Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lovely day(chap7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap7) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lovely day(chap7)   12 chòm sao và lovely day(chap7) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 10:34 pm

[hide]


 -----Chap7-----




Cua ơi, cua ơi, có điện thoại, có điện thoại, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh đi...cua ơi, cua ơi, có điện thoại, có điện thoại, nhanh nhanh nhanh nhanh...


Cự Giải lọ mọ từ từ ra khỏi chăn.


_Dạ thưa mẹ, có chuyện gì không ạ?


_Cự Giải....con yêu của mẹ....


Đầu dây bên kia là 1 giọng nói lanh lảnh, nghe "trìu mến" vô cùng(hãy chú ý đến cái ngoặc kép). Cự Giải nghe mà như lạnh sống lưng, cô rùng mình.


_Dạ...có gì không mẹ?


_Mẹ có để quên tài liệu ở nhà, bên ngoài nó là cái bìa màu xanh, đặt ở trên bàn, trong phòng làm việc riêng của mẹ đó, con mang đến công ty giúp mẹ nha. Nhớ là phải giữ cẩn thận nhé, nó quan trọng lắm đấy.


_Dạ con biết rồi ạ, con sẽ mang lên ngay.


_Con sao thế? Bị cảm hả? Sao mẹ thấy giọng con cứ là lạ? Không sao chứ?


_Dạ, con...con không sao ạ...chắc hôm nay giọng con hơi khàng thôi...


_Ừm, con mang Tài liệu cho mẹ nhanh nhé! Mẹ cúp máy đây.


Sau cuộc trò chuyện của 2 mẹ con, Cự Giải cố lết ra khỏi giường, người cứ lảo đảo, đi không vững, cô ráng tiến tới chỗ tủ đồ và tìm cho mình 1 chiếc đầm với áo khoác.

12 chòm sao và lovely day(chap7) E2aj

 Cô cầm trên tay 1 xấp tài liệu của mẹ rồi bước ra ngoài. 
Vì chỗ làm của mẹ không xa lắm cho nên cô đi bộ luôn cho lẹ, khỏi mắc công kêu người chở đi. 


_Hơ...hơ...hắt xì...


"Hôm nay, mình sao vậy nè? Hồi sáng còn khỏe lắm mà? Sao bây giờ tự dưng giờ thấy trong người mệt mỏi, kì quá? Người thì cứ nóng rang lên"


Cự Giải vừa đi vừa nghĩ, cô đi bộ được 1 đoạn thì trong người cảm thấy khó chịu, cô bước đi nhưng cứ không vững, đầu óc quay mồng mồng, mắt bắt đầu mờ mờ, nhìn đường không rõ.


"Mình...mình...hơ..."


*Phịch*


Đôi mắt bắt đầu nhắm lại, cô ngã gục xuống đất.


-------------------------000000-------------------------------------000000---------------------


_Hơ...


Cự Giải tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường nhưng không phải nhà cô. Cô đặt tay lên đầu, đập nhẹ vài cái như ráng nhớ lại cái gì đó,cô cố gắng ngồi gượng dậy. 


"Đây là đâu? Không phải nhà mình"


Cô dáo dác nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc bấy giờ cô mới để ý căn phòng này thật sự rất đẹp, gọn gàng và sạch sẽ vô cùng. Tuy căn phòng không mấy rộng lắm nhưng thật sự rất ấm cúng. 




12 chòm sao và lovely day(chap7) Y9x4


"Lúc nãy, mình đi bộ giữa chừng rồi tự dưng thấy người khó chịu, đầu lân lân, xong sau đó thì mình ngất đi không nhớ gì hết. À mà , hình như cái xấp Tài liệu mẹ bảo là..."


Nghĩ đến đó, đầu óc cô như nổ tung lên, cô hoảng hốt tìm cái xấp Tài liệu đó nhưng không thấy đâu hết. Giải ta bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô rúc người lại và nghĩ đến người mẹ của mình chắc đang nổi giận lôi đình lắm đây. Chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô như bị điện giật, cô lấy điện thoại của mình ra khỏi túi áo khoác. Như cô đã đoán, không ai khác chính là mẹ, cô cầm điện thoại mà cứ run bần bật thế kia.


_A...A...lô...mẹ...mẹ...hả? - Giọng nói cũng run run theo.


_Ừ...con hả? Sao con không... - giọng người mẹ bên đầu dây kia cực kì trầm lặng.


_Dạ...Dạ..mẹ ơi...con...con xin lỗi mẹ mà...híc híc...con làm mất Tài liệu đó rồi mẹ ơi. Con...con thực sự không cố ý mà...con...híc...híc...


_Hả??? Con nói gì thế? Tài liệu đó mẹ đang giữ mà? Trời ơi, con sốt quá rồi nên nói nhảm gì phải không ?


Câu nói đó của mẹ cô làm cô khó hiểu, cô vò đầu bứt tóc ngồi suy nghĩ, người cứ ngớ ra.


_Ý mẹ là sao? Con không hiểu? Còn xấp tài liệu? Mà sao mẹ nghĩ con bị sốt?


Nàng ta tuôn ra 1 tràng câu hỏi luôn.


_Thì lúc nãy, có 1 cậu con trai đến, cậu ấy bảo là bạn con và đưa xấp Tài liệu này đến cho mẹ, tất cả đều đầy đủ, không sót 1 tờ. Cậu ấy còn bảo là con bị sốt nên con nhờ cậu ấy đưa giúp con đấy. Ủa mà bạn trai con hả? Mẹ thấy cậu ấy quan tâm con lắm đấy. Con gái mẹ cũng biết chọn ghê nhé? Cũng được lắm đẹp trai, mặt mày cũng sáng sủa , hơi lạnh lùng 1 chút nhưng rất lễ phép và lịch sự. Hình như cậu ấy tên là...


_Thiên Yết...


_Ừ, đúng rồi. Nhưng giờ con đỡ sốt chưa?


_Mẹ ơi, về con sẽ nói tiếp nhé. Giờ con cúp máy đây.


Nói rồi, Cự Giải cúp máy, mắt vẫn hướng về chỗ Thiên Yết đang đứng dựa người vào cửa tự lúc nào. Cô bất ngờ nhìn anh không chớp mắt. Còn Thiên Yết, anh tiến đến gần chỗ cô, anh đặt cái khay lên bàn.


_Sao Anh lại ở đây? À không phải, ý tôi là tại sao tôi lại ở nhà anh? - Cự Giải rụt rè nói.


_Nhà cậu đối diện nhà tớ mà. Tớ thấy cậu đi ra ngoài nhưng hình như không được khỏe lắm nên tớ đi theo cho an tâm. Đúng như tớ đoán, cậu ngất xỉu và tớ phải bế cậu về đấy.


Thiên Yết nói xong, anh nhìn Cự Giải mỉm cười, khiến cho Giải cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu Cự Giải 1 cái rồi chau mày nói.


_Cậu đó, phải cẩn thận hơn biết không? Làm tớ lo chết được.


Cô đỏ mặt, ái ngại rồi vội quay mặt sang chỗ khác.


_Thôi, được rồi. Ăn cháo đi rồi uống thuốc dùm tui nha cô nương. Cô mà bệnh là tui sống không nổi đâu đó, biết chưa?


Yết mỉm cười nói rồi đứng dậy định đi ra ngoài thì Cự Giải níu áo Yết lại.


_Anh đi đâu đấy?


_Sao? Muốn tớ ở lại đút cậu hả? - Yết đưa mắt nhìn Giải, nói bằng giọng chọc ghẹo.


Cô đỏ mặt, giật tay ra khỏi áo anh. Cô ấp úng nói rồi quay mặt đi.


_Gì chứ? Ai...ai mà thèm cậu ?


Anh nhìn cô mà phì cười, anh lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng.


"Cái cậu này, tự tin quá chừng. Xì...cái đồ đáng ghét. Được rồi, tớ sẽ đi lục lọi căn phòng của cậu cho hả giận, hehe..."(Ôi! Giải lần này ranh ma quá nhá.Cự Giải:hihi...đôi lúc phải khác chứ. Hihi...)


Dù gì Cự Giải cũng khỏe hơn 1 chút, nói là làm, nàng ta nhanh chóng ra khỏi giường và bắt đầu tò mò, lục lọi, phá đồ. Đầu tiên là chỗ kệ sách, hầu như sách gì cũng có nhưng toàn là sách chính trị, kinh tế,...không hà. Cô cầm từng cuốn 1 nhưng lật sơ mấy cái cho qua rồi bỏ lên kệ lại, cô nhìn đám sách mà phát chán rồi lại thở dài. Cô bỏ đi, mặc kệ mớ sách tẻ nhạt đó. Cô đi sơ lược qua căn phòng. Xong cô dừng lại ở phía tủ đồ.


"Chán thế? Chẳng có lục được gì sất. Phòng gì chẳng có gì phá hết trơn. Haizzzz...còn có mỗi cái ngăn tủ ở dưới là chưa đụng đến. Thôi kệ, coi có gì phá chơi"


Giải ngồi phệch xuống, tay kéo ngăn tủ ra, cô thấy 1 cuốn anbum. Nàng ta tò mò rồi lấy nó ra. Cô lật ra và như không tin vào mắt mình. Cô thấy toàn là hình của cô hồi còn bé, cô ngỡ ngàng rồi cố gắng lật tiếp. Đến tấm hình cuối cùng, cô thấy 1 cô bé đang cười toe toét và 1 cậu bé mặt đang xụ xuống trông rất tức cười. 

12 chòm sao và lovely day(chap7) Ftb2

*Cạch*


_Cự Giải, cậu đã... - Thiên Yết vừa bước vào định hỏi thăm sức khỏe của nàng thì cậu thấy cô đang cầm cuốn anbum, cậu ngỡ ngàng và không biết nói gì thêm.


_Tại sao...tại sao...cậu có tấm hình này? Cậu bé trong tấm hình này, cậu biết cậu ta à? - Cự Giải nghiêm túc nói.


Yết đứng 1 hồi lâu rồi thở dài.


_Ừm, tớ biết cậu bé đó ,thậm chí là còn biết rất rõ về cậu ta nữa.


_Vậy... Vậy...cậu biết cậu ta ở đâu không? Tớ muốn gặp cậu ấy lắm - Cự Giải nói mà giọng run run muốn khóc.


Thiên Yết gật đầu và mỉm cười.


_Cậu ấy đang ở trước mặt cậu.


Câu nói của anh làm cô bất ngờ không nói nên lời, cô dường như không tin những gì anh đang nói là sự thật.


_Không đúng, cậu đừng giỡn nữa, cậu bé trong hình tên là Bo cơ mà, còn cậu là Yết.


_Không, tớ không lừa cậu, tớ là cậu bé đó. Còn cái tên cậu hay gọi là Bo, đó chỉ là cái tên ở nhà thôi, lúc còn bé tớ cứ tưởng tên đó là tên của tớ nhưng sau này tớ mới biết là không phải, tên thật của cậu bé đó là Yết. Nếu cậu không tin thì còn 1 thứ nữa để chứng minh tớ nói thật...


Anh lấy ra mặt dây chuyền đang đeo sẵn trên cổ.


_Trước lúc cậu đi, cậu đã tặng tớ cái này, nó là 1 mảnh ghép, trên đó có khắc dòng chữ BFF, nhìn nó rất trẻ con. Những người khác cứ hỏi rồi cứ cười tớ là tại sao tớ không đeo cái nào đẹp hơn cái này, trông nó thật ngớ ngẩn nhưng mà tớ vẫn không quan tâm đến và tự nhủ rằng sẽ đeo nó suốt đời, không bao giờ tháo ra. Bởi vì chúng ta đã từng hứa" cậu và tớ sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau"


12 chòm sao và lovely day(chap7) 2cpj


_Cậu...vẫn giữ lời hứa đó? - Cự Giải cũng lấy mặt dây chuyền ra từ trên cổ, 1 mảnh ghép còn lại.


12 chòm sao và lovely day(chap7) 7rqs


_Tớ chưa bao giờ quên điều gì hết. Và cậu biết điều gì nữa không?            TỚ THÍCH CẬU.


Chỉ với 3 từ mà nó đã làm cô ấm áp vô cùng, anh khiến cô hạnh phúc và vui mừng khôn xiết. Cô như oà khóc, cô đứng dậy và chạy đến thật nhanh tới anh. Cô ôm anh thật chặt, thật chặt và mặc cho nước cứ chảy ra làm ướt hết áo của anh. Anh ngớ người và không biết làm gì ngoài việc cứ để cho nàng ôm mãi.


_Tớ cũng vậy...Tớ cũng thích cậu lắm Yết à...


Câu nói đó đã khiến cho tim của ai đó đang hạnh phúc ngập tràn. Cuối cùng, giây phút này cũng đến, sau bao năm xa cách không gặp, sau bao năm anh tìm kiếm hình bóng người con gái đó thì giờ đây anh đã tìm được và ngay tại lúc này, cô đang ở đây và Anh sẽ không để cô vụt khỏi tay Anh 1 lần nữa. Anh vòng tay và ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, anh hôn lên mái tóc cô rồi anh hôn lên trán cô, 1 nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Sau đó, anh đặt môi mình lên môi cô, 1 cảm giác khó tả, nó ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đủ độ nồng cháy, 1 nụ hôn kéo dài 3 phút.


_Anh là cái đồ đáng ghét. Nhận ra người ta mà không nói là sao? - Cự Giải phũng phịu nhìn anh, tay cô đấm túi bụi vào anh.


_Anh chỉ muốn thử em 1 chút thôi mà, xem em có nhận ra anh không? Cuối cùng em làm anh thất vọng quá đi. Vậy mà giờ còn trách ngược lại anh nữa hả? - Yết nhăn nhó nhìn Giải.


_Ơ...em...em...thật ra là... - Cự Giải lúng túng nói.


Anh phì cười vì dáng vẻ trẻ con của cô, anh nhanh chóng kéo cô vào lòng anh rồi ôm 1 lần nữa(Tác giả: thừa cơ hội thả câu đây mà.Thiên Yết: mi không lo viết truyện đi nhá, ta cho 1 bài học bây giờ. Thử không? Ta dễ lắm. Tác Giả: con chưa muốn chết đâu, cứ dùng bài học mà dạy người khác đi. Ta vọt)


_Biết rồi, biết rồi, không phải lỗi tại em, được chưa?


Cô ôm anh rồi thầm cười hạnh phúc.


_Chậc...chậc...2 đứa này...ta nghe hết rồi nhé, tình tứ quá đi. Có chuyện vui rồi đây, chuyện 2 đứa âu yếm nhau thế này, ông mà biết thì...


Song Tử đã đứng ở ngoài chứng kiến toàn bộ câu chuyện tự lúc nào, anh cười đểu, nói giọng chọc ghẹo. Cự Giải đỏ mặt, cô đẩy anh ra, cô lúng túng trông rất dễ thương. Còn Yết, khỏi phải nói, tức điên người, nóng máu sôi sùng sục bởi vì tại Song Tử phá hoại cho nên mất cả không khí đang lãng mạn. Bắt đầu người Yết tỏa đầy sát khí, anh quay người lại và...


_SONG TỬ...


Hiện tại là tình hình không ổn, Song Tử toát cả mồ hôi,anh nhanh nhanh đánh trống lảng.


_À! Thế chú có chuyện phải đi rồi. 2 đứa cứ ở lại vui vẻ nhé. Bye bye.


Dứt câu, Song Tử chạy vọt đi thật lẹ và không muốn hôm nay sẽ chết trong tay tên sát thủ máu lạnh kia. 


_SONG TỬ...CHÚ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI...


Thế là Yết dí theo Song Tử khắp nhà, Song Tử chỉ biết ôm đầu bỏ chạy. Cự Giải đang lúng túng bỗng chốc lại cười lên vì không thể nhịn được cười.


_YẾT, SONG, TRỜI ƠI, VÀO PHÒNG LÀM VIỆC MAU CHO ÔNG.


Giọng ông của Yết và Song thét lên. Cả 2 bây giờ mới chịu dừng lại rồi lầm lủi đi vào phòng làm việc của ông.


"Tại chú đấy, bây giờ thì cả 2 đều sắp bị tra tấn rồi này" Yết lườm Song 1 cái thì Song như hiểu ra điều gì, Anh cúi mặt xuống mà đi.


"Hơn quá, thà ta bị ông tra tấn còn hơn là bin giết chết"


_Cự Giải à! Cháu khỏe hơn rồi chứ? - Ông hiền hậu nhìn Giải.


Cô gãi đầu nhìn ông.


_Dạ, cháu khỏe rồi ạ. Cháu cám ơn ông. Ông vẫn khỏe chứ ạ?


_Ta vẫn khỏe cháu à. 


_Thằng bé của ông cứ nhắc cháu suốt đấy. Cháu đi biệt tích làm nó buồn quá chừng. Nó bảo ông là phải giả vờ không biết cháu, nó muốn cháu từ từ nhận ra nó cơ đấy. Haha...cái thằng cháu này...


Cô cũng cười đáp lại. 


"Anh và em, chúng ta đã không gặp nhiều năm nhưng bây giờ chúng ta đã tìm được nhau rồi, sẽ mãi không xa rời, anh nhé!"
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
12 chòm sao và lovely day(chap7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap7)   12 chòm sao và lovely day(chap7) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 10:54 pm

ặc, mặc dù ta rất rất thích nhưng lâu lâu ta lại thấy ớn vì sến nhưng...CỨ TIẾP TỤC ĐI NHÉ! TA ỦNG HỘ 2 TAY 2 CHÂN LUN! *hét to*
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap7)   12 chòm sao và lovely day(chap7) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 10:56 pm

Ừ cám ơn nha. Ta đuối quá rồi ,xong hôm nay người ta rã rời.:)
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và lovely day(chap7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap7)   12 chòm sao và lovely day(chap7) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 11:05 pm

Hay á
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap7)   12 chòm sao và lovely day(chap7) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 11:39 pm

Cam on nhju lam nhe!
 
tieucua1007
Học sinh chưa nhận lớp
tieucua1007
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 10/07/1992
Join date : 31/08/2013
12 chòm sao và lovely day(chap7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap7)   12 chòm sao và lovely day(chap7) Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 10:53 pm

Hay quá ak`.. Nhưng mà sao t/g ngâm chap lâu quá zậy? mình chờ truyện lâu lắc lun oy` ak'. Mong pạn nhanh tung ra chap mới nhé! Hóng hàng nóng :D
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap7)   12 chòm sao và lovely day(chap7) Icon_minitimeTue Sep 24, 2013 6:23 pm

tieucua1007 đã viết:
Hay quá ak`.. Nhưng mà sao t/g ngâm chap lâu quá zậy? mình chờ truyện lâu lắc lun oy` ak'. Mong pạn nhanh tung ra chap mới nhé! Hóng hàng nóng :D
Thật ra thì dạo này mình bận đi học lắm nên mình ko có thời gian làm truyện nữa với lại mình chưa có ý tưởng nào nữa cả hihi... Cho mình xl bạn nha!
 
Sponsored content
12 chòm sao và lovely day(chap7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap7)   12 chòm sao và lovely day(chap7) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và lovely day(chap7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)
» 12 chòm sao và lovely day(chap3c)
» 12 chòm sao và lovely day(chap4)
» 12 chòm sao và lovely day(GTNV)
» 12 chòm sao và lovely day (chap3a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và lovely day-