Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 con người của tôi-virgo_891991

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 10:56 am

20 virgo tớ làm ra bài này chả hiểu vì sao?có người nghĩ tớ giả tạo:15: ...có ng quá nghĩ tốt về tớ...tớ lập ra bài này để mn trong room nói thẳng nói thât,,,tớ trả lời hết....1 xin mời mn nhất là chuối cute phát biểu
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 11:01 am

bạn ơi bạn cũng đọc phần chữ kí của chuối à
cái đó là hiệu ứng ai onl thì nó hiện tên ng` đó thôi
mặc dù là thế nhưng mình vẫn bùn vì cái chữ kí đó =="
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 11:09 am

Bài này em phải post trong mục giao lưu và kết bạn chứ không phải ngoài này ^^. Để chị move vào cho em ^^. Lần sau chú ý hơn nha. Còn cảm nghĩ của chị về em thì......move xong chị nói :v
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 11:34 am

thanks chị
 
libraboy
Học sinh chưa nhận lớp
libraboy
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 07/10/2000
Join date : 01/07/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 11:45 am

Làm rất dễ mà
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 12:05 pm

E hèm *thử giọng*. Vì chị là 1 TY nên không thích nói nhiều nhưng nếu em muốn chị khai tuốt tất cả những gì chị nghĩ về em thì có lẽ chị phải nói "hơi" nhiều 1 "tí" :v :

- Trước hết em là 1 người hòa đồng, dễ gần gũi, biết kết giao bạn bè.
- Có tính kiên nhẫn, luôn muốn kết giao với người khác.
- Lúc em mới vô đây, trong chatbox em chào chị nhưng chị cố ý lơ đi, không chào lại ( không biết em còn nhớ không). Vì các mem mới khi vô đây chị hay làm vậy để thử xem con người họ như thế nào.

Nếu vì họ thấy chị tỏ thái độ bơ mà để bụng, ghét chị, không thèm ngó mặt chị hay lơ chị,..v.v...
=> đó là con người để bụng chuyện lặt vặt. I VERY HATE.

Thế nhưng em không như vậy, em dễ gần, không để bụng thái độ bơ của chị.
=> I Like ^^

- Chị cảm nhận (theo trực giác và tài thấu hiểu người khác của chị thôi, thường nó chỉ đúng có 99.99% nên chị không chắc là nó đúng =)) ) em là 1 con người kĩ tính, thận trọng, có gì đó tỉ mỉ và hình như hơi đa nghi 1 xíu ( chị nói theo cảm nhận thật chứ không phải theo cung đâu nghen ^^)

- Nhưng em lại quá quan tâm + chú ý những suy nghĩ, tâm tư của người khác về mình. Chị thấy như vậy là không tốt, giống như em đang tự mua đá rồi vác lên lưng mình vậy. Đó cũng chính là lí do em lập topic này đúng không ^^.

- Em nên học cách lơ đi những gì người khác nói. Thường thì có thể có nhiều người vì ghen ghét, thù vặt, v.v...mà đi nói xấu mình. Nếu em cảm thấy khó chịu vì lời nói xấu đó => em chỉ làm cho người nói xấu em cảm thấy mãn nguyện thôi.

- Nếu gặp lời nói xấu thì chị nghĩ em nên giải quyết như sau:

+ Hỏi anh chị em, ba mẹ hay người thân xem bản thân mình có như vậy không?

. Nếu có => sửa chữa.

. Nếu không => mặc kệ, đừng thèm quan tâm, miễn sao mình không như vậy là được.

+ Nếu lời nói xấu đó có ảnh hưởng lớn đến danh dự hay bất cứ cái gì của em thì:

. Gặp mặt người nói xấu, nói chuyện, giải quyết cho rõ ràng.

. Nếu phương án trên không hiệu quả thì nên chứng tỏ mình cho người khác thấy MÌNH KHÔNG NHƯ VẬY => rồi người nói xấu em sẽ bị ghét bỏ.

Hết~

Chị đã nói hết những gì chị nghĩ về em + cách để em khắc phục khuyết điểm, nếu em cho chị nói là đúng thì cứ làm theo, không đúng thì thôi, không sao, chị chỉ góp ý thôi mà ^^~

Còn về chữ kí của chuối thì đó chỉ là ghi chơi, nó hiện tên em là do hiệu ứng thôi, đừng nghĩ sâu quá ^^.


P/s: sau khi đọc lại chị mới thấy cái cmt của chị còn dài hơn cái bài viết gốc của em =)) =))
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 12:09 pm

Đây là hiệu ưnǵ mà baṇ. Bây h chữ kí này rất phố biêń mà như ploy. Smile.libraboy.....đều xài hiệu ưnǵ này mà
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 1:35 pm

Nếu như baṇ kêu minh̀ nhâṇ́xét baṇ thì minh̀ noí baṇ là ng noí mà không suy nghĩ kĩ. Minh̀ nghĩ ttrước khi lập topic baṇ nên nghĩ xem có nên lập hay không. Nếu như có gì thì baṇ nên gặp minh̀ giải quyết chứ dưnǵ̀ laṕ topic
Thứ nhất Xấu hỗ minh̀ vì bị nghi oan rồi đăng lên trang chủ thế nThứ 2 Xaú hỗ baṇ vì không suy nghĩ đã vôị́ kết luận cuối cung̀ ms biết minh̀ sai thì mn đã biết
Hy vong̣ baṇ hiểu ý minh̀
P/s Đây là.lơí̀cho tat́ cả mn. Chữ kí cuả minh̀ nếu có dinh́ danǵ tới cać baṇ thì gặp minh̀ vs xin nhăn cho cać ́́́́ là MINH̀ XÀi HIỆU ƯNǴ
baṇnabba
 
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 1:50 pm

Chuối:Sao bạn để cái chữ kí hay thế nhỉ:D
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 2:04 pm

hieu´ ung ban a
 
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 2:08 pm

Chậc,ít ra đừng để tên mình chứ
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 2:15 pm

la do hieu ung de ten ban chu minh dau co de
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 2:18 pm

ta thấy cái này inbox cho nhau có phải hay hơn ko =;=
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 2:37 pm

Nhắc nhở các Member Chuối ~ Cute và Gamuon. KHÔNG ĐƯỢC SPAM. NHẮC NHỞ LẦN 1
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 3:19 pm

nhoc_monmap98 đã viết:
E hèm *thử giọng*. Vì chị là 1 TY nên không thích nói nhiều nhưng nếu em muốn chị khai tuốt tất cả những gì chị nghĩ về em thì có lẽ chị phải nói "hơi" nhiều 1 "tí" :v:

- Trước hết em là 1 người hòa đồng, dễ gần gũi, biết kết giao bạn bè.
- Có tính kiên nhẫn, luôn muốn kết giao với người khác.
- Lúc em mới vô đây, trong chatbox em chào chị nhưng chị cố ý lơ đi, không chào lại ( không biết em còn nhớ không). Vì các mem mới khi vô đây chị hay làm vậy để thử xem con người họ như thế nào.

Nếu vì họ thấy chị tỏ thái độ bơ mà để bụng, ghét chị, không thèm ngó mặt chị hay lơ chị,..v.v...
=> đó là con người để bụng chuyện lặt vặt. I VERY HATE.

Thế nhưng em không như vậy, em dễ gần, không để bụng thái độ bơ của chị.
=> I Like ^^

- Chị cảm nhận (theo trực giác và tài thấu hiểu người khác của chị thôi, thường nó chỉ đúng có 99.99% nên chị không chắc là nó đúng =))) em là 1 con người kĩ tính, thận trọng, có gì đó tỉ mỉ và hình như hơi đa nghi 1 xíu ( chị nói theo cảm nhận thật chứ không phải theo cung đâu nghen ^^)

- Nhưng em lại quá quan tâm + chú ý những suy nghĩ, tâm tư của người khác về mình. Chị thấy như vậy là không tốt, giống như em đang tự mua đá rồi vác lên lưng mình vậy. Đó cũng chính là lí do em lập topic này đúng không ^^.

- Em nên học cách lơ đi những gì người khác nói. Thường thì có thể có nhiều người vì ghen ghét, thù vặt, v.v...mà đi nói xấu mình. Nếu em cảm thấy khó chịu vì lời nói xấu đó => em chỉ làm cho người nói xấu em cảm thấy mãn nguyện thôi.

- Nếu gặp lời nói xấu thì chị nghĩ em nên giải quyết như sau:

+ Hỏi anh chị em, ba mẹ hay người thân xem bản thân mình có như vậy không?

. Nếu có => sửa chữa.

. Nếu không => mặc kệ, đừng thèm quan tâm, miễn sao mình không như vậy là được.

+ Nếu lời nói xấu đó có ảnh hưởng lớn đến danh dự hay bất cứ cái gì của em thì:

. Gặp mặt người nói xấu, nói chuyện, giải quyết cho rõ ràng.

. Nếu phương án trên không hiệu quả thì nên chứng tỏ mình cho người khác thấy MÌNH KHÔNG NHƯ VẬY => rồi người nói xấu em sẽ bị ghét bỏ.

Hết~

Chị đã nói hết những gì chị nghĩ về em + cách để em khắc phục khuyết điểm, nếu em cho chị nói là đúng thì cứ làm theo, không đúng thì thôi, không sao, chị chỉ góp ý thôi mà ^^~

Còn về chữ kí của chuối thì đó chỉ là ghi chơi, nó hiện tên em là do hiệu ứng thôi, đừng nghĩ sâu quá ^^.


P/s: sau khi đọc lại chị mới thấy cái cmt của chị còn dài hơn cái bài viết gốc của em =))=))
hj!chị yết...em là xử nữ nên em kĩ tính,em ko muốn mất lòng ai nên em quan tâm đến những j mn nói về mình :D đa nghi do em bị lừa chục lần rồi chị ạ,hehe!cảnh giác ạ!bố mẹ em...họ chê em đủ điều,em nhạy cảm lắm nên em ko dám hỏi: trẻ con và chả biết j là bố mẹ và chị gái em nói
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 4:25 pm

Vir: chị nghĩ em nên khắc phục khuyết điểm của mình đi nhá :v. Kĩ tính, đa nghi đúng là trực giác của chị rất ít khi sai =)). Cơ mà Xử không đa nghi = Yết đâu >:)
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 10:51 am

nhoc_monmap98 đã viết:
Vir: chị nghĩ em nên khắc phục khuyết điểm của mình đi nhá :v. Kĩ tính, đa nghi đúng là trực giác của chị rất ít khi sai =)). Cơ mà Xử không đa nghi = Yết đâu >:)
ái chà! em chịu thôi!bị lừa nhiều nên đâm ra nghi chị ạ!vs ai em cũng thế cả :))vs ny ít khi lắm...bạn bè và ng thân em tuyệtđối tin họ
 
Sponsored content
con người của tôi-virgo_891991 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: con người của tôi-virgo_891991   con người của tôi-virgo_891991 Icon_minitime

 
 

con người của tôi-virgo_891991

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Không gặp "người ấy" thì nhớ da diết...nhưng gặp rồi thì toàn kiếm chuyện CHỌC ĐIÊN người ta]
» Sống tốt với mọi người nhưng lại hay bị người khác phản bội
» [Truyện ngắn] Người Không Là Người
» Tạm biệt mọi người ^^ ta yêu mọi người nhiều lắm
» Lời xin lỗi của Chuối đến tất cả mọi người đã tin tưởng Chuối mà Chuối lại làm nick clone lừa mọi người
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Giao lưu và kết bạn :: Tiểu sử và ảnh các học sinh-