Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sister and Friends Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Sister and Friends Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Sister and Friends Chap 4   Sister and Friends Chap 4 Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 9:21 pm

Link chap trước: http://forum.matngu12chomsao.com/th...ruyen-ve-12-chom-sao.18387/page-7#post-239526
PART 4: EM CÒN NHỚ????
TẠI CÔNG VIÊN

..........Trời sắp tối , mọi người hối hả về nhà chuẩn bị ăn cơm với gia đình , nhưng ở trên 1 xích đu vẫn còn bóng dáng 1 nguời con trai đang ngồi thơ thẩn nhớ về điều gì đó ...

.

..........11 năm trước , cũng tại nơi đây , cũng ngay xích đu này , 1 cậu con trai đang ngồi buồn bã . Chẵng qua là gia đình cậu đang gặp 1 biến cố , cậu bắt buộc phải chọn 1 trong 2 nguời cha hoặc mẹ để sống chung . Cậu không muốn , cậu không muốn phải chọn 1 trong 2 người , cậu yêu cả 2 , cậu muốn như ngày trước , gia đình cùng nhau vui vẻ . Chính vì điều đó làm cho cậu hận cha mẹ cậu rất nhiều . Cậu rão bước đi vòng vòng quanh trong công viên kỉ niệm mà ngày đó gia đình cậu thường vui chơi , những ngày ấy thật hạnh phúc biết bao . Chợt cậu có cảm giác có người đi sau mình . Quay đầu nhìn lại , thì ra là 1 cô bé chạc tuổi cậu mái tóc nâu hạt dẽ ngắn , mặt mũi tèm lem trông rất buồn cười , không biết sao cô cứ đi tò tò theo cậu . Điều đó làm câu bực mình .

.


Cô làm gì mà cứ đi theo tôi hòai thế hả???-Cậu bé quát làm cô bé khựng lại , ngước lên nhìn câu đôi mắt đỏ màu hổ phách ngân ngấn nước .

_ Hic..hic . Ngưu...Ngưu Nhi bị lạc papa với chị 2 rồi!Oaoaoa-Cô nhìn cậu con trai với mái tóc và đôi mắt màu xanh sarphie khóc lớn .

_ Cậu cậu đừng có khóc nữa mà , nhà cậu ở đâu chứ?-Cậu thoáng chút bối rối .

_ Ngưu nhi không biết , Ngưu Nhi được papa đưa đến đây chơi , papa dẫn chị đi mua kẹo cho Ngưu ,Ngưu nhìn thấy con bướm đẹp đuổi theo nó đi đến đây .Bướm bay đi mất tiêu rồi nhưng nhìn lại Ngưu không biết mình đang ở đâu , chỉ thấy cậu nên Ngưu Nhi đi theo thôi , cậu đừng có mắng Ngưu mà-Cô bé sụt sịt , kể lại , đôi mắt đỏ hoe trên tay cầm con gấu bông màu trắng rất xinh .

_ Hay để tớ dẫn cậu đi kiếm papa và chị 2 nhé-Câu bé bình tĩnh , câu cũng không đành lòng bỏ cô bé ở lại đây 1 mình . Cô bé cười tươi chạy lại nắm tay cậu ( lợi dụng quá đi ) . Bỗng dưng cậu thấy ấm áp khi nắm đôi bàn tay này .

..........2 cô cậu vừa đi vừa trò chuyện cười đùa rất vui vẻ . Dường như khi nói chuyện với cô bé này , cậu quên đi mất nỗi buồn lúc đó . Hỏi chuyện thì cậu mới biết cô bé ấy cũng thường hay đến đây chơi , nên 2 người họ hẹn nhau cuối tuần gặp mặt cùng chơi với nhau . Cậu thấy vui khi bên cô . Bỗng đằng xa có tiếng người đàn ông gọi :

_ Ngưu Nhi ơi.Con đâu rồi? .

_ Bé Ngưu ơi em ở đâu?-Tiếng của 1 người con gái khác .

.

.

..........Nge thấy tiếng gọi tên mình , Ngưu Ngưu quay đầu lại , nhận ra đó là papa và chị 2 của mình , cô vui vẽ hét lớn .

_ Papa , chị 2 con đây nè-Cô buông tay cậu bé , chạy lại phía 2 người ấy . Nhưng cô bé chợt nhớ và quay lại-Cậu tên gì ? Mình chưa biết .

_ Tớ là Thiên Yết-TY la lớn như sợ cô bé không nghe thấy .

