Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 5:45 pm

Chap 26: Valentine

Chap này mình chỉ viết nhưng không có time edit lại. Có gì sai sót mong bỏ qua cho :3

- Sao chỉ có 4 người, mấy đứa kia đâu rồi. -Sư Tử hỏi.

- Đi trung tâm để mua quà hết rồi, lát nữa họ sẽ đến sau. - Tiểu Bình nói.


Sau đó mọi người bắt tay nhau vào làm việc của mình: Tiểu Bình làm chocolate, Tiểu Mã làm kẹo, Bạch Dương làm bánh gạo, còn Bảo Bình thì đã chế tạo xong ở nhà 1 chai si-rô hảo hạng với công dụng uống vào sẽ khoẻ mạnh, đẹp trai và đang gói lại để chuẩn bị tặng cho Song Tử ( kì này mi tiêu chắc rồi Song Tử à =)) ). Sư Tử đã mua cho Tiểu Bạch 1 bộ đồ vest từ hôm qua và kêu quản lí mang ra tiệm gói.

~~~~Ở trung tâm mua sắm~~~~

- Hey, Xử Nữ cậu thấy đôi giày thể thao đó thế nào, hợp với Thiên Bình chứ?

- Hợp đấy, nhưng nó đắt quá.

- No problem. Chị ơi lấy em đôi này, gói quà cho đẹp giùm em.


Ở trung tâm mua sắm, các sao nữ chia ra làm ba hướng để cùng đi mua sắm và Tiểu Song cũng đã chọn được cho Thiên Bình 1 đôi giày thể thao rất đẹp nhưng khá đắt tiền. Xử Nữ đang suy nghĩ không biết chọn gì thì bắt gặp 1 bộ quần áo thể thao rất cute và hợp với Nhân Mã.( sau đó thì hiểu rồi nhỉ :3 ).

Còn về nhóm Tiểu Ngưu, Ma Kết, Tiểu Yết thì đang trong nhà sách. Ma Kết lựa vài cuốn sách hay để tặng Tiểu Xử (biết lắm mà =="). Sau đó cả 3 đi 1 vòng khu quần áo. Cuối cùng Tiểu Yết cũng lựa được 1 bộ quần áo đi chơi. Cách cô phối đồ rất đẹp. Quần Jean, áo phông kiểu dáng và màu sắc rất hợp với Tiểu Ngư. Đi kèm chiếc áo khoác nhẹ và sợi dây chuyền nam trông vô cùng cá tính. Còn Tiểu Ngưu thì sau 1 hồi cẩn thận, tỉ mỉ, đi tới đi lui lựa chọn, cũng đã tìm được 1 chiếc đồng hồ rất men để tặng cho Tiểu Bảo. Sau đó 2 nhóm hợp lại để cùng về nhà Sư Tử.

Còn nhóm Tiểu Giải, Song Ngư thì đã chuẩn bị quà xong từ lâu. Tiểu Giải đã làm 1 cái bánh kem và nhờ Bảo Bình mang đến nhà Sư Tử trước. Song Ngư thì đan 1 chiếc áo len để tặng Tiểu Kết. Họ đang đi lựa hộp, giấy gói quà và nơ để về tự gói nhưng có 1 sự cố........


- Song Ngư à, tiệm này là tiệm cuối cùng chúng ta biết rồi đó. Sao giấy lại xấu vậy chứ? - Tiểu Giải nói.

- Thật tình xin lỗi 2 em. Các mẫu giấy đẹp đều được các cửa hàng gói quà, các cửa tiệm bán đồ với các cá nhân như em đến sớm hơn mua hết rồi. Giờ chỉ còn có vậy, mong các em thông cảm. Năm sau hãy đến mua sớm chứ đừng để sát quá như vậy nhé.

- Được rồi, không sao đâu chị. Tiểu Giải, mình thấy mẫu này là xem được nhất đấy. Hay chúng ta lấy đỡ đi. - Song Ngư nói.

- Vậy cũng được. Lấy em 4m giấy này, cắt ra 2 phần, mỗi phần 2m.


Sau khi Tiểu Giải nói xong, cô cùng Song Ngư đi lựa nơ. Nơ cũng gần hết, họ lựa 2 mẫu cũng giống nhau, Tiểu Giải lấy màu xanh, Song Ngư màu đỏ. Sau đó cả 2 cùng về nhà Sư Tử.

~~~~Nhà Sư Tử~~~~

Một mùi khét lan toả khắp can nhà, mọi người chạy vào, Tiểu Bình cầm khay chocolate cháy đen, mặt lộ rõ vẻ chán nản:


- Lần thứ năm rồi.

- Ta da, món kẹo đã xong. Các cậu nếm thử xem nào.


Tiểu Mã bưng ra 1 mâm kẹo ngọt, mỗi người thử 1 miếng. Ngay lập tức, Sư Tử, Bạch Dương, Tiểu Bình, Bảo Bình la ó, khạc nhổ, ói ụa nói chung vì.......( tự hiểu =)) ai nhà Mã xin đừng ném gạch mình TT TT )


- Hi! Mọi người chuẩn bị xong chưa?


Từ ở ngoài, Song Ngư với Tiểu Giải bước vào. Ngay lập tức họ bị Tiểu Bình và Tiểu Mã lôi ngay vào bếp:


- Tiểu Giải giúp mình làm chocolate đi. Nãy giờ mình làm hỏng 5 lần rồi.- Tiểu Bình nói.

- Song Ngư, giúp mình làm kẹo đi mà. - Tiểu Mã nói.

- Nhưng mình với Song Ngư còn phải gói quà.

- Kệ, lát gói sau. Giúp tụi mình đi.

- Ơ...à Bạch Dương, lấy giấy này gói quà giùm mình với Tiểu Giải nha. Của mình màu đỏ, Tiểu Giải màu xanh.


Sau khi Song Ngư vừa dứt lời cô cùng Tiểu Giải bị Tiểu Bình - Mã dẫn vào (lôi vào đúng hơn =)) ) nhà bếp. Còn Bạch Dương thì ngồi đơ với đống giấy gói quà vì cô có biết gói đâu (==" ). Món bánh gạo của Bạch Dương đã làm xong nhưng cô chỉ cho vào hộp có sẵn, đang bối rối thì 5 cô công chúa kia bước vào:


- Tiểu Yết, cứu tinh đây rồi. Gói quà giúp Song Ngư và Tiểu Giải nha. Mình không biết gói.- Bạch Dương than thở.

- Được rồi, để mình làm cho.

- Cảm ơn cậu nhiều nha. Quà của Tiểu Giải nơ..." nơ gì quên mất rồi, Tiểu Giải tóc đỏ, chắc là nơ đỏ" ( suy luận kiểu gì hay vậy @@) màu đỏ. Của Song Ngư màu xanh.

- Ok.

P/s: phần bỏ trong dấu "" là suy nghĩ của Bạch Dương chứ không phải lời nói nhá ^^.

Sau đó Bạch Dương xuống bếp phụ 4 người kia còn Yết thì hì hục gói quà. Sau đó chocolate và kẹo của Tiểu Bình và Tiểu Mã đã làm xong thành công (nhờ sự giúp đỡ nên mới được thế =)) ). Mọi người cùng lấy quà của mình và đi đến nơi hẹn với "người đó". Các sao nam cũng đã chuẩn bị xong quà của mình.

Mình sẽ bắt đầu nói về đêm Valentine của từng cp một nhá ^^:


Cp Thiên Bình - Tiểu Song: sweet love <3

Ở 1 quán coffee nhỏ, tiếng nhạc trữ tình du dương êm ả, khung cảnh của quán đầy chất lãng mạn rất thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò vào ngày này. Ở 1 chiếc bàn ngay trung tâm của quán, 1 anh chàng đẹp trai đang ngồi. Vẻ đẹp của anh hút hồn biết bao cô gái gần đó khiến họ muốn lại xin làm quen nhưng lại dè chừng vì thấy hộp quà với 1 đóa hồng, chắc là để tặng bạn gái. "Cạch". Tiếng cửa quán mở ra, 1 cô gái xinh đẹp rực rỡ bước vào, đưa đôi mắt đen huyền sâu thẳm lướt qua mọi ngóc ngách của quán rồi dừng lại tại bàn của anh chàng khi nãy.


