Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 5:44 pm

Chap 7 ( tiếp theo )
-Bảo Bảo cậu đùa đúng không , tớ không tin đâu  hu . .... hu -Bach Dương khóc nức nở khi nghe đến cái từ chết 
-Được rồi để tớ thử , Xử ơi chỗ cậu nằm bẩn lắm , chưa ai dọn đâu đấy , tớ vẫn chưa gấp chăn màn buổi sáng đâu ! -Mã Mã lớn tiếng nói 
Xử vẫn nằm im , không động đậy . Lúc này Mã Mã với cắn môi , đôi mắt đầy sát khí nhìn Bảo Bảo . Anh tiến đến  gần cô , trông đầy sát khí không kém gì Thiên Yết , Mã giơ nắm đấm 
-Tất cả là tại cô , Xử mà chết thì làm sao -Mã lớn giọng đang định vung tay đánh Bảo Bình 
Nắm đấm chỉ cách mặt Bảo có 2 cm nữa thì Song Ngư chạy đến ẩn Mã Mã ngã nhào lên ghế 
-Cậu mất trí rồi hả , chuyện dù gì cũng đã vậy rồi , cậu muốn thêm một người nữa chết à.Cậu mà động đến bạn ý tớ không tha cho cậu đâu -Ngư quát mắng , đôi mắt thì đáng sợ cực luôn (kinh nha , tưởng tên này nhạy cảm , mít ướt hoá ra cũng được đấy chứ ) . 
Thiên Bình nhanh như cắt chạy lên phòng thí nghiệm của Bảo Bảo , trong đầu quyết tâm phải cứu được Xử Nữ , cô không hề khóc , cái nước mắt trôi tuột lại vào trong lòng để làm động lực cho cô. Khác hẳn cái vẻ ngoài mêm yếu của mình , cô rất bình tĩnh đi lấy mấy quyển sách ra nghiên cứu và lấy số trà còn lại của Xử ra nghiên cứu thành phần . Trời vẫn mưa không ngớt , sấm chớp vẫn nổ đùng đùng 
---_-----------_----------
.....Tại nhà của Kim Ngưu
Giật mình vì có một cánh tay lay mình dậy . Ngưu tỉnh ngủ 
-Giải à ! Sao không đi ngủ đi - Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp đang lay mạnh anh 
-Cậu lên ngủ cùng được không ?-Giải hỏi nhẹ nhàng 
-Cậu đùa tớ à ! -Ngưu ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ 
-Tớ sợ -Cua  nhẹ nhàng nói , năn nỉ 
-Được rồi , tớ ngủ dưới đất cậu ngủ trên giường là được -Ngưu ngáp ngắn ngáp dài ( chết chưa , ai bảo bật phim ma cho Giải xem ) 
Hai người cùng đi lên cầu thang ,từng bước lên cầu thang , một con chuột từ đâu nhảy đến . Cua do ám ảnh cái phim lúc nãy nên nhảy đến ôm chật Ngưu chỉ dám ngó mắt nhìn 
-Bình tĩnh đi , chỉ là con chuột thôi , cậu làm tớ sắp ngạt thở rồi -Ngưu ngái ngủ 
Giờ Ngưu mới hối hận vì đã nhồi phim ma vào đầu Bé Cua 
Ngưu với Giải đi lên phòng , Cua bắt Ngưu ngồi canh làm anh cứ mắt nhắm mắt mở còn Bé Cua có giấc ngủ ngon lành . Bù vào đó , sáng hôm sau anh có một bữa sáng rất ngon .
-Cua ơi ngon thật đó , tớ ước nó ngập mãi -Ngưu vừa ăn vừa nói 
-Để ăn chứ gì -Giải bĩu môi 
-Để ở cạnh cậu -Ngưu ngừng ăn và nhìn Giải 
Giải cố gắng mãi mới không phun đồ ăn lên mặt của Ngưu Chan . Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua 
-Bộ cậu sốt mà sao mặt đỏ thế -Ngưu mở to đôi mắt nhìn Giải ( giả vờ hay là thật đây ông tướng , tôi không nghĩ ông ngốc đến thế đâu đó ) 
-Không sao -Cua nhỏ nhẹ trả lời 
-Thế thì tốt , bởi tớ muốn mời cậu đi buổi tiệc trước hôm đi Mỹ -Ngưu cười ( đấy mời quá khéo , tôi biết ông không ngốc mà ) 
-Được , bù lại cậu nấu một bữa cho tớ ăn thử nha -Cô gái cười tươi 
Không gian lại yên lặng cho đến khi có một con chuột và một con mèo đen xuất hiện trong nhà  của Ngưu gây ra nhiều tiếng động lạ thế là Bé Cua cứ lẽo đẽo đi sau Ngưu Chan mãi ( Được một cặp đi tiệc )
---------------
Tại nhà của Bảo Bình 
-Thiên Bình à cậu nên đi ngủ đi trời sắp sáng rồi tớ sẽ nghiên cứu nốt cho , không thì cũng phải ăn cái gì đi chứ -Tiếng của Bảo Bảo vang khắp căn phòng thú nghiệm
Thiên Bình trả để ý đến cái gì cả . Bảo Bảo lủi  thủi đi về phòng ,giờ cô thấy cô là người có tội giết người , là một kẻ sát nhân . Cô bật khóc lớn 
-Cốc cốc cốc-Tiếng gõ cửa vang lên 
-Vào đi -Bảo Bảo lau vội nước mắt 
-Tớ đây , tớ biết cậu buồn lắm mà -Ngư nhẹ nhàng bước vào và ngồi cạnh Bảo Bảo 
-Tớ giết Xử .. hu ..hu -Bảo Bảo ôm lấy Ngư 
-Cái đấy không phải tại cậu , đó không phải cố ý , cậu không cố tình làm thế Bảo Bảo à-Ngư vuốt nhẹ mái tóc của Bảo Bảo 
Trời vẫn mưa , ánh đèn điện toả ra từ phòng của Bảo Bảo , cô cứ khóc , cứ ôm Ngư mà khóc mà không biết từ ngoài cửa có một người cũng đang nhìn mình và khóc .


Được sửa bởi Little scorpion ngày Fri Aug 09, 2013 6:44 pm; sửa lần 1.
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 8:54 pm

Vẫn hơi nhiều đối thoại ạ.
Ai nhìn Bảo và khóc vậy?
Ngưu và Giải dễ thương nhể.
Câu nói quen thuộc nè:
Hóng chap
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 9:05 pm

Cố sửa tại chap sau thanks Hee Min      :))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 10:05 pm

Hóng nhé
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 10:40 pm

Trình bày k thu hút ng đọc , cần cách dòng ra :3
 Kiếp này TB ở giá thờ ck :)) TB đi đâu cũng bị dìm :)) 
Thôi hóng :)) 
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 10:56 pm

Bạn làm ơn chỉ cho cái cách tách dòng với ,chỉ tách lúc hội thoại hay là sao ? Chap sau mình nâng TB chứ , ai đời để XN nằm ì ra còn Tb hầu mãi :))
 
Sponsored content
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 8)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên chap 11 ( còn nữa )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên-