Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2 Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 10:58 am

Chap 2: Nhập học
 
Tại sân trường Diamond, học sinh ra vào không ngớt.Xe của 3 nàng Bảo, Ngưu, Yết cũng tới nơi.Thong thả bước vào trường, đứa con trai nào cũng đắm đuối nhìn theo (chắc tại đẹp quá…).Gần sau đó, 1 chiếc xe sang trọng đậu tới.Bước xuống là 3 người con trai với vẻ đẹp sang trọng.Như một trái boom, tất cả nữ sinh của trường ùa ra bu quanh 3 chàng:
 
   _ Anh Song Tử, Song Ngư, Cự Giải kìa. Đẹp trai quá!-Một nữ sinh nói.
 
   _ Giá như mình là bạn gái ảnh thì hay quá – Một nữ sinh khác nói.
 Ba cô gái thấy lạ, quay lại nhìn, thì…. Mắt chạm mắt, đứng hình với thứ mình nhìn thấy.Lúc này 3 chàng mới để ý rồi cũng đứng hình lun. 6 con người mới la lên:
 
_ Tại sao lại là ngươi?
Sau đó Xử - Bình – Sư Tử và Mã – Dương – Kết mới bước vào (trước đó mấy người này chắc cũng chập mạch nhau rồi).
Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng dài khoảng 1 tiếng nên ai cũng ngái ngủ(cái này gọi là tra tấn lỗ tai).Sau đó, ai nấy đi nhận lớp của mình , ai cũng vui với lớp của mình được xếp vào.Trừ lớp 10A7 thì ám khí cứ bu quanh khắp lớp,đó chính là ám khí của Bảo,Ngưu,Yết,Ngư,Giải,Song Tử(ghét của nào trời cho của đó mà).Thầy giáo vào lớp và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi .
 *Sơ đồ lớp 10A7*
Bình – Kết                    Xử - Mã
Sư Tử - Dương            Ngưu – Giải
Bảo – Ngư                    Yết – Song Tử
Nhìn sơ đồ cũng đủ biết rồi ha, 1 sự trùng hợp quái lạ. Thầy giáo tiếp tục:
 
  _ Các em tự đứng lên giới thiệu về mình đi.
 
Bình, Xử, Sư Tử, Dương, Mã, Kết thì ok rồi ha.Giờ thì mới hay nà:
 
_ Xin chào mọi người, tôi tên là Song Tử. Mênh danh hot boy, giỏi từ A à Z – Song Tử tử nói với vẻ mặt đầy tự tin.
_ ỌE … cho tôi xin được không.Gió thổi nhiều lắm rồi mắc công cả lớp bị cảm đấy- Thiên Yết nói với vẻ mặt khinh thường.
_ Được cô đợi đó! –Song Tử hầm hực ngồi xuống.
_ Tôi là Thiên Yết. – Yết nói ngắn gọn rồi ngồi xuống.
 
_ Xin Chào, tôi là Song Ngư em trai Song Tử. Cũng giống như anh trai đẹp trai và phong độ. - Song Ngư nói xong rồi cười lớn.
 
_ Đúng là anh em, đây đâu phải là cuộc thi Next Top Modle đâu? Tự tin quá rồi đó ông nội, a boo! - Bảo Bảo chề môi.
 
_ Yaaa … -Song Ngư đập bàn
 
_ Konichiwa minna-san, mình là Bảo Bình mong được giúp đỡ nhiều nhá! - Bảo vừa nói vừa vẫy tay.
 
_ Tiếng Nhật mới chịu! – Song Ngư lắc đầu.
 
_ Kệ tui- Bảo liếc qua, kèm theo cả sét nữa.
 
_ Xin chào toàn thể nhân dân lớp 10A7,tôi là Cự Giải mong là được thân thiết!-Cự Giải.
 
_ Ủa, mình nhớ đây đâu phải họp hội đồng nhân dân đâu ta!-Kim Ngưu._ Cô phải nói thế mới chịu sao?-Giải._Đúng!-Ngưu nói làm Giải tức tím mặt.
 
_ Tôi là Kim Ngưu,cô mình có 1 tiêm bánh mọi người nhớ tới ủng hộ nha.-Kim Ngưu
 
_ Chứ không phải cô đã ăn sạch hết khi mọi người tới chứ-Giải.
 
_ Cái gì cái tên măt cua này.
Thù lại gây thêm thù bó tay mà.
Ngày hôm sau, tiết thể dục….
_ Bảo Bảo chăng dây chưa?-Yết hỏi nhỏ.
 
_ Ok!-Bảo nháy mắt.
 
_Lần này cho ngươi chết đồ mặt cua.-Ngưu nói với mặt nham hiểm.
+Bên kia+
_ Dây chắc chắn chưa Song Tử - Song Ngư.
 
_ Rồi,chắc 100% lun!-Song Tử.
 
_ Bọn chúng sắp được gặp mẹ thiên nhiên rồi.-Giải
 
_ Ha, ha,ha……!
 
Mọi chuyên như kế hoạch nhưng….. Trong phòng y tế:
_ Nhẹ tay thôi Bình đau quá-Bảo Bình nhăn mặt.
 
_ Không biết các cậu làm gì mà ra nông nỗi này,chày chụa hết trơn-Thiên Bình
 
_ Chúng tớ chăng dây để chúng nó té,ai ngờ…-Yết
 
_ Ai ngờ bọn chúng cũng thế và 2 phe cùng chết-Xử Nữ.
 
 _ Tại sao chứ!-Ngưu than vãn.
 
_Ráng chịu đi-Sư Tử.
 
*Bên 1 phòng y tế khác*
_Hahahahahaha…Các cậu hay thiệt đó!-Dương cười.
 
_Hay gì mà hay!-Song Tử, Ngư, Giải
 
_ Hay sao không!-Mã
 
_Cứ như là thần giao cách cảm ấy-Kết
2 Phòng y tế giờ đấy tiếng khóc lẫn tiếng cười.
 
Mình quen viết ngôn ngữ teen rồi nên giờ viết vầy cũng hơi lâu và khó.Mà mình giỏi làm truyện tranh hơn truyên viết mong thông cảm cho!
11
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2 Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 11:04 am

ổn nhưng bạn nên tả cảnh bị té đi mình nghĩ sẽ vui hơn
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2 Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 11:45 am

Có tiến bộ hơn chap trước, nhưng khoảng cách giữa các dấu câu phải dính với chữ phía trước và cách chữ phía sau 1 khoảng. Vd: Ma Kết, mình yêu cậu. Các khoảng cách của bạn còn sai, nhìn rối mắt. Còn sai lỗi chính tả. Văn viết không giống văn nói, bạn đừng đưa ngôn ngữ văn nói vào, vậy bài nó sẽ không hay. Còn 1 vài chỗ (ít thôi) dùng teencode. Chap sau mong bạn sẽ tiến bộ hơn. Hóng chap ^^
 
Sponsored content
Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2   Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2 Icon_minitime

 
 

Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 2]
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 1]
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 3: Chuyến du lịch đầu năm
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Bí mật của hạnh phúc-