Tại nhà Bảo Bình!!!
ĐOÀNG...ĐOÀNG...UỲNH...UỲNH...UỲNH...BÙM...BÙM...
-Bảo Bảo! Bình Nhi đến tìm con này-ông quản gia hét to
-Dạ ~ Cô gái có mái tóc bạch kim hét đáp lại để đàn áp tiếng ồn xuống:
Một Lúc thì 1 cô gái có gương mặt thiên thần bước vào! một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô:
-WOW! cậu đang làm gì thế Bảo Bảo. Ăn vụng hả? mặt còn dính đầy nhọ nồi kia kia. HAHAHA -Thiên Bình vừa
nói vừa cười khà khà khi nhìn thấy một đống đồ thí nhiệm của Bảo Bình.
Bảo Bình đáp lại ngay: - Ừ! mk vừa ăn vụng xong. Cậu muốn thử không, mình cho phát!
Chưa nói xong thì Bảo Bình đã giơ 1 lọ thí nhiệm to đùng đang nổ tanh tách trên tay lên để cho thiên bình:
-Này...này cậu thử đi mình chưa biết cái này nó có tác dụng gì nè! may quá,có cậu đây rồi khỏi lo kiếm người
thử hộ~ Bảo Bình cười gian.
Thiên BÌnh nghĩ luôn: Động phải mấy thí nghiệm của bà này coi như chết trắc!
Thế là cả 2 cùng chạy quanh nhà 1 lần 2 lần 3 lần...v..v. Được 1 lúc Thì Papa Bảo Bình và cũng có mặt của
mama Thiên Bình Gọi lại.
- Các Con này! Ta có chuyện muốn nói với các con.
- Chuyện gì vậy ạ!
Papa Bảo Bình cất cao giọng nói: Ngày mai các con sẽ đi học ở trường mới! đó là trường Zodiac
- HẢ ?- Cả 2 Người đều mắt chữ A mồm chữ O nói.
-các con đừng lo trường đó tốt lắm! rồi các con sẽ thích cho coi!- Mama Thiên Bình mỉm cười nói:
Nghe vậy cả 2 thở dài 1 lượt rồi đồng thanh nói:
-Haizz! dành vậy thôi!!!!!
Tại Nhà Sư tử và Song Tử!!!
Keng...keng...keng
-Hahaha! kĩ năng đánh kiếm tiến bộ đó Sư tử- Chàng trai có khuôn mặt đẹp tựa mĩ nam hàn quốc vừa cười vừa nói.
-Dĩ nhiên! Cậu nghĩ tớ là ai ha? Song Tử~ Chàng trai có mái tóc bờm sư tử cười đẵc trí.
Thế rồi 2 người tiếp tục cuộc tranh tài!
Được 1 lúc ông quản gia chậm dãi bước đến,nói:
- Hai cậu chủ,ông chủ cho mời 2 cậu!
-um, rồi, ok
Sư Tử và Song Tử bước vào 1 căn phòng lớn! Trước mặt 2 cậu là 1 ông Song Sư Tử(haizz! tên điêu we ha các bạn)
-Các con ngồi đi!
-Dạ ~ Sư tử nói:
Song tử hỏi luôn:
-Cha gọi tụi con đến đây làm gì vậy ạ?
-Mai các con sẽ đi học ở trườg mới_trường Zodiac!
-WHAT!!!!!!!!!!!!!
Sư Tử quay sang nhìn Song Tử, Song tử quay qua nhìn Sư Tử, rồi cả 2 trợn tròn mắt nhìn ra phía ông Song Sư Tử
- Gì thế cha! Cha chém gió con ha? trình độ chém gió của con sao bằng con được! ~ Song Tử Nháy mắt nói:
Ông Song... hét to: mày nói cái gì thế hả thằng kia! Tao cho ăn dép giờ. Chém gì mà chém,tí tối mày xem có
bão không nha!(t/g: ôg này còn teen dữ ha! kon pit chém gió là gì cơ đấy. Ông song... : kệ tao, lại muốn ăn dép
như thằng Song Tử ha? t/g: 'im phăng phắc')
- Rồi! đi thì đi. sao phải xoắn. Sư Tử thở dài nói.
Tại nhà Kim Ngưu và Song Ngư!!!!!
Ngoàm...ngoàm...ngoàm
Cả nhà đại gia đình Ngưu Ngư đang tụ tập ăn cơm rất vui vẻ thì bỗng im lặng khi nghe thấy bà Ngưu Ngư nói:
- Kim, Song ngày mai các con đi học nhé! trường đó tốt lắm. rất xứng với các con.
- Dạ! nhưng con không quen học trường mới đâu ạ!~ chàng trai có mái tóc màu xanh lá cây đáp
Rồi chàng trai có mái tóc xám nói tiếp sức luôn cho Song Ngư, nhưng miệng vẫn còn 1 đống thức ăn
- Úng..òi ...ó...ma...mi...tu..on...ich...ọc...ở...uog...ũ...ơn...(đúng rồi đóm mami,tụi con thích học ở trường cũ hơn!
- Cái thằng này! mày nuốt hết đi rồi nói. con trai con đứa vậy đấy,sao này là ế luôn à con?
- ế...ì...ứ...ẹ...on...là...ot...oy...ở...uong...ó...(ế gì chứ mẹ. con là hotboy ở trường đó)
-ax! hot phân thì có con à!Thui đưa bát cơm đây. cứ ăn như vậy thì thành heo lúc nào cũng không biết đâu?
bà Ngưu Ngư vừa nói vừa giận lấy bát cơm của Kim Ngưu.
Nhưng Kim Ngưu lại cương quyết không buông tay! đúng lúc đó không hiểu sao Kim Ngưu lại buồn Hắt hơi, Vậy là 1
hơi kim ngưu đã làm cơm bắn hết ra ngoài ra trúng vào mặt Bà NN.
Ôi trời đất ơi! sao thằng này nó lun gây ức chế cho tôi là sao vậy trời! nó mà ngoan hiền bằng 1 nửa thằng
Song Ngư thì đời mình có phải được lên mây không?
- Ại...mẹ...ứ...ộ...(tại mẹ chứ bộ)
- Im ngay! Tí tao quay lại là mày no đòn.~ rồi bà quay đi rửa mặt.
Bà NN vừa đi khỏi thì Song Ngư quay sang nói với Ngưu:
- Hay thui! mình chứ đi học ở trường mới xem sao. có gì phá cho bọn họ sốc luôn nha!
-O...k
Tại nhà Cự Giải Và Nhân Mã!!!!!!!!
-Giải à! đi mà! nấu cơm cho mình măm đi. mình đói quá! vả lại cậu nấu ăn là số 1 mà. na...na...na- Cô gái có
mái tóc đỏ dài tỏ bộ mặt vô cùng dễ thươg như đag van xin 1 điều gì đó:
Rồi cô gái có mái tóc màu đen cũng phải thở dài rồi gật gù nói:
- haizz! Rồi. Nhưng mà ăn chập thôi nha! một ngày mà cậu ăn như chưa bao giờ được ăn vậy!
-he! tại cậu nấu ngon mà!
-Giải Mã!!!!!! một giọng phát lên
- Dạ!!!!
Cả 2 hí hửng trả lời người đàn ông đứng gần đó!
-Các con có muốn đi học ở trường mới không?
- trường mới ha? ok con dê luôn. bọn con cũng muốn học trường mới!~ cả 2 đồng thanh
- ừ! tốt lắm các con.
Cự Giải bỗng hỏi: bọn con học trường gì ạ!
- wow! vậy hả ba trường đó nổi tiếng lắm đó ạ!
-ừ! đúng rồi con ạ.
Bỗng dưng Nhân Mã nhảy tớn lên nói: Papa con có yk kiến nè!
- ừ! sao con
- Từ giờ Papa đừg bọn gọi con là Giải Mã nữa na! Tại gọi như vậy nghe giống Giải Mã Tình Anh lắm!
- Con bé này! hết chuyện nói rồi ha? mà thui đi shopping đi! mun mua gì thì mua.
- yes ser!
Bỗng trong lúc đi thì Cả 2 Gặp Bạch Dương và Xử Nữ cũng đi mua sắm!
- WoW! Sao Tự nhiên gặp lại gặp nhau ở đây vậy nhỉ? ngạc nhiên quá!~ cô gái có mái tóc màu nâu nói khi nhìn
thây Giải và mã.
- ồ! ngạc nhiên thật!~ cô gái còn lạ có mái tóc màu xanh lá cây nói.
Nhân Mã trả lời rồi hỏi luôn: ừ! các cậu đi đâu vậy?
Bạch Dương nhanh nhảu đáp: mìh đi shopping để mai đi học truong moi nè! trườg Zodiac đó
Cự giải hét toáng: thật á! tụi này cũng vậy này! vậy là học cùng nhau rồi. vui thiệt ha!
Xử Nữ lạh lùg nói: Giải Giải! nói bé thui. người ta nhìn kìa.
- he! mìh xin lỗi! Tại mìh vui wa
Thế rồi cả bọn cùng tung tăng đi mua sắm!
Tại Nhà Thiên Yết Và Ma kết!!!!
- Yết ơi! dậy đi. Mami cho gọi chúng ta kìa!~ Chàng Trai cÓ khuôn Mặt bí ẩn gọi:
- Tí nữa. 5 phút nữa!~Chàng trai có sát khí xung quanh người đáp 1 cách lạnh nhạt
-Mami gọi thiệt mà!
- haizz! mệt! rồi! ok! ra ngoài!
- Không biết cậu là người gì nữa! lạh lùng đến khó tả
- mẹ cho gọi chúng con- Ma Kết nói ngay khi gặp bà Thiên Kết
-Ùm! các con muốn học trường mới không? trường Zodiac đó!
Ma kết hớn hở nói: trường đó ha? ok..ok
Thiên yết lại trả lời 1 cách ngược lại: gì cũng được!
Haizz! bó tay- Bà TK và ma Kết đồng thanh.
t/g: mọi ng cko xin yk kien na! hay thì ủng hộ