, nên Ma Kết định để sau cùng rồi mở.

Móc khóa. Đồng hồ. Thú bông… Mấy món đồ bé xinh nhưng cũng đủ làm Ma Kết xúc động lạ thường, bởi đây là lần đầu cô tổ chức ở trường, có bạn bè tới dự. Tới quà của Song Ngư, cô cố gắng làm mặt lạnh, để che giấu sự hồi hộp xen lẫn niềm vui quá đáng của bản thân. Lớp giấy gói cuối cùng được gỡ bỏ, Song Ngư vẫn dán mắt xuống sân trường dù Thiên Bình đã đi khuất từ lúc nào, và tất cả những người còn lại ngạc nhiên tột độ, bao gồm cả Ma Kết…

Cốc đôi màu lam – đúng màu Ma Kết thích. Cô chỉ biết đơ người ngắm đôi cốc có hình trái tim nho nhỏ với dòng chữ Forever Love ở trên, không thốt nên lời.

“Cậu nói yêu Thiên Bình, rồi giờ lại quay tôi như chong chóng?!!”





P.s: MK còn ngơ nhiều và bị quay nhiều TToTT Đây chỉ là khởi điểm TToTT
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
School Life (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 2)   School Life (chap 2) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:31 pm

@Sap: hay quá nha * vô tay* :a38:mà lâu lâu ms ra 1 chapt nhỉ ?
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 2)   School Life (chap 2) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:33 pm

Àh e vừa đi chơi =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
School Life (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 2)   School Life (chap 2) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:36 pm

Sapphire đã viết:
Àh e vừa đi chơi =))

 ra chapt nhanh~ Đừng ngâm giấm ghê quá ~ =))
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
School Life (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 2)   School Life (chap 2) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:42 pm

Hay qá ah ~~
Hóng nha ~~
 
pebinh kawaii
Học sinh chưa nhận lớp
pebinh kawaii
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 07/10/2000
Join date : 24/07/2013
School Life (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 2)   School Life (chap 2) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 11:06 pm

Hay quớ à
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
School Life (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 2)   School Life (chap 2) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 3:51 pm

Tks mn ^^
Tối có chap ms nhé ^^
 
Sponsored content
School Life (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: School Life (chap 2)   School Life (chap 2) Icon_minitime

 
 

School Life (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» School Life (chap 5)
» School Life (chap 3)
» School Life (chap 4)
» School Life (chap 6)
» School Life (chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: School Life-