Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. Empty
Bài gửiTiêu đề: Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo.   Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 9:25 pm

Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 579587_220039118150206_836513116_n


Lang tộc


Một siêu phẩm cổ trang - hài - bựa.

Một tác phẩm (trong số n tác phẩm) của Gia đình biến thái nhà Sói.


Hồi thứ nhất: Văn án

IOI


Dân tình hôm nay bất chấp mưa bão từ khắp nơi trên mọi miền biển đảo 12 chòm sao tụ tập về căn biệt thự của đại vương gia Sói Nâu nhập tiệc.

Nghe đâu, gia chủ Sói cùng con cháu sau vài tháng mai danh ẩn tích đã tung ra một bộ truyện vô cùng đặc biệt. Mọi thông tin của bộ truyện thần thánh bí ẩn này đều dưới dạng unknow và hôm nay là buổi ra mắt chính thức...


IOI


Tại biệt thự nhà Sói.


Giữa khán phòng xa hoa trắng lệ là hàng trăm vị khách mời đủ loại. Ai ai cũng váy áo xúng xính, comple caravat đầy đủ. Khán phòng nhộn nhịp, nhốn nháo, nói nói cười cười, ai cũng bàn luật rôm rả về bộ truyện sắp xuất bản lần này.

Bỗng...Phụt!

Điện tắt, cả căn phòng nhốn nháo. Giữa lúc đám thực khách đang dẫm đạp lên nhau :v thì một luồng sáng "nhỏ" rọi thẳng vô sân khấu.

Dạ vâng, đứng trên khân sấu hiện giờ là một anh cao to, dáng vẻ rất chi là hào hoa phong nhã :3 Anh đẹp trai này mặc một bộ đồ rất chi là đậm đà bản sắc dân tộc - chính là Khố. Trên tay cầm mic, anh khẽ hắng giọng rồi ... hát:

-Thứ hai là ngày đầu tuần, con chó nó cắn con heo. Thứ ba,thứ tư,thứ năm,cả nhà đưa heo đi khám. Thứ sáu rồi đến thứ bảy,con heo đâu quá chết luôn. Chủ Nhật cả nhà đều vui,có heo ăn cuối tuầnnnnn.

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vừa dứt, dì Sói Nâu chạy ra sút vô đầu anh King Player - chủ nhân của bài hát "vui tươi nhẹ nhàng" ban nãy - vài phát. Dì Sói nhảy lên lưng King tạo nên tiếng kêu cái "rắc" không xác định rõ là tiếng gì chỉ biết sau đó là 1 tràng dài âm thanh man rợ như lợn bị chọc tiết vang lên từ phía mĩ nam King.

Sau vài phút im ắng, dì Sói Nâu bước ra nhìn khán giả với gương mặt hiền thật là hiền~

-Xin lỗi tất cả quý vị vì màn náo loạn trên, xin mọi người dành thêm ít phút để chờ đợi màn ra mắt sản phẩm chính thức.


--------5 phút sau-------


Đèn lại một lần nữa bị tắt, King đứng giữa sân khấu trong trạng thái không thể bầm dập hơn. Vẫn là cái khố vải mỏng manh ấy, trước con mắt ngạc nhiên của khán giả, anh khẽ xoay người và bắt đầu...ngoáy mông một cách mãnh liệt.

Mắt của tất cả mọi người gần như căng hết cỡ và có nguy cơ bị nổ do bị "hấp diêm" liên tục trong vòng 5 phút ngắn ngủi.

-Lây đê en gin tô mừn, boi en gơ~ *nháy mắt hun gió*

King dùng hết sức bình sinh hét lên giữa khán phòng, vừa ngoáy mông vừa ngáy mắt hôn gió cái chụt làm cho khán giả ngất gần hết.

-Hôm nay chúng ta đến đây....

King bắt đầu bài diễn văn dài lê thê của mình. Trong khi đó mọi người bên dưới chỉ chú tâm tập chung vô cái bàn tọa đang "nhún nhảy".

Cái mông căn tròn, trắng ngần ẩn hiện dưới lớp khố mỏng, hết ngoáy lên lại ngoáy xuống thu hút mọi sự chú ý. Từng cử chỉ nho nhỏ cũng đủ làm dân tình mất máu mũi trầm trọng...!!



IOI


Warn: Đoạn tiếp theo có một sự bố láo về cách viết nhẹ :))


IOI


Nhạc nổi lên...King ngưng ngoáy mông rồi hét vô cái mic:

-Anh em ơiii!

-Ơiii

-Anh em mình là cái gì nào?

-Anh em mình là một gia đìnhhhh

-Sai rồi, anh em mình là củ su hàooo~

-Cu su hào?

-Củ su hào nhạc vào là lên luônnn :v Quẩy lên~

Màn la hét đầu sôi nổi mở đầu cho tiết mục đặc sắc nhất trong đêm hôm nay: Múa cột của Luna~

Cả cái khán phòng trang trọng với tiếng nhạc du dương trong phút chốc bị khích trở thành một cái sàn nhảy trá hình.

Luna trong thân hình tuyệt mĩ vừa uốn éo đu cột, hết động tác này đến động tác khác, thành thạo như một ... con khỉ :v

-Ối dồi ơi, lên nàooooooo lên nàoooooo yeeeee yeeee lên nào lên.

Sau 2 phút đu cột - hay còn gọi là múa cột giai đoạn thực tập sinh, Lu trượt xuống, chạy vô phía cánh gà, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng...

-Alôha!! - Ploy dẫn đầu cùng đoàn diễn viên chính bước ra từ phía cánh gà trong trạng thái đậm chất Hawai.

Cả đoàn gồm dì Sói, Luna, Ploy, Bin và Ken, Read, Min vừa dàn hàng ngang vừa múa bụng, ai ai trên đầu cũng mang một vòng hoa và chiếc váy lá :v

Riêng Smile được đặc cách cho vô ngoáy mông cùng anh King. Thật là một màn mở đầu hoành tráng.


Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 202089_v0_600x


Sau khi ổn định lại tinh thần, mọi người ngồi lại đúng vị trí của mình. Màn hình lớn bật sáng.


Theo suy luận lôgic của một vị khách mời, cuốn truyện tiếp theo sẽ là một cuốn truyện hiện đại mang đậm phong cách troll vì màn mở đầu rất chi "đặc sắc" bên trên. Vâng, xin chúc mừng bạn, bạn đã đoán...sai :v

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Lang tộc" kiểu cách tinh tế, hoa mỹ. Sau đó là màn giới thiệu diễn viên khiến cả hội trường gần như chết vì sock. Đám diễn viên trẻ nhí nhố hát hò nhảy nhót ban nãy dưới bàn tay biến hóa khôn lường của các chuyên viên hóa trang thành những vị cô nương, huynh đài mang đậm dấu ấn cổ xưa.

Kết thúc màn trailer hoàng tá tràng, ta xin tóm tắt thành vài dòng trong văn án sau:


IOI


Giữa thời kỳ loạn lạc, chiến tranh nổ ra khắp nơi, có một gia tộc đã nổi lên một cách lấy lừng. Gia tộc này nổi tiếng với biệt tài chim lợn do tốc độ hóng hớt và loan tin vô cùng khủng bố, báo lá ngải gọi bằng cụ...

Không những thế, nơi đây còn là nơi hội tụ trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, không xinh đẹp dịu hiền văn hay chữ tốt thì cũng là thể loại bá đạo văn võ song toàn.

Gia tộc ấy mang tên "Lang Tộc"

Lang Tộc ngự trị trên hòn đảo đất đai màu mỡ, hội tụ tất cả các yếu tố "Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa"  có cái tên "Nhật Quang Đảo".

Lang Tộc mang trong mình một truyền thuyết lạ...


Từ thuở trời đất còn hỗn mang, yêu ma quỷ quái còn lộng hành khắp nơi, Tinh Hoa lục địa đã được chia thành nhiều phần do nhiều tộc yêu tinh cai trị. Trong số đó, nổi lên bốn thế lực lớn là Hồ Ly tộc: trấn giữ phía bắc, Nhân Ngư tộc: cai trị biển nam, Linh Miêu Tộc: chiếm hữu phía Tây, và bộ tộc nắm giữ phía đông là bộ tộc bá đạo nhất, mạnh mẽ và cũng … hoang dại nhất. Bộ tộc ấy chỉ nắm giữ Nhật Quang đảo ở phía đông nhưng danh trấn tứ phương, nơi nơi dị nể, người người sợ hãi. Đó chính là Lang tộc.

Vì sao Lang tộc lại được có tiếng tăm như vậy trong giới yêu ma khi chỉ nắm giữ một hòn đảo? Nhật Quang đảo nằm ở phía Đông, là nơi mặt trời mọc, hấp thụ tinh hoa đất trời nên cây cỏ, sinh vật nơi này phát triển rất mạnh mẽ, là một nơi sinh sống lí tưởng, không lo thiếu ăn thiếu mặc. Không những thế, xung quanh đảo còn chứa đựng rất nhiều vàng bạc châu báu. Tương truyền, có một tiểu yêu tinh của Lang tộc khi đi chơi đã vô tình vấp phải một khối vàng ròng to nên té đập mặt vào một viên Minh Châu quý mà chết. Ây da, thật là thảm thương. 

Sự tích về tiểu yêu kia đã khiến sự trù phú của Nhật Quang Đảo được người ngưới biết đến. Nhiều thế lực đã dòm ngó đến hòn đảo bé nhỏ này. Hằng năm có không biết bao nhiêu thuyền chiến đã đi tới Nhật Quang đảo và bỏ mạng nơi đó. Vì sao ư? Bởi vì Lang tộc vốn là tộc Sói tu thành yêu, sức mạnh hơn hẳn những loài khác. Bởi vì là Sói, là dã thú nênLang tộc có lối đánh càn quét. Không đánh thì thôi, đánh thì phải diệt sạch không chừa một mống. Lang Tộc dã man, Lang Tộc điên cuồng, Lang Tộc mạnh mẽ, Lang Tộc….cũng có lúc rất ngu ngơ…. 

Truyền thuyết về Lang tộc đã được truyền từ đời này sang đời khác, được người người biết đến, được sách vở ghi chép lại. Lang tộc đã trở thành huyền thoại. Và đây chính là những con người tạo nên huyền thoại về bộ tộc mạnh mẽ nhất Tinh Hoa lục địa.


Như đã nói ở trên, nhắc đến truyền thuyết Lang Tộc là không thể nào nhắc đến các thành phần "khủng bố" ngự trị tại nơi đây:



Nhi Nữ Vương
Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 999183_220041804816604_1848764958_n
Trị vì đất nước và cũng là người cầm đầu gia đình biến thái chính là Nhi Nữ Vương (Sói Nâu thủ vai), một con người quyền lực, sắc đẹp thanh tú nhưng vẫn không kém phần nghiêm nghị, lạnh lùng, tài năng lãnh đạo trị vì xuất chúng. Và nàng là một đại cường công.



Nguyên Nam Vương
Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 1098135_220040798150038_246104042_n
Phong Nam Vương

Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 1006299_220040818150036_302922987_n

Kế đến là hai vị nam thiếp của Nhi nữ vương là Phong nam vương (Bin thủ vai) và Nguyên nam vương (Ken B thủ vai), hai con người được mệnh danh là soái ca nhất trong hoàng cung, tài năng không thua không kém cạnh ai nhưng có một điều rất mờ ám ở hai con người được mệnh danh là "cực nam tính" này.



Tiểu Vân Vân

Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 34cfaecc7cd98d10b2cb98b3213fb80e7bec90231
Người kế tiếp phải kể đến là Vân thừa tướng (reading thủ vai) một hiền tài của đất nước, sở hữu một nét đẹp hiền dịu, ngây thơ, là một phần tử xinh đẹp của bộ ngũ giai nhân.



Thiên Quân Sư

Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 1014179_220038128150305_1384866361_n
Xuống tiếp nữa là Thiên Quân Sư (King Player Thủ vai) cùng với tiểu muội của mình là Hy Quận chúa. Thiên Quân Sư cũng thuộc vào hàng soái ca trong cung một người phong lưu đa tình, tới đâu là gái theo tới đó nhưng vẫn chưa quen một ai vì mắc một căn bệnh nan y bệnh "cuồng em gái".



Hy Quận Chúa

Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 1146500_145227595683941_693466555_n

Hy Quận chúa (Smile thủ vai) là một người thuộc dạng quậy phá long trời lỡ đất nhưng luôn cố tỏ ra mình là một người hiền lành, ngoan ngoãn là chị họ của Nguyệt và Hân. Có sở thích rất quái lạ là đi chọc người đợi người ta chọc lại mà cãi không được thì dỡ chứng giận dỗi và minh chứng hữu hiệu nhất là Hân Hân.




Ngân Công Chúa

Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 399282_227345607416541_1060893948_n

Ngân Công Chúa (Ploy thủ vai) là một người thông mình nhất trong đám tỷ muội lóc chóc (Vân-Nguyệt-Hân). Sắc đẹp khuynh quốc làm bao người ghen tỵ, một con người chính chắng, văn thông võ lượt tuy nhiên lâu lâu lại mắc chứng tự kỉ (bởi vậy người ta nói người đẹp, người giỏi thì thường bị khùng là đúng).



Nguyệt công chúa

Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 602477_1406975019515607_27537135_n


Hân công chúa
Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo. 1017643_203597879800108_1618542342_n
Cuối cùng là cặp song sinh: Nguyệt công chúa và Hân công chúa, vì do hai tỷ muội nhà này lúc sinh ra, nhằm đúng ngay ngày mưa to bão lớn, sau khi hoàng hậu đã hạ sinh hai nàng công chúa thì gió to nổi lên đèn đóm trong hoàn cung tắt hết, sau khi mọi người thắp sáng đèn lên thì mới phát hiện không biết ai sinh ra trước, từ đó đã xuất hiện sự việc tranh giành chức em út.

Nguyệt công chúa (Luna thủ vai) là một người mang nét đẹp hiền dịu nhất nhưng cũng rất lém lỉnh, rất giỏi trong thể loại Cầm, thông thạo mọi nhạc cụ nhưng giỏi nhất vẫn là sáo trúc.
Hân công chúa (Park Sung Min thủ vai) là người hiền nhất trong tất cả những tỷ muội của mình, cô rất dễ tin người nên lúc nào cũng được Ngân tỷ tỷ đi theo để bảo vệ, nói năng rất được lòng người khác thông thạo nhạc hoạ.




Sóng gió sẽ xảy ra lúc nào? Số phận của Lang tộc sẽ ra sao?

Mời các bạn đón xem Lang Tộc - tác phẩm mới nhất của Gia đình biến thái nhà Sói~




 Sản phẩm được tạo ra do công sức của tất cả mọi người trong 
"Lang Tộc"

Mong các bạn đọc truyện vui vẻ <3 



 
 
 

Lang tộc - Hồi thứ nhất: Văn án bá đạo.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lãng Vũ aka Sói Nâu
» Lửa và sự kì thị của dân làng với hai đứa trẻ
» Cảm nhận sau khi làm mem mới với cái tên Lăng Vũ :3
» Lắng nghe tim em
» Lang tộc - ver Comment
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện về trường Truyện 12 chòm sao :: Lang tộc-