Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1   12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 10:07 am

Tác giả : Ny
Chap 1:



Bạch Dương à!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Bạch Dương bật dậy sau khi hét 1 cái muốn lủng màng nhĩ...
- Hơ hơ... Thiên Bình? Xử Nữ? Song Ngư? các cậu làm gì ở đây? - Bạch Dương ngơ ngác hỏi.
- Cậu thật là... Hẹn tụi mình mà quên mất ! - Thiên Bình bật cười
Thiên Bình vừa dứt câu cũng là lúc Xử Nữ mở bài ( chết ta rồi ) :
- Này! Mai mốt cậu cũng nên có 1 cái đồng hồ báo thức đi chứ! Còn nữa, cậu phải cần có 1 cuốn sổ để ghi chép cho nhớ những việc cần làm, à mà còn nữa, con gái ngủ bớt ngáy đi blap blap blap,.......
Chưa để Xử Nữ dứt câu, Bạch Dương đã bay vào phòng tắm để làm vệ sinh và.... bảo vệ cái màng nhĩ của mình. Cô nghĩ thầm :
- Mới sáng ra đã bị " bà chị " Xử Nữ giáo huấn rồi! Biết thế mình chỉ rủ Ngư Ngư với Thiên Bình thôi.
Bỗng tiếng Song Ngư vọng vào :
- Bạch Dương này! Cậu không nhanh lên là tụi mình đi trước đấy nhé!
Câu nói có sức công phá " mãnh liệt " của Ngư Ngư làm Cừu phóng xuống nhà với tốc độ tên lửa và... quên chải đầu + không ăn sáng. Dẫn tới kết quả là đầu tóc Cừu rối bù xù lên và dọc đường đi thì bụng Cừu cứ kêu mãi ( tội Cừu quá àh ).
Vừa bước đến cổng trường thì 4 sao của chúng ta đã gây được sự chú ý ( OMG! ) vì vẻ đẹp " chói lóa " của Xử Nữ, Thiên Bình, Ngư Ngư và vẻ.... ( gì đây nhỉ ) lượm thượm mà đáng yêu của Bạch Dương.
Đang tìm đường vào lớp thì...
RẦM!!!
4 sao chưa kịp định thần thì ....
Trước mặt Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư là cảnh Bạch Dương đang nằm trên người một đứa con trai có mái tóc màu cam đậm và đôi mắt màu nâu và hắn đang nằm bẹp dí dưới đất ( ta không biết gì hết ^^ ). Bạch Dương ngồi dậy gãi gãi đầu :
- Xin lỗi nha, mình không cố ý, mình....
Chưa để Cừu nói hết câu, tên ấy đã nhảy vào :
- Này!!!! Cô có mắt không thế??? Lỡ cái thân vàng của tôi mà bị thương thì cô tính sao đây hả????? Có bồi thường nổi không??? Blap...blap...blap...
- Nè bạn! Bạn ấy đã xin lỗi rồi sao bạn lại nói như thế... Í chời ơi, đẹp chai quá!
Câu nói của Thiên Bình làm Xử Nữ và Song Ngư suýt nữa té xỉu.
- Hứ!! Đầu tóc cam lè, mắt mũi không ra làm sao thì đẹp cái kiểu gì được chứ??? - Bạch Dương tức tối nổi điên lên.
- Á à! Cô đụng vào tôi rồi gây sự đấy nhé?
- Ừ đó thì sao? Tôi xin lỗi rồi mà! Ai gây sự trước đấy nhỉ??
- Nè Sư Tử? Có chuyện gì vậy?
Một tiếng nói cất lên. Một tên con trai với khuôn mặt sát gái đẹp như mĩ nam Hàn Quốc đi đến.
- Ah Song Tử! Cậu coi cô ta đụng vào tớ rồi còn gây sự nữa này!
- Vậy àh? Thôi thôi, bỏ đi. Đi với tớ nào!. - Rồi đứa con trai tên Song Tử ấy kéo Sư Tử đi xa khéo cái trường này nổ banh xác mất!
Bạch Dương vẫn không quên tặng cái tên đáng ghét kia 1 tiếng " Hứ " rồi bỏ đi. Đang đi thì Cừu tại đụng vào 1 cô gái làm cả 2 té xuống. ( Ax! Lại thêm 1 vụ tai nạn đường bộ thứ 2 trong ngày! Cừu ơi là cừu!!!)
- Aw! Xin lỗi nha! Mình không có cố ý đâu! hì hì...
- Ừm, không sao đâu. Bạn có sao không? - Cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh cùng với đôi mắt xanh nước biển ấy dịu dàng nói.
- Cám ơn bạn nha, mình không sao đâu. Mà bạn tên gì học lớp mấy thế?
- Mình là Cự Giải. Mình học lớp 10A1.
Cừu nghe tới đó vội nhãy cẫng lên ôm lấy người ta :
- Oaa~ Vậy mình với bạn học chung lớp đó~ Bạn dẫn tụi mình lên lớp nhé!
Cự Giải nở một nụ cười hiền lành :
- Ừ.
