(Chương 2 nhảm lắm, nếu không thích thì có thể nhấn back. Đã nhắc trước, đừng ném đá)
Chương 2: Đại náo Âm Phủ
Sáu người tỉnh dậy. Xung quanh sáu người toàn là màu đen tối thui. Bỗng nhiên có một tên quỷ xấu xí hiện ra trước mặt mọi người.
- Sáu nha đầu kia, mau đi theo ta.
Một tên quỷ đầu trọc nhe cái hàm răng vàng khè ra nói với sáu người. Bạch Dương bực tức lao tới chỗ tên quỷ không biết điều kia rồi nắm cổ áo của hắn, cô rít qua kẽ răng.
- Ngươi nhắc lại lần nữa xem? Ai là nha đầu hử?
- Không… Không, xin lỗi nữ hiệp.
Tên quỷ kia mất hết hình tượng nhe răng đe dọa vừa rồi, hắn vội vã xin lỗi Bạch Dương. Cô thả cổ áo của hắn làm hắn ngã còng queo dưới đất.
Hắn lồm cồm đứng dậy, đổi giọng cầu tài nhẹ nhàng.
- Thưa các nữ hiệp, mời đi lối này.
Sáu người đi theo tên quỷ đầu trọc đến một cái cửa cực khủng, cỡ phải 100 người cũng có thể nhét qua cái cửa đấy.
- Mời các nữ hiệp đến với Âm Phủ.
- Cái gì? Âm Phủ? Chúng ta đã làm gì hả?
Nhân Mã thay phiên Bạch Dương lao tới nắm cổ áo hắn. Tên quỷ ho sù sụ, lắp bắp.
- Diêm Vương nói là sáu người đã trộm cướp rất nhiều thứ, giết người, làm sát thủ.
Nhân Mã tức giận quăng tên quỷ vào cái cửa rồi cả đám cũng bước vào.
Quang cảnh ở Địa Ngục không khác trong phim là mấy. Có hai cái cầu toàn là sách sinh tử, rồi lại cái bàn của Diêm Vương, không khí ở đây cũng âm u, lạnh lẽo.
- Bình Bình ơi, tớ sợ quá à.
Cự Giải sợ hãi nép mình vào Thiên Bình. Bình Bình an ủi.
- Đừng sợ, có tớ ở đây.
“Cốp”
Diêm Vương đập thanh sắt lên bàn cái cốp rồi giở giọng quan tòa phán bị cáo.
- Các ngươi là Bạch Dương, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết phải không?
- Có chuyện gì?
Ma Kết hỏi bằng giọng đanh thép. Diêm Vương tằng hắng giọng lấy phong độ rồi nói tiếp.
- Các ngươi khi còn sống đã giết người,…
- Biết rồi, khỏi nói.
Nhân Mã chán nản ngoáy ngoáy tai.
- Vì vậy các ngươi sẽ phải đầu thai làm ngựa để trả nợ cho những người đã bị giết.
- Nói chúng ta đầu thai thành súc vật?
Bạch Dương đập gãy bàn của Diêm Vương, mắt cô hằn lên những tơ máu.
- Mọi người ơi, đại náo Địa Ngục đê.
Nhân Mã hò hét rồi chạy tới cầu sách sinh tử, cầm từng quyển sách rồi xé tan tành. Bạch Dương cũng sang cầu sách bên kia để xé cùng Nhân Mã.
- Người… Người đâu, mau bắt họ lại.
Diêm Vương toát mồ hôi hột, vội vàng ra lệnh. Đám lính âm phủ nghe vậy liền chạy tới định bắt giữ Bạch Dương và Nhân Mã nhưng đều bị họ đập tơi tả. Một số thì lại đến chỗ bốn người còn lại thì đều bị Ma Kết và Xử Nữ hạ gục hết.
Thấy tình thế quá loạn, Diêm Vương đành lên tiếng van xin.
- Nữ hiệp, làm ơn đừng xé sách sinh tử, ta sẽ cho các nữ hiệp trở lại dương thế.
- Thật không?
Xử Nữ hỏi bằng giọng lạnh tanh cộng thêm ánh mắt giết người nhìn hắn. Diêm Vương vội gật đầu lia lịa.
- Người đâu, mau tìm lại thân xác của họ.
- Dạ.
Tên quỷ đầu trọc ban nãy giở chiếc gương thần ra rồi niệm thần chú, khung cảnh trên dương thế hiện ra trên mặt gương.
- Thưa Diêm Vương, thân xác của sáu nha đầu…
Lập tức hắn được nhận ánh mắt sắc lẻm của Bạch Dương, hắn vội sửa lại.
- À không, của sáu nữ hiệp đã bị phân hủy, vì vậy họ không thể trở lại dương thế nữa.
- Vậy tìm sáu thân xác người mới chết cho họ.
Diêm Vương sốt ruột nói. Tên quỷ lại tiếp tục tìm.
- Thưa Diêm Vương, chỉ có thân xác của mấy người đàn ông và vài đứa bé gái xấu xí thôi ạ.
- Mau đưa chúng ta trở lại dương thế!!!! Hoặc là tất cả người chỗ này đều chết!!!!!!!
Nhân Mã đập bàn cái rầm khiến Diêm Vương và đám lính toát mồ hôi hột.
- Vậy còn cổ đại thì sao ạ?
Một tên lính hèn mọn nhỏ nhẹ bước lên nói. Tên quỷ đành phải tìm từng nơi một.
- Có sáu người gồm bốn Tiểu Thư và hai Công Chúa, dung mạo rất giống sáu nữ hiệp đây.
- Làm phiền các nữ hiệp nhắm mắt lại. Một lúc sau mọi người sẽ nhập vào thân xác của họ.
Diêm Vương nói. Cả sáu người nhắm mắt lại rồi Diêm Vương niệm câu thần chú gì đó đưa cả đám đi. Sáu người lại chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 2.
Nhảm + dở. Không thích thì làm ơn đừng coi nữa. Đừng ném đá ta.