Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~) Empty
Bài gửiTiêu đề: Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~)   Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~) Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 11:46 pm

_____________________________Trên đường đến trường__________________________

6 sao nữ đang đi nói chuyện thì Nhân Mã 2 tay đặt sau đầu rồi nói lớn:

-Mấy tên đó là sao chớ! đúng là không biết tuân thủ phép tắc gì hết!

-Nhưng mà các cậu làm có hơi quá không? Các anh ấy đâu có cố ý đâu. -Cự Giải nhíu đôi lông mày thanh tú

-chẳng có gì là quá đáng hết á! Mã nói đúng đó! - Bảo Bình cầm lọ thuốc "độc" trên tay lắc qua lắc lại làm 5 người 

kia đều có cùng suy nghĩ trong đầu: "Có ai đó làm ơn vứt cái lọ thuốc đi giùm tôi với không?"


Đang yên lặng bỗng có tiếng kêu kinh dị reo lên "Ọt ọt ọt"

Thì ra nó phát ra từ bụng Nhân mã, cô ôm bụng mình ngước mặt lên vẻ ngại ngại nói:

-Tớ thấy đói bụng quá!

-Ừm! Tớ cũng vậy! Hay qua quán ăn ở bên đó mua gì rồi vừa đi vừa ăn cho tới khi tới trường nhé! Thiên Bình nhìn Nhân Mã rồi nhìn qua tiệm bán đồ ăn nhanh mà chỉ qua đó làm ai nấy đều nhìn qua góc ăn mà Thiên Bình chỉ rồi đồng thanh "ừ" một cái. Rồi cả bon kéo nhau qua đó

_____________________________________Tại trường______________________________ 

 Mọi người ở trường đang tụ tập ở một nơi dán bảng xếp lớp rồi bàn tán xôn xao, rất náo nhiệt.Nhưng vừa lúc đó, 

một chiếc xe limo đen dừng trước cổng trường. Cánh cửa xe mở ra.1 dàn nam sinh mặc đồng phục đặc của trường 
bước ra. ai nấy đều có ánh hào quang làm ai cũng chói mắt. Bỗng một tiếng la ó vang lên:
-Kyaaa!!! Bộ 6 hotboy kìa!

-Không thể nào?! họ học trường mình ư?

-Ôi đẹp trai quá! tớ chết mất!

-Cứ như mơ ấy!

Rồi mấy đứa con gái trong trường nhanh, gọn, lẹ đã xúm chặt xung quanh 6 người đó. Ai nấy đều cố len ra trừ Song Tử. Tiếng la lại càng lớn hơn:

-Sư Tử ơi, nhìn em nè, em đẹp lắm!!! Song Tử! i love you!!!Thiên Yết ơi! Nhận em làm bạn gái đi!!! Kim Ngưu ơi!! Cậu nhận quà của tớ nha! Ma Kết à!!! Bạch Dương ơi! Anh đẹp trai quá!

Mấy đứa nam sinh khác đều phải cúi đầu ôm nhau khóc, giận dỗi... Và 1 ánh hào quang ngọt ngào làm giải tỏa niềm đau ấy. 6 cô nữ sinh bước vào. Sắc đẹp trên cả tuyệt vời! 1 tiếng la ó của một tên nam sinh làm mấy đám đang bu về 6 anh hotboy bên kia im lặng quay qua và 6 tên kia cũng theo đà mà quay lại nhìn:

-6 hoa khôi nỗi tiếng của trường Âu Dương kìa!!!

-Cái gì?! họ ở đây ư?

-Đúng là mỹ nhân! thật là đẹp

-Họ đáng lẽ phải làm model hay diễn viên nhưng tại họ từ chối lời mời của các nhà sản xuất đấy!

-Thật vậy sao?! nhưng vẫn thật đáng ngưỡng mộ!Vừa học giỏi, xinh đẹp lại còn tai năng nữa chứ! làm bạn gái mình có mà trong mơ cũng không với tới

6 cô vẫn bước đi mặc kệ mấy đứa hám gái có tặng hoa, hò hét, yêu cầu hẹn hò... gì gì đó. Nhưng vẫn bình thản đi và nói chuyện với nhau bước thẳng lên lớp học làm đám kia nhìn mà chảy nước miếng tùm lum (t/g:ọe!gớm quá mấy cha nội ơi) 6 Hotboy nhìn mà cũng trầm trồ rồi thì thầm với nhau:

-Mấy nhỏ hồi sáng đó! tính sao? Hình như tụi nó...nói sao nhỉ...ưm...dễ thương quá -Sư Tử nói trong lúc ấp a ấp ơ đỏ mặt. Thật chẳng giống chàng Sư bá đạo tí nào

-Có trò vui chứ sao! Rồi cười nham nhở tập hai

____________________________________Tại lớp học__________________________________

Cạch! Tiếng mở cửa của Thiên Bình để đi vào lớp học. Thấy trống vắng, Bình nhi nói:

-Hình như chưa ai đến thì phải

-Hay mình vào trước đi! Vì mình nghe nói đây là lớp đặc biệt nên ít học sinh lắm -Cự Giải nhìn vào căn phòng không 1 bóng người

-Ừ! Vào thôi-Song Ngư nói rồi cả đám cất cặp vào chỗ mình (nghĩa là nguyên 1 dẫy bàn) rồi lại bàn tán xôn xao cho đến khi cánh cửa lại bật mở. Không khí ồn ào bỗng trở nên yên lặng rồi quay đầu qua phía cửa. Ai nấy cũng ngạc nhiên rồi đồng thanh:

-Là các anh/các cô ư?

Và đây là sự khởi đầu của câu chuyện của tụi họ, một câu chuyện dễ thương sắp được kể
The end chap 2

________________________________________________________________________________________________
THÔNG BÁO


Mình sẽ tạm thời chưa viết chap 3 vì mình sắp chuẩn bị đi du lịch. Có lẽ thứ 2 sau 2 tuần (tức ngày 11/8) khi quay trở về mình sẽ viết tiếp chap 3 nhé! Cảm ơn mọi người nhiều
Thân     
Yupinacancer
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~)   Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~) Icon_minitimeMon Aug 05, 2013 12:54 am

Nhắc nhở: bạn có box riêng rồi thì post truyện trong box riêng chứ đừng post ở ngoài nữa nhé.
 
 

Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Your My Lollipop (chap 1)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo
» Thông báo về việc gửi thông điệp yêu thương vài bài hát yêu cầu trong T12CS Radio
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» Your My Lollipop (GTNV nam)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Your My Lollipop-