yuri hanakawa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 Chòm sao và câu chuyện tình yêu Chap 3 Sun Aug 11, 2013 10:12 am | |
| Chap 3 : - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Cự Giải à... 1 tiếng nói quen thuộc vang lên, Cua mở to đôi mắt xanh biếc ra : - T...Thiên Yết.....? Sao.. sao cậu lại ở đây? - Ừ, tớ đây mà, tớ thấy cậu chưa về nên tìm, mà cậu có cần phản ứng thái quá thế không? - Yết vừa nói vừa cười. Cua đỏ mặt hết sức và nghĩ thầm " Trời ạ, thế mà mình cứ tưởng... lại còn hét toáng lên nữa chứ, thiệt ngại quá đi!! " . Trông bộ dạng Cua lúc này vừa tức cười vừa dễ thương, hai gò má Cua cứ ửng hồng. Ngay cả người như Yết cũng phải bật cười thành tiếng làm Cua còn ngại hơn. - Yết này! - Gì thế? - Sao.. trước giờ mình chưa thấy cậu cười vậy? - Vì trước giờ mình chưa thấy chuyện gì đáng cười hết! - Vậy sao ở gần mình cậu lại cười? - Bởi vì... Yết nói, bỗng anh đứng phắt dậy và tiến đến gần Giải, hai bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Giải, khoảng cách giữa 2 gương mặt càng thu hẹp dần ( WTF?? ) làm Giải bối rối không biết làm gì....rồi.... - Aha! Bắt quả tang rồi nhé! Tiếng Song Tử vang lên chói lói.
- Các cậu thật là.... đang có mưu đồ đen tối gì vậy .... Bảo Bảo nói bằng giọng nham hiểm, khuôn mặt cô cũng nham hiểm chẳng kém ( nham hiểm hay nham nhở ). - Còn 2 cậu thì sao, nhìn lại mình đi hẵng nói ! Yết liếc 1 cái nhìn sắc lẻm qua Bảo Bảo và Song Tử như thể " 2 cậu cũng có mưu đồ đen tối gì đó hay sao mà tình tứ thế? ". - À, Bảo Bình mệt quá nên mình bế cậu ấy đi. Bảo Bảo à, cậu đỡ chưa? - Ừm, mình đỡ mệt rồi, cậu cho mình xuống đi. Lúc ý, Bạch Dương cùng Sư Tử chạy tới : - Anh chạy nhanh lên coi! Đồ rùa bò! - Tôi chạy như thế là nhanh rồi đó, con gái con đứa gì mà nặng quá chừng! - Còn anh thì yếu như sên ấy! - Cô... Rồi Sư Tử cũng nhanh chạy tới chỗ 4 người bạn. Cự Giải hỏi : - Bạch Dương à. cậu có sao không? - Cậu ấy chỉ bị bong gân thôi à! Sư Tử vừa nói vừa thả Cừu xuống 1 cách rất "nhẹ nhàng". - Nè mấy cậu, trời sắp mưa rồi đó, tụi mình về thôi! Yết nói, khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn ra bên ngoài. - Cái gì? Sư Tử à! Còn đống việc dọn vệ sinh ở hành lang mình dọn chưa xong nữa! - Ờ đúng rồi! Sao giờ? Bạch Dương + Sư Tử quay qua và nhìn....Giải bằng một ánh mắt tội nghiệp hết sức. Cua phì cười : - Được rồi được rồi, mai mình sẽ đến sớm làm cùng mấy cậu, được chưa? - Yeahhhhh~ Cự Giải muôn năm - cả 2 sung sướng đồng thanh. - Thật may vì tụi mình đã làm xong hết rồi. Bảo Bình và Song Tử lên tiếng đề phòng trường hợp bị "bơ". 6 người bạn của chúng ta ra cổng trường. Song Tử leo xe máy chở Bảo Bảo về còn... - Nè, có cần về không để tôi cho quá giang! - Không cần đâu thưa bổn thiếu gia. Bạch Dương trả lời, còn Sư Tử thì dọa : - Được thôi, tôi nghe nói buổi tối ở trường có nhiều....ma lắm đó! Vừa nghe tới chữ "ma", Cừu nhảy tót lên xe và thanh minh : - Không....không phải tôi sợ ma đâu nha. Mà là... là... tôi sợ về trễ thôi! Câu nói của Cừu làm cả bọn được 1 trận cười hả hê, mãi tới 12h đêm 6 sao của chúng ta mới về nhà và đánh 1 giấc ngon lành tới sáng.
|
|