Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 8) Sat Aug 10, 2013 5:28 pm | |
| Chap 8 -Trộm .......-tiếng Mã vang lớn trong căn nhà của Bảo Bảo Tất cả mọi người ăn kẻ ở trong nhà chạy hết vì nghe tiếng Mã Mã .Anh chạy đuổi theo nhưng hắn chạy ra cửa sổ và mất tích .-Gì thế -Bảo Bảo gạt nước mắt và hỏi ,đi cạnh cô là Song Ngư -Rõ ràng mình nhìn thấy bóng người đứng ở cửa phòng cậu một lúc rất lâu sau đó còn thấy lấp lánh thứ gì đó rơi xuống từ khuôn mặt hắn nữa ,hình như hắn khóc -Ngựa còn chưa kịp lấy lại sức sau cuộc chạy đuổi Mọi người ăn kẻ ở tại nhà Bảo Bình thở dài rồi kéo nhau về phòng như thể câu chuyện của cậu là chuyện thường nhật vậy.Bảo Bảo thở dài và chạy lên phòng thí nghiệm giúp Thiên Bình ,Ngư cũng chạy theo lên giúp luôn .Hai người bỏ đi để lại mình Mã Mã,anh bước đi mà không ngừng nghĩ liệu anh có bị ảo tưởng không .Bất chợt Mã Mã bắt gặp một bóng hình quen thuộc nhưng chậm hơn so với thường ngày .Đó chính là Bạch Dương nhưng chân của cô khập khiễng ,anh vội chạy ra đỡ Bé Cừu lên ghế ngồi .-Sao thế này ,chân cậu chảy nhiều máu thế này -Mã lo lắng chạy lấy bông ,băng lại cho Cừu .-Mình chạy theo hắn nhưng mà hắn chạy cực nhanh không thể theo kịp xong rồi vấp phải cái gì đó ...-Cừu vừa nói vừa thở không ra hơi -Cái gì ,sao cậu ngốc thế hả ,chạy theo lỡ có mệnh hệ gì thì làm sao hả ,-Mã vừa nói vừa buộc chặt cái băng ở chân Tiểu Bạch lại .Bạch Dương hét lên một tiếng rất nhỏ nhưng nhờ thế mà cô được nghe thứ mà chưa bao giờ có dịp nghe trong đời -bài giảng của Nhân Mã (cái này lây Xử 100%) -Thôi cậu sắp thành Xử tới nơi rồi đấy-Cả Bạch Dương ,Thiên Bình ,Bảo Bình thét lên sau một trận tra tấn lỗ tai Mọi người bắt đầu chôn chân tại phòng thí nghiệm (nhờ thế mà học Hóa tốt lên rất nhiều )Màn đêm lại buông xuống,đây đã là đêm thứ hai rồi ,mọi người mệt lả nên bắt đầu ăn với ngủ để hồi sức ,chỉ mình Thiên Bình là cắm rễ tại đó với mấy cái chất hóa học .Đêm kế tiếp cũng vậy ,nhưng cho đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì .-Được rồi ,tớ làm được rồi,mọi người dậy đi -tiếng Thiên Bình kêu vang (vâng ,giờ là 2h sáng )Các sao phi như gió lên phòng thí nghiệm -Thiên Bình thật à,yeah ,Xử được sống rồi Nhân Mã chạy nhảy quanh phòng thí nghiệm (đây mới là Mã )-Thử đi -Bảo Bảo hớn hởThế là các sao tụ tập tại nơi Xử đang "yên giấc ".-À cách cho thuốc vào thì phải giống cách lúc đâù thuốc tiếp xúc mà giờ Xử thế này ..........suy ra........phải làm giống kiểu ....hô hấp nhân tạo á ,Thiên Bình ạ!-Bảo Bảo nhếch mép cười nham hiểm Song Ngư ngồi mơ mộng đến cổ tích "công chúa ngủ trong rừng " thành"hoàng tử ngủ trong rừng ".Đang mơ mộng công chúa Thiên Bình sẽ trao cho hoàng tử Xử Nữ true love kiss và chàng sẽ tỉnh dậy rồi hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi thì-Bảo Bảo ơi banh rộng miệng hắn ra ,Mã Mã đưa tớ cái ống tiêm,phun vào là xong chứ gì -tiếng Thiên Bình làm vỡ mộng đẹp của bé Ngư ( Thiên Bình tiểu thư ơi! Cô có nhất thiết phũ phàng thế không chứ ) Sau khi "phun " thuốc vào ,mắt anh mở từ từ,mơ màng -Khoảng 30 phút nữa sẽ tỉnh hẳn -Bảo Bảo cười -Vậy tớ đi ngủ đây mệt quá -Thiên Bình đi ngủ ngon sau mấy đêm không ngủ........30 phút trôi quaXử tỉnh thì thấy mọi người mang tiếng là ngồi trông mà lăn ra ngủ hết .Bạch Dương thì nằm vào lòng Mã Mã để ngủ .Bảo Bảo thì ngả vào vai Ngư để ngủ .Nhân tiện Xử lấy cái điện thoại chụp cho khoảnh khắc này lưu giữ rồi cất tiếng .- Giờ này mà mấy người còn ngồi đó tán tỉnh nhau được hả ....bla.....bla.-Cậu đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu rồi -Ngư hét to mừng rỡBé Ngư chưa gì đã bị mọi người cho một trưởng vào đầu do cái tội nói gở .Chợt mấy sao nảy ra ý tưởng mới(gồm Song Ngư ,Bảo Bảo ,Nhân Mã ,Tiểu Bạch ),nhìn nhau cười nham hiểm (cái gì ,cho biết với ! /cả bọn :không cho biết ,bí mật /chả thèm ,dù gì mình cũng nghĩ ra mà *tự kỉ*)-Xử ơi !vì cứu cậu nên bây giờ Thiên Bình tụt huyết áp do không ăn gì ...hu.hu....bạn ý đang bị ngất trong phòng kìa -Bảo Bảo giả vờ sụt sịt Nghe xong,như máy được lập trình sẵn ,Xử chạy ngay ra phòng Thiên Bình ngủ .Trong lúc đó có mấy người đang ở đằng sau cười khúc khíchXử chạy đến phòng ngồi cạnh Thiên Bình , nắm lấy tay cô trao một nụ hôn nhẹ lên trán cô -Dậy và đánh tớ như lẫm trước đi -Xử năn nỉ Và ước muốn của anh đã thành sự thật ,anh đã được hưởng một trận đập tơi tả cùng một cuộc thi chạy quanh nhà Bảo Bảo .P/s: Ngày mai mình đăng chap 9 , chap này nhiều hội thoại với cả không nói nhiều về cả 12 sao , gạch với đá cứ ném , mình sẵn sàng hi sinh |
|
Park Hee Min Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 8) Sat Aug 10, 2013 8:25 pm | |
| Ta mở hàng trước )) Vẫn nhiều đối thoại quá nàng nhá! Thêm miêu tả hoặc cảm xúc nhân vật vào như vậy thì chap nó sẽ không bị lủng củng mà còn hay thêm nữa. Cuối cùng, ta hóng chap nhá |
|
Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 8) Sat Aug 10, 2013 9:43 pm | |
| Thanks bạn , câu nói quên thuộc , mình sẽ cố sửa tại chap sau |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 8) | |
| |
|