Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)    12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 11:50 am

[i][i]][i][i][i]Chap 9 :[/i][/i][/i][/i][/i]

[i][i][i][i][i]Mặt trời lại tỏa sáng trên bầu trời cao trong xanh, bão đã tan và để lại cho không khí sự ẩm ướt .Những cơn gió nhẹ của mùa thu chắp cánh bay cho những chiếc lá vàng . Cái se se lạnh của mùa thu như bị xua tan mất khỏi cái đường phố buổi sáng này , để lại tiếng cười đùa của lũ trẻ con đang cắp sách đến trường .Những ngôi nhà nào mà xây gần đường bọn trẻ con đi học chắc cũng chả ngủ được mà luôn phải dậy sớm mất.Bây giờ đã là 6h sáng , các sao của chúng ta cũng đang tụ họp lại ở một chỗ khuất gần trường để bàn mưu tính kế thoát khỏi trò chơi  Temple run (cái này bạn nào đọc mấy chap trước mới hiểu ) Cuối cùng ,lúc 6h 15 phút mọi người quyết định phải trèo tường lẻn vào ,lúc nào chuông reo thì mới chui vào lớp để tránh bị “truy bắt “. Mỗi sao tìm một chỗ trốn riêng trước khi vào lớp .Cự Giải với Kim Ngưu  trốn ở gần căng tin.Bạch Dương với Bé Mã thì ra khu vui chơi đợi sát giờ thì về .Sư Tử và Song Nhi trốn dưới gầm bàn của lớp .Bảo Bảo với Ngư trốn trong phòng thí nghiệm (mình đoán bé Ngư không tự nguyện vào đâu ).Thiên Bình với Xử Nữ  thì trốn ở trong phòng thể chất( nhân tiện đuổi để đánh Thiên Bình nhỉ )Mọi người đều cãi nhau , đánh nhau hoặc nói chuyện vui vẻ trừ Ma Kết và Yết , hai đứa nó ngồi lên cành vững nhất cao nhất của cái cây cổ nhất của trường và mỗi đứa lấy một quyển sách ra đọc .Đến giờ vào lớp ,mọi người có năng lượng rất chi là thừa vì hôm nay không cần phải chạy thục mạng .Chính vì thế nên mọi người rất chi sôi nổi vui sướng mà không nghĩ đến cuối giờ học  . Chuông vang lên rất to báo hiệu giờ học kết thúc . Một lần nữa lớp bị ùa vào và lần này buộc phải tự giải thoát cho mình chứ chẳng còn thì giờ nghĩ mưu


_Tớ đi với Bảo Bảo rồi nhé!-Ngư nói và kéo Bảo Bảo chạy


_ Tớ đi với Cự GIẢi rồi !bye –Ngưu kéo ngay Giải đi


Cứ như thế theo cặp mà đi và một lần nữa để lại hai sát thủ của lớp bơ vơ một mình .


_Anh có thích đi dự cùng tôi không –Một cô gái rất xinh đẹp là con gái của một tập đoàn nổi tiếng –Thiên Đường , cô gái đó tên Thiên Tâm nói với Kết


_tôi đi cùng Yết rồi –Anh đang định kéo tay Yết đi thì bị cô giẫm cho một phát vào chân đau điếng và một cái lườm quen thuộc


_Cô ta có gì hơn tôi –Thiên Tâm nói và phi thanh sắt về phía Yết


Theo phản xạ ,Yết bắt lấy và cầm trong sự ngỡ ngàng của vô số fan .


-Mọi thứ _Kết nói lạnh lùng vắn tắt


- cô ta học giỏi hơn cô  , đẹp hơn cô….- kết nói


-Mọi chuyện đi quá giới hạn của nó rồi đấy –Yết nói và bẻ cog thanh sắt ném lại cho Thiên Tâm rồi bỏ đi


Kết đuổi theo và mặc Thiên Tâm ở lại chửi rủa :”tập đoàn của nhà anh sẽ bị phá sản cho mà xem , đợi đấy , dám làm nhục mặt tôi hả ,động vào nhầm người rồi "
[/i]
[/i]
[/i][/i][/i]
Rồi cũng đến ngày đi dự tiệc ,các sao tất nhiên sẽ là tâm điểm của sự chú ý rồi . Xử Nữ bước vào cùng Thiên Bình đầu tiên ( tại cái tên Xử này lo xa , suốt ngày đòi đi sớm ). Thiên Bình mặc chiếc váy xanh thướt tha làm tôn lên cái dáng thon thả của cô, mái tóc búi lên gọn gàng cho khuôn mặt thiên thần của cô ngày càng đẹp . Xử  mặc bộ vét trắng làm cho đôi này  rất trong sáng , tươi tắn  . Tiếp đến là dôi Cự Giải và Kim Ngưu thu hút không kém gì đôi của Xử và Thiên Bình . Cự Giải mặc chiếc váy trắng ôm sát mình cùng mái tóc thả ngang vai . Ngưu mặc bộ vét  màu trắng luôn tạo  ra một cặp rất chi là sáng chói . Đôi tiếp theo là một cặp đôi để mình tả thôi biết ngay đôi nào. , bước vào tiếp là một cô gái mặc bộ váy tím nhạt cùng mái tóc thả dài trông rất xinh đẹp , tay cầm lọ hoá chất  , đi cạnh là một  chàng hoàng tử Hàn Quốc siêu cute . Đôi tiếp theo được săn ngay từ ngoài cửa , bước ra từ chiếc xe ô tô sang trọng là cô gái trong bộ váy màu hồng nhạt duyên dáng , theo sau là cậu bé với mái tóc bờm Sư Tử ( dạ vâng là Song Nhi và Sư Tử , bạn thông minh thật đó ! Sư Tử & Song Tử :Bộ điên hả ?-tác giả : Giờ mới biết à !) Đến tiếp theo nữa nữa nữa ( tóm lại là đến muộn ) là Bé  Cừu và Bé Ngựa . Hôm nay bé Cừu của chúng ta trông rất lộng lẫy trong bộ váy màu xanh nước biển nhạt và trắng cũng với Bé Ngựa , à không Ông Ngựa chứ vì mặc cái bộ gì đâu đen xì từ đầu đến chân . Mọi người tụ lại bên trong cho Xử điểm danh 
-Còn thiếu hai Sát Thủ -Xử dò xét danh sách và chau mày lại 
-Hình như là kia kìa -Ngư run rẩy chỉ về phía một cái bàn với một cô gái và chàng trai đen trắng toàn tập đang mỗi người một quyển sách  . Mọi người không ai dám ngồi gần ,từ xa có thể nhìn thấy cô thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên Đường -Thiên Tâm đang nhìn " âu yếm " hình viên đạn .Các sao còn lại chạy đến liều mạng ngồi cạnh . 
-Lần đầu tiên thấy tóc cậu thả ra mà không buộc đấy !-Giải cười tươi như hoa  với Yết
-Có tên đáng ghét dám cướp dây buộc tóc của tớ cậu ạ !-Yết nói với giọng nhẹ nhàng và đôi mắt viên đạn nhìn Kết
Buổi tiệc diễn ra khá là suôn sẻ 
Đến cuối buổi tiệc , Song Nhi bị chặn đường bởi Thiên Tâm 
-Cô gái này xinh đẹp thật , sao ? Bạn trai cô , Sư Tử đâu nào ?-Thiên Tâm bao vây Song Nhi lại bởi một lũ côn đồ đáng sợ 
-Cô muốn gì -Song Nhi quả quyết 
-Trả thù bạn cô dám làm nhục mặt ta trước cả trường. 
-Người đâu , đập chết cô ta , rách nát mặt cô ta-Thiên Tâm nở nụ cười ma quái 
-Dừng lại ngay -Tiếng của hai tảng băng di động vang lên 
-Cậu định đánh nhau khi đang mặc váy ??-Kết mở to con mắt 
-Không -Yết nở nụ cười không kém ma quái và từ đằng trước , đằng sau một lũ trông còn ghê hơn cả người của Thiên Tâm xuất hiện và đập chết sạch bọn người của Thiên Tâm . 
Kết bắt đầu nghĩ lung tung sợ rằng đi cạnh Yết rất dễ bị ám sát bất cứ lúc nào ( lo xa quá ông ơi , học đâu ra thế )
-Yên tâm , không định giết cậu đâu , chỉ là bọn nó không tin tưởng cậu nên đi theo thôi -Yết cười và vỗ vai Kết
Kết giật mình và đơ :" làm sao nó biết chứ "
Bỗng từ đằng sau , một đám người xuất hiện .


Được sửa bởi Little scorpion ngày Sun Aug 11, 2013 3:31 pm; sửa lần 2.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)    12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 12:13 pm

cái tiêu đề?

chữ bé???

Ngắn???

nhìu đối thoại ???
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)    12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 3:28 pm

Ngắn
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)    12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 3:29 pm

Ngắn
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)    12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 3:32 pm

Sửa rồi , dài chưa ???????? * chắp tay cầu nguyện *
 
silver.wolf
Học sinh chưa nhận lớp
silver.wolf
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 57
Birthday : 28/10/1997
Join date : 03/09/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)    12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 12:52 pm

chap nỳ mình thík nàk haha yết và kết hợp nhau wá :D 20 tiếp tục cố gắng hóng chap mới nhá kàkàkà
 
Sponsored content
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)    12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)  Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 5)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 8)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên chap 11 ( còn nữa )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên-