Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Icon_minitimeMon Aug 05, 2013 9:19 pm

Chap 28: Hiểu Lầm


"RẦM"

2 tiếng đập bàn đồng loạt vang lên, từ 2 bàn tay của Thiên Yết và Tiểu Kết. Thiên Yết đưa đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn Tiểu Giải. Tiểu Kết cũng đưa đôi mắt lạnh lùng không kém để nhìn Song Ngư. Trên tay mỗi người đều là 1 tấm thiệp chưa được mở.


- Song Ngư, mình biết trước đây cậu thích Thiên Yết. Nhưng nếu cậu chưa quên được cậu ấy thì sao còn đến với mình? ĐÃ VẬY CÒN LÀM CÁI TRÒ NÀY.

- Tiểu Giải, tôi thật không ngờ cô lại là con người như vậy. CÔ BIẾT TÔI CĂM GHÉT NHẤT SỰ PHẢN BỘI MÀ.


Kết với Yết cùng nói, tiếng hét của 2 người làm kinh động toàn bộ lớp ĐB, không khí khi đó thật nặng nề. Nói xong, cả 2 quăng lên bàn tấm thiệp đó rồi bỏ ra ngoài. 2 cô nàng Ngư và Giải hoàn toàn không hiểu gì. Họ xem tấm thiệp để trên bàn của mình thì tròn mắt ngạc nhiên. Trên tay Song Ngư là tấm thiệp ở bên ngoài có ghi chữ: "Gửi người mình yêu - Thiên Yết". Trên tay của Tiểu Giải là tấm thiệp bên ngoài có ghi chữ: "Gửi hoàng tử của mình - Tiểu Kết" (OMG ~~ 2 cô nàng này). Nhưng tại sao 2 bức thiệp lại đổi chỗ cho nhau?


- Nét chữ này là của Tiểu Giải mà, sao thiệp của Giải lại nằm trong cái bánh của em trai mình được nhỉ? - Ma Kết nói.

- Bánh sao? Mình đan áo len tặng Tiểu Kết mà. - Song Ngư thắc mắc.

- Hôm qua lúc về mở quà mình thấy trong đó là 1 chiếc bánh kem cà fê.

- Bánh kem cà fê? Mình cũng làm bánh kem cà fê tặng cho Thiên Yết.- Tiểu Giải nói.

- Hôm qua lúc anh mình mở quà thì trong đó là 1 chiếc áo len mà.- Tiểu Yết nói.


Sau khi bàn qua bàn lại cuối cùng mọi người cũng phát hiện được 2 món quà đã bị gửi "nhầm địa chỉ" và do Tiểu Mã đã nói nhầm. Tuy nhiên cũng không trách được vì xưa giờ Mã có bệnh đãng trí (@@). Mọi người tìm đủ cách để giải thích cho 2 anh chàng Yết - Kết này hiểu nhưng.....cũng chả giúp được gì. Tiểu Kết thì có vẻ tin được 1 chút nhưng vẫn còn giận, Thiên Yết bản tính vốn đa nghi nên nghĩ rằng mọi người đang bao che cho Tiểu Giải, lớp ĐB vẫn đầy ngập sát khí từ 2 anh chàng này.

Rồi tiếng chuông trường vang lên, thầy giáo bước vào lớp, cả bọn bắt đầu tiết học trong môi trường đầy ám khí ghê rợn đó (Yết mà còn thêm Kết thì......) tạm gác lại việc giận nhau đó để giải quyết sau......

"Reng...reng..."

Tiết học trôi qua thật dài và nặng nề, thầy giáo bước ra khỏi lớp nhường lại tiết cho giờ tự học. Trước khi đi, thầy nói:


- Sắp tới chúng ta sẽ có kì nghỉ khoảng 1 tuần, các em biết chứ??

- VÂNG!

- Tuần lễ đó trường chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc đi chơi dài 3 ngày trong 1 khu rừng. Ba của Sư Tử đã đề nghị sẽ ưu tiên cho lớp chúng ta được đi riêng, dĩ nhiên mọi tiện nghi sẽ được tốt hơn, nếu các em muốn đi thì đăng kí cho lớp phó Xử Nữ.


Dứt lời, thầy bước ra khỏi lớp, đây quả là cơ hội ngài vàng, nếu đi chơi chung như vậy sẽ giúp 2 cặp đôi đang gây gổ dễ hòa hơn. Bảo Bình và Song Tử kêu gọi mọi người cùng tham gia hết, cả lớp đa.phần đều đồng ý nhưng.....


- Mình không đi. - Tiểu Kết nói.

- Mình cũng vậy. - Thiên Yết.

- 2 cậu không tham gia sao vui được. - Tiểu Ngưu nói.


Vì giận dỗi nên Yết - Kết không muốn tham gia chuyến đi này, mọi người dùng đủ chiêu thuyết phục, hết dỗ ngọt rồi tới dỗ chua, hết dỗ mặn rồi tới dỗ đắng nhưng cũng.........Cuối cùng Tiểu Bảo cũng nghĩ ra 1 kế, cậu nói:


- Thôi kệ, 2 cậu ấy không đi thì thôi, 22 người mình đi. Ở trong rừng thiên nhiên cây cỏ thoáng mát, còn có các loài côn trùng độc như rắn, rết, bò cạp (đụng chạm tới ta rồi đấy 0.o), ong,...blap...blap...tha hồ cho mình mổ ra nghiên cứu. (T/g: mi muốn mổ ta ra à. T.Bảo: hơ, dạ, em không dám, em sẽ không đụng gì đến họ nhà bọ cạp. T/g: biết khôn đấy *mặt lạnh*)

- Trong rừng cũng có những con đó nữa sao, nguy hiểm quá. Tiểu Giải, Song Ngư à, 2 cậu sức khỏe yếu, lúc đi nhớ cẩn thận, bị mấy con đó cắn là không xong đâu.


Ma Kết nhìn thấu được ý đồ của Tiểu Bảo nên liền tiếp lời và dĩ nhiên 2 anh chàng đó đã trúng kế (2 tên ấy ngu hơn ta tưởng :v ). Vì sợ 2 cô nàng Ngư - Giải gặp nguy hiểm nên họ đổi ý tham gia. Tuy đó là hiểu lầm, tuy họ đang rất giận, nhưng cái thứ gọi là tình yêu và thói quen bảo vệ người mình yêu không thể mất được.....

~Giờ tan trường

Tất cả học sinh cùng ùa về nhà để nghỉ ngơi sau 1 ngày học tập căng thẳng, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập trong và ngoài trường để bù lại những giây phút im lặng trong lớp. 1 đám nữ sinh đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau:


- Này, trường mình thật bất công. Tại sao lại cho tụi lớp đặc biệt đi chơi riêng để được hưởng sự cao cấp hơn chứ.

- Thì ba của con nhỏ Sư Tử là người xây trường này mà, mẹ của nhỏ Ma Kết là hiệu trưởng nữa, thôi kệ đi dù sao chúng ta cũng được đi trước mà.

- Vậy thì đã sao, đi trước nhưng cũng đi cùng với hàng chục lớp khác, tiện nghi bình thường. Còn tụi nó đi sau, tiện nghi cao cấp, chỉ có mỗi lớp nó. Thật thấy ghét.

- Dù sao mình cũng không làm được gì. Nhưng chúng ta đi vào ngày mấy nhỉ?

- Ngày x, sau đó 3 ngày là ngày y lũ lớp đặc biệt sẽ đi.


Những lời nói ghen ghét và đố kỵ đó đã rơi vào tai của 1 người đang đứng gần đó. Đôi môi hắn nhếch miệng cười, nụ cười mang đậm nét hận thù, đôi mắt hắn luôn ngó nghiêng lo sợ. Rồi có 1 chú cảnh sát đi tới, hắn len lỏi vào đám học sinh và lủi mất, trong đầu vẫn nhớ rõ cái ngày y mà các nữ sinh khi nãy đã nói.


- Các anh cần gì??? - thầy giám thị đang uống trà trong phòng bảo vệ bước ra.

- Chào anh, chúng tôi là cảnh sát. Có 1 tên tội phạm vượt ngục. Trước đây hắn có gây hại đến 2 anh em sinh đôi học ở trường này nhập viện. Đây là hình của hắn và tên hắn được ghi dưới tấm hình, mong nhà trường để ý cho. - Chú cảnh sát nói với gương mặt nghiêm nghị rồi đưa ra 1 tấm hình.

- Vâng, chúng tôi sẽ chú ý. Cảm ơn các anh đã thông báo.

~~~~Ngày đi chơi~~~~

Mọi người đang tập trung đến trường. Xử Nữ là người đến sớm nhất và ngồi cằn nhằn + tự kỉ vì chả có ai ngoài cô. Xử Nữ vẫn giữ nguyên phong cách thanh lịch ngày thường, quần Jean áo sơ-mi trắng. 1 lúc sau đó, có 2 bóng người đang bước vào trường, "tay trong tay" rất hạnh phúc, thỉnh thoảng còn lén nhìn nhau, khi 2 ánh mắt chạm nhau thì đỏ mặt quay sang chỗ khác. Đó là Tiểu Xử với Ma Kết. Tiểu Xử mặc quần Jean, áo phông, đơn giản, gọn gàng. Ma Kết mặc quần tây với áo kiểu màu đen. Cả 2 cùng tiến lại để chào Xử Nữ thì Tiểu Kết bước vào. Gương mặt vẫn còn hầm hầm vì giận. Tiểu Kết không có gì khác lạ vì anh mặc đồng phục của trường.

Sau đó, cặp đôi siêu cấp lãng mạn Ngư - Yết bước vào. Tiểu Yết trong bộ trang phục vô cùng sexy, quần sọt cực ngắn, áo thun không tay màu đen. Tiểu Ngư mặc bộ trang phục Yết tặng hôm Valentine trông rất đáng yêu. Cả 2 cùng lại ngồi vào băng ghế đá cạnh Tiểu Kết. Từ cổng trường, Tiểu Giải và Song Ngư bước vào, 2 cô nàng hôm nay rất xinh đẹp nhưng mặt mày lại buồn hiu, ủ rũ. Tiểu Giải mặc váy sọc ca-rô, áo sơ-mi kiểu. Song Ngư mặc quần sọt lửng, áo thun kem. Cả 2 cùng đi lại chỗ Tiểu Yết.


- Hi! Yết.

- Hi!

- Hi! Tiểu Kết. - Song Ngư chào.


Sự lạnh lùng đến đáng sợ, không 1 lời chào đáp lại, không một phản ứng. Sự im lặng đó của Tiểu Kết khiến tim Song Ngư như muốn rỉ máu.


- À, Tiểu Ngư à. Mình muốn uống nước ngọt. Mình xuống căn tin mua nha. Song Ngư, cậu ngồi vào giữ chỗ giùm mình đi.


Tiểu Yết nói rồi kéo Tiểu Ngư đi. Cô muốn nhường cái vị trí kế bên Kết lại cho Song Ngư để 2 người có cơ hội làm hòa. Nhưng vô ích, Song Ngư bừa ngồi xuống thì Tiểu Kết đứng phắt dậy và bỏ đi. Từng giọt nước long lanh chảy xuống khoé mắt Ngư, thật đau lòng! Sau đó, chị em Bảo cũng đến, phong cách ăn mặc có phần quái dị không giống ai. Theo sau đó là Thiên Bình - Tiểu Song. Cả 2 mặc những bộ trang phục thường ngày gọn gàng.

