Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 5:03 pm

Chap 4
Song Tử nhìn mải nhìn lên trên nên dẫm phải cái xác đó  ,mặt cô cắt không còn một giọt máu ,giờ hét không được .Người cô run lên cầm cập ,mắt nhìn không rời khỏi cái xác kinh khủng đấy .Mọi người cũng chẳng còn tâm trí nào nữa ,Bảo Bình khóc nức nở vì sợ và gục đầu vào người gần nhất - Song Ngư .Nói thật là Song Ngư còn rơi vào hoàn cảnh rất là hoàn cảnh .Anh chàng đang rất sợ ,run lên cầm cập và ôm người gần nhất thật chặt rồi nhắm mắt lại (hoàn cảnh đưa đẩy ) Yết với Kết có vẻ lấy làm quen.với mấy truyện này 
-Song Tử à , bình tĩnh lại đi  - Yết lay vai của Song Tử , song Tử ôm cô rất chặt 
Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên  khuôn mặt thiên thần của Song Nhi .Yết bỏ chiếc áo khoác ngoài khoác lên người Song Nhi đáng thương . Kết đi vòng quanh trấn an mọi người , nhưng vẫn để cho Ngư và Bảo Bảo ôm nhau  . Sư có vẻ đã hoàn hồn lại và ra giúp Yết, anh đỡ Song Tử đứng dậy để tránh xa cái xác đó .  Thiên Bình thì nhắm mặt thật chặt , thở dốc , người cô run cầm cập .Xử Nữ thì nhìn đi nhìn lại , xem xét đi , xem xét lại xem có phải là thật không [bó tay , ông này cẩn thận quá đi . xử :Lỡ đâu là giả thì ......vv./Xin , biết rồi (chuồn )]Khi biết là thật thì anh chàng rơi vào sự sỡ hãi thoáng qua vì anh đã từng theo nghề y nên cũng khá quen với chuyện này . Xử nhìn Thiên Bình , cô gái đáng yêu đang run lên , anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô để trấn tĩnh thì 
-Bốp .. -Ăn ngay một phát tát .  
Dù gì thì Thiên Bình cũng bình tĩnh lại. Thiên Binh nhìn Xử với ánh mắt " trìu mến " hình viên đạn . Xử thì ngượng đỏ mặt  . Sau tiếng tay của Thiên Bình đặt " nhẹ nhàng" lên Xử thì Mọi người bắt đầu bình tĩnh hơn nhiều . Bảo Bảo bỏ Ngư ra , Ngư cũng thế, rồi hai người nhìn nhau vừa ngượng vừa tức . Mã Mã bỏ tay khỏi Cừu Con (còn tự hứa với mình hôm nay sẽ tạm thời không rửa tay  ) . Yết với Kết nhìn nhau  và tự hỏi thầm " Tên này không sợ  chắc , thú vị phết , thử xem ngươi là người thế nào " ( nghe hai người này nghĩ thầm mà rợn hết cả người  ).Kim Ngưu im lặng, anh đang nghĩ đến Giải , lỡ cô có mệnh hệ gì là tại anh sao ?......Hàng ngàn câu hỏi đang bám theo anh. 
-Bình tĩnh đi , không phải lỗi của cậu-Yết nhẹ nhàng 
Ngưu giật mình , "sao nó biết tôi nghĩ gì vậy ?"- Ngưu  thầm nghĩ  
-Bây giờ mọi người đi theo cặp 
+Song Tử , Sư Tử 
+Bạch Dương , Nhân Mã 
+Ngưu với Ma Kết
+Thiên Bình , Xử Nữ 
 +Bảo Bình và Ngư 
Miễn bình luận -Yết nói ngắn gọn , lạnh lùng 
-Còn cậu ?-Bạch Dương hỏi 
-Một mình -Yết nói cụt lủn 
-Không được , sẽ rất nguy hiểm -Mọi người đồng thanh 
-Hay để  Ma Kết đi với cậu đi , tớ đi một mình cũng được -Ngưu nói , giọng buồn lắm
Mọi người đồng ý , mặc sự phản đối của Yết .Thế là mọi người đi có cặp có đôi , Ngưu đi một mình . Lời Yết nói đâu có sai , cậu đã bị một đám người bắt vào giam cùng Cự Giải 
-Sao cậu đến đây thế, có đau ở đâu không hả ?...-Giải lại hỏi một tràng câu hỏi không cho Ngưu có thời gian trả lời luôn 
-Không sao mà cậu không phải lo , đáng ra nên để mình đưa về chứ -Ngưu nói quá ư nhẹ nhàng khiến mấy cái ông đứng ngoài canh sởn cả da gà 
___________________________________________
...Tại một nơi có rất nhiều cây con và cây cổ thụ mọc chi chít Mã Mã và Bạch Dương đang tung tăng chạy nhảy ,quên mất cả nhiệm vụ đi tìm Giải (bó tay với hai ông bà này )
-Ở đây rộng nhỉ - Bạch Dương cười tươi như một bông hoa nở rộ có thể làm cho khối đứa con trai đổ nghiêng ngả .
-Phong cảnh ở đây công nhận đẹp nhưng cái mùi xác chết phân hủy nó cứ sộc vào mũi ý -Nhân Mã chau mày 
-Ở đâu ..- Bạch Dương đáng thương (vần nhỉ ) chạy ra nấp sau lưng Nhân Mã ,liếc mắt nhìn quanh .Tay Cưu Con ôm chật Mã Mã ( trừng trị Mã Mã bắt nạt trẻ con ) .Một lúc sau Bạch Dương phát hiện ra mình bị lừa .Cô bắt đầu nổi giận và quát cho Mã Mã một trận tơi bời.
-Thôi mà Bạch Dương dễ thương - Nhân Mã năn nỉ (vần phết)
-------------
....Tại chỗ cái xác lúc đầu 
-Song Tử à bình tĩnh lại đi -Sư cứ đứng lay Song Tử  mãi .
Sư làm đủ trò đủ tội mà Song Tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó ,không chút thay đổi 
- Xin cậu bình tĩnh lại thì cái gì tớ cũng sẽ làm cho cậu -Sư nói trong sự chán nản 
Dường như chỉ đợi có vậy, Song Tử nói 
-Làm người hầu cho tôi trong vòng 1tháng 
- Cậu ...-Sư tức nổ mắt nổ mũi( theo nghĩa bóng )=)) 
-Công tử nói lời là phải giữ lấy lời ,thế nào định nuốt lời hả -Song Tử cười 
-Tui nói hồi nào - Sư chối thẳng 
-Này -Song Tử bật băng ghi âm 
Sư không thể chối nữa và nhận lời làm người hầu . Nhiệm vụ đầu tiên này của Sư là phải cõng Song Nhi đi :)) 
------------
Thiên Bình thì vẫn chưa hết giận Xử Nữ nên trên đường cứ cúi đầu xuống đất , chẳng nói gì 
-Sao vậy , tớ xin lỗi mà - Xử Nữ năn mỉ
-Cậu có biết cậu là đứa con trai thứ hai dám chạm môi vào mặt tớ không hả -Thiên Bình tức tối
-Ai là người đầu tiên thế -Xử mở tròn đôi mắt 
-Tất nhiên là bố tớ rồi -Thiên Bình nói 
-Thế bố cậu là người như thế nào ?-Xử hỏi nhẹ nhàng 
Thế là Xử cứ chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác làm Thiên Bình quên luôn là mình đang giận ( phục Xử )
------------
Về Bảo Bảo với Tiểu Ngư đang đi khảo sát xung quanh
-Cậu có thể đừng có pha chế mấy cái thuốc đấy nữa được không ?Nó nổ , tớ sợ 20a -Như năn nỉ Bảo Bảo 
-Có thể trật tự chút đươc không thế -Bảo Bảo cau mày 
-Bùm ...-Nó nổ(tự biết nó là cái gì )
-Đã Bảo rồi mà không nghe -Ngư chau mày 
Bảo Bảo quay mặt lại cáu nhưng Ngư vừa nhìn thấy đã lăn ra đất cười .
-Cậu từ Châu Phi về à -Ngư cố nhịn cười 
-Bốp bộp .. -Trong lúc Ngư không để ý thì , Bảo Bảo nhà ta đã cho ăn mấy phát tát 59a 
-------------------
Còn về Yết với Kết thì 
Một cảm giác có ai đó vừa chạm vào mình . Quay lại , Yết và Kết đang dí súng vào đầu nhau, rồi  cùng thở dài , cất súng. Kết bỗng ớn lạnh , cái ánh mắt của Yết nhìn anh lúc nãy chẳng khác gì kẻ thù cả -lạnh toát . (Thêm :Hai người này chỉ nghĩ tình yêu như một trò chơi , không coi trọng nó . Hai  người vì sinh ra trong gia đình đổ nát nên sinh ra cái tính như vậy .Đây là cặp khó thành nhất ). Chợt có một tiếng động khi hai người bước vào ngôi nhà , một đoàn người đang đến , có tiếng Cự Giải và Kim Ngưu. Yết và Kết chả nói với nhau câu nào , cứ ngồi nhắn cho tất cả tụ lại ở đây để thực hiện kế hoạch giải cứu. 
-------
Mọi người đã tụ lại đông đủ để chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu . 
-Tớ lo , có chuyện gì mọi người ra cứu trợ thế này -Yết nói nhanh gọn không cho ai chen vào với cái vẻ mặt lạnh băng đó. 
Mọi chuyện bắt đầu 
-Hello , lâu không gặp , Quang Anh -Yết nói với giọng khiêu khích nghe khó chịu cực kì 
-Biết thể nào mày cũng đến mà , cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong giới là trọng tình trọng nghĩa -Hắn nhếch mép cười và tiến đến gần Yết hơn 
-Không nói mày tao -Yết đáp cụt lủn 
Hắn nhếch mép cười , dí súng vào đầu Yết , mọi người bắt đầu nôn nóng , nhưng không dám ho he . Yết nhếch mép cười và nói :
-Tóm lại thì muốn gì , nói thẳng 
-Giết ngay thì uổng , nhận của cô một cái kiss đã . Tôi không biết là nhận được một cái kiss từ STSC (cái này sẽ giải thích nghĩa viết tắt sau ) lạnh lùng không ai bằng thì thế nào nhỉ -Anh ta lấy cái súng vuốt nhẹ lên má cô 
Mọi người bắt đầu rất rối , không biết phải làm thế nào vì Yết bảo rối đến mấy cũng phải làm như thế này ( có nghĩa là ngồi yên ). Kết thì hứng thú ngồi xem ( cái gì??????)
-Tưởng anh thông minh thế nào ? -Yết cười đểu 
-Tôi thì sao chứ , nếu cô tặng tôi một cái kiss thì bạn cô sống , cô chết . Nếu không thì cả bạn cô và cô cùng chết -Anh ta cười man rợn 
-Anh cứ giết anh chết  , Yến Nhi cũng chết -Yết dí súng vào đầu hắn 
-Cô dám động đến Yến Nhi , tôi không tha cho cô -Hắn lườm Yết với ánh mắt đáng sợ 
-Anh động đến bạn tôi , tôi không tha cho anh -Yết nói với vẻ mặt lạnh ngắt , đôi mắt lạnh lùng ghê sợ 
-Thôi được , không hổ danh là đại ca , bái phục -Hắn rút súng lại , tay cầm dao, đùa đấy , không cầm dao 
-Bay đâu thả hết ra -Hắn tức tối ra lệnh vì bị Yết nắm thóp 
Mọi người ra về , ra khỏi cái trốn tối tăm ấy 
-Cám ơn cậu , -Giải ôm trầm lấy Yết 
-Thế là xong à ?-Ngưu hỏi 
-Mai cảnh sát sẽ đến bắt chúng , tớ có tất cả hồ sơ phạm tội của hắn .Để thế chỉ hậu hoạ thôi !-Yết cười nhếch mép 
-Cậu không sợ cũng bị cảnh sát bắt à -Ngưu hỏi 
-Không . Có tội gì đâu mà bắt , từ trước đến giờ thì có tội gì đâu chứ -Yết cười
-Còn về mấy cái vũ khí này cũng để bị bắt đấy -Ngưu giơ khẩu súng Yết đưa 
-Đồ chơi thôi , đâu phải thật , đấy là loại súng trông hình thế thôi , bên trong thiết kế đặc biệt có chứa một loại thuốc mê cực mạnh thôi , không chết ai -Yết cười 
Ngưu không thắc mắc nữa , anh cũng công nhận là đi chơi với cả Giải một lúc mà anh đã lây bệnh hỏi nhiều rồi . 
-Thế còn Yến Nhi thì là ai ? -Cự Giải hỏi 
-Bạn gái hắn -Yết đáp cụt lủn 
-Tại sao cậu có nó -Giải hỏi tiếp 
-Haizzzz . Thì tớ nhắn tin cho nó bảo nó là có cách cho nó thoát Quang Anh thế là nó nghe lời và bây giờ đang sung sướng ở nhà tớ phá phách với mấy đứa đàn em của tớ -Yết mệt mỏi trả lời 
Các sao đi về nhà các chàng trai theo cặp đưa các cô nàng về . Trừ Yết với Kết ra , Yết đi trên con đường về nhà , Kết  thì theo sau nuôi ý định cho cô nàng này đổ như một trò chơi với mấy cô gái mê trai đẹp thôi . Kết chạy đến trước mặt Yết 
-Không được , ở một mình nguy hiểm lắm đấy -Kết nói , thường thì mấy cô gái khác sẽ mỉm cười và ôm cổ anh hoặc tặng anh một cái hôn . Nhưng lân này khác , Yết đi ra đằng sau , lấy đà nhảy qua cả đầu Kết , chui vào cửa sổ tầng hai của nhà mình và đóng cửa sổ vào . Kết sững sờ đứng đấy và quyết cưa con bé lạ lùng này cho nó đổ , anh chỉ coi đó là trò chơi 
Sáng hôm sau , Quang Anh bị treo cổ ( có người chết rồi đấy ). Các sao đi đến trường , mọi người ngồi vào chỗ , lại có một tin nữa sẽ thay đổi cuộc đời của các sao


Được sửa bởi Little scorpion ngày Fri Aug 09, 2013 6:38 pm; sửa lần 1.
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 8:12 pm

Hôm nào gần như cũng im lặng làm cảm giác FA tăng cao , ai nói gì chút đi
 
silver.wolf
Học sinh chưa nhận lớp
silver.wolf
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 57
Birthday : 28/10/1997
Join date : 03/09/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 12:07 pm

chap nỳ hay ghê vừa hài vừa kinh dị và yết yết nhà ta thật oai phong wá hahAHA tiếp tục ủng hộ bn :D:1: 
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 1:35 pm

à thì ra con nhỏ Q.Anh die :3
 
Sponsored content
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( Chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 8)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên chap 11 ( còn nữa )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên-