Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Fri Aug 16, 2013 1:10 pm | |
| Chap 10 :- Thiên Tâm hả con ! Để bố lo cái bọn vô lại này cho con - Từ xa có một người đàn ông đứng tuổi đi cùng một lũ côn đồ to khỏe vác dao búa -ông ta là Thiên Vũ ,chủ tập đoàn Thiên Đường. Nhưng cái tập đoàn Thiên Đường là cái mã ngoài thôi ,thực chất là một nhóm mafia lừng danh .Thiên Vũ là người điều hành tất cả ,ông ta có đầu óc thông minh nhưng thay vào đó còn có cái tính bạc tình bạc nghĩa không coi ai ra gì .Nghe thấy giọng nói quen thuộc ,Yết quay đầu lại nhìn ,những suy nghĩ cứ chạy quanh trong đầu cô :-Không thể nào ,tập đoàn Thiên Đường ,Thiên Tâm ,mình đã nghĩ đó là thật rồi tự trấn an lại Nhưng đó chính là ông ta ,không thể nhầm được ,làm sao đây ?Mày làm được mà Yết ,chịu bao khổ cực rồi thế đã là gì ,cố lên !!!!-Yết giữ nguyên vẻ mặt lạnh dù trong đầu thì rối bời không tả được (lằng nhằng khó hiểu đúng không , để tôi kể cho mọi người hiểu !....Chuyện là 10 năm về trước,khi Yết mới có 8 tuổi -Mẹ con cô biến ngay khỏi cái nhà này cho tôi , cái đồ phụ nữ xấu xí ,còn cái con bé kia ,sao mày cứ nhìn tao như nhìn thấy quỉ thế ?-Một người đàn ông chửi rủa một phụ nữ đang khóc thảm thiết ôm chặt lấy đứa con 8 tuổi của mình trong khi đồ đạc của hai người bị ném hết ra đường.- Lêu Lêu đi đi ,con bé mắt kì quái!!!!!!!! - Một cô bé cũng tám tuổi là con của bà vợ mới mà Thiên Vũ đưa về , không ai khác ,chính là Thiên Tâm. Đứng cạnh Thiên Tâm là cậu bé đang nở nụ cười hiểm ác - Xà Giáp Bà mẹ đáng thương dắt cô bé tám tuổi của mình ra khỏi cổng của cái ngôi nhà đáng sợ đó .Tất cả chỉ là do một cuộc hôn nhân sắp đặt mà để cho một đứa bé sinh ra với sự nguyền rủa của người cha .-Con đừng khóc nhé ! Không đáng đâu -Người phụ nữ ôm lấy cô bé ,nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp không son phấn của bà .-Mẹ xem này ,con khóc hồi nào - cô bé nhảy vòng tròn thoát khỏi vòng tay mẹ và làm mấy trò khiến mẹ cô cũng bật cười .Từ đó hai mẹ con sống rất vất vả trong căn nhà trọ ,nhưng cô bé nhỏ học rất giỏi nên người mẹ luôn dành hết tiền nuôi dạy với mong muốn sẽ có một tương lai tươi sáng hơn .Cuối cùng bà không cầm cự được nên đã bỏ đi khỏi trần gian này .Bà để lại cô con gái 12 tuổi của mình lại.May mắn thay ,do cố đi tìm học bổng thi để tìm con đường cho mình nên đã dành được xuất học bổng đi học tại Mỹ và cố vừa học vừa làm thêm kiếm tiền .Sau khi đi du học về ,tiền làm thêm đủ để cô mua căn nhà nhỏ để ở . Lúc cô bé 16 tuổi bắt đầu lập ra 1 công ty tầm cỡ rồi đến tuổi 17 lại hứng thú với việc thi đại học và có cuộc sống như trên .Nhưng giờ không ai biết về chuyện của cô cả ,trừ Cua .) (tác giả :sao bí ẩn thế ,giải thích mỏi tay .T/Y :Không thì lấy gì cho viết ,với cả cô nghĩ ra còn gì mà kêu .Tác giả:Có lý *sờ cằm * )-Bọn mày dám động đến con gái tao hả -Thiên Vũ cầm dao dí sát cổ Yết-Ông bỏ ra ngay - Kết vội gạt cái cán dao ra -Chính con ông gây sự trước .Mạng người nào chả quan trọng ,ai chả có quyền được sống, sao ông lại ép Song Nhi phải chết -Yết đi một vòng tròn với con dao trong tay -Câu này thịnh hành nhỉ - Ông ta chợt nhớ lại ,chính câu này mà chỉ cần bỏ từ "con" .Thay từ "Song Nhi " thành "chúng tôi".Thêm đoạn "ông chờ xem" thì câu nói đó hoàn toàn giống câu nói của vợ cũ của ông hay nói cách khác,chính là mẹ của Thiên Yết.Ông ta thấy cái cảm giác lạnh ở sống lưng ,cái cảm giác rất quen thuộc nhưng dường như rất xa lạ khi nhìn vào thẳng mắt Yết.-Yết !- Song Nhi vui mừng ôm chặt lấy cô khi được đưa ra khỏi đám du côn .-Tên này cũng thịnh nữa nhỉ - Ông ta vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp không hơn không kém -Tất cả không phải chỉ là trùng hợp đâu ! Lâu lắm mới gặp lại ,bố - Yết lướt qua nói đủ to cho ông ta nghe và bỏ đi cùng Kết và Song Nhi.Ông ta nghe xong thì như người mất hồn .-Để tớ hỏi tội tên Sư Tử này ,lột da nó ra làm áo -Kết rút điện thoại ra gọi -Đừng mà,tại tớ không cho bạn ý đưa về mà - Song Tử nhẹ nhàng năn nỉ Đầu máy bên kia có giọng nói ngái ngủ :-Giữa đêm hôm gọi bổn thiếu gia làm giề ? -Tôi đếm từ một đến ba mà không có mặt tại địa chỉ tôi nhắn cho thì đừng có trách ...Nghe đến đây đầu dây bên kia nhảy ra ngay khỏi giường rồi chạy vòng quanh phòng một lúc để vừa thay quần áo vừa ổn định tâm lý .-The weekends almost doneThe moon is low in the skyI feel like goin outBefore the night passes byI won't just sit aroundWhen life becomes a dragI danceI like the bass (turn it up, turn it up, turn it up)I like the boom (turn it up, turn it up, turn it up)I need guitar (turn it up, turn it up, turn it up)I like that drum when it goes boom boom boom- Nhạc chuông của Sư reo vang -Một -Đầu dây bên kia có một người với giọng nói lạnh buốt nói nhỏ vào điện thoại rồi dập ngay máy -You know the bed feels warmerSleeping here aloneYou know I dream in colourAnd do the things I wantYou think you got the best of meThink you had the last laughBet you think that everything good is goneThink you left me broken downThink that I'd come running backBaby you don't know me, cause you're dead wrongWhat doesn't kill you makes you strongerStand a little tallerDoesn't mean I'm lonely when I'm aloneWhat doesn't kill you makes a fighterFootsteps even lighterDoesn't mean I'm over cause you're goneWhat doesn't kill you makes you stronger, strongerJust me, myself and IWhat doesn't kill you makes you strongerStand a little tallerDoesn't mean I'm lonely when I'm aloneYou heard that I was starting over with someone newBut told you I was moving on over youYou didn't think that I'd come backI'd come back swingingYou tried to break me, but you seeWhat doesn't kill you makes you strongerStand a little tallerDoesn't mean I'm lonely when I'm aloneWhat doesn't kill you makes a fighterFootsteps even lighterDoesn't mean I'm over cause you're goneWhat doesn't kill you makes you stronger, strongerJust me, myself and IWhat doesn't kill you makes you strongerStand a little taller-Nhạc chuông của Kết kêu vang nhưng anh không trả lời vì biết mấy cái lý do lý chấu từ trên trời rơi xuống của Sư( xin lỗi vì cho nhiều nhạc vào , dạo này ngủ muộn hay nghe nhạc nên ) -Đến ..r....ồi ... -Một chàng trai với mái tóc bờm Sư Tử vun vút lao đến trước mặt Kết và Song Nhi ( Yết đang đi thay bộ quần áo bình thường ) . Sư nhìn thấy Song Nhi đang đi cạnh Kết thì cái máu ghen lại nổi lên ( haizz ) -Song Nhi , cậu đi chơi với cái tên đó hả , cậu thật quá đáng mà ....-Sư mắng cô gái với khuôn mặt xinh đẹp như tiên giáng trần té tát mà không để cô giải thích , sức kiên nhẫn con người cũng có hạn mà Song Tử không phải là một người thích nhẫn nhịn.