Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Ma kết - Sư tử] Tớ Yêu Cậu! Con mèo nhỏ của tớ~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
leo_99er
Học sinh chưa nhận lớp
leo_99er
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 11/08/1999
Join date : 13/06/2013
[Ma kết - Sư tử] Tớ Yêu Cậu! Con mèo nhỏ của tớ~ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Ma kết - Sư tử] Tớ Yêu Cậu! Con mèo nhỏ của tớ~   [Ma kết - Sư tử] Tớ Yêu Cậu! Con mèo nhỏ của tớ~ Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 4:08 pm

[Ma kết - Sư tử] Tớ Yêu Cậu! Con mèo nhỏ của tớ~


Author: Nấm ^^


Thể loại: HE <có thể ko hay vì tớ đang tập viết mà ^^>
p/s: cái e post trc kia là e post nhầm nhá ^^



Trời mưa, cơn mưa xối xả mọi thứ đều trắng như tuyết có tiếng sấm ầm ầm ngoài kia nữa chứ, Haizzzzz sao hôm nay đen dzữ vậy trời. Sư Tử ngồi trong lớp than thở, mặc kệ tiếng thầy giáo trên bảng oang oang giảng bài, mắt cứ dán ra ngoài cửa số thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài.
*Viu* *bộp* Một tớ giấy được vo tròn lại hạ cánh trước mặt Sư Tử, liếc quanh cả lớp đang nghe giảng rất là tập trung chả hiểu cục giấy này từ đâu ra nữa. Giở tờ giấy được vo lại nhăm nhúm kia, nó hiện ra dòng chữ: Ê! Mèo lớn sao thơ thẩn vậy?. Nhìn vào tờ giấy Sư tỷ phát hiện ngay ra tác giả đg ngồi bàn bàn thứ hai ở tổ cô. Cầm bút cô hí hoáy viết: Nè sao gọi tui là mèo lớn? Bộ ông muốn chết à??? Vo tờ giấy lại ném lên trên bàn kia lúc thầy đang viết bài.
Ma Kết đg viết bài rất là chăm chỉ tự nhiên một cục giấy rơi trúng đầu anh. Anh thở dài bộ cô ấy không bỏ được tính bạo lực đó à? Giở tờ giấy ra là 2 câu nói: 1 là câu hỏi 2 là câu đe dọa. 
Thư sặc mùi bạo lực_Anh nghĩ rồi cũng hí hoáy trả lời thư cô. Nhân lúc ông thầy không để ý anh vứt tờ giấy xuống đươi bàn 4_Chỗ cô ngồi vẫn đang thơ thẩn ngắm mưa
Cục giấy bay là tiếp tục tiếp xuống bàn an toàn, cô mở tờ giấy ra câu trả lời từ từ được hé mở: Không muốn chết đâu, muốn sống để ăn đồ Sư Tử làm thôi keke mà sao ngồi ngắm mưa thế bộ nhớ mama à???_Câu trả lời đầy tính trẻ con làm cô bật cười khúc khích. Cầm chiếc bút bi cô hí hoáy viết rồi vứt lên bàn anh
*Bộp* cục giấy lại bay trúng đầu anh, cô ấy định để giấy hạ cánh ko an toàn à??? Cầm cục giấy lên giở ra câu trả lời của Sư Tử hiện ra trước mắt anh: Ừ, hình như là thế đó ^^ mà tí nữa về đợi nha không muốn về một mính đâu. Ma Kết mỉm cười quay xuống ra hiệu Ok rồi quay lên chép bài chăm chỉ. Cô nhìn thấy mỉm cười rồi cầm bút bắt đầu viết bài.
À quên, giới thiệu đến độc giả đã nhỉ: Ma Kết và Sư Tử là đôi bạn thân từ nhỏ tới lớn lun, 2 đứa nhà gần nhau nên đi học cũng đi cùng nhau, tan học cũng về cùng nhau, đến trường cũng đi cùng nhau, học cùng lớp nè, ngồi cùng tổ nè nhưng không ngồi cùng bàn. Hai đứa thân nhau đến độ bọn ở lớp tưởng là 1 đôi, pama ST và MK còn trêu là con dâu/con rể tương lai nữa chứ. Tính tình thì khác nhau cực kì Sư Tử quậy bao nhiêu thì Ma Kết lặng bấy nhiêu và có 1 điều cần lưu ý Ma Kết chỉ cười với ST, bạn thân và gia đình còn hầu như ở trường Ma Kết được gọi là "Băng": lãnh đạm <còn vz ST thì con nít XD> lạnh lùng và điềm tĩnh có rất nhiều fan gơ theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~**************~~~~~~~~
Hết giờ học, mưa cũng bắt đầu bé đi, cho nhanh sách vào cặp Sư Tử chạy ù lên chỗ Ma Kết như kiểu sợ Ma Kết về trước. Ma Kết chịu thua về hành động này cất sách nhanh vào balo để Sư Tử không đợi lâu.
_Ta đi thôi_ Ma Kết đeo chiếc balo đen quàng vai Sư Tử kéo đi
_Trời vẫn đang mưa nè...Hay là đi tắm mưa đi_Sư Tử hào hứng 
_Không sợ bị ốm hả Mèo?_Ma Kết bật cười hỏi con mèo lớn trước mắt mình làm bao nhiu fan gơ nhìn cảnh "Băng" cười mà sặc máu mũi phải đi cấp cứu
_Hứ thích thế, thế có đi không?_sư Tử phồng má hỏi lại
Ma Kết cười thay cho câu trả lời haizzz cô bạn của anh thật trẻ con nha
Xuống đến tầng 1, Sư Tử rút ra 2 mũ le từ trong cặp, đội chiếc mũ len đen vào đầu Ma Kết chiếc mũ đỏ còn lại cho mình. Đứng dưới mái hiên tầng 1 cái cảm giác se se lạnh ùa vào da thịt Sư Tử làm cho cô run lên từng hồi. Ma kết nhìn chỉ lắc đầu ai bảo bướng làm chi bây giờ chết vì lạnh đó. Ma Kết lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình trong balo đưa cho Sư Tử. Nhìn thấy áo Sư Tử cười tít mắt lên, mắc chiếc áo Sư Tử thấy đỡ lạnh hơn cô bé hào hứng hô hào:
_Đếm đến 3 thì chạy nhá 1...2...3
Hai đứa chạy như điện đến nhà xe, người 2 đứa cũng đã ướt, trèo lên chiếc xe đạp điện 2 đứa phóng vi vu trên đường. Ma Kết cầm lái nên người cũng đã bị ướt hết Sư Tử ngồi sau thì     đứng lên hết ầm ĩ và người Sư Tử cũng chả khác gì người Ma Kết ướt sũng từ đâu đến chân.
Cuối cũng cũng tới nhà, Sư Tử nhảy xuống vẫy tay chào Ma Kết
_Ê! Mèo lớn tối ra Cầu Zodiac <Bịa tí XD> nhá, có việc, 8h, cấm từ chối_Ma Kết nói rồi phóng về nhà làm cho Sư Tử ú ớ xong cũng chạy vội vào nhà.
Không có ai ở nhà, cô chạy vào bếp có mẩu giấy nhắn được gắn gọn trên tủ lạnh: Bố Mẹ có việc có thể vắng nhà vài ngày ở nhà chăm sốc tốt bản thân nhé. Lời nói ngắn gọn xúc tích được triển kia vào bộ não kia : bố mẹ vắng nhà => ko có ng chăm sóc 1 thời gian => ta được quậy rồi
Sư Tử hú hét ầm căn nhà cô chạy lên lầu lấy quần áo và chạy ù vào phòng tắm
*Chúng ta qua nhà Ma Kết nhá*
*Kít* tiếng phanh vang lên dắt con xe đạp điện vào nhà việc cần làm bây giờ là uống nước và thay bộ quần áo ướt này ra. Đi qua phòng khách mẹ Ma Kết hỏi
_Sao lại dầm trời mưa thế hả???
_Dạ con..._ Ma Kếtchưa trả lời hết thì...
_Lại đưa con dâu tương lại về sớm chứ gì. biết rồi, thôi thay quần áo đi nhá mẹ lên phòng đây_mẹ Ma Kết cười đểu rồi đi lên phòng
Sau khi tiêu hóa đống chữ mà mama nói Kết hét ầm lên
_MẸEEEEEEEEEEE...
