Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hoàng Đạo Triều (Chương 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàng Đạo Triều (Chương 3)   Hoàng Đạo Triều (Chương 3) Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 6:41 am

(Xin lỗi nhé, cái đoạn cuối kia bị sai ="])

Chương 3: Hồi Cung

Trước khi đưa cả đám đi, Diêm Vương có nhắc thân phận của từng thân xác cho mỗi người. Dặn dò một thôi một hồi xong Diêm Vương lại đưa cho mỗi người một viên nội lực và võ công nhưng riêng Cự Giải thì không có bởi cô hơi yếu nhưng cô sở hữu một năng lực khá đặc biệt. Sau khi uống vào cả năm người đều có nội lực và võ công hạng nhất cùng bảo vật do Diêm Vương đưa cho.

Của Bạch Dương là Sát Chùy. Đôi chùy mạnh mẽ, gây sát thương về mặt vật chất cao nhất trong số vũ khí. Chỉ cần đập vào một chiếc cây cổ thụ cũng có thể khiến nó đổ.

Vũ khí của Xử Nữ là Huyết Thanh Cầm. Khi phát nội công lúc đàn làm những người nghe phải sẽ bị chảy máu mãi không thể ngừng đồng thời không thể cất tiếng nói đến chết.

Thiên Bình sở hữu Bảo Kim Tiêu. Nếu phát nội công khi thổi tiêu khiến người nghe bị chấn động mạnh về tâm lý, những chuyện buồn trong quá khứ sẽ ám ảnh họ suốt đời.

 Của Nhân Mã là Mai Trúc Kiếm. Sắc bén, chém sắt như chém bùn. Chỉ cần vận công thì có thể điều khiển kiếm theo ý muốn của mình.

Bảo vật của Ma Kết là Hồng Sa. Tuy mảnh mai nhưng nếu phóng lụa về phía một tảng đá khi vận nội công cũng khiến tảng đá vỡ tan tành.

Và cuối cùng là Cự Giải. Tuy không có nội công hay võ công nhưng cô lại sỡ hữu giọng hát gây sát thương. Khi cố ý thì giọng hát của cô khiến người nghe phải bị điếc.

Sau khi đưa đồ đạc và giải thích rõ ràng công hiệu của nó, Diêm Vương lại thu nhỏ đám bảo vật lại và đưa cho mỗi người.

- Khi tỉnh dậy mỗi người sẽ có trên cổ một sợi dây chuyền. Lúc cần thiết, chỉ cần nắm chặt mặt dây thì bảo vật tự động hiện ra trên tay. Các nữ hiệp có thể yên tâm rồi. Chúc chuyến đi vui vẻ.

Nói rồi Diêm Vương liền niệm thần chú đưa cả sáu người vào cái cửa bọn họ vừa bước vào. Mọi người lại ngủ thiếp đi.

~*~*~*~*~* I’m Lily *~*~*~*~*~

Cả đám nặng nề mở mắt. Lá cây? Khẽ đứng dậy. Trước mặt sáu người là một đám cây. Hình như đây là rừng thì phải. Một khu rừng thật rậm rạp a.

- Chúng ta đang ở chỗ chết tiệt nào đây?

Bạch Dương bực mình dậm chân.

- Công Chúa! Tiểu Thư! Người không sao chứ?

Một đám người chạy tới chỗ bọn họ đang đứng, lo lắng hỏi han. Cự Giải lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

- Chúng tôi không sao.

- May quá. Người đâu, mau đưa Công Chúa và Tiểu Thư về.

Tên đứng đầu quay lại nói với đám thuộc hạ đằng sau rồi quay lại về phía bọn họ.


- Công Chúa, Tiểu Thư, mời người lên xe ngựa.

Đám người đằng sau hắn đã nhanh chóng đánh xe ngựa tới chỗ của bảy người đang đứng. Bạch Dương nhìn chiếc xe ngựa, cô buột miệng thốt lên.

- Thời đại nào rồi mà còn dùng xe ngựa…ưm…ưm…

Đang nói giữa chừng Nhân Mã vội bịt miệng Bạch Dương, cười xuề xòa.

- Không có gì không có gì, hớ hớ hớ.

Tên chỉ huy thấy vậy khó hiểu nhìn bọn họ làm Bạch Dương và Nhân Mã toát mồ hôi hột nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường, Bạch Dương Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm.

Xử Nữ Thiên Bình và Ma Kết cầm vạt váy rồi bước lên xe ngựa. Cự Giải thì do chiều cao hơi khiêm tốn nên phải nhờ đến mấy tên hộ vệ mới lên được xe. Bạch Dương và Nhân Mã cũng một phát bước lên xe ngựa.
Phu xe ngồi trước xe đánh vào mông ngựa rồi xe bắt đầu khởi bánh. Đám hộ vệ thì cưỡi ngựa phân thành hai đoàn nhỏ, một đoàn đằng trước, một đoàn đằng sau bảo vệ chiếc xe ngựa đang chở sáu đại nhân vật của Hoàng Kim Quốc.

Đi đến cửa rừng thì một toán người chặn đứng chiếc xe. Phu xe lập tức kéo cương ngựa.

- Đứng lại!

- Ngươi muốn gì?

- Ta được lệnh của chủ nhân đến giết Công Chúa và Tiểu Thư!

- Bảo hộ Công Chúa, Tiểu Thư! Không được để người bị thương!

Tên cầm đầu hô, cả đám hộ vệ xung quanh cũng rút vũ khí ra.

Đám sát thủ phân phát người bao vây xung quanh bọn họ, không để một khe hở nào. Mười đấu hai chục!
Khu rừng trở nên âm u, gió càng ngày mạnh, thổi tung tà áo của mọi người tạo nên khung cảnh kỳ vỹ. Hai bên vẫn chưa động thủ để theo dõi đối phương. Xung quanh thật tĩnh lặng đến rợn người.

Vậy mà bên trong xe ngựa, các nàng đang nhàn nhã chơi cờ caro với nhau. Tiếng sột soạt do bút chà vào giấy thật nhỏ nhưng bây giờ thì lại tạo ra tiếng động khá lớn.

“Keng”

- Đánh nhau rồi đấy. Ra xem không?

Ma Kết vừa tích vào một ô vuông vừa nói. Bạch Dương và Nhân Mã lập tức phóng cái vèo ra cửa số hé hé ra để xem. Cự Giải không quan tâm lắm đến lời Ma Kết nói, cô chỉ chăm chú thêu bông hoa Hồng Đỏ lên chiếc khăn trắng mà cô định làm khăn tay. Xử Nữ ngồi tựa một bên vào cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Thiên Bình thì chơi caro với Ma Kết. Sau mấy chục đưa qua đưa lại, Ma Kết cũng thắng với tỉ số 10 – 9.

Bên ngoài thì đang đánh nhau loạn xạ ngầu. Máu và xác người la liệt trên mặt đất. Hiện tại mỗi bên chỉ còn đúng tám người. Đám hộ vệ này, chỉ với mười người đã làm tiêu tán mười hai sát thủ. Võ công thật cao cường.

Tên chỉ huy đang đánh nhau với sát thủ mạnh nhất. Hai bên võ công đều đạt tới Bát Hiệu, không phân thắng bại.

Đám hộ vệ cũng đã giết hết bảy tên sát thủ còn lại. Thấy vậy, tên sát thủ cầm đầu cũng lẩn mất. Thật không đáng mặt nam nhi.

- Hồ Yêu không bắt được người nắm đầu. Xin Công Chúa và Tiểu Thư hãy trách phạt!

Hồ Yêu quỳ xuống chân sáu người khi các nàng vừa bước ra khỏi xe. Cự Giải bước tới nâng Hồ Yêu lên, cô dịu dàng nói.

- Không sao đâu, nhưng dù sao vẫn đa tạ Hồ huynh đã cứu chúng tôi.

- Tiểu Thư, bảo vệ người là trách nhiệm của thần.

Các nàng lại lên xe ngựa lần nữa. Hồ Yêu lần này đích thân hắn làm phu xe cho các nàng để đảm bảo an toàn… và một lý do nữa.

Ma Kết và Thiên Bình đã thôi đánh cờ, hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện rất hợp. Bạch Dương Nhân Mã thì bản tính ham chơi, bây giờ lại phải ngồi yên một chỗ thì rất là khó chịu nhưng khi định quậy tưng bừng cái xe ngựa lên thì gặp ánh mắt giết người của Xử Nữ thì đành ngoan ngoan ngồi một chỗ. Xử Nữ ngồi tựa một bên vào cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài.

Đã đến kinh thành rồi. Kinh thành thật náo nhiệt a. Khác hẳn khi trong bìa rừng.

- Công Chúa và Tiểu Thư tới! Mau bái kiến Công Chúa Tiểu Thư!

Hồ Yêu hô lên. Hàng loạt người dân hốt hoảng quỳ xuống, tránh ra một bên cho xe ngựa của các nàng đi qua. Bạch Dương và Nhân Mã lập tức ló mặt ra, vẫy vẫy tay với người dân. Thiên Bình Ma Kết vẫn tiếp tục trò chuyện. Cự Giải thì mải miết thêu thùa.

Hoàng Cung ở ngay trước mặt. Thật lộng lẫy a.

Vào đến Hoàng Cung cũng có hàng trăm nha hoàn quỳ xuống để chào đón Tiểu Thư và Công Chúa. Các nàng bước xuống xe rồi đi đến Ngự Thư Phòng, nơi Hoàng Thượng luôn phê tấu chương.

- Bẩm Hoàng thượng, có Nhị vị Công Chúa và Tứ vị Tiểu Thư xin bái kiến ạ.

- Cho vào.

- Dạ.
 
Hết chương 3.
Phù phù phù. Xong rồi đấy.
 
♥ Bé Bin ♥
Học sinh nhà Đất
♥ Bé Bin ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 382
Birthday : 07/09/2000
Join date : 31/05/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 3)   Hoàng Đạo Triều (Chương 3) Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 7:17 am

ta thấy đoạn xe ngựa hơi nhàm a~ nhưng mà nó hay quá O.O ta hóng =)) 
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 3)   Hoàng Đạo Triều (Chương 3) Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 11:30 am

ú!!!! 67 xe ngựa...ta vẫn ao ước 1 lần đc đi xe ngựa =)) ( mặc dầu hồi đó toàn là ngồi ngựa :)) )
hừm...ta nghĩ Hồ Yêu có thể còn xuất hiện sau này :)) (hoặc ko :3 ) btw *Đập bàn* sao nàng lại cho MK thắng ta :)) 
p.s: hóng :3
 
Sponsored content
Hoàng Đạo Triều (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 3)   Hoàng Đạo Triều (Chương 3) Icon_minitime

 
 

Hoàng Đạo Triều (Chương 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 7.1)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 6.2)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 1)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 8)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hoàng Đạo Triều-