Chap 7
Trời mưa càng ngày càng to , mưa tối tăm mặt mũi , mưa thối đất thối cát ,mưa ngập cả dãy phố đường đi .
-Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này
-Cậu ra chậm không tính
-Đâu , chơi lại thử nhớ . Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này -Tiếng của Nhân Mã và Bạch Dương chơi oẳn tù tì kêu khắp cả căn nhà và kèm theo đó là tiếng cười của mấy sao còn lại. Trông Cừu Con và Ngựa rất buồn cười , hai người y hệt hai đứa trẻ bị nhốt trong thân xác người lớn . Dương Dương thì trong bộ đồng phục hơi ướt quyết chơi đến cùng , khuôn mặt đáng yêu cười tươi như hoa nở . Mã Mã thì với mái tóc còn dính vài giọt nước , người ướt ướt cứ liên tục kêu la ầm ĩ ( vì thua suốt ).
-Nào mời hai bé uống trà nào -Bảo Bảo cười trêu
Nhân Mã và Dương Dương bĩu môi cầm lên uống tu tu một hơi cho nhanh để chơi tiếp .Thiên Bình và Xử Nữ tặc lưỡi , lắc đầu ( Haizzzz sao mấy đôi này mới ngồi cạnh nhau bao lâu đâu mà hành động cũng đôi nữa ) Bảo Bảo đưa ánh mắt đẹp đẽ của mình nhìn Tiểu Ngư như kiểu bảo anh uống thử , Ngư nhấc cốc lên nhấp môi và mỉm cười lại . Từ nãy đến giờ chưa có tách trà nào có vị lạ , thì chỉ còn hai khả năng Thiên Bình hoặc Xử Nữ ( run quá ) . Thiên Bình nhấc tách trà lên nhẹ nhàng rồi cho vào uống một ngụm nhỏ , không có vị lạ ( phù ...) Thế có nghĩa là ....
----------------
......Tại nhà của Kim Ngưu
-Cậu cũng nên đi thay đồ đi không thì cảm đó -Giải nói nhẹ nhàng và vào bếp xem nấu món gì
-Cậu nấu món gì mà thơm thế -Ngưu cười tươi ( với ông thì cái gì trả thơm )
-Đã bảo đi thay đồ không cảm mà , nói lắm thế -Giải vẫn còn giận chuyện ( chap 6 )
-Được rồi -Ngưu phụng phịu
.....Khoảng 5 phút sau
Ngưu chạy đến bếp và hít một hơi thật sâu .
-Giải à ! Món gì mà thơm thế -Ngưu đói quá bụng cồn cào
-Được rồi , bê đồ ra ăn đi -Giải cười tươi
Hai người này bê đồ ra ăn ngon lành ( tua nhanh cho ăn xong ) . Ngưu bật TV lên cho Giải với mình cùng xem . Hai người xem cái gì lại xem phim ma . Ngưu tắt đèn tối om để xem phim cho rõ , Giải run cầm cập cứ đến đoạn sợ là chui vào sau Ngưu , hé mắt ti hí rồi ôm chặt ( cái tên Ngưu này , doạ nạt trẻ con vừa thôi chứ ) Ngưu thì cứ nhìn Giải mà cười khúc khích ( ác quá ) . Phim chiếu đến tận 9 h tối . Giải cứ thế ôm chặt Ngưu từ đằng sau từ lúc 6h chiều đến tận 9h ( 3 tiếng đồng hồ ) . Cua ngủ luôn , Ngưu nhìn mà bật cười lớn làm Giải tỉnh cả ngủ . Đôi mắt mơ màng từ từ mở ra , hai gò má bắt đầu xuất hiện hai cái vệt hồng hồng đáng yêu . Cô ngồi bật dậy , hai người im lặng một lúc
-Cậu ngủ ở phòng tớ để tớ ngủ dưới này cho , chỉ cần nằm trên ghế sofa là được . -Ngưu cười
-Thế thì ngại lắm -Cô cười nhẹ
-Trời mưa to ngập hết đường chẳng lẽ bắt cậu về - Ngưu nói
-Được rồi -Giải miễn cưỡng nhận lời
-------
...Tại nhà của Bảo Bình
-Trời ơi , cậu cho gì vào trà mà sao uống xong Xử lăn đùng ra thế -Nhân Mã nói với đôi mắt ngây thơ nai tơ
-Chết rồi , tớ nhớ ra rồi , lúc đấy tớ cho nhầm phát minh mới vào một cốc trà, ai ngờ lại có tác dụng với trà mạnh đến thế -Bảo Bảo hốt hoảng ôm mặt , khuôn mặt cô lọ rõ vẻ lo lắng
-tóm lại nó có tác dụng gì -Thiên Bình lo lắng đưa đôi mắt mình nhìn Xử
-Thì theo tớ tính thì sẽ bị ngất trong 4 ngày đêm , chất độc sẽ tiến đến tim và c..h.ết -Bảo Bảo nói ấp úng , hai dòng nước mắt chảy lướt qua khoé mắt
Bảo Bảo bật khóc nức nở , mọi người chưa hết bàng hoàng trước câu nói của cô
P/s: nó hơi ngắn tí nữa nếu mình cướp lại được máy mình sẽ post nốt , đang bị máy đứa em đòi