Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap2) Sat Aug 03, 2013 2:10 pm | |
| Chap 2: buổi học đầu tiên - Renggggg........- tiếng chuông vào lớp vang lên sau 2h đồng hồ nghe thành tích ngoài sân -Đỡ phải nghe mấy cái thành tích nữa , mệt quá đi mất thôi -Ngưu vươn vai -Lên nhận phần thưởng mỏi tay -Sư kiêu ngạo nói -Thưa ông tướng các lớp khác ước thế cũng không được đâu -Dương Dương bĩu môi -Bộ đến từ lúc nào thế -Sư giật mình -Trèo tường , trò cũ mà - Cừu Con gãi đầu -Biết ngay mà chỉ giỏi chơi thôi -Sư cười -Này , vừa thôi , đâu phải chỉ có mình tớ -Cừu cười , mặt tỏ vẻ ngạo mạn nhưng rất đáng yêu -Tìm được đồng minh rồi à ! Ai thế-Sư mở to con mắt tò mò - Thôi vào lớp đi , muộn rồi -Cừu đánh trống lảng -Được rồi -Sư ngao ngán trả lời -Ê , cái bạn gái mà lúc nãy gặp bọn mình ý ,tên là ................đúng rồi Yết trông có vẻ lạnh lùng hơn cả cậu nhiều đấy , nhìn vào mắt bạn ý thử xem sợ cực -Ngư vừa đi vừa nói với Kết -Thế nào , thế cái bạn Bảo Bảo đấy thế nào .- Kết cười hỏi -Xinh nhưng mà ác quá , mình có làm gì đâu mà cho mình 30 phút chạy vòng quanh trường vì cay quá mà !-Ngư khoanh tay , chau mày lại -Không làm gì?cậu suýt nữa ném sách vào đầu Yết có thể gây trấn thương đầu đó mà còn bảo là không làm gì -Kết thở dài -Tớ thấy cậu học cái tính khá giống cái bạn Xử Nữ đấy , cái bạn Mã Mã gì đó đã bị giáo huấn cả 2h đồng hồ. Ngồi cạnh mà đau cả tai-Ngư nói -Vào lớp đi , tớ sắp hết kiên nhẫn với cậu rồi-Kết liên tục thở ngắn thở dài ( đúng là quá mệt mỏi với cái tên Song Ngư này mà) -Cậu mải đi chơi với tên Kim Ngưu đấy quá nên quên bạn bè rồi , sao có vui không ?-Yết cười -Đừng có trêu tớ nữa không đùa đâu vào lớp đi- Giải ngượng đỏ mặt .......Tại lớp ( vì đây là lớp đặc biệt nên phải đảm bảo là được quản lí chặt nhất , tốt nhất để có kết quả học tập tốt nhất) -Bây giờ mọi người sẽ về chỗ ngồi theo cô đọc +Bach Dương và Nhân Mã. +Kim Ngưu và Cự Giải + Thiên Yết và Ma Kết + Song Ngư và Bảo Bình -Cô giáo đang nói dở -Em thưa cô , em không đồng ý ạ - Bảo Bình có ý kiến ngay khi nghe mình ngồi cạnh Song Ngư -Trật tự nếu em không muốn bị phạt -Cô giáo nói thẳng thừng -Tiếp nhé +Song Tử và Sư Tử-Cô giáo nói tiếp -What?????-Song Tử đấm xuống bàn ( nói thật dạo này mình hơi ưa bạo lực ) -Mong em trật tự -Cô nói với Song Tử -Cô sẽ đọc tiếp , mong các em không được làm ồn nữa không cô sẽ đuổi ra ngoài + Thiên Bình và Xử Nữ Xong rồi , mời các em về vị trí của mình-Cô nói trong tức giận ..một lúc sau , mọi người đã về vị trí của mình và một số người vẫn rất ấm ức -Bây giờ cô phân công lớp trưởng là Ma Kết . Lớp phó kỉ luật Xử Nữ . Lớp phó cơ sở vật chất là Bạch Dương , Nhân Mã . Cán sự toán là Thiên Yết . Cán sự văn là Song Ngư . Cán sự anh là Cự Giải .Tạm thời thế , sau một tuần các em tự họp với nhau , có ý kiến gì thì nói lại với cô . -Cô chỉ nói thế rồi ra khỏi lớp -Về thôi , may hôm nay chỉ là nhận lớp chứ không phải học luôn không thì chết mất - Song Tử lườm người bên cạnh mình -Mình rủ cậu đi chơi được không ? -Ngưu mạnh dạn hỏi Giải -Được thôi , đợi tí -Giải nói với Ngưu nhẹ nhàng và đi ra chỗ Yết -Yết à ! Hôm nay cậu về một mình nhớ , tớ đi chơi !-Giải cười -Thôi được , đợi tẹo -Yết nói và ra chỗ Ngưu -Này ra đây bảo tí - Yết vỗ vai Ngưu -Được -Ngưu đi ra nghe dặn dò -Có một điều cậu cần ghi nhớ là phải trả lời hết các câu hỏi của bạn ý , đừng có lờ đi , bạn ý giận đấy . Mà cậu phải trả lời biết giữ sức bởi sau đó sẽ có hơn trăm câu hỏi đấy -Yết dặn dò -Thanks -Ngưu cười tươi và ra cùng Giải đi chơi -Đi xem phim không ? -Ngưu hỏi Giải -Có -Giải cười tươi, Yết cười nhìn hai người rồi đeo cặp lên vai -Lần đầu tiên thấy cậu cười lâu thế đấy -Kết đứng dậy đi bên cạnh Yết ...Khi Ngưu với Giải đi khuất -Hai bạn ý đi chơi riêng rồi , bọn mình đi chơi cùng nhau hết đi -Mã hét to -Được -Sư cười -Suốt ngày chơi-Xử lại càu nhàu -Cũng được , đi thôi -Mọi cùng đồng thanh _______________________________________________________ ....Tại rạp chiếu phim -Cậu thích xem phim gì !-Ngưu hỏi nhe nhàng ( đôi này nhẹ nhàng thế) -Phim hoạt hình cũng được -Giải cười ( đáng yêu quá ).Rồi hai người vào xem phim rất vui luôn. ________________________________________________________ -Xem nào đi ra quán cafe ngồi nói chuyện nhớ ,-Xử nói -Được thôi -Mọi người đồng ý để làm quen đã chứ Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau trừ Thiên Yết -Yết ơi , sao từ nãy đến giờ câu không nói câu nào vậy -Bảo Bảo tò mò hỏi , tay lại cầm phát minh mới -Tại không có gì để nói thôi -Yết cười thoáng qua cho xong việc -Reeengggg -Điện thoại của Yết kêu vang , cô ra ngoài nghe điện thoại , chả biết nội dung cuộc nói chuyện là gì mà mới nghe câu đầu tiên điện thoại của Yết đã rơi xuống đất. Xong , cô quay về bàn ngồi xuống -Có chuyện gì thế -Mọi người đều gặng hỏi Yết nhắm mắt lại , thở dài một tiếng và nói :Có chuyện rồi ..... P/s:Mấy rắc rối sẽ bắt đầu từ các chap sau .Đây là lần đầu mình viết chuyện có gì mong các bạn góp ý .
Được sửa bởi Little scorpion ngày Fri Aug 09, 2013 6:33 pm; sửa lần 1. |
|
Kamihasachi Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap2) Sat Aug 03, 2013 3:04 pm | |
| Doc thoaj hoj nhju. Co gang phat huy nhe! Mjh van ung ho ban day. |
|
Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap2) Sat Aug 03, 2013 9:06 pm | |
| Có gì các bạn cứ góp ý .Có gạch với đá xây nhà cũng được . |
|
snsd_congchuabanggia Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap2) Tue Aug 06, 2013 8:49 pm | |
| to thay ban viet cung hay nhung cho nhieu canh cua thien binh vao |
|
Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap2) Tue Aug 06, 2013 9:13 pm | |
| |
|
Tiểu cân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap2) Tue Sep 03, 2013 1:29 pm | |
| Ế rắc rối sắp tới rùi seo |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap2) | |
| |
|