Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 7:16 pm

(Dạ vâng, theo như các nàng thấy, Xử nhà ta chìm quá nên chương này ta cho nàng ấy nổi một xíu nhá)
 
 
Chương 4 phần 1:
 
"Rầm"
 
Các nàng "yểu điệu thục nữ" đạp cửa bước vào, hơi khuỵu xuống, hô lớn.
 
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
 
- Bình thân.
 
Hoàng thượng tuy đã ngũ tuần nhưng vẫn còn trẻ trung cường tráng như nam nhân đôi mươi. Khuôn mặt không có một nếp nhăn cùng bộ hoàng bào chói lóa khiến bao nữ nhân chảy nước miếng dù ông đáng tuổi cha mình.
 
- Hoàng thượng, bọn ta ở trong cung chán nản, muốn đi chơi. Ngài làm ơn cấp cho bọn ta vài chục tên hộ vệ để xuất cung.
 
Bạch Dương ngỗ nghịch nói. Tên thái giám đứng bên cạnh khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, định mở miệng đáp lại thì Hoàng thượng gật đầu rồi tiếp tục phê tấu chương.
 
- Cấp cho Tiểu Thư và Công Chúa 20 hộ vệ cùng 200 lượng hoàng kim.
 
Tiểu Lý Lý cất giọng hô lớn. Điều này khiến cho Bạch Dương nghi ngờ, giọng hắn rất bình thường, hơn nữa lại mạnh mẽ, chắc chắn, đậm chất nam tính, nàng tưởng là khi đã phải làm thái giám thì giọng the thé chứ nhỉ.
 
- Đa tạ.
 
Ma Kết nói rồi cả đám rời đi khỏi Ngự Thư Phòng.
 
~*~
 
Trên xe ngựa, Nhân Mã và Bạch Dương ngán ngẩm chống tay lên thành cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài kinh thành, nơi đang có hàng ngàn người dân đang cúi đầu hành lễ làm hai nàng có cảm giác bị tổn đi mấy chục năm thọ.
 
Thiên Bình cùng Ma Kết vẫn như cũ, tiếp tục bàn luận về cách làm đẹp, học hành, và các chuyện ngoài lề trên trời dưới biển. Thỉnh thoảng rộ lên những tiếng cười tựa chuông bạc.
 
Cự Giải không nói gì, chỉ ngồi nhìn Thiên Bình và Ma Kết nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười cười.
 
Xử Nữ thủy chung yên lặng, ngắm khung cảnh bên ngoài.
 
Hai chục tên hộ vệ phụ trách bảo vệ các nàng cưỡi ngựa xung quanh chiếc xe ngựa, tay lăm le thanh kiếm phòng khi có sát thủ.
 
Đến bìa rừng, thoát khỏi những ánh mắt dòm ngó của người dân, các nàng xuống xe rồi ra lệnh.
 
- Chúng ta không cần hộ vệ nữa, các người hãy về nhà mình với vợ con cha mẹ đi.
 
Thiên Bình nói bằng giọng đanh thép, khác hẳn vẻ đoan trang thường ngày. Những tên hộ vệ nghe vậy, vội quỳ xuống xin tha tội. Cự Giải dịu dàng đỡ hộ vệ lên.
 
- Không giấu gì các người, chúng tôi đã được học đỉnh võ công cùng nội lực, không ai đấu lại. Có lẽ các người đã rất nhớ gia đình, hãy về với họ. Chúng tôi thực sự còn nhiều việc nguy hiểm, mọi người sẽ bị hại.
 
- Đa tạ Tiểu Thư và Công Chúa. Chúng thần sẽ trả ơn.
 
Mấy tên hộ vệ cảm động, cưỡi ngựa rời đi. Có vài tên trung thành ở lại, nhất quyết muốn bảo vệ cho các nàng khiến các nàng đành phải giữ lại.
 
- Phu xe, hãy đưa chúng ta đến Đạo Thất Quốc!
 
Bạch Dương thò đầu ra khỏi xe ngựa. Hồ Yêu gật đầu rồi đánh xe ngựa đi hết tốc lực.
 Đường đá quá nhiều, xe ngựa nảy lên nảy xuống khiến Thiên Bình không thể chịu được nữa, mặt nàng tái xanh đi. Xử Nữ vội hô "Dừng" rồi đưa Thiên Bình xuống xe.
 
Thể lực của Thiên Bình khá yếu, tuy có tuyệt đỉnh võ công nhưng nàng sức khỏe của nàng thật sự không thể đỡ lên được.
 
Thiên Bình nôn thốc nôn tháo, điểm tâm nàng vừa mới ăn đã ra hết sạch. Đưa cho Thiên Bình một cốc nước và một vài cái bánh, Xử Nữ nói bằng giọng lạnh tanh nhưng có chút lo lắng trong đó.
 
- Tỷ ăn đi còn đi!
 
Lên xe, Xử Nữ lót chỗ ngồi của Thiên Bình bằng một miếng đệm dày êm cực kỳ để giảm xóc rồi về chỗ của mình.
 
Thiên Bình mỉm cười dịu dàng. Tuy Xử Nữ lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng nhưng nàng luôn lo lắng quan tâm tới các nàng khi ai đó bị ốm hay bị thương. Nghĩ ngợi một hồi, nàng khẽ mở đôi môi hồng đào, cắn một miếng điểm tâm.
 
Xe ngựa lại tiếp tục đi.
 
Quả thật ngồi trên đệm đỡ xóc hơn thật, Thiên Bình vừa nghĩ vừa ăn, điểm tâm nhanh chóng hết sạch. Bạch Dương trêu.
 
- Nghĩ gì mà thất thần đến ăn nhiều vậy? Tổng cộng là có sáu cái bánh điểm tâm đến thưa Công Chúa.
 
- Ấy đừng trêu nàng ấy chứ, nàng ấy bị say xe mà.
 
Nhân Mã đột nhiên thục nữ đến lạ kỳ, chịu lên tiếng mà đỡ cho Thiên Bình. Bạch Dương bĩu môi. Mã Mã cười cười rồi nói tiếp.
 
- Nhưng Bình Bình ơi, ăn nhiều kẻo lại ra nữa đấy. Phí.
 
Năm người phá lên cười. Xử Nữ tuy không như bọn họ nhưng cũng hơi nhếch môi nhìn đám tiểu quỷ.
 
Bên ngoài, khóe môi Hồ Yêu khẽ nhếch lên.
 
Cười đùa một thôi một hồi, Bạch Dương đưa tay xoa xoa cái bụng vì cười quá nhiều mà đau bụng. Ma Kết nhìn lên mặt trời, phán một câu đậm chất bác học.
 
- Trưa rồi. Dừng chân ở nhà trọ nào đó thôi.
 
Câu nói của Ma Kết khiến cho hai người nào đó mắt sáng bừng như sao. Hồ Yêu nghe vậy liền đưa mắt tìm nhà trọ.
 
- Thưa Công Chúa và Tiểu Thư, có một tửu lâu trước mặt.
 
Hồ Yêu cho dừng xe ngựa rồi nhảy xuống. Các nàng cũng bước ra khỏi xe. Một tên hầu vội chạy ra, đưa xe ngựa cùng hai con ngựa vào chuồng.
 
Xử Nữ vừa đi vừa nghĩ ngợi. Trong rừng lại có một tửu lâu thì khá là lạ, hơn nữa lại nằm giữa biên giới của Hoàng Kim Quốc và Đạo Thất Quốc. Nhất định sẽ không bình thường.
 
Bước vào tửu lâu, các nàng thật sự choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của nó. Bên ngoài tuy hơi tồi tàn nhưng bên trong lại rất sang trọng.
 
Mải ngắm nhìn, Nhân Mã vô tình va phải một người nào đó khiến nàng bị ngã kèm theo một cục u trên đầu. Xoa xoa cục u, Nhân Mã bực bội hét lớn.
 
- Là tên *** chết nào tông vào ta?
 
Lời nói bạo lực vừa thốt ra, tất cả người trong tửu lâu ngừng ăn uống, nhìn chằm chằm vào Nhân Mã.
 
- Xin lỗi cô nương. Tôi sẽ thuê cho cô và tỷ muội của cô sáu phòng thượng hạng và một bữa ăn được chứ?
 
Một lam y nam tử có vẻ hiền lành đỡ Nhân Mã dậy, dịu dàng nói. Nhân Mã bên ngoài thì bực bội không thôi nhưng trong lòng thì mừng khấp khởi vì không mất tiền thuê phòng cùng tiền ăn bữa trưa này. Ta nhất định sẽ ăn cho nhà ngươi rỗng túi đi. Nàng gật đầu.
 
Các nàng ngồi vào bàn ăn của hắn cùng huynh đệ hắn. Hóa ra tên kia cũng có nhiều huynh đệ nha, những sáu người.
 
- Xin giới thiệu với các cô nương các huynh đệ của tôi, Thiên Yết, Sư Tử, Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình, còn tôi tên là Kim Ngưu.
 
Kim Ngưu chỉ vào ngũ vị nam tử kia. Nhân Mã gật gật đầu rồi cũng mở miệng giới thiệu.
 
- Tôi tên là Nhân Mã. Đây là Thiên Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải, Bạch Dương.
 
- Rất hân hạnh được làm quen.
 
Kim Ngưu cười cười rồi bắt đầu gọi món ăn cho họ. Vốn là mấy người đã ăn rồi, khi Kim Ngưu đi trả tiền thì va phải Nhân Mã và bây giờ là kết cục “Người nhìn kẻ ăn”.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 12:27 am

Xin nói luôn, tôi rất ghét những người đọc chùa, vì vậy đừng chỉ xem rồi bỏ đi!
 
Meo_AipU
Học sinh chưa nhận lớp
Meo_AipU
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 17/03/1993
Join date : 11/10/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 10:58 am

Nàng nàng, cho ta cái couple đi nha 15 nha, pleased!!!!!!! * chắp 2 tay, mắt chớp chớp*
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 9:23 pm

*chỉ lên trên* ta cũng xin cái cp a~ :v cơ mà...ta nghi Hồ Yêu thik Mã Mã a~ 67 mà chap này ta thấy TB của ta hơi bị...tả nhiều 1 chút :3 *ôm* 
p.s: hóng =))
 
Sponsored content
Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1) Icon_minitime

 
 

Hoàng Đạo Triều (Chương 4 phần 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hoàng Đạo Triều (Chương 1)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 7.1)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 4.2)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 2)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 4.3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hoàng Đạo Triều-