_ Còn tớ là Kim Ngưu , cậu phải nhớ là cuối tuần lại chơi với tớ đó-Cô bé vẫy tay chào tạm biệt và đi mất .

_Tất nhiên rồi – cậu cũng vẫy tay chào lại . Hơi nuối tiếc vì phải xa cô bé . Cậu cũng bứoc về nhà .

..........Kể từ đó cậu và cô bé ấy tuần nào cũng chơi với nhau rất vui vẻ .Cậu cũng dần quên đi nỗi buồn về gia đình khi mỗi tuần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô bé . Câu quyết định sẽ không sống chung , không chọn lựa giữa 2 người mà cậu từng yêu thương nhất nữa . Cậu sẽ sống chung với cô và chú phía bên nội của cậu . Và 2 người đó cũng có 1 đứa con = tuổi cậu nên câu cũng cảm thấy thoải mái hơn vì ở nhà có người bầu bạn .

..........Nhưng rồi , cái ngày cậu không bao giờ mong muốn cũng đến . Hôm đó , câu đã đến rất sớm , cố tạo cho cô 1 bất ngờ . Cậu sẽ tặng cho cô sợi dây chuyền cùng 1 cặp với cậu đang đeo vì có lần cô nói rất thích sợi dây này . Cậu vui vẻ khi nghĩ đến cái vẽ mặt hớn hở của cô . Cậu cầm sợi dây nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần . Cậu cứ đứng đó đợi , đợi rất là lâu nhưng chẵng thấy cô bé tới . Cậu nghĩ có lẽ cô bé bận chút chuyện gì đó nên không tới thôi . Câu cứ chờ thế cho đến khi trời chập tối . Trời chuyễn mưa cậu biết nhưng cậu vẫn cứ đợi . " Ào...Ào " trời mưa thật to . Cậu thấy tuyệt vọng vì chờ mãi cô ấy vẫn không đến .

.

.

..........Cho đến khi anh họ cậu và cô cậu đến đưa cậu về cậu mới chịu về . Về đến nhà cậu tự trấn an mình rằng là cô ấy gặp chuyện gì chỉ hôm nay không đến thôi , nhất định là thế . Tuần ấy cậu bị sốt mê man . Cứ thế tuần nào cậu cũng ra đó đứng đợi đến tối nhưng vẫn không thấy bóng hình của cô ấy đâu . Cậu chợt nhận ra , câu như 1 thằng ngốc cứ đợi chờ trong vô vọng khi người ấy đã quên mất mình . " KN , sao cậu lại làm thế? cậu quên mất mình rồi à ? cậu quên mất rằng cậu đã hứa sẽ cùng mình vào học trường Zodiac à? ( t/g : trường Zodiac gồm cả cấp 1 , 2 và 3-Trường tổng hợp Sister and Friends Chap 4 4 ) . Cậu hứa sẽ mãi chơi với mình , sẽ mãi bên mình mà? Sao cậu lại bỏ quên lời hứa đó chứ??? *

..........Dù rất ghét cô nhưng TY vẫn mong có 1 lí do nào đó , cậu tự nói với mình rằng nhất định phải tìm ra cô ấy để nghe 1 lời giải thích hợp lí...cho đến khi..( TY gặp KN trong lớp đó Sister and Friends Chap 4 4 )

Trở về hiện thực , cậu khẽ lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền bạch kim và nghĩ : " Phải chăng sự chờ đợi của anh 11 năm nay đều vô nghĩa? Em không có lí do nào bắt buộc rời xa anh chỉ là em đã quên anh thôi sao? Em bây giờ khác trước quá . Sự vô tư hồn nhiên hồi trước đâu rồi , cô bé hay nhõng nhẽo đòi ăn kẹo mà anh biết đâu rồi? Điều gì đã khiến em như thế...KN à? Nhất định anh sẽ tìm ra lí do . Mà tại sao CG và KN lại giống nhau đến như thế? " TY cứ ngồi suy nghĩ thế ( t/g: Đúng hơn là tự kĩ Sister and Friends Chap 4 24 ) , khẽ thở dài cậu đứng dậy đi về nhà .

.

~~~~~~

..........Trở lại với KN , khi đang còn nằm mệt trong phòng y tế . Cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó . Một lát sau , người ta thấy 1 cậu thanh niên với màu tóc tím than , vẽ mặt có chút lạnh lùng nhưng rất là khôi ngô đi vào phòng y tế . Cậu trai ấy dìu KN vào chiếc xe hơi Ferrari mui trần màu đỏ trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người