Chao xìn mọi người ! Kep rất vui khi tham gia diễn đàn này và gặp mọi người. Hồi trước Kep cũng rất thích viết truyện về 12 chòm sao , thường thì Kep viết vào một quyển tập , Kep viết những bài viết hơi bị lủng củng nên hay bị các bạn lôi ra đọc rồi cười Kep.
Nhưng từ khi Tham gia diễn đàn thì Kep thấy ai cũng yêu quý Kep hết , điều đó làm Kep thấy rất vui vì Kep không mấy được ai yêu quý( trừ gia đình và hị hàng )
Kep đã đọc qua chữ kí của mọi người , điển hình là : pecankute, Ploy , Bottle( lọ ) , Lisan , ... Thì Kep thấy ai cũng đề là Kep đáng iu , iu Kep , ...... Làm chi Kep thấy vui lắm lắm lắm lắm lắm......x100
Kep cũng đã quen được nhiều mem trong diễn đàn nữa , mọi người trong diễn đàn đã giứp Kep với bài viết của mình , từ giờ Kep sẽ cố gắn hơn , cởi mở hơn và kết thêm nhiều bạn hơn nữa
Lúc mới vào chatbox Kep cũng nhận được thêm nhiều biệt danh nữa , đại loại như: Kẹp , đẹp (chả hiểu vì sao lại có cái này
) , Xoài ( hay chanh gì đó ) , và gặp một đòng loại rất đặc biệt có sở thích ôm Kep mỗi khi gặp trên chatbox ( nhưng sau này không ôm Kep nữa hiu hiu hiu
) đó chính là Chuối !!!!
Sau này Kep cũng muốn tham gia vào Gia Tộc Hắc Miêu nữa vì Bị K.P dụ khị
Cả cherryn cũng tạo cho Kep ấn tượng rất hay ho
* bò bò* và còn cả Smile nữa ^^
Nói chung Kep đã và đang có thời gian tốt đẹp cùng với mọi người ^^ , rất vui khi được lầm than...ý nhầm , làm quen
với tất cả thành viên trong diễn đàn
Mong mọi người giúp đỡ Kep *cúi đầu*
Kep yêu quý tất cả mọi người trong 4rum !!!!!!!!!