Chap 3: Nụ hôn đầu đời của Song Tử đã.....mất
Các Ác thần càng tức giận khi biết mình thua các Thiên thần nhỏ bé đó. Họ đã vạch ra một kế hoạch đen tối để chơi khăm
các Thiên thần. Đầu tiên, tên Ác thần có thể sao chép tất cả các loại chữ-Bảo Bình, viết một bức thư giả danh cha mẹ để
gọi bọn họ tới công viên, cậu ta viết:
Con yêu của mẹ! Mẹ biết con đang rất bận trong việc tự lập, học hành, và thi hành nhiệm vụ của mình. Mẹ biết con rất
vất vả nên mẹ đã tới đây thăm con! Con yêu, chiều nay, lúc 3 giờ, mẹ chờ con ở trong công viên gần trường con học đây!
Mẹ đợi con!
Lá thư được gửi cấp tốc cho 6 Thiên thần khi họ đang có một bữa tiệc nhỏ ăn mừng chiến thắng.
*Tại phòng của 6 Thiên thần*
"Kính coong!!!Kính coong!!!"
Tiếng chuông cửa vang lên.
Bạch Dương chạy ra mở cửa và bắt gặp người máy đưa thư. Cô nhận 6 bức thư từ tay của người máy rồi đóng cửa đi vào
nhà. Cô phát:
- Này Xử Nữ, thư của cậu này, còn đây là thư của Song Tử, thư của cậu đây, Thiên Yết, còn đây là của Thiên Bình, cậu
nữa này Song Ngư. A! Có của tớ nữa này!
Các Thiên thần cùng mở thư và xúc động rớt nước mắt nhưng họ không để ý rằng tất cả những bức thư ấy......đều giống
nhau! Sau khi đọc xong, các Thiên thần tiếp tục liên hoan, vui vẻ như lúc trước.
*Lúc 3 giờ chiều, tại công viên*
- Ủa? Sao các cậu lại đến đây?-Thiên Yết rất bất ngờ khi gặp các bạn mình.
- Mẹ tớ gửi thư gọi tớ tới đây, mẹ cậu cũng gọi cậu tới à?-Song Tử cũng bất ngờ không kém.
- ỦA? Các cậu......?!-Song Ngư còn bất ngờ "nhảy tưng tưng"
- ÔI trời đất ơi!-Xử Nữ còn suýt lăn ra đất
-Có gì đó không bình thường!-Bạch Dương rút kiếm chĩa về phía trước.
(Từ trước tới nay, Bạch Dương có mũi, tai, giác quan thứ 6 cực kì bén nhạy)
Ngay sau khi cô rút kiếm là một quả cầu đen ụp xuống, nhốt bọn họ vào. Các Thiên thần la lên, đập, chém nhưng không làm
thế nào để nó vỡ ra hoặc mở ra. Ngay sau đó, 6 Ác thần kia bay tới. Miệng nở nụ cười vô cùng nham hiểm. Nhân mã nói:
- Thế nào Xử Nữ-kẻ thù của tôi, cô thích chứ? HaHaHaHa!
- Thì ra là mấy người!-Xử Nữ căm phẫn hét lên
Thấy thế, bọn chúng càng khoái chí, cười to hơn. Thiên Yết nổi cơn thịnh nộ, mắt vằn lên những tia đỏ chói như lửa, cô trút
hết thù hận vào câu thần chú của mình:
- Năng lượng tối cao!
Ngay sau câu thần chú đó là một bóng đen mờ bao xung quanh Thiên Yết, Cô dùng thanh kiếm phép thuật chém mạnh làm
quả cầu kia đứt làm đôi. Cô trừng mắt nhìn bọn Ác thần-một ánh mắt của sự căm phẫn(không biết dùng từ gì để tả nữa).
Cô bay lại chỗ bọn Ác thần và nhốt mỗi tên vào một quả cầu như quả cầu mà bọn chúng đã nhốt bạn cô. Dần dần, câu thần
chú tối cao này làm Thiên Yết yếu dần, yếu dần. Nhân cơ hội này, bọn Ác thần vùng lên nhưng chỉ biết đường chạy trốn về
trường. Sau vụ này, các Thiên thần cũng vi mà cũng buồn. Vui vì Thiên Yết tìm được sức mạnh mới và buồn vì mình đã nghĩ
có thể gặp cha mẹ mình ở đây. Vì biết lũ Ác thần chính là người đã làm cho họ tuyệt vọng đến thế nên họ quyết định sẽ thông
báo cho GVCN của Ác thần.
*Ngay chiều hôm đó, tại phòng giáo viên Ác thần*
Một cô giáo trẻ tuổi đang ngồi kiểm tra, soạn thảo một vài bài gì đó thì các Thiên thần bước vào. Xử Nữ nói:
- Chúng em có một vài chuyện muốn nói với cô!
- Mời các em, các em là Thiên thần mà dám vào phòng của tôi là điều cấm kỵ nhưng biết các em có chuyện gì đó gấp gáp
nên tôi sẽ bỏ qua, các em ra bàn ngồi đi.-Cô giáo ấy bước ra khỏi ghế, tiến lại bàn trà ngồi xuống rồi từ tốn rót từng ly trà.
[b style="font-size: 13px;"]Các Thiên thần cũng ngồi xuống. Bạch Dương vào việc:[/b]
- Chắc hẳn cô biết 6 học trò Ác thần là Kim Ngưu; Nhân Mã;....-Cô chưa kịp dứt lời.
- Đương nhiên là tôi biết họ, những học trò riêng của tôi!
- Vậy cô biết tới những trò nghịch dại của của bọn họ chứ ạ?-Song Ngư hơi bực bội
- Việc đó là việc của bọn họ, trong giờ học thì tôi mới có quyền quản thúc bọn chúng chứ ngoài giờ thì tôi không có 1 chút
quyền mọn nào cả. Xin lỗi các em, nếu các em đến đây để nói về vấn đề đó thì mời các em ra khỏi phòng tôi!
6 Thiên thần ra khỏi phòng với một gương mặt đầy sự căm giận. Đúng lúc đó thì các Ác thần đi ngang qua, làm mấy Thiên
thần ngã xuống đất nhưng không ngờ chân Song Tử đá vào chân Bảo Bình làm cậu ngã xuống và hai người "ấy" nhau.
__________________________________________________________________________________
Tiếp theo mọi việc sẽ diễn biến như thế nào? Cùng đọc chap 4 là biết ngay nhé.