-Đúng đấy ! Hắn tốt hơn cậu nhiều đó , gặp nạn người ta còn đến giúp chứ cậu thì đã chẳng giúp gì còn chửi mắng người ta -Song Tử vốn trời sinh đã giỏi cãi , nay có dịp thể hiện tài năng -Nói thế ý gì ?? Tôi đã định đưa cô về rồi mà cô chối đấy chứ , sao giỡ lại là lỗi của tôi -Sư Ca to mồm quát lại -Cái gì , anh không hiểu ý con gái thì thôi nhớ còn to mồm -Song Tử gân cổ cãi -Rầm ... -Từ trên cửa sổ của một nhà dân đổ xuống một xô nước lạnh -Mấy người khôn hồn thì biến , nửa đêm mà đứng đó tán tỉnh nhau -Từ cửa sổ có một cậu sinh viên chạc tuổi nhắm mắt mũi hét to . -Ai tán tỉnh nhau ? -Sư và Song Tử đồng thanh trong bộ quần áo ướt nhẹp mà không để ý một tảng băng di động đang cười - Ma Kết -Haizzzz, ai cần bé Song Nhi đáng yêu của cậu đâu cơ chứ nhanh lên không cảm đấy!! - thở dàiThế là Sư cùng Song Tử vừa đi vừa cãi nhau . Gió đêm bắt đầu nổi lên , Song Tử vì bị một xô nước lạnh dội vào nên bắt đầu cảm , run cầm cập . Sư thấy thế lôi ngay cô vào trung tâm mua sắm gần nhất mua đồ . Anh đi từng gian hàng để chọn đồ , anh chọn một bộ đồ đôi có áo màu vàng và quần đen cùng rất nhiều hoạ tiết ngộ nghĩnh , đưa cho Song Nhi một bộ rồi tống cô vào phòng thay đồ . .... một lúc sau Từ phòng thay đồ bước ra là một cô gái với chiếc áo vàng có hình pikachu rất đáng yêu cùng một chiếc quần bò rất ổn( tên này là con trai mà chọn đồ cũng được ) .Hai người giờ mặc đồ dáng khá giống nhau trông vẫn giữ cá tính mà vẫn thể hiện là đồ đôi. -Thưa quý khách , tất cả là 50 triệu -Của anh đây , bo thêm 1 triệu -Sư đưa tiên cho người bán hàng vớ bao ánh mắt ngưỡng mộ của các cô trong quầy bán hàng kế bên Anh kéo ngay Song Tử ra ngoài vì trong đấy nhiều đứa mê gái quá , soi từ đầu đến chân Song Nhi đáng yêu của anh .-Đắt thế-Song Tử kêu ca -Đền bù vì không đưa về tận nhà lúc nãy được chưa , thế là đủ đúng không -Sư kiêu căng vênh mặt lên . -Thừa -Cô đáp -The weekends almost doneThe moon is low in the skyI feel like goin outBefore the night passes byI won't just sit aroundWhen life becomes a dragI dance-Lại cái nhạc chuông của Sư -A lô ma ma ạ ! Con đang ở ngoài đường nạ ! Ma ma nọi con có việc nì nợ ( a lô ma ma ạ ! Con đang ở ngoài đường ạ ! Ma ma gọi con có việc gì ạ ) -Sư nói bằng cái ngôn ngữ riêng giữa hai mẹ con-Bé Sư của mẹ đến đây , mai mẹ sẽ đi cùng con sang Mĩ , mẹ đang đứng trước cửa nhà con đó , đừng có quên mang gấu bông nhỏ nhớ , con không ngủ thiếu nó được mà ! -Bà nói to đủ để Song Tử nghe thấy và cười khúc khích -Mẹ làm con mất mặt quá !- Nói thế rồi anh dập thẳng máy Anh nhìn Song Tử đang cười lên xuống không thôi thì tức quá , nhấc bổng cô lên " ném " vào xe đưa về . -Này anh định làm gì thế -Song Nhi hoảng hốt Anh nở nụ cười hiểm ác ( ghê quá ! ) Đến nhà Sư , một ngôi nhà với màu vàng ươm như con gà tơ rất đáng yêu -Xuống xe!- Sư bế Song Tử ra -Ai đó ?? , bé Sư của mẹ có bạn gái cơ đấy !Thật may mà , cảm tạ trời đất mẹ cứ tưởng con có vấn đề gì về giới tính -Mẹ Sư nhìn Song Tử một cách chăm chú -Mẹ này ! đừng có nói kiểu thế , mất mặt con -Sư nói với cái giọng giận dỗi trong khi Song Tử đang cười vang trời lở đất. ___________...Trên một chiếc xe được thiết kế riêng, có kính chắn chống đạn ,có máy chiếu phim, có súng tự động, tủ lạnh ....( chiếc xe này mang tính tưởng tượng ham chơi và bạo lực của tác giả ,hình như còn ham ăn nữa ) .Có một ông chủ tập đoàn đang ngồi thẫn thờ ,ánh mắt thất thần , thỉnh thoảng hồi tưởng lại thì lại lắc đầu lia lịa.Nếu ai không biết ông đang suy nghĩ thì chắc tưởng ông đang nhiễm dại mất ( Thiên Vũ : Này cái con bé láo toét kia ,sao dám nói thế,ông thuê mafia giết chết chứ đùa .Tác giả:Cháu là cháu chả sợ *run cầm cập * cháu sẽ .....Thiên Vũ : Làm sao? Tác giả : Mách mẹ nhớ ,sợ chưa ? !! Thiên Vũ :..... $#&!!??.)Và một cô gái đang chửi rủa .