 Ma Kết hậm hực đi vào bếp lấy nước tu ùng ực bố Ma Kết xuống bếp lấy nước thấy cậu con trai mình đang hậm hực uống nước người thì ướt sạch
_Con làm gì mà ướt hết thế kia?_Bố Ma Kết hỏi
_Ực... Thì con..._Ma Kết chưa nói hết câu thì
_À đưa con dâu về hả? Ô con làm tốt ghê nha_Bố Ma Kết cười ha hả ra như bắt được vàng
_BỐOOOOOO_Ma Kết gào lên lần nữa cậu hậm hực đi về phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm như sắp đi đánh trận
~~~~~~~~~~*********~~~~~~~~~~
7h30pm: Như thường lệ nhà Ma Kết ăn xongtừ 30p trước, cậu chạy ù lên phòng mở tủ quần áo ra chọn đồ, thiệt là không biết mặc đồ nào mà. Cậu bấm số gọi cho Thiên Yết thằng bạn chí cốt <ko hay đi học về chung thôi còn ở lớp thì toàn chơi vz nó à> 
_Thiến Yết đến đây nhanh lên tôi cho cậu 5p đó_Ma Kết gầm gừ
_Ê con dê kia mi biết ..._Thiên Yết đầu day bên kia đg nói thì bị chặn họng
_Không nói nhiều nhanh lên_Ma Kết mói rồi cúp máy luôn. Vò mái tóc nâu của mình thở dài
*Nhà Sư Tử*
Sư Tử cũng chả khá hơn nhìn tủ đồ của mình nguyên đồ con trai haizzzz nhấc máy gọi cho Kim Ngưu
_Ngưu-Chan cậu tới đây nhanh lên đi_Sư Tử nói vz đầu dây bên kia
_Sao gấp thế?_Ngưu nói
_cứ sang đi 5p thôi đó_Sư tử cúp máy gãi mái tóc hung đỏ làm nó rối bời lên
5p sau: *Nhà Ma Kết*
_Cháu chào 2 bác ạ_Thiên Yết lễ phép chào hỏi bố mẹ Ma Kết
_Ừ cháu lên lầu đi Ma Kết đang ở trên đó_Bố Ma Kết nói
Thiện Yết chạy nhanh lên lầu
Không biết thằng bạn mình nó định làm gì đây_Thiên Yết nghĩ thầm_hôm nay ta phải đi chơi với Ngưu-Chan của ta đó
_Ê thằng kia sao mày gọi tao đến sớm thế biết hôm nay ta phải đi chơi với Ngưu-Chan của ta không hả???_Thiên Yết la ầm lên khi đến phòng Ma Kết
_được rồi tôi sẽ cho chú đi với điều kiện chọn đồ cho tôi đi chơi, NHANH LÊN_Ma Kết ra lệnh
_Ủa? Đi chơi hả? Với con bé Sư Tử đúng hông?_Thiên Yết mặt gian gian hỏi Ma Kết
_Rồi đúng rồi bây giờ thì nhanh lên_Ma Kết la ầm lên
*Nhà Sư Tử*
_Hôm nay cậu đi chơi hả???_Kim Ngưu chúi đàu vào tủ quần áo của Sư Tử hỏi 1 câu
_ờ, với Ma Kết_Sư Tử nói vò mái tóc mình
_Ô hô~ Bạn tôi sắp có người tỏ tình kìa_Ngưu-Chan phá lên cười
_Này, cậu muốn gì hả? Đập bây giờ, chọn cho mình đê nhanh_Sư Tử nối đóa bắt nạt Ngưu
*Nhà Ma Kết* Sau khi tủ quần áo gọn gàng ngăn nắp kia bị Thiên Yết bới tung lên thì cuối cùng cũng xong Ma Kết diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng chiếc quần tây đen à quên không nói Kết bị cận nên cậu có 1 chiếc kính đen mái tóc nâu chải gọn gàng nhìn giống hoàng tử thế không biết (au:*sặc máu mũi*)
Đi xuống nhà 7h50p còn 10p nữa vẫn còn sớm chán, Thiên Yết cùng Ma Kết đi xuống không thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách vậy ở đâu nhỉ?_Ma Kết tự hỏi thì 1 giọng nói từ trên tầng vọng xuống
_Đi chơi với con dâu tương lại tốt nhá con_Mẹ Ma Kết nói
_MẸEEEEEEEE_Ma Kết gầm lên
_Thôi ta về trước đây Ngưu hôm nay hẹn ta ra để làm bánh_Thiên Yết nói xong chạy một mạch đi 
Ma Kết lắc đầu trước thằng bạn đúng là tình yêu làm thay đổi mọi thứ mà mà hình như cậu cũng thế đúng thiệt là...
*Nhà Sư Tử* bây giờ thì Sư Tử đã chọn được quần áo do Kim Ngưu chịn. Chiếc áo phông trắng mang dòng chữ You're so Cute, chiếc quần bò bó và mái tóc hung đỏ được buộc lên cao, gọn gàng 
_Đươc rồi chứ?_Sư Tử hỏi Ngưu đang ngồi dưới ghế
_Quá đẹp luôn chết 7h45 rồi đi trước đây_Ngưu nhìn đồng hồi rồi chạy biến Sư Tử nhìn qua cũng biết là Thiến Yết hẹn gặp
/I Sending 1-4-3 geul garon ajik jeondari Woah Oh Oh~/ Tiếng chuông điện thoại của Sư Tử vang lên
_Alo_Sư Tử nhấc điện thoại lên
_Sư Tử hả? Mẹ đây_Đầu dây bên kia
_Ah~ Mẹ bố mẹ đang ở đâu thế ạ
_Bố mẹ đang ở Anh có vài việc bên này í mà, mà con đang ở nhà hả?
_Dạ, con chuẩn bị đi chơi với bạn ạ
_Với con rể hả?
_MẸEEEEEE
_Rồi rồi đi chơi vui vẻ nhớ gửi lời hỏi thăm của bố mẹ với con rể nhá
_MẸEEEEEEE
Nhưng mẹ Sư Tử đã nhanh chóng cúp máy trước tiếng hét của con gái.
7h55 đi thôi: Cầu Zodiac thẳng tiến
\Đôi lời của au: Pama 2 nhà trẻ con như nhau =]]]]\
~~~~~~~~**************~~~~~~~~~
Trên cầu Zodiac, một bóng hình quen thuộc, lãng tử kinh khủng vải cơn gió qua làm cho mái tóc nâu ấy bồng lên, nhìn đẹp trai hơn hẳn. Sư Tử dụi mắt ko nhìn nhầm chứ đúng là MA Kết đúng không? Sư Tử tiến tới đập vai Ma Kết làm cho Kết giật mình quay lại nhìn Sư Tử phán 1 câu
_Không mặc dồ con trai nhìn hôm nay xinh hẳn ra nha
_Hì hì_Sư Tử cười trước câu nói của Ma Kết
_Rồi, theo tớ ra đây
Ma Kết kéo Sư Tử xuống bãi cỏ dưới cầu. Bãi cỏ xanh mướt dưới ánh đèn neon của cây cầu làm cho chố này đẹp hẳn ra
_Bây giờ cậu phải bịt mắt vào_Ma Kết lấy ra 1 cái khăn màu đen bịt mắt Sư Tử lại
_Nắm lấy tay tớ không ngã đó_Ma Kết ra lệnh
_Ừ_Sư tử không làm được gì ngoài nắm lấy tay Ma Kết
Sau 1 quãng đường,đến nơi Ma Kết bỏ chiếc khăn bịt mắt Sư Tử ra. Đôi mắt Sư Tử dần làm quen với ánh sáng ở đây, nhìn dưới chân mình là những cây nến được thắp sáng và xếp thành hình trái tim, chỗ Ma Kết cũng vậy nhưng Sư Tử thoáng chút buồn vì 2 trái tim không được nối vào nhau rồi nhe răng cười nói với Ma Kết 
_Cậu dẫn mình ra đây để làm thế này thôi à?_Sư Tử hỏi
_Ừ! Gần như là thế đó_Ma Kết cười nói lại
Sư Tử cứng đơ người :vậy chỉ thế thôi à?
_Thế mình về đây_ Sư Tử cười buồn định đi ra
_Này, Sư Tử_Ma Kết hét lớn Sư Tử tròn mắt ra nhìn
_Cậu muốn 2 trái tim này được nối lại gần nhau không?_Ma Kết hỏi Sư Tử gật đầu cười buồn
Ma Kết cười mỉm rồi hét lớn lên:
_Sư Tử! Tớ Yêu Cậu! Con Mèo nhỏ của tớ
Sư Tử tròn mắt nhìn Ma Kết
_Cậu muốn 2 trái tim này nối vào nhau mà vậy thì cậu phải đồng ý chứ nhỉ?_Ma Kết nhe răng cười
Sư Tử lặng người tròn mắt nhìn rồi mặt cô tươi tỉnh hẳn lên hét lại
_Tớ cũng yêu cậu! Đồ Dê Biển đáng ghét
Ma Kết mỉm cười chạy lại ôm cô, vài giọt nước mắt đọng trên mi, cô bé mỉm cười, tiếng Ma Kết thì thầm 
_Không được khóc nha! Mèo nhỏ của tớ
~~~~~~~~~*****END******~~~~~~~~~~~
Mọi người ném đá mạnh tay vào nhé lần đầu e viết truyện 12 chòm sao nên có chút thiếu sót, mong mọi người bổ qua à mà ai thích truyện của em inbox e trên fb nhá e sẽ viết thành longfic cp này XD
p/s: cái e post trc kia là e post nhầm nhá ^^
 
 

[Ma kết - Sư tử] Tớ Yêu Cậu! Con mèo nhỏ của tớ~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-