Chap 2:Nhiệm vụ đầu tiên
*Tại đỉnh núi*
- Các anh suy nghĩ lại đi, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu các anh trúng đòn của chúng tôi đấy!-Xử Nữ kiêu ngạo.
Sư Tử rất tức giận, trút hết cơn tức ấy vào phép thuật của thanh kiếm kia. Nhưng Ác thần Cự Giải lại khuyên:
- Tại sao phải đánh nhau? Tại sao chúng ta không thi một thứ gì đó?
- Thi gì?-Cả 11 người đồng thanh
- Nhiệm vụ của chúng ta là khuyên nhủ và ép buộc người Địa Cầu thì tại sao chúng ta không thi xem phe nào khiến người Địa
Cầu làm theo chúng ta?
- Được đấy!-Xử Nữ cất kiếm và chỉ tay về phía một người phụ nữ đang ngồi(buồn) trên ghế đá phía chân đồi-Đối tượng sẽ là
cô ấy!
Cô dứt lời các Thiên thần và Ác thần cùng biến hình thành người Địa Cầu. Họ cùng chia ra thành hai nhóm một nhóm là Thiên
thần trông bộ dạng là 6 nữ sinh đi dạo qua đấy, còn các Ác thần thì trong bộ dạng là 6 người trong đội bóng rổ.
6 nữ sinh kia đi ngang qua trước mặt cô gái ấy và Bạch Dương vờ ngã lăn ra đất. Cô gái ấy vội đứng dậy, lao tới chỗ Bạch
Dương và đỡ cô đứng dậy. Cô gái ấy hỏi thăm:
- Em có sao không? Lần sau đi đường nhớ nhìn xung quanh nhé, ở đây có một hòn đá này!
- E...m em cảm ơn chị ạ, bọn em ngồi tâm sự với chị một chút nhé? Em thấy chỉ hơi buồn thì phải?!-Bạch Dương hỏi
Thấy kế hoạch thành công, mấy nữ sinh còn lại quay ra ngồi chung ghế và hỏi chuyện:
- Có chuyện gì mà chị buồn thế? Chia sẻ cho bọn em với.-Bạch Dương ghé mặt xuống nhìn cô.
Cô gái ấy bỗng bật khóc, cô ấy kể:
- Chị có một người bạn trai, hai bọn chị đã rất yêu thương nhau nhưng vừa rồi chị đã gặp anh ấy đang lai một cô gái khác.
Các em bảo chỉ phải làm sao bây giờ?! Hức....Hức!
- Theo em thì chị nên hỏi thẳng anh ấy,nếu anh ấy không còn tình cảm với chị nữa thì chỉ việc yêu cầu chia tay, chị tốt như
thế, anh ta đã khước từ thì chỉ chẳng cần hối tiếc làm gì cả!-Song Tử góp ý.
- Chị nhớ nhé, cứ làm theo lời bọn em là được. Bây giờ bọn em phải về rồi!-Thiên Yết cùng các bạn mình rời ghế rồi bỏ đi.
Cô gái đó ngừng khóc và cô nghĩ, mấy cô gái đó đã nói đúng. Cô đứng dậy định đi tìm kẻ phản bội mình thì ngay lập tức cô bị
va phải mấy anh cầu thủ bóng rổ kia, cô suýt ngã nhưng nhờ bàn tay Kim Ngưu giữ lại nên cô mới có thể đứng lên. Cô nói:
- Cảm ơn cậu nhiều.
- Tôi biết cô đang buồn chuyện tình cảm, hãy nghe tôi, hãy cho kẻ phản bội cô một trận. Hãy cho hắn thấy, đối với cô hắn
cũng chỉ là một món đồ chơi như hắn nghĩ cô cũng là một món đồ chơi của hắn vậy!-Kim Ngưu nói xong rồi cùng cả bọn bỏ đi.
Cô gái đó cũng chợt suy nghĩ lại. Cô nghĩ:
- Liệu mình nên nghe những anh chàng này hay những cô gái kia? Thật khó nghĩ quá! Nếu nhỡ đâu đó là một người chị, người
em hoặc người nào đó nhờ anh ấy đưa đi đâu đó giúp thì sao? Thôi được rồi, mình sẽ nghe mấy cô gái đó xem sao!
Và cô ấy đã chọn một hành động hiền lành, đó là hỏi anh ta. Và nhóm Thiên thần toàn thắng.
_________________________________________________________________________________
Liệu các Ác thần sẽ ứng xử như thế nào khi biết mình thua? Cùng đón đọc chap 3 để trả lời những câu hỏi này nhé!