- Sao ba lại để con mất mặt đến thế !!- Thiên Tâm tức tối - Mày câm ngay cái mồm cho tao!!!-Ông cứ nhớ lại cái ánh mắt xuyên thấu tâm gan gây ám ảnh cho ông trong suốt 10 năm và nở nụ cười nham hiểm- Thế sao không giết quách nó đi .- Thiên Tâm. -Đúng.Giết !! để nó sống thêm nguy hiểm thôi - Thiên Vũ gật đầu trong nụ cười man rợn - Tước bỏ từng thứ xung quanh của nó mới vui - Một chàng trai với vẻ đẹp chết người tên Xà Giáp theo vai vế sẽ là anh trai của Yết .Anh ta là con riêng của bà vợ Thiên Vũ rước về .Anh ta lạnh lùng , vô tình , khinh người . -Tùy ,việc giao cho Xà Giáp - Thiên Vũ nhếch mép cười Không gian lặng ,mỗi người trong xe nở một nụ cười nham hiểm ( trừ lái xe) .Sát khí cứ gọi là ngun ngút trời đất .Chiếc xe lao vun vút đến một căn biệt thự rộng thênh thang với chiếc cổng đen cao ngất ngưởng có thiết kế tinh xảo.Tường sơn cái màu trắng của da người mới chết .Các cánh cửa ra vào và cửa sổ sơn cái màu đen ghê người . Khoảnh vườn trồng những cây cổ thụ già tạo nên cái cảm giác lạnh toát kể cả giữa mùa hè 40 độ, cái cảm giác sợ đến chảy mồ hôi kể cả giữa mùa đông -10 độ .-Anh có hứng thứ với cái con bé đó hả - Thiên Tâm mở to con mắt nhìn ông anh trai đang gọi điện thoại điều hành cho đàn em tìm hiểu cặn kẽ về đối tượng cần giết.P/s :Đây là bản đã sửa
Được sửa bởi Little scorpion ngày Fri Aug 16, 2013 8:23 pm; sửa lần 1. |
|
Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Fri Aug 16, 2013 1:57 pm | |
| *hoa mắt* @@~ Trình bày rối quá nàg ak, nên cách dòng thì tốt hơn Còn về phần bài hát của bạn: sẽ rất ít ng` đọc nó (có ta ) nếu đăng hết cả lời bài hát lên thì sẽ ko bao h miêu tả được nội tâm bài hát nó gây loãng bài và thêm nhàm Còn về đoạn này: " -Đúng, giết, để nó sống thêm nguy hiểm thôi - Thiên Vũ gật đầu trong nụ cười man rợn "nếu muốn nhấn mạnh thì nên dùng dấu cảm thánđoạn cuối miêu tả ko hay lắm, nhưng ta thích ND Hóng! |
|
Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| |
Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Fri Aug 16, 2013 8:05 pm | |
| Nói thật là từ trước đến giờ chưa bao giờ đăng bằng máy tính , toàn đăng bằng điện thoại rồi về nhà tìm cái gì đó có màn hình to hơn cho dễ sửa
Được sửa bởi Little scorpion ngày Fri Aug 16, 2013 8:31 pm; sửa lần 1. |
|
Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Fri Aug 16, 2013 8:27 pm | |
| |
|
MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Fri Aug 16, 2013 8:33 pm | |
| Hay hơn rùi đó bạn cơ mà chữ hơi khó nhìn @@~ |
|
Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Fri Aug 16, 2013 11:46 pm | |
| - MinTeddy đã viết:
- Hay hơn rùi đó bạn cơ mà chữ hơi khó nhìn @@~
Haizzzz. Cái máy của mình nó giống chủ nên không bình thường cho lắm. Lúc cần thì lại không được |
|
pecankute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Sat Aug 17, 2013 7:09 am | |
| Hay lám mà hơi rối mắt |
|
Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Sat Aug 17, 2013 11:16 am | |
| |
|
Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) Tue Aug 27, 2013 12:17 am | |
| Chả biết bao giờ đủ thời gian viết chap tiếp theo nữa ,sắp xếp được ý tưởng rồi lại không có thời gian viết. T.T |
|
silver.wolf Giới tính : |
Zodiac : |
| |
Sponsored content | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10) | |
| |
|