- Xin lỗi, mình đến trễ.

- Không sao, mời cậu ngồi.


Anh chàng ấy bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô gái ấy ngồi. Cả 2 cùng ngồi nói chuyện rôm rả, sau đó anh chàng ấy đưa đoá hồng cho cô gái:


- Mình tặng cậu. Thường thì những chàng trai khác sẽ tặng 1 bó hồng, đại diện cho tình yêu là tất cả. Nhưng mình sẽ nói đến tình yêu sau, mình muốn nói đến tấm lòng của mình trước. 1 đoá hồng, nghĩa là only one, chỉ có một. Thiên Bình này chỉ có 1 mình cậu thôi.

- Cảm ơn cậu, đây là quà của mình.


Tiểu Song nói rồi đưa cho Thiên Bình hộp quà và nhận lấy đoá hồng. Thiên Bình nhận lấy, sau đó anh mở hộp quà mình đã chuẩn bị cho Tiểu Song ra, là 1 sợi dây chuyền rất dễ thương. Anh bước ra sau, đeo nó vào cổ Tiểu Song, nở nụ cười ngọt ngào. Rồi từ đằng sau 2 đôi môi bắt đầu chạm nhau.....


Cp Tiểu Bảo - Tiểu Ngưu: very lovely

Ở 1 quán ăn nhỏ nhưng cũng không kém phần sang trọng, tại 1 chiếc bàn có 1 anh chàng đang ngồi. Gương mặt anh tuy có vài nét kì dị nhưng cũng không kém phần đẹp trai. Thỉnh thoảng anh nghiêng đầu ngó ra cửa như đang chờ đợi ai đó, và rồi người anh đợi cũng đã đến...


- Hình như mình đến trễ.

- Không sao, mình cũng mới đến thôi. Cậu ngồi rồi chọn món đi.


Sau khi ngồi xuống Tiểu Ngưu mở thực đơn ra và hoàn toàn bị hấp dẫn bởi hình ảnh của những món ăn vô cùng bắt mắt nhưng lại hơi bị shock khi thấy giá quá mắc (=)) )


- Tiểu Bảo à, hay mình đi chỗ khác, chỗ này.....

- Yên tâm đi. Cậu cứ ăn cho thoải mái, mình mời.


Sau câu nói của Tiểu Bảo thì mắt cô nàng Ngưu sáng rỡ lên cô kêu phục vụ lại và chọn món:


- Cho 1 phần tôm càng, thịt bò lúc lắc, cá sốt me, blap... blap.....


Đồ ăn vừa được bưng ra, Ngưu nhà ta lập tức cầm đũa và càn quét lia lịa thậm chí không thèm nhìn mặt của Tiểu Bảo (==" T.Bảo thật tội nghiệp cho mi =)) ). Sau đó cô cảm nhận được có ai đang ngồi cạnh mình, khoác tay qua ôm lấy mình, 1 vòng tay thật ấm áp:


- Ơ...ti...Tiểu... Bảo... cậu làm...gì vậy???

- Tiểu Ngưu, mình...thích cậu.


Sau câu nói đó là 1 nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng lên đôi má đang ửng hồng. "Thình thịch". Cả 2 trái tim hòa cùng 1 nhịp đập, đập mạnh đến nỗi gương mặt cả 2 đều đỏ ửng. Họ chỉ ngồi vậy, thỉnh thoảng bẽn lẽn nhìn nhau, không biết nói gì ( t/g: tới luôn đi, kinh nghiệm tình trường của cưng còn kém quá đấy Tiểu Bảo =)). T.Bảo: bữa nào ở không ngươi dạy ta vài đường cơ bản nhá. T/g: ok con dê =)) ). Rồi Tiểu Bảo đưa cho Tiểu Ngưu hộp quà, là 1 bộ váy rất xinh và hợp với Ngưu. Tiểu Ngưu cũng tặng quà của mình, cả 2 cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả.


Cp Thiên Yết - Tiểu Giải: so sweet love.

Trên băng ghế đá, cạnh 1 hồ nước nhỏ, có 1 anh chàng đẹp trai, 1 vẻ đẹp cực cool đang ngồi. Khung cảnh thật lãng mạn, rồi từ xa 1 cô gái tóc đỏ đang đi tới, tay cầm 1 hộp quà.


- Chào cậu.

- Uk, cậu ngồi đi.


Anh chàng đó nhẹ nhàng đáp, cô gái ấy ngồi cạnh anh đưa anh hộp quà:


- Cái này...mình tặng cậu...Valentine vui vẻ.

- Ukm. Đây là quà của mình.


Thiên Yết nói rồi lấy từ ba-lô của mình ra 1 con cua bông rất dễ thương đưa cho Tiểu Giải. Tiểu Giải mỉm cười nhận lấy. Cô ngồi ngắm những vì tinh tú trên trời. Chúng thật đẹp, rồi 1 cảnh tượng còn "đẹp" hơn (=))). Giải cảm nhận được 1 vòng tay đang xiết lấy mình và Yết đang trao lên môi mình 1 nụ hôn thật nồng cháy. Nụ hôn thật ngọt ngào, được xây dựng từ 2 trái tim.

P/s: có lẽ cp này hơi bị ít nhưng với người ít nói như Yết mà là con trai thì sẽ càng ít nói hơn nên ta không thể nghĩ ra Thiên Yết sẽ phải nói gì ==". Thông cảm.

( Còn tiếp, đón xem chap 27 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy đón xem chap 27 để biết đêm Valentine của 9 cp còn lại nhá ;).
 
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 5:29 pm

Hóng hóng hóng :x

Mau ra chap ms nha má yêu 20
 
Miu_Kute hp
Học sinh chưa nhận lớp
Miu_Kute hp
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 14/03/2000
Join date : 28/07/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 9:41 pm

Ta đọc được mấy chap, truyện này rồi. Không bới móc gì được nữa rồi. Ngươi còn truyện nò không?
http://Me.zing.vn  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:09 pm

Miu: có nhưng toàn truyện ngắn. Muốn thì vào box truyện ngắn trong box truyện tình cảm tâm lí ấy. Tên truyện thì xem cái chữ kí của ta *chỉ chỉ xuống*
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:32 pm

Sissssssssss ~ sao ss không nói với em truyện của ss có couple Yết Giải Ọ x Ọ

Để cho cái com này không thành spam... Mai em edit lại nhá :3 để đêm nay đọc hết rồi mới nhận xét được :))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 7:28 am

hóng hóng tiếp đi mama
 
Miu_Kute hp
Học sinh chưa nhận lớp
Miu_Kute hp
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 14/03/2000
Join date : 28/07/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 9:14 am

Momap: Nếu Ngư là nữ thì ta mới đọc nhá
http://Me.zing.vn  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 11:32 am

Ann: truyện của chị tồn tại trên 4rum mấy chục khiếp rồi mà đến giờ em mới thấy sao TT TT
Angly: thank con, chắc chiều hoặc mai sẽ có chap ^^
Miu: truyện này của ta 24 nhân vật mà nàng :3
 
Miu_Kute hp
Học sinh chưa nhận lớp
Miu_Kute hp
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 14/03/2000
Join date : 28/07/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 12:25 pm

Momap: Truyện khác cơ, ta không bảo truyện này.
http://Me.zing.vn  
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26) Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 26)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 29)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 31)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 18 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 21 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 15 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-