Rồi Tiểu Bình - Kim Ngưu bước vào. Kim Ngưu mặc quần lửng, áo thun. Tiểu Bình điệu đà trong bộ đầm màu hồng phấn xinh xinh. 2 chị em nhà Sư và nhà Bạch đi cùng nhau vào. Cả 4 đều mặc quần Jean áo phông. Theo sau 4 người là anh em Nhân Mã. Nhân Mã mặc quần lửng, áo phông in hình siêu nhân (==" botay.com). Nhìn anh chàng như 1 đứa trẻ to xác. Tiểu Mã mặc quần lửng, áo phông. 1 lúc sau, Tiểu Ngưu bước vào. Cô khoác trên mình 1 chiếc váy ngắn màu tím, áo tay dài màu vàng nhìn rất đáng yêu. Đi theo sau là Song Tử, anh khoác trên mình bộ đồ thể dục cho gọn nhẹ, tuy nhiên bộ đồ thể dục đó không hề làm giảm đi độ đẹp trai của anh. Mọi người đã tập hợp gần đủ, chỉ còn thiếu Cự Giải và Thiên Yết.

Rồi tất cả cảm thấy lạnh gáy. Quay ra sau, Thiên Yết đang từ cổng trường bước vào, cạnh đó là Cự Giải đang đi theo khuyên giải để Yết đừng giận em gái mình nữa nhưng cái anh nhận lại chỉ là sự im lặng.

Đã đông đủ, các bạn sao đều đưa hành lí cho những người phục vụ để họ chất vào cốp xe. Khi đồ đã được để gọn gàng, các bạn được hướng dẫn viên mời vào xe. Tất cả đều vui vẻ, tung tăng bước vào, nói chuyện, quậy phá om sòm (~~ =)) ), còn anh hướng dẫn thì đang vất vả để ổn định lũ "quỷ con" này. Trong lúc sơ hở đó, 1 con người đã chui vào cốp xe, lấy hành lí của các sao để che mình lại. "Cộp". Tiếng cốp xe được đóng lại, tất cả cùng lên đường. Theo sau chiếc xe đó, có 1 người phụ nữ, miệng bà ta nở nụ cười thâm độc............

(Còn tiếp, đón xem chap 29)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy đón xem chap 29 để biết chuyện gì sẽ xảy ra nhé ^^.


P/s: mình xin thông báo luôn ^^, vì mình đã nhập học nên mình sẽ ko ra chap được nhiều như trước đây nữa, vì vậy mỗi tuần mình chỉ ra được 1 chap thôi. Cứ vào thứ 2 hằng tuần sẽ có chap mới (sao giống báo tiếp thị gia đình quá =)) ). Mong các bạn vẫn đón đọc và ủng hộ ^^
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Icon_minitimeMon Aug 05, 2013 9:25 pm

mama ck vt hay số 1
vơn và vs cái p/s con sẽ hóng ạ (như hóng báo tiếp thị gia đình ý ạ =)))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Icon_minitimeMon Aug 05, 2013 9:30 pm

Pecankute: thank con ^^
 
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 11:17 am

thú thực,đọc xong gần 5 hay 6 chap gì đấy quên hết nhân vật nào là nam ,nv nào là nữ =]]
nhiều nhân vật quá nên ta cũng không có cảm xúc dồi dào để viết cho lắm.

Tóm lại, truyện nội dung ổn,nhưng văn phong của nàng không hợp với sở thích của ta cho lắm nên chỉ nhận xét được như vậy :)
 
Marshos Swan
Học sinh nhà Nước
Marshos Swan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 04/03/1999
Join date : 16/03/2014
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Icon_minitimeFri Nov 14, 2014 10:18 am

Mình tưởng là BD mới là người nói cho TY nhầm cái chứ sao lại thành Tiểu Mã
 
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 28) + thông báo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 14 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 31)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 25)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 8 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-