Cả đám vừa đến lớp. Nhìn phòng học, ghế bàn ngay ngắn sạch sẽ. Xử Nữ và Thiên Bình sáng mắt lên khen :
- Wow~ Đẹp thật~ Không uổng công thi vào trường này~....
Xử và Bình Nhi chưa kịp khen hết câu thì một cảnh tưởng huy hoàng hiện ra trước mặt : Một chàng trai với đôi mắt màu xanh lá cây một mí với mái tóc màu nâu đậm đang la í ới với một cô gái đẹp như thiên thần với đôi mắt và mái tóc màu hồng đang cầm một lọ chất thí nghiệm với màu đỏ đỏ đang nổ bùm bụp.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA~ Bảo Bình àh~ Tớ xin cậu đấy~ Tớ là người chứ có phải đồ vật đâu mà suốt ngày làm thí nghiệm cho mấy cái phát minh chết người của cậu!! Cứu tớ với Cự Giải! Ma Kết! Thiên Yết! Nhân Mã à!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tớ xin cậu đấy Ngưu - chan àh~~~~~~~~~~~~~~~ Lần này nữa thôi mà~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lần này hết lần nọ !! Lần cuối bao nhiiêu lần rồi?? Tha cho tớ đi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mãi chạy mà chả biết trời trăng gì, Kim Ngưu vấp phải cái gì đó và ngã vào người Thiên Bình ( lại thêm 1 vụ tai nạn nữa à ). Kim Ngưu vội đỡ Thiên Bình lên :
- Cậu không sao chứ? Cô gái đáng yêu?
Vừa nghe đến từ " cô gái đáng yêu " Thiên Bình bỗng đỏ hết mặt mũi lên còn Kim Ngưu vẫn còn tiếp tục sự nghiệp chạy, chạy, chạy và chạy!
Một bàn tay từ đâu ra đặt lên vai Xử Nữ :
- Chào em yêu! Cưng mới đến à?
Theo phản xạ tự nhiên, Xử Nữ quay phắt lại, định tát cho cái tên không biết điều ấy nhưng lại không thấy đâu mà thấy trước mặt là một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp và tinh nghịch với mái tóc màu nâu.
- Đồ dê xồm!
- Hì hì, tớ giỡn xí thôi mà, có cần phản ứng thái quá thế không? - anh chàng tươi cười - Tôi là Nhân Mã. Cô tên gì?
- Tên gì mặc tôi! - Xử Nữ quay phắt đi, gì chứ con trai kiểu này cô rất ghét!
Bỗng một chàng trai mắt đen, tóc đen, kính đen, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cả lớp rồi hỏi :
- Lớp ta có 12 người mà? Sao bây giờ mới có 10 người thế?
- Aw Ma Kết! Còn tụi tớ này! - Một giọng nam khá là quen thuộc với nhóm 4 sao khi nãy của chúng ta nhanh nhảu bước tới rồi lôi Kim Ngưu tới chỗ Bảo Bảo.
- Cám ơn cậu nhé Song Tử. - Bảo Bình nói
- Ừkm.
Bạch Dương bỗng quay phắt lại :
- Là cậu?
Tên đầu cam đáng ghét kia cười lớn :
- Hahahahaha... đúng đó là chúng tôi đấy! Hahahaha....
Bạch Dương tức xì khói lửa, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại phải học chung với tên khốn khiếp đó thì thầy giáo đi vào, thầy giới thiệu :
- Tôi là Xà Phu. Lớp trưởng lớp ta sẽ là bạn Ma Kết còn lớp phó sẽ là bạn Xử Nữ nhé. Tôi đã xem kĩ học lực của các em rồi nên sẽ không nhầm đâu. Giờ thì tôi sẽ xếp chỗ theo từng nhóm để tiện việc học. Sau đây là các cặp giỏi - yếu :
- Ma Kết - Song Ngư
- Xử Nữ - Nhân Mã
- Bảo Bình - Song Tử
Nghe tên mình xướng lên cùng Nhân Mã, Xử Nữ khẽ thở dài. Còn Bảo Bình và Song Tử rất vui vì được ngồi cạnh nhau để " tám " rồi lại lắng nghe thầy nói
- Còn lại là các cặp trung bình :
- Thiên Yết - Cự Giải
- Kim Ngưu - Thiên Bình
- Bạch Dương - Sư Tử
Vừa nghe tới đó, Bạch Dương và Sư Tử đứng lên phản kháng, rồi cãi tay đôi với thầy mà không được vì miệng lưỡi không được dẻo như Song Tử và Bảo Bình nên đành ngậm ngùi mà vác " cục nợ " này ngồi kế bên...
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1   12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 10:15 am

trình bày xấu

nhìu đối thoại

Câu văn lủng củng, lộn xộn
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1   12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 10:38 am

yuri hanakawa đã viết:
Tác giả : Ny
Chap 1:



Bạch Dương à!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Bạch Dương bật dậy sau khi hét 1 cái muốn lủng màng nhĩ... 

- Hơ hơ... Thiên Bình? Xử Nữ? Song Ngư? các cậu làm gì ở đây? - Bạch Dương ngơ ngác hỏi.

- Cậu thật là... Hẹn tụi mình mà quên mất ! - Thiên Bình bật cười

Thiên Bình vừa dứt câu cũng là lúc Xử Nữ mở bài ( chết ta rồi ) :

- Này! Mai mốt cậu cũng nên có 1 cái đồng hồ báo thức đi chứ! Còn nữa, cậu phải cần có 1 cuốn sổ để ghi chép cho nhớ những việc cần làm, à mà còn nữa, con gái ngủ bớt ngáy đi blap blap blap,.......

Chưa để Xử Nữ dứt câu, Bạch Dương đã bay vào phòng tắm để làm vệ sinh và.... bảo vệ cái màng nhĩ của mình. Cô nghĩ thầm :

- Mới sáng ra đã bị " bà chị " Xử Nữ giáo huấn rồi! Biết thế mình chỉ rủ Ngư Ngư với Thiên Bình thôi.
Bỗng tiếng Song Ngư vọng vào :

- Bạch Dương này! Cậu không nhanh lên là tụi mình đi trước đấy nhé!

Câu nói có sức công phá " mãnh liệt " của Ngư Ngư làm Cừu phóng xuống nhà với tốc độ tên lửa và... quên chải đầu + không ăn sáng. Dẫn tới kết quả là đầu tóc Cừu rối bù xù lên và dọc đường đi thì bụng Cừu cứ kêu mãi ( tội Cừu quá àh ).

Vừa bước đến cổng trường thì 4 sao của chúng ta đã gây được sự chú ý ( OMG! ) vì vẻ đẹp " chói lóa " của Xử Nữ, Thiên Bình, Ngư Ngư và vẻ.... ( gì đây nhỉ ) lượm thượm mà đáng yêu của Bạch Dương.

Đang tìm đường vào lớp thì...

RẦM!!!

4 sao chưa kịp định thần thì ....

Trước mặt Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư là cảnh Bạch Dương đang nằm trên người một đứa con trai có mái tóc màu cam đậm và đôi mắt màu nâu và hắn đang nằm bẹp dí dưới đất ( ta không biết gì hết ^^ ). Bạch Dương ngồi dậy gãi gãi đầu :

- Xin lỗi nha, mình không cố ý, mình....

Chưa để Cừu nói hết câu, tên ấy đã nhảy vào :

- Này!!!! Cô có mắt không thế??? Lỡ cái thân vàng của tôi mà bị thương thì cô tính sao đây hả????? Có bồi thường nổi không??? Blap...blap...blap..
.

- Nè bạn! Bạn ấy đã xin lỗi rồi sao bạn lại nói như thế... Í chời ơi, đẹp chai quá!

Câu nói của Thiên Bình làm Xử Nữ và Song Ngư suýt nữa té xỉu.

- Hứ!! Đầu tóc cam lè, mắt mũi không ra làm sao thì đẹp cái kiểu gì được chứ??? - Bạch Dương tức tối nổi điên lên.

- Á à! Cô đụng vào tôi rồi gây sự đấy nhé?

- Ừ đó thì sao? Tôi xin lỗi rồi mà! Ai gây sự trước đấy nhỉ??

- Nè Sư Tử? Có chuyện gì vậy?

Một tiếng nói cất lên. Một tên con trai với khuôn mặt sát gái đẹp như mĩ nam Hàn Quốc đi đến.

- Ah Song Tử! Cậu coi cô ta đụng vào tớ rồi còn gây sự nữa này!

- Vậy àh? Thôi thôi, bỏ đi. Đi với tớ nào!. - Rồi đứa con trai tên Song Tử ấy kéo Sư Tử đi xa khéo cái trường này nổ banh xác mất!
Bạch Dương vẫn không quên tặng cái tên đáng ghét kia 1 tiếng " Hứ " rồi bỏ đi. Đang đi thì Cừu tại đụng vào 1 cô gái làm cả 2 té xuống. ( Ax! Lại thêm 1 vụ tai nạn đường bộ thứ 2 trong ngày! Cừu ơi là cừu!!!)

- Aw! Xin lỗi nha! Mình không có cố ý đâu! hì hì...

- Ừm, không sao đâu. Bạn có sao không? - Cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh cùng với đôi mắt xanh nước biển ấy dịu dàng nói.

- Cám ơn bạn nha, mình không sao đâu. Mà bạn tên gì học lớp mấy thế?

- Mình là Cự Giải. Mình học lớp 10A1.

Cừu nghe tới đó vội nhãy cẫng lên ôm lấy người ta :
- Oaa~ Vậy mình với bạn học chung lớp đó~ Bạn dẫn tụi mình lên lớp nhé!

Cự Giải nở một nụ cười hiền lành :

- Ừ.

Cả đám vừa đến lớp. Nhìn phòng học, ghế bàn ngay ngắn sạch sẽ. Xử Nữ và Thiên Bình sáng mắt lên khen :

- Wow~ Đẹp thật~ Không uổng công thi vào trường này~....

Xử và Bình Nhi chưa kịp khen hết câu thì một cảnh tưởng huy hoàng hiện ra trước mặt : Một chàng trai với đôi mắt màu xanh lá cây một mí với mái tóc màu nâu đậm đang la í ới với một cô gái đẹp như thiên thần với đôi mắt và mái tóc màu hồng đang cầm một lọ chất thí nghiệm với màu đỏ đỏ đang nổ bùm bụp.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA~ Bảo Bình àh~ Tớ xin cậu đấy~ Tớ là người chứ có phải đồ vật đâu mà suốt ngày làm thí nghiệm cho mấy cái phát minh chết người của cậu!! Cứu tớ với Cự Giải! Ma Kết! Thiên Yết! Nhân Mã à!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tớ xin cậu đấy Ngưu - chan àh~~~~~~~~~~~~~~~ Lần này nữa thôi mà~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lần này hết lần nọ !! Lần cuối bao nhiiêu lần rồi?? Tha cho tớ đi !!!!!!!!!!!!!!!!!

Mãi chạy mà chả biết trời trăng gì, Kim Ngưu vấp phải cái gì đó và ngã vào người Thiên Bình ( lại thêm 1 vụ tai nạn nữa à ). Kim Ngưu vội đỡ Thiên Bình lên :

- Cậu không sao chứ? Cô gái đáng yêu?

Vừa nghe đến từ " cô gái đáng yêu " Thiên Bình bỗng đỏ hết mặt mũi lên còn Kim Ngưu vẫn còn tiếp tục sự nghiệp chạy, chạy, chạy và chạy!

Một bàn tay từ đâu ra đặt lên vai Xử Nữ :

- Chào em yêu! Cưng mới đến à?

Theo phản xạ tự nhiên, Xử Nữ quay phắt lại, định tát cho cái tên không biết điều ấy nhưng lại không thấy đâu mà thấy trước mặt là một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp và tinh nghịch với mái tóc màu nâu.

- Đồ dê xồm!

- Hì hì, tớ giỡn xí thôi mà, có cần phản ứng thái quá thế không? - anh chàng tươi cười - Tôi là Nhân Mã. Cô tên gì?

- Tên gì mặc tôi! - Xử Nữ quay phắt đi, gì chứ con trai kiểu này cô rất ghét!

Bỗng một chàng trai mắt đen, tóc đen, kính đen, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cả lớp rồi hỏi :

- Lớp ta có 12 người mà? Sao bây giờ mới có 10 người thế?

- Aw Ma Kết! Còn tụi tớ này! - Một giọng nam khá là quen thuộc với nhóm 4 sao khi nãy của chúng ta nhanh nhảu bước tới rồi lôi Kim Ngưu tới chỗ Bảo Bảo.

- Cám ơn cậu nhé Song Tử. - Bảo Bình nói

- Ừkm.

Bạch Dương bỗng quay phắt lại :

- Là cậu?

Tên đầu cam đáng ghét kia cười lớn :

- Hahahahaha... đúng đó là chúng tôi đấy! Hahahaha....

Bạch Dương tức xì khói lửa, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại phải học chung với tên khốn khiếp đó thì thầy giáo đi vào, thầy giới thiệu :

- Tôi là Xà Phu. Lớp trưởng lớp ta sẽ là bạn Ma Kết còn lớp phó sẽ là bạn Xử Nữ nhé. Tôi đã xem kĩ học lực của các em rồi nên sẽ không nhầm đâu. Giờ thì tôi sẽ xếp chỗ theo từng nhóm để tiện việc học. Sau đây là các cặp giỏi - yếu :

- Ma Kết - Song Ngư

- Xử Nữ - Nhân Mã

- Bảo Bình - Song Tử

Nghe tên mình xướng lên cùng Nhân Mã, Xử Nữ khẽ thở dài. Còn Bảo Bình và Song Tử rất vui vì được ngồi cạnh nhau để " tám " rồi lại lắng nghe thầy nói

- Còn lại là các cặp trung bình :

- Thiên Yết - Cự Giải

- Kim Ngưu - Thiên Bình

- Bạch Dương - Sư Tử

Vừa nghe tới đó, Bạch Dương và Sư Tử đứng lên phản kháng, rồi cãi tay đôi với thầy mà không được vì miệng lưỡi không được dẻo như Song Tử và Bảo Bình nên đành ngậm ngùi mà vác " cục nợ " này ngồi kế bên...

 bạn nên cách dòng ra và cho chữ nhỏ hơn giống như ở trên nha với lại mình chỉ thấy chữ "í chời ơi đẹp chai quá" Chữ chời với chai là sai chính tả còn lại thì được
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1   12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 10:39 am

bé gấu kute đã viết:
yuri hanakawa đã viết:
Tác giả : Ny
Chap 1:



Bạch Dương à!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Bạch Dương bật dậy sau khi hét 1 cái muốn lủng màng nhĩ... 

- Hơ hơ... Thiên Bình? Xử Nữ? Song Ngư? các cậu làm gì ở đây? - Bạch Dương ngơ ngác hỏi.

- Cậu thật là... Hẹn tụi mình mà quên mất ! - Thiên Bình bật cười

Thiên Bình vừa dứt câu cũng là lúc Xử Nữ mở bài ( chết ta rồi ) :

- Này! Mai mốt cậu cũng nên có 1 cái đồng hồ báo thức đi chứ! Còn nữa, cậu phải cần có 1 cuốn sổ để ghi chép cho nhớ những việc cần làm, à mà còn nữa, con gái ngủ bớt ngáy đi blap blap blap,.......

Chưa để Xử Nữ dứt câu, Bạch Dương đã bay vào phòng tắm để làm vệ sinh và.... bảo vệ cái màng nhĩ của mình. Cô nghĩ thầm :

- Mới sáng ra đã bị " bà chị " Xử Nữ giáo huấn rồi! Biết thế mình chỉ rủ Ngư Ngư với Thiên Bình thôi.
Bỗng tiếng Song Ngư vọng vào :

- Bạch Dương này! Cậu không nhanh lên là tụi mình đi trước đấy nhé!

Câu nói có sức công phá " mãnh liệt " của Ngư Ngư làm Cừu phóng xuống nhà với tốc độ tên lửa và... quên chải đầu + không ăn sáng. Dẫn tới kết quả là đầu tóc Cừu rối bù xù lên và dọc đường đi thì bụng Cừu cứ kêu mãi ( tội Cừu quá àh ).

Vừa bước đến cổng trường thì 4 sao của chúng ta đã gây được sự chú ý ( OMG! ) vì vẻ đẹp " chói lóa " của Xử Nữ, Thiên Bình, Ngư Ngư và vẻ.... ( gì đây nhỉ ) lượm thượm mà đáng yêu của Bạch Dương.

Đang tìm đường vào lớp thì...

RẦM!!!

4 sao chưa kịp định thần thì ....

Trước mặt Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư là cảnh Bạch Dương đang nằm trên người một đứa con trai có mái tóc màu cam đậm và đôi mắt màu nâu và hắn đang nằm bẹp dí dưới đất ( ta không biết gì hết ^^ ). Bạch Dương ngồi dậy gãi gãi đầu :

- Xin lỗi nha, mình không cố ý, mình....

Chưa để Cừu nói hết câu, tên ấy đã nhảy vào :

- Này!!!! Cô có mắt không thế??? Lỡ cái thân vàng của tôi mà bị thương thì cô tính sao đây hả????? Có bồi thường nổi không??? Blap...blap...blap..
.

- Nè bạn! Bạn ấy đã xin lỗi rồi sao bạn lại nói như thế... Í chời ơi, đẹp chai quá!

Câu nói của Thiên Bình làm Xử Nữ và Song Ngư suýt nữa té xỉu.

- Hứ!! Đầu tóc cam lè, mắt mũi không ra làm sao thì đẹp cái kiểu gì được chứ??? - Bạch Dương tức tối nổi điên lên.

- Á à! Cô đụng vào tôi rồi gây sự đấy nhé?

- Ừ đó thì sao? Tôi xin lỗi rồi mà! Ai gây sự trước đấy nhỉ??

- Nè Sư Tử? Có chuyện gì vậy?

Một tiếng nói cất lên. Một tên con trai với khuôn mặt sát gái đẹp như mĩ nam Hàn Quốc đi đến.

- Ah Song Tử! Cậu coi cô ta đụng vào tớ rồi còn gây sự nữa này!

- Vậy àh? Thôi thôi, bỏ đi. Đi với tớ nào!. - Rồi đứa con trai tên Song Tử ấy kéo Sư Tử đi xa khéo cái trường này nổ banh xác mất!
Bạch Dương vẫn không quên tặng cái tên đáng ghét kia 1 tiếng " Hứ " rồi bỏ đi. Đang đi thì Cừu tại đụng vào 1 cô gái làm cả 2 té xuống. ( Ax! Lại thêm 1 vụ tai nạn đường bộ thứ 2 trong ngày! Cừu ơi là cừu!!!)

- Aw! Xin lỗi nha! Mình không có cố ý đâu! hì hì...

- Ừm, không sao đâu. Bạn có sao không? - Cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh cùng với đôi mắt xanh nước biển ấy dịu dàng nói.

- Cám ơn bạn nha, mình không sao đâu. Mà bạn tên gì học lớp mấy thế?

- Mình là Cự Giải. Mình học lớp 10A1.

Cừu nghe tới đó vội nhãy cẫng lên ôm lấy người ta :
- Oaa~ Vậy mình với bạn học chung lớp đó~ Bạn dẫn tụi mình lên lớp nhé!

Cự Giải nở một nụ cười hiền lành :

- Ừ.

Cả đám vừa đến lớp. Nhìn phòng học, ghế bàn ngay ngắn sạch sẽ. Xử Nữ và Thiên Bình sáng mắt lên khen :

- Wow~ Đẹp thật~ Không uổng công thi vào trường này~....

Xử và Bình Nhi chưa kịp khen hết câu thì một cảnh tưởng huy hoàng hiện ra trước mặt : Một chàng trai với đôi mắt màu xanh lá cây một mí với mái tóc màu nâu đậm đang la í ới với một cô gái đẹp như thiên thần với đôi mắt và mái tóc màu hồng đang cầm một lọ chất thí nghiệm với màu đỏ đỏ đang nổ bùm bụp.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA~ Bảo Bình àh~ Tớ xin cậu đấy~ Tớ là người chứ có phải đồ vật đâu mà suốt ngày làm thí nghiệm cho mấy cái phát minh chết người của cậu!! Cứu tớ với Cự Giải! Ma Kết! Thiên Yết! Nhân Mã à!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tớ xin cậu đấy Ngưu - chan àh~~~~~~~~~~~~~~~ Lần này nữa thôi mà~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lần này hết lần nọ !! Lần cuối bao nhiiêu lần rồi?? Tha cho tớ đi !!!!!!!!!!!!!!!!!

Mãi chạy mà chả biết trời trăng gì, Kim Ngưu vấp phải cái gì đó và ngã vào người Thiên Bình ( lại thêm 1 vụ tai nạn nữa à ). Kim Ngưu vội đỡ Thiên Bình lên :

- Cậu không sao chứ? Cô gái đáng yêu?

Vừa nghe đến từ " cô gái đáng yêu " Thiên Bình bỗng đỏ hết mặt mũi lên còn Kim Ngưu vẫn còn tiếp tục sự nghiệp chạy, chạy, chạy và chạy!

Một bàn tay từ đâu ra đặt lên vai Xử Nữ :

- Chào em yêu! Cưng mới đến à?

Theo phản xạ tự nhiên, Xử Nữ quay phắt lại, định tát cho cái tên không biết điều ấy nhưng lại không thấy đâu mà thấy trước mặt là một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp và tinh nghịch với mái tóc màu nâu.

- Đồ dê xồm!

- Hì hì, tớ giỡn xí thôi mà, có cần phản ứng thái quá thế không? - anh chàng tươi cười - Tôi là Nhân Mã. Cô tên gì?

- Tên gì mặc tôi! - Xử Nữ quay phắt đi, gì chứ con trai kiểu này cô rất ghét!

Bỗng một chàng trai mắt đen, tóc đen, kính đen, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cả lớp rồi hỏi :

- Lớp ta có 12 người mà? Sao bây giờ mới có 10 người thế?

- Aw Ma Kết! Còn tụi tớ này! - Một giọng nam khá là quen thuộc với nhóm 4 sao khi nãy của chúng ta nhanh nhảu bước tới rồi lôi Kim Ngưu tới chỗ Bảo Bảo.

- Cám ơn cậu nhé Song Tử. - Bảo Bình nói

- Ừkm.

Bạch Dương bỗng quay phắt lại :

- Là cậu?

Tên đầu cam đáng ghét kia cười lớn :

- Hahahahaha... đúng đó là chúng tôi đấy! Hahahaha....

Bạch Dương tức xì khói lửa, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại phải học chung với tên khốn khiếp đó thì thầy giáo đi vào, thầy giới thiệu :

- Tôi là Xà Phu. Lớp trưởng lớp ta sẽ là bạn Ma Kết còn lớp phó sẽ là bạn Xử Nữ nhé. Tôi đã xem kĩ học lực của các em rồi nên sẽ không nhầm đâu. Giờ thì tôi sẽ xếp chỗ theo từng nhóm để tiện việc học. Sau đây là các cặp giỏi - yếu :

- Ma Kết - Song Ngư

- Xử Nữ - Nhân Mã

- Bảo Bình - Song Tử

Nghe tên mình xướng lên cùng Nhân Mã, Xử Nữ khẽ thở dài. Còn Bảo Bình và Song Tử rất vui vì được ngồi cạnh nhau để " tám " rồi lại lắng nghe thầy nói

- Còn lại là các cặp trung bình :

- Thiên Yết - Cự Giải

- Kim Ngưu - Thiên Bình

- Bạch Dương - Sư Tử

Vừa nghe tới đó, Bạch Dương và Sư Tử đứng lên phản kháng, rồi cãi tay đôi với thầy mà không được vì miệng lưỡi không được dẻo như Song Tử và Bảo Bình nên đành ngậm ngùi mà vác " cục nợ " này ngồi kế bên...

 bạn nên cách dòng ra và cho chữ nhỏ hơn giống như ở trên nha với lại mình chỉ thấy chữ "í chời ơi đẹp chai quá" Chữ chời với chai là sai chính tả còn lại thì được
 
Sponsored content
12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1   12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1 Icon_minitime

 
 

12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 2
» 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 3
» 12 chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 4
» 12 chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 5
» 12 chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu-