Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sister and Friends Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Sister and Friends Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Sister and Friends Chap 3   Sister and Friends Chap 3 Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 9:17 pm

chap trước : http://forum.matngu12chomsao.com/th...ruyen-ve-12-chom-sao.18387/page-2#post-238328
PART 3: LÀM QUEN NHÉ!
_ Hình như là cô bạn xinh xắn lạnh lùng khi sáng mới vào lớp mình-ST sau khi nhìn kĩ lên tiếng khẳng định . 

..........Thoáng vui , TY nhìn chăm chăm vào 2 cô nàng đang đi vào , quan sát kỹ KN , dừng mắt nơi cánh tay đang bị thương của KN 
_ " Sao tay cô ấy lại bị thương thế? Có sao không nhỉ? " TY hơi cảm thấy xót xa . 
_ * Thịch thịch * tim TY loạn nhịp khi KN bước lại phía mình ( bàn các sao ngồi là dạng bàn tròn , phía bên trái Yết là MK , bên phải để trống ^^ vì không ai dám ngồi kế TY ,cách TY 1 gế là CG , típ là XN , NM ,TB ,SN , ST , SOT , BB , BD , MK .do đó KN sẽ ngồi kế TY ^^ ) cậu thoáng đỏ mặt khi KN kéo gế ngồi cạnh mình . 
_ " Lâu rồi không gặp biết nói gì đây? Trâu ngốc , cậu có nhớ tớ không?? Không...không được...Ngố lắm .. Ax...Mình không giỏi mấy vụ tình cảm này mà T.T , Yết à Yết à bình tĩnh bình tĩnh , lúc nào mi cũng bình tĩnh mà sao chỉ khi ở bên cô ấy mi cứ đánh mất chính mình thế. " 
_ Không phiền chứ , bạn?-KN hỏi khễ đủ để mình TY nghe . 

..........Nhìn KN với vẻ mặt ngạc nhiên : " Bạn? Bạn ư? Chẵng lẽ cậu quên mất tôi rồi à Ngưu . Chính cậu là người đi vào thế giới của tôi cũng chính là cậu là người đi ra . Ngày ấy cậu đã pỏ rơi tôi...Cậu làm tôi tìm kiếm cậu mòn mỏi giờ đến khi tôi gặp lại cậu cậu xem tôi như người xa lạ à ? Hay cậu đã quên tôi rồi ?Cậu biết khi nhìn thấy cậu tôi đã hạnh phúc đến nhường nào không? Tôi luôn muốn tìm cậu để hỏi cho ra lẽ cái ngày ấy...Tại sao?...Thật nực cười cái số phận này...Con trâu ngốc nghếch tôi hận cậu. " 

..........Trong lòng TY có gì đó nhói , nó đau lắm , làm sao đễ làm cho nó bớt rỉ máu bây giờ.Nhếch mép cười , cậu lơ đi câu hỏi của Ngưu . Nhíu mày khó chịu trước thái độ lạnh lùng của TY , nhìn kĩ vào người con trai có mái tóc và đôi mắt màu xanh sarphie tạo anh có 1 vẽ đẹp lạnh lùng rất cuốn hút, hơi hụt hẫng song KN thấy có chút hứng thú với con người này . " thú vị " KN khẽ nói rổi ngồi xuống . Lúc này đây nhìn mọi người , hình như họ rất ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của KN tại đây . CG cũng ngồi xuống thấy thiếu mất 2 người , nhìn 1 vòng quanh canteen thấy 2 anh chị cừu và ngựa vẫn đang rượt đuổi nhau không biết mệt là gì , lắc đầu pó tay với 2 người , CG lên tiếng : 
_ NM BD! 2 cậu thôi đuổi nhau mà ngồi xuống đây nói chuyện được không? 

..........NM ,BD khi nge đến tên liền khựng lại . Nhân cơ hội ngàn năm có 1 ấy , NM chạy lại chỗ BD cốc đầu BD 1 cái rõ đau rồi đi lại chỗ ngồi của mình không quên lè lưỡi trêu BD 1 cái . BD tức tối nhưng không làm gì được đành ngậm ngùi ôm cục tức ngồi vào bàn , tay xoa xoa vào chỗ đau mà NM vừa đánh vào . 
_ Hic bắt đền cậu đó Giải Nhi , cậu làm NM đánh tớ đau quá đi...Huhu-BD nhõng nhẽo . 
_ Hơ sao lại bắt tớ đền , thế cậu muốn đền gì?-CG ngơ ngác . 
_ Hun tớ 1 cái đi-BD đưa má ra lấy tay chỉ chỉ . 
_ E hèm . Cậu muốn nói gì nói đi Giải Giải-MK gằn giọng , BD thấy thế im bặt ( t/g: ghen rồi...Hehe) . CG thoáng đỏ mặt : 
_ Đây là KN , các bạn biết rồi đó , cho KN nhập bọn với tụi mình nha . 

..........Mọi người im lặng ( quá bất ngờ mà ^^ ) . Thấy phản ứng mọi người như thế , nghĩ mọi người không chào đón mình . * Cười nhạt * . KN định kéo ghế đứng lên thì... 
_ Chào bạn tớ là Xử Nữ-Cô gái có mái tóc kem sữa , ánh mắt màu vàng tự tin mỉm cười nói . 
_ Hi!!! Chào người đẹp cứ gọi tôi là Song Tử-Anh chàng có mái tóc đen óng , đôi mắt màu đen tạo cho anh 1 vẽ đẹp lãng tử hút hồn mọi người , nháy mắt với KN 
_ Đồ mê gái , thấy gái đẹp là sáng mắt * hứ * tớ là Thiên Bình-Liếc SOT, TB quay qua cười chào KN . 
_ Ghen à?-SOT trêu chọc , TB đỏ mặt quay đi . 
_ Tớ là Bạch Dương hay cứ gọi là cừu đẹp trai cũng được hihì-Mái tóc bạch vuốt keo , đôi mắt vàng trông anh thật nổi bật và cuốn hút . 

..........Ai cũng giới thiệu và chào KN chỉ duy nhất 2 người là không nói gì là NM va TY . NM khi vào chỗ ngồi không biết sao cứ nhìn chăm chăm vào CG và KN , rồi cười khúc khích làm mọi người khó hiểu . 
_ Sao thế Mã Mã? Có gì vui thế nói tớ biết đi.-BB thắc mắc . 
_ Mặt tớ và KN dính gì sao?-CG lo lắng . 
_ Không...không...không có , chỉ là tớ thấy lạ , sao nhìn 2 người giống nhau đến thế được có khi nào là chị em không?-NM cười đáp .
_ Ừkm!!! Nhìn kĩ mới thấy.Đúng là giống thật đấy-XN quan sát kĩ khẳng định lại . 
_ Không có đâu chắc chỉ trùng hợp mà-CG hơi lúng túng, chẵng lẽ cảm nhận cô không sai , KN này chẵng lẽ là em mình thật sao?
_ Được rồi NM lo ăn đi gần tới giờ vô học rồi đừng trêu CG nữa-MK nhấc cái kính , nói thế nhưng MK cũng tò mò nhìn sang KN và CG
_ Xời , tớ nói thiệt mà , chào KN tớ là NM ^^ 

..........Ậm ừ cho qua chuyện , KN cũng hơi tò mò về CG . Có thật chỉ là trùng hợp giống nhau đến mất khó tin như thế không ? Và người con trai lạnh lùng ngồi kế cô nữa , biểu hiện của anh ta có vẻ quen biết cô? * Aaaa~~~ * , cô không biết mọi chuyện sao nữa , cứ có cảm giác mình đã quên điều gì đó quan trọng . Nhức đầu , đầu cô nhức quá , có cảm giác như nó đang muốn vỡ òa vậy 
_ Cô bị sao vậy hả?-TY khi thấy biểu hiện kì lạ của KN lo lắng . 
_ Cậu sao thế KN?-CG nghe thế cũng nhìn lại KN chỉ thấy KN ôm đầu nhăn mặt . 
_ Tôi sẽ đưa cô ấy vô phòng y tế , các người nhớ xin phép thầy cô giùm-TY dìu KN đi trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người . 
_ Tôi..tôi không sao , hơi nhức đầu tí thôi-KN mệt mõi nói . 
_ Cậu cứ để TY dẫn lên phòng y tế đi-CG nói . 
_ Phải đó , để tụi này nói giáo viên cho-Cả đám đồng tình . 
_ Các cậu thấy Yết Yết lạ không ta?-SOT hỏi . 
_ Khác hẵn mọi ngày nhỉ?-TB gật đầu . 
_ Cậu ta mọi ngày lạnh lùng lắm mà???-XN thắc mắc . 
_ Bị tiếng sét tình yêu nhắm rồi.Haha-BD cười to . 
_ Ngươi lúc nào cũng đùa được-NM bực dọc . 
_ Thôi nào , tới giờ vào học rồi đừng 8 nữa-SN lên tiếng , nắm tay SuT rão bước về lớp . 
_ Mình cũng đi thôi , MK-CG nhìn MK vẫn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó . 
_ A.. ừ … ừ, mình đi thôi-MK giật mình . 
_ Cậu đang nghĩ gì đó ? 
_ Không có gì , đi thôi-MK cười trừ . Thật ra từ lúc KN bước vào canteen anh đã để ý đến thái độ kì lạ của Yết , Yết cứ lén nhìn KN , anh bật cười vì đây là lần đầu tiên anh thấy Yết để ý đến 1 người con gái . 

~o0o~ 

PHÒNG Y TẾ 

_ Cô ấy có sao không??-TY cứ hỏi đi hỏi lại câu này với người y tá không biết bao nhiêu lần . 
_ Cậu hỏi tôi không biết nhiêu lần rồi đấy , cố ấy không sao đâu . Chỉ bị nhức đầu chóng mặt thôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi tí thì khỏe lại ngay-Cô y tá bực dọc nhưng thấy sát khí tỏa ra từ người TY , cô thôi không nói nữa lặng lẽ đi ra ngoài . 
_ Haiz sao cô cứ làm tôi lo lắng như thế hả? Tôi hận cô nhưng không biết sao mỗi khi bên cô thế này tôi luôn muốn được che chở cho cô , nhưng cô thậm chí còn không nhớ đến tôi , cô nói đi giờ tôi phải làm sao đây???-Thở dài , anh đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế , anh không về lớp mà đi thẳng vào công viên cách đó không xa……. 

~o0o~ 

GIỜ RA VỀ 

_ Cua Con à về thôi-XN giục . 
_ Hay ta ghé qua thăm KN tí nha-CG suốt buổi học cứ lo lắng cho KN mà không tập trung nghe giảng . 
_ Ừ thôi cũng được-XN gật đầu . 

--- 
_ KN ơi , bọn tớ đến thăm cậu nè-CG la lớn , trên tay cầm hộp sữa ngon lành . 
_ Cậu làm ồn thế người ta la đó-XN mắng . 

..........Cả 2 mở cửa thì không thấy bóng dáng KN đâu , cùng 1 suy nghĩ " tên Yết làm gì KN rồi * , cả 2 phát hoảng đi kiếm xung quanh , đúng lúc cô y tá vào : 
_ 2 cô làm gì ở đây thế? 
_ Cô có thấy người con gái mái tóc nâu hạt dẽ , đôi mắt màu hổ phách vào đây với chàng trai tóc và mắt màu xanh sapphie không ạ?-CG thở dốc . 
_ Có , phải cái cậu điển trai nhưng người lại tỏa ra sát khí không?-Cô ý tá hỏi cho chắc lai . 
_ Đúng rồi cô , 2 bạn ấy đâu rồi?-XN mừng rơn . 
_ 2 người họ về rồi-Nói rồi cô y tá bước ra khỏi phòng . 
_ 2 người đó đi đâu được chứ?-CG lo sợ . 
_ Chắc họ về nhà rồi . À không phải cậu nhờ tớ cách đăng tin lên mạng tìm người sao?-XN nhớ lại lời CG nói hôm qua . 
_ Aaaa đúng rồi , xém chút nữa tớ quên-CG vừa nói vừa nắm tay XN chạy về nhà , cô muốn thật nhanh chóng kiếm em cô . 

o0o 

TẠI CÔNG VIÊN 

..........Trời sắp tối , mọi người hối hả về nhà chuẫn bị ăn cơm với gia đình , nhưng ở trên 1 xích đu vẫn còn bóng dáng 1 người con trai đang ngồi thơ thẩn nhớ về điều gì đó....
Nguồn: MN12CS
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
 

Sister and Friends Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sister and Friends Chap 9
» Sister and Friends Chap 23
» Sister and Friends Chap 2
» Sister and Friends Chap 13
» Sister and Friends Chap 24
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Sister and Friends-