Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 2   12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 2 Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 10:11 am

Chap 2:



" Reng...Reng....Reng...."
Tiếng chuông hết tiết vang lên làm cho lớp học tươi hẳn lên. 12 chòm sao thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ sẽ đi khám phá ngôi trường mới này nhưng....
- Bây giờ tôi yêu cầu các em ngồi học nhóm theo cặp tôi đã xếp! - Tiếng thầy Xà Phu vang lên như sét đánh ngang cả bọn, nhất là Nhân Mã :
- WHAT??????????????? Cái gì cơ??????????????? Thầy à! Đây k phải là giờ ra chơi sao thầy?????
- Đúng thế, nhưng giờ ra chơi trường này là giờ để các em trao đổi kiến thức với nhau - Thầy bước khỏi lớp nhưng vẫn còn nhớ để mà "tặng" các học trò "thân yêu" 1 cái nhìn sắc lẻm như thể " nếu giở trò thì đừng có trách tôi! "
- Không thể nào~ !!! Mình cần ra ngoài!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~
Nói rồi, Nhân Mã như 1 chú chim muốn bay theo tự do phóng vèo ra cửa lớp thì bị 1 bàn tay túm lại
- Cậu làm xong hết bài tập đi rồi muốn làm gì thì làm - Xử Nữ nói bằng chất giọng đầy sát khí làm Mã phải vùi đầu vô ghi ghi chép chép (OMG! Hiện tượng lạ! ). Còn Ma Kết - Song Ngư thì ... thật chả biết phải nói thế nào. Song Ngư mãi thả hồn tận theo gió bay xa còn Kết Kết thì giảng bài khản cả cổ.
- Ngư à! Ngư!!!
- Hả? gì cơ? - chợt nghe tên mình, Ngư tỉnh mộng quay phắt lại.
- Cậu có nghe mình nói gì k đấy?
- À có có, mình đang nghe đây mà!
- Thế nãy giờ mình nói gì?
- Ơ...mình....mình.......
- Thôi k sao, mình giảng lại là đx mà!
Rồi, anh lại tiếp tục công việc nói, nói, nói và nói trong khi Ngư lại thả hồn theo mây xanh ( pó tay Ngư! ).
Còn cặp Song Tử - Bảo Bình thì đã làm xong hết thì đang tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói chung là cái gì cũng chém gió chém bão được hết! Nhưng cặp ồn ào nhất lớp thì có lẽ là Bạch Dương - Sư Tử.
- Nè! k hiểu bài thì đưa đây bổn thiếu gia chỉ cho!\
- Xí, ai thèm, dù sao thì bổn thiếu gia đây cũng chỉ có học lực trung bình thôi chứ bao nhiêu!!!!
- Nè, ăn nói cẩn thận! cô k biết mình đang nói chuyện với ai đâu!
- Biết chứ biết chứ! tôi đang nói chuyện với bổn thiếu gia chủ tịch tập đoàn có bố là bạn thân của ông hiệu trưởng!
Pé Cừu nói làm Sư đơ người " Sao nó lại biết nhỉ? Chắc Song Tử nhiều chuyện đây mà!"
- Cô được lắm! Hãy chờ đấy!
- Được thôi! Tôi sẽ chờ xem bổn thiếu gia có tài cán gì?
- Thôi mà mấy cậu! Dù sao cũng là bạn cùng lớp mà!
Thiên Bình vừa nói vừa can ngan để tránh chiến tranh hạt nhân lại bùng nổ. Rồi cô quay sang Kim Ngưu :
- Ngưu nè, mình nói vậy có đúng k?
- Đúng lắm luôn đó! Bình Nhi nói thiệt chính xác! - Ngưu Ngưu trả lời bằng chất giọng ngọt ngào hết sức còn Thiên Bình thì phì cười, riêng Bạch Dương thì....
- Eh? 2 người mới quen chưa tới 1 ngày mà tiến triển nhanh thế?
Câu nói của Bạch Dương làm cả 2 xấu hổ quay lên. Riêng bàn của Cự Giải và Thiên Yết thì có vẻ khá yên ắng, yên lặng, yên bình =)) vì Yết rất ít nói còn Giải thì đang....ngủ.
- Giải à, Cự Giải à! - Thiên Yết lay nhẹ Cự Giải khi thấy cô ngủ gật.
- Hơ... mình ngủ bao lâu rồi Yết?
- Cậu mới ngủ có xíu à, bộ tối qua cậu k ngủ hả? - Yết hỏi với vẻ mặt lo lắng.
- Ừm, vì tối qua mình háo hức quá nên k ngủ được luôn.
Nói rồi, Cự Giải đưa tay dụi dụi mắt ( Cua thiệt dễ thương ) còn Yết thì bật cười làm Giải bất ngờ. Vì... đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười mà lại cười với mình. Rồi Cua lại mơ mộng tận đâu nếu Thiên Yết không gọi thêm lần nữa :
- Giải à! Cậu sao thế?
- Ah...Okm.... Mình k sao đâu! Chúng mình học thôi
- Ừ.
Buổi học nhóm đầu tiên của các sao k đx suôn sẽ cho lắm. Giờ ra về, Cự Giải mắc ở lại tìm cây bút mà mẹ cô tặng cô hồi cô còn 10 tuổi. Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử và Bảo Bình ở lại dọn dẹp vệ sinh vì cái tội gây rối trật tự trong giờ học và làm mất trật tự ( O....M.....G..!! ). Bạch Dương - Sư Tử dọn dẹp hành lang, còn Song Tử - Bảo Bình thì dọn nhà vệ sinh.
Trong khi đó, Bạch Dương và Sư Tử đang cãi nhau ỏm tỏi.
- Nè nè! Anh lau cái kiểu gì thế hả? Anh có biết lau nhà k đó?
- Hừ! Chả lẽ con trai chủ tịch mà lại đi làm việc nhà sao? Cô có biết suy nghĩ k đó? - Sư Tử nhăn nhó trả lời Bạch Dương khi cô nàng cứ chỉ trích anh đủ điều.
- Hèn gì tụi mình làm nãy giờ k xong, tại anh hết đó!
- Này! Tôi nghĩ cô nên chú tâm vào việc làm thì sẽ nhanh hơn khi ở đó mà chỉ trích tôi! Nếu thế thì giờ này tụi mình đang ở nhà chứ k phải ở đây đâu!
- Được, anh k muốn thì về nhà đi, để tui lau 1 mình là được rồi.
Rồi, Cừu bỏ đi 1 nước làm Sư bơ vơ đứng như trời trồng....
_____________________________________
Trở về với cặp Song Tử - Bảo Bình.
- Aw~ Xong rồi, mệt quá đi àh ~
Cô nàng Bảo Bình xinh xắn than vãn. Kế bên cô là 1 mĩ nam Hàn Quốc cũng đang vã mồ hôi.
- Ừ, mệt thật đó, nhưng vui - Song Tử vừa nói vừa cười, nụ cười đẹp chết người của anh làm Bảo Bảo đỏ mặt.
- Tụi....tụi mình về thôi.  Bảo Bình nói, nhưng cô k còn sức để đứng lên. Bỗng dưng....
- Aw~ Song Tử àh~ Đừng bế mình như vậy, kì quá àh!
Bảo Bảo giãy đành đạch khi bị Song Tử bế lên, nhưng cô k còn sức.
- Cậu đi k nổi nữa mà... để mình bế cho!
- Cậu....Cám ơn cậu. - Bảo Bảo giờ chỉ biết đỏ mặt phó mặc cho tình huống @@!
______________________________________
Cự Giải đã kiếm được cây bút, khi ngẩng đầu lên thì....
- Mọi....mọi người.... đâu... đâu hết cả rồi?
" Cộp, cộp,..... " tiếng bước chân đi về phía phòng học làm Cua điếng người.
- Cái gì thế này? ma, hay quỷ vậy??... - Cua bây giờ đã mất hết bình tĩnh, suy diễn đủ mọi thứ trên đời ...
Cạch - tiếng cửa phòng học bật mở
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
_______________________________________
 
- Nè! Cô không thể bỏ tôi lại một mình đượccccccc… 
Bỗng dưng… 
- Aaaaaaaaaaaaaa… 
- “Rầm” 
- Này! Cô không sao chứ. 
Sư Tử chạy đến đỡ Bạch Dương vừa bị trượt chân té(trời ạ!). 
- Cái vũng nước này là sao hả? Sao anh không lau đi mà để lại làm gì chứ? 
- Ơ…tôi…tôi…- Sư Tử ấp úng. 
- Thôi được rồi! Để tôi lau hộ… Ui da! 
Bạch Dương đang định đứng lên thì một cảm giác đau điếng từ chân chạy ngược lên não làm cô phải ngồi phịch xuống đất. 
- Cô làm sao vậy? 
Sự Tử hỏi còn Bạch Dương thì nhăn nhó: 
- Tôi cũng không biết nữa. Chắc chỉ bị bong gân thui. 
- Trời ạ! Bị bong gân mà nói là nhẹ à. Giờ làm sao đây…làm sao đây. 
Sư Tử cuống quýt nghĩ cách trong khi Bạch Dương rất là bình thản: 
- Thì anh cứ về trước đi. Làm gì lo cho tôi dzữ dzậy? 
- Nè! Ai thèm lo cho cô chứ? Tại…tại nếu cô như vậy thì tôi làm sao làm hết đống việc này được.- Sư Tử cố gắng thanh minh. 
- Hay là…tôi cõng cô về nha! 
- Không được tuyệt đối là không.- Bạch Dương hét lên như một người điên. 
- Hey! Cô nghĩ tôi thích cõng cô lắm à. Người ta có lòng tốt mà không chịu nhận thì thôi. 
- Ừ…thì tôi…- Bạch Dương bỗng ngập ngừng. 
- “Aaaaaaaaaaa…” 
- Có tiếng gì vậy? 
Sư Tử vôi nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng động còn Bạch Dương thì gồi một chỗ suy nghĩ: 
- Đó là tiếng của Cự Giải mà! Giờ này cậu ấy làm gì ở đây chứ? 
- Mau lên. Đi tìm Cự Giải thôi.- Sư Tử khẩn trương. 
- Nhưng… 
- Không nhưng nhị gì hết. Leo lên đi 
Sư Tử vừa nói vừa cúi người xuống và nói thêm: 
- Nếu cô lo cho Cự Giải thì mau lên. Trời sắp mưa rồi! 
- Ừ… 
Bạch Dương miễn cưỡng leo lên lưng Sư Tử và thầm nghĩ “Ráng chịu đi Bạch Dương. Vì Cự Giải mày phải chịu đựng. Sư Tử cõng Bạch Dương chay lên lớp tìm Cự Giải...

____________________________________
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

- Tiếng gì vậy Song Tử?
Bảo Bình thắc mắc, cô vẫn nằm trên tay Song Tử.
- Tiếng của Cự Giải đấy! Cậu ấy làm gì ở đây giờ này?
- Vậy thì đi kiếm cậu ấy đi Song Tử!
- Ừ...Ừ....
_________________________________________
Trên đường đi lên lớp, Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình và Song Tử gặp nhau.
- Ủa? Song Tử, 2 cậu làm gì thế? Sao...Tình tứ quá vậy? - Sư tròn xoe mắt hỏi.
- Aishhhhh! tụi tớ đi kiếm Cự Giải này! 2 cậu cũng thế thôi - Bảo Bình và Song Tử đồng thanh, cười khúc khích.
- Thì tụi tớ.... Mà thôi, đi tìm Cự Giải trước đi!
Rồi 4 người chạy đến lớp, nhưng đâu ngờ rằng, có người lại đến trước họ.
_________________________________________
Tác giả : Nygura Hanae
 
 

12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 6
» 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 1
» 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 3
» 12 chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 4
» 12 chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu-