Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:20 pm

Chap 27 : Valentine (tt)

Cp Kim Ngưu - Tiểu Bình


Dòng nhạc trữ tình êm đềm vang lên, ở nhà hàng sang trọng đậm chất phương tây, 1 anh chàng điển trai đang ngồi, dường như anh đang chờ đợi ai đó.


- Xin chào quý khách.


Phong cách phục vụ của nhà hàng rất tốt, tất cả nhân viên cùng cúi đầu chào khi có khách đến. 1 cô gái với vẻ đẹp rạng ngời, vẻ đẹp như những ngôi sao trên bầu trời đêm bước vào, ngồi đối diện với anh chàng đó. Phải chăng vì quá ngượng ngùng mà cả 2 không biết nói gì. Cô gái ấy đưa hộp chocolate cho anh chàng đối diện:


- Đây là quà của mình, tặng cậu - Kim Ngưu, lát về cậu nhớ ăn thử nha.

- Cảm ơn cậu. Cậu nhắm mắt lại đi, mình sẽ tặng quà cho cậu.


Kim Ngưu nhận lấy hộp chocolate, rồi kêu Tiểu Bình nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mình, có gì đó được đeo vào cô. Nhưng cái người nắm tay mình, người đó tạo cho cô cảm thấy thật ấm áp. "Thình thịch". Tiếng tim đập - nhịp đập được vang lên từ 2 trái tim, sự hòa quyện của tình yêu.


- Cái này là nhẫn kim cương đúng không? - Tiểu Bình hỏi.

- Đúng, mình tặng cậu.

- Nhưng thứ quý giá như vậy.......

- Vì người mình YÊU mình sẵn sàng mua thứ đắt tiền hơn như thế mà.


Chữ "yêu" được nhấn mạnh, như muốn nói rõ. Gương mặt Tiểu Bình đỏ ửng, cô không biết nói gì hơn. Sau đó, các món ăn đắt tiền được dọn ra, họ cùng ăn, cùng nói chuyện rôm rả, 1 đêm Valentine vui vẻ và ngọt ngào............


Cp Tiểu Xử - Ma Kết:


Tại 1 quán book coffee (quán cà fê sách đấy :v ), 1 anh chàng có nét đẹp tinh tế đang ngồi ngâm nhi ly nước, và đọc sách, thỉnh thoảng ngước nhìn ra cửa như chờ đợi ai đó. "Cạch". Tiếng cửa quán bật mở, 1 cô gái với vẻ đẹp nghiêm nghị bước vào...


- Cậu đến rồi à, Ma Kết?

- Xin lỗi Tiểu Xử, mình đến hơi muộn.

- Không sao, mình cũng vừa mới đến thôi. Cậu ngồi đi.


Tiểu Xử đứng ra sau, kéo nhẹ chiếc ghế và mời Ma Kết ngồi. Cả 2 ngồi nói chuyện được 1 lúc thì Ma Kết đưa hộp quà của mình cho Tiểu Xử. Anh nhận lấy, rồi mở hộp quà của mình chuẩn bị cho Kết ra. Là 1 chiếc vòng tay rất đẹp và hợp với Ma Kết. Xử nhẹ nhàng đeo nó vào bàn tay nõn nà của Kết và tặng lên đó 1 nụ hôn.........sweet love <3.


Cp Tiểu Sư - Tiểu Mã:


Tại 1 công viên nhỏ, 1 chàng trai tóc cam đang ngồi ngay băng ghế. Gương mặt anh có vẻ hơi bực bội. Anh kéo cổ tay áo lên và chán nản xem chiếc đồng hồ của mình:


- Trời ạ, Tiểu Mã ơi là Tiểu Mã trễ 1 tiếng đồng hồ rồi.

- Hi, Tiểu Sư! Mình tới rồi đây.


1 cô gái cột tóc đuôi ngựa trông rất cá tính bước đến và lại gần anh chàng kia.


- Cậu biết cậu trễ bao lâu rồi không? - Tiểu Sư cằn nhằn.

- Mình quên (@@). Thôi bỏ qua đi. Quà của cậu đây.


Tiểu Mã đưa cho Tiểu Sư hộp quà của mình, Sư cũng tặng Mã 1 bộ váy rất ư là cute. Cả 2 cùng nhau đi ăn, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cãi nhau rồi lại hòa ngay. 1 tình cảm hơi trẻ con nhưng cũng, rất dễ thương <3.


Cp Song Ngư - Tiểu Kết:


Cũng ở 1 công viên, tại 1 băng ghế đá cạnh hồ nước thu mộng mơ. 1 anh chàng mang vẻ đẹp trai lạnh lùng đang ngồi chờ đợi. Tay anh đang cầm 1 hộp quà.


- Tiểu Kết.


Tiếng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào và dịu dàng từ 1 cô gái vang lên để gọi chàng trai ấy. Tiểu Kết vừa nói vừa ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình:


- Cậu đến rồi à, Song Ngư. Mời ngồi.


Song Ngư ngồi cạnh Tiểu Kết, cô lấy hộp quà của mình tặng anh. Tiểu Kết cũng mở hộp quà mình đã tặng cho Song Ngư ra, bên trong là 1 chiếc cài có đính nơ rất xinh. Kết lấy nó và cài lên tóc Ngư, kiss nhẹ lên mái tóc bóng mượt đó. Cả 2 cùng ngồi nói chuyện, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên khi ấy. Bầu trời đầy sao, nước thu êm đềm, phẳng lặng, hương thơm ngào ngạt từ các loài hoa, cỏ. Song Ngư tựa nhẹ đầu vào bờ vai vững vàng bên cạnh, Tiểu Kết khoác tay ôm nhẹ con Cá bé bỏng yếu đuối của mình. 1 đêm Valentine ngọt ngào.


Cp Tiểu Ngư - Tiểu Yết: (ta thật đau lòng khi viết cp này TT^TT, nhớ lại tềnh cũ)


Ở 1 công viên nước, tại 1 khu vực hơi vắng vẻ (hợp ý Yết =]] ), trên băng ghế đá, có 1 chàng trai mắt xanh biển mộng mơ đang ngồi chờ đợi ai đó. Tay anh để ra đằng sau lưng như giấu vật gì. Từ xa, 1 cô gái xinh đẹp, lạnh lùng đang bước đến, cô đưa đôi mắt xanh lá ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.


- Tiểu Yết, mình ở đây.


Anh chàng khi nãy vẫy tay và cất tiếng gọi. Tiểu Yết quay sang và lại ngồi gần anh ấy.


- Hình như mình đến hơi muộn phải không, Tiểu Ngư?

- Không đâu. Mà cho dù có muộn thế nào, mình cũng chờ, có phải chờ đợi suốt cuộc đời, mình cũng chờ. ( sến hơn con hến ). Quà của cậu đây!!!


Tiểu Ngư nói rồi đưa vật mình giấu sau lưng nãy giờ ra tặng cho Yết. Là 1 bó hoa hồng thật đẹp và rực rỡ. Yết cũng tặng món quà của mình cho Ngư, cả 2 ngồi nói với nhau đủ chuyện ngọt ngào trên đời.


- Mình vẫn còn 1 món quà nữa tặng cho cậu.


Sau khi nói chuyện được 1 lúc, Tiểu Ngư nói là muốn tặng 1 món quà nữa. Vừa dứt lời, anh ôm nhẹ Tiểu Yết vào lòng, trao lên môi cô 1 nụ hôn nồng cháy.


Cp Nhân Mã - Xử Nữ:


Tại 1 khu vui chơi ồn ào náo nhiệt, 1 cô nàng xinh đẹp có thân hình mảnh mai đang đứng chờ đợi ai đó. Miệng cô liên tục lẩm bẩm cằn nhằn, sau đó, cô lấy điện thoại ra và gọi điện.......


- Alo! Có gì không Xử Nữ.

- NÀY NHÂN MÃ CẬU BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG. CẬU TRỄ 1 TIẾNG 31 PHÚT 49 GIÂY RỒI ĐẤY! ĐÃ VẬY CÒN HỎI CÓ GÌ KHÔNG NỮA À.


Tiếng hét của Xử Nữ xuyên qua tận trong óc Nhân Mã làm cái màng nhĩ thân yêu của anh bị thủng 1 lỗ to. ( chậc chậc, tội quá! )


- Mình đang trên đường đến đây. Cậu đợi tí nhá. "Tút tút....."


Nhân Mã nói rồi cúp máy. Còn Xử Nữ thì tiếp tục sự nghiệp lầm bầm, chửi rủa vì chưa nói hết câu thì Mã đã cúp máy. 5p sau Nhân Mã cũng đến (nhanh thế!) và nhận 1 tràng giảng đạo dài của Xử Nữ về việc quản lí thời gian, thói quen lịch sự phải chờ người khác nói xong rồi hẵng cúp máy,...blap...blap...Rồi 1 nụ hôn nhẹ khẽ đặt lên đôi gò má hồng hồng đó khiến cho cái miệng ấy lập tức dừng hoạt động. 1 vòng tay ấm áp bao quanh thân hình nhỏ bé và giọng nói nhẹ nhàng vang lên:


- Mình biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa. ( sao ta nhận thấy là nó hơi nhảm ). Mình đi chơi nha.


Câu nói ấy, hành động ấy, khiến trái tim ai đó đập mạnh. Cảm giác kì lạ! Nhân Mã lấy trong giỏ ra 1 chiếc khăn choàng cổ, đeo nó vào cổ Xử:


- Đây là quà của mình. Valentine vui vẻ.


Xử Nữ cũng đưa món quà của mình cho Mã, Nhân Mã nắm tay Xử dẫn cô đi khắp khu vui chơi để chơi đủ thứ trò. 1 đêm Valentine vui vẻ.


Cp Cự Giải - Bạch Dương:


Trong 1 quán trà sữa nhỏ, 1 anh chàng có gương mặt đẹp trai, dịu dàng đang ngồi, trên tay là 1 hộp quà. "Cạch". Tiếng cửa quán bật mở. 1 cô gái năng động, cá tính bước vào, đưa mắt tìm ai đó. Ánh mắt dễ thương, tinh nghịch ấy dừng lại ở chỗ anh chàng ban nãy.


- Hi! Cự Giải.

- Cậu đến rồi à, Bạch Dương. Mời ngồi.


Cự Giải đứng dậy và kéo ghế cho Bạch Dương ngồi, cả 2 cùng ngồi uống nước, nói chuyện với nhau. 1 lúc sau, Bạch Dương đưa cho Cự Giải món quà của mình. Giải cũng tặng Bạch 1 bé thú bông rất cute. Tiếng nhạc trữ tình êm ả nhẹ nhàng vang lên, Cự Giải trao cho Bạch Dương những câu từ lãng mạn nhất (chậc chậc!). Cả 2 đắm chìm trong không gian hạnh phúc.


Cp Song Tử - Bảo Bình:


Tại 1 quán mì nhỏ, 1 cô gái có mái tóc tím nhạt, gương mặt tuy mang nhiều nét kì dị nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Cô đang ngồi chờ đợi ai đó với vẻ hơi khó chịu. Từ ngoài cửa quán, 1 anh chàng với vẻ mặt cực kì sát gái bước vào.


- Hi! Bảo Bình.

- Song Tử, sao giờ này cậu mới chịu tới, con trai mà lại để cho con gái đợi vậy đó hả?

- Thôi, đừng giận mà.


Song Tử vội lại ngồi cạnh Bảo Bình, dùng đủ hết mọi lời lẽ ngon ngọt nhất thế gian để cho Bảo nguôi giận nhưng vẫn không ăn thua gì.


- Đừng giận nữa mà Bảo Bình.

- Không, cậu đi về đi.

- Giờ mình hỏi lần cuối, cậu có tha lỗi cho mình không?

- Cậu sai rõ ràng mà còn lớn lối, mình đã nói là kh........


Vế sau đã bị chặn lại, bởi cái gì? Bởi 1 nụ hôn nồng cháy của Song Tử. 2 đôi môi chạm nhau, 2 trái tim đập mạnh, 2 nhịp đập hòa hợp với nhau. Tất cả cùng chung 1 tình yêu.......


- Vậy là cậu hết giận mình rồi nha. - Song Tử nói.

- C...ậu....cậu....là...m....làm....cái....gì....thế....


Gương mặt Bảo Bình đỏ như trái cà chua chín, giọng nói thì lắp bắp, rồi cô cũng chịu tha thứ cho Song Tử. Song Tử mở hộp quà, trong đó là 1 chiếc nhẫn, anh lấy nó và đeo vào ngón tay nõn nà của Bảo.


- Đây là quà của mình, cậu đeo nhẫn của mình rồi là suốt cuộc đời này phải ở mãi bên mình đó. - Song Tử nói.

- Cậu....thôi, mình kêu gì ăn đi.


Cả 2 gọi món ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ăn xong Bảo Bình đưa món quà của mình cho Song Tử:


- Cái này là thuốc do mình chế, uống vào sẽ đẹp trai và khoẻ mạnh, tối về cậu nhớ uống nha.

- Ờ...mình biết rồi.


Cả 2 ra ngoài phố và đi dạo cùng nhau, 1 đêm Valentine vui vẻ và ngọt ngào. Tối hôm đó, về nhà, Song Tử cho hết thuốc của Bảo vào thùng rác ( ngu dại gì uống ), giữ lại cái lọ làm kỉ niệm.


Cp Tiểu Bạch - Sư Tử:


Ở 1 băng ghế đá dưới chân cầu, có 1 anh chàng đẹp trai đang ngồi chờ đợi với vẻ mệt mỏi. Anh móc điện thoại ra miệng lẩm bẩm câu: "trễ 2 tiếng rồi". Từ đằng xa, 1 cô gái mang phong cách quyền quý đang đi tới, tay cầm 1 món quà. Cô lại gần chỗ anh chàng khi nãy.


- Anh vẫn còn ngồi ở đây sao, Tiểu Bạch?

- Nè Sư Tử, cô có biết mấy giờ rồi không? Để tôi ngồi ngoài trời lạnh 2 tiếng vậy đó hả? - Tiểu Bạch vừa nói vừa xoa xoa tay.

- Thế sao anh không đi về đi?

- Tôi phải chờ cho đến lúc cô đến chứ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đợi người ta đấy.

Câu nói của Tiểu Bạch khiến cho trái tim tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối của Sư Tử đập mạnh. Tiểu Bạch đưa món quà của mình cho Sư, là 1 đôi giày thể thao rất đẹp. Sư tự cũng tặng cho Bạch món quà của mình. Cả 2 dẫn nhau đi ăn, nói chuyện với nhau, tình cảm từ 2 trái tim đang dần nảy sinh........

°•°•°•°•°•°••°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Sáng hôm sau, mọi người trở về cuộc sống thường ngày. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. 2 anh chàng Yết và Kết mặt đằng đằng sát khí bước vào lớp, cả 2 còn lườm liếc nhau. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra......


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy đón xem chap 28 để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 9:21 pm

NHẮC NHỞ MEMBER volam2040965: KHÔNG ĐƯỢC CMT CÁC TỪ TEM HAY PHONG BÌ. MÌNH SẼ DEL CMT NẾU CÒN TÁI PHẠM SẼ XỬ LÍ Ở MỨC CAO HƠN.
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 8:57 am

Vì ss lập topic mới nên em com trong này luôn nhá =)) ss có thể xóa comment ở bên kia nếu muốn :3

Com tóm tắt các chap trước:
- Lỗi type
- Teencode (khoảng mấy chap đầu)
- Quá nhiều đối thoại
- Nên tả tâm lí nhân vật nhiều hơn
~> Chắc cái này nhiều người nói rồi ha :))

Nói chung là em thích 2 chap Val nhất =))
Nó rất là rồ mán tịc :x ~ đáng yêu ~ và cũng tăng cường tả cảnh =)) đỡ đối thoại hơn =))
~> Tiếp tục phát huy nhá sis =))
Hóng chap sau *lót nệm nằm chờ* :3
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 9:02 am

hay
 
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27) Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 15 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 17 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 8 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 9 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-