Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 1:52 pm

Chap 5:
.....Tại nhà Bạch Dương 
-Alô.Tiểu Bạch à ! Đi học không đây, sao mãi không xuống thế -Tiếng Sư rên rỉ
-À , xin lỗi , quên nói với cậu là Mã Mã đón tớ , bọn tớ đi sớm để ra khu vui chơi .-Bạch hét vào điện thoại , cô đang trên tàu cao tốc mà ( chơi chơi , sướng thế không biết ) 
Sư dập máy lẩm bẩm bẩm :
-Cứ ngủ dậy là trí nhớ kém đi hay sao ý 
Anh vào xe , bảo bác lái xe đi đến trường , trên đường đến trường . Sư bắt gặp Song Nhi đang đứng tại cổng nhà của cô đợi cái gì đó . 
-Thôi chết , mình quên mất là người hầu , mình hứa là đón bạn ý đi học mà -Sư thốt lên  và đòi dừng lại 
Nhìn thấy một chàng trai đẹp ngời ngời bước ra từ chiếc BMW với tóc chải ngược như bờm sư tử , trông cực kì đáng yêu trong bộ đồng phục . Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thiên thần tên Song Tử cau có mặt mày chạy đến đập ngay cho Sư một phát vào chân làm anh ngã quỵ xuống lăn ra đất ăn vạ dãy đành đạch . 
-Cái tên này cứ ngủ dậy là trí nhớ kém đi sao hả , sao đến muộn thế , bắt tôi phải chờ -Song Tử mắng mỏ (câu này có đoạn quen quen đúng không )
-Tôi sắp chết rồi nghe  lời trăn chối cuối cùng của tôi cho rõ -Sư thều thào nói lăn ra đất ăn vạ 
-Ông đùa tôi à , nhìn tôi dễ bị lừa đến thế sao -Song Nhi lườm Sư một cái sắc lẻm rồi tát một phát vào mặt anh
Sư Tử nằm trên đất ti hí nhìn rồi đứng lên phủi sạch bụi đất bám trên bộ đồng phục . anh thấy có cảm giác gì đó rất khó chịu, sao anh lại có cảm giác đó chứ ? Cái cảm giác như mất cái gì đó rất quan trọng khi Song Tử đứng dậy , tại sao ? Rồi anh bị một cái đá thẳng vào chân của Song Tử, Sư định hồn lịa và mở của xe 
-Dạ mời tiểu thư vào ạ ! -Sư cười đểu 
Song Nhi bước vào trong tiếng chụp ảnh nổ to như sấm ngoài xe . Trên xe tiếng hai người cãi nhau  oang oang khắp phố , xe kín thế nào cũng không ngăn được cái tiếng đó vang ra ngoài đường . Đến cổng trường Sư đi xuống trước , máy ảnh nó cứ chụp lia lịa vì ít khi thấy Song Tử đi cùng xe .Song Tử bước vào cùng tên người hầu bất đắc dĩ của mình . Chợt cả đám con gái bu vào Sư Ca 
-Tìm được cô nào làm bạn gái thì nói với tớ nhớ giới thiệu nữa đấy -Song Tử quay bước định bỏ đi , miệng mỉm cười thật tươi mà sao lòng vẫn đau nhói , cảm giác như bị rạch bởi lưỡi dao sắc nhất vậy . Một lũ con trai cũng theo cô 
-Cô đứng lại cho tôi , sao cô lại dám nói thế hả ? -Sư nói to đủ cho cả trường nghe thấy khiến Song Nhi quay bước lại . Chính anh cũng không thể hiểu được tại sao lúc đấy anh lại nói như vậy 
-Tôi đâu phải bạn gái anh mà anh có quyền bắt bẻ tôi về chuyện đấy -Song Nhi nói như cái loa phóng thanh , tiến đến gần Sư , sát mặt đối với anh 
-Vậy bây giờ tôi muốn cô làm bạn gái tôi  -Sư ôm lấy eo của Song Tử kéo cô ngã ngửa , chân không tự đứng được , điểm tựa để giữ cô không chạm đất là cánh tay to khoẻ của Sư Tử .
 Sư nói thế rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Song Tử một cái hôn nhẹ  . Máy cái máy ảnh , I phone , I pad , I pod chụp lia lịa , có người còn quay lại post lên mạng . Song Tử đơ người , Sư đỡ cô đứng dậy và nói: 
-Im lặng là đồng ý nha . Yeah ! 
Sư Tử lại quay lại với cái vẻ trẻ con sau khi làm một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn người lớn . Anh cười với nụ cười  chết người của mình và nhấc bổng Song Nhi lên cho xoay một vòng tròn rồi thả cô xuống đất . Song Tử đáng thương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi moị người trong trường đã hiểu hết mọi thứ ( hai người nói như cáo loa phóng thanh còn gì ) 10 Cô định hồn lại , chạy theo Sư  vào lớp 
-Này , anh nói thế là thế nào hả -Song Nhi tức tức trong lòng sướng chết đi được 
-Như thế là như thế chứ còn thế nào hả bé Song Nhi đáng yêu của tớ :x -Sư quay lại cười và dí  tay vào mũi Song Tử 
-Dạo này cậu học văn khá đó Sư Ca nhất là hai  chữ " của tớ " -Song Ngư đứng cạnh hai người từ lúc nào 
Song Tử đỏ mặt cúi xuống bàn .  Sư lấy tay khoác nhẹ lên vai Song Nhi 
-Này bỏ ra -Song Tử gạt tay của Sư ra 
Cô ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đỏ như quả gấc chín của Sư khiến cô bật cười  
-Bộ mặt tớ có dính gì à !-Sư ngước đôi mắt xuống nhìn Song Tử (Song Nhi lùn hơn Sư một chút ) 
-Không , Song Tử che miệng cười mãi không thôi 
-Thế là lớp mình có hai cặp ha -Ngư cười tươi như hoa 
-Cặp nào nữa ?-Cự giải thắc mắc 
-Thì cậu với Bé Ngưu đó -Ngư nói và giật mình vì không biết Giải ở đó từ lúc nào
-Cái gì ???-Giải và Ngưu đồng thanh 
-Có cả fan page còn gì ?-Ngư thản nhiên cười với Bảo Bảo (đang nói với Ngưu với Giải mà) 
Bảo Bảo vẫn đang chúi đầu vào quyển sách hoá học chả quan tâm đến cái nhìn của Ngư . Giải với Ngưu Nói chuyện nghiêm túc 
-Chết rồi ! Bị hiểu nhầm kinh quá-Giải  bĩu môi chống cằm 
-Có phải hiểu lầm gì đâu chứ , tớ nghĩ nó là thật và tớ muốn nó là thật lắm -Ngưu nói 
Câu nói của cậu làm tâm trí của Cua bay trên trời mãi 
Chợt từ cửa lớp bước vào làm trong lớp như có luồng sát khí ập về  ( tự biết được là ai ) Hai  người đó ngồi vào cái bàn mà cảm giác cái bàn đó đóng băng. Xử và Thiên Bình ngồi gần mà run người vì hai cái tủ lạnh đằng sau . Hai cô cậu nhìn nhau và  20  (bí hiểm quá )
-Renggggggg -tiếng chuông vào lớp bắt đầu 
-Chào các em , cô xin thông báo là bắt đầu từ tuần sau các em sẽ chuyển sang Mỹ để học cơ sở bên đó , phụ huynh của tất cả các em đã đăng kí cho các em ở bên đó -Cô giáo vào lớp 
-Dạ thưa cô bọn em cũng đã lớn có quyền tự quyết định với lại là bọn em có bằng đại học Harvard rồi với lại bọn em cũng lớn rồi mà !- Sư giơ tay phát biểu 
-Đấy là lệnh của trường mà cô không làm gì được -Cô nói 
-Ê còn em , Yết , có một bức thư gửi cho em -Cô nói và đưa một lá thư được gửi từ Mỹ 
Yết nhận thư và lạnh lùng nhìn nó như một vật thể lạ 
-À mà có vé máy bay cho các em rồi đấy , một tuần sau bay -Cô cười nhẹ rồi ra về để lại lũ học trò ngơ ngác không hiểu gì
 
silver.wolf
Học sinh chưa nhận lớp
silver.wolf
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 57
Birthday : 28/10/1997
Join date : 03/09/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5) Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 12:22 pm

tập nỳ hài vãi nhưg dễ thương wá hahaha >//_//< 20 
 
 

12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 8)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên chap 11 ( còn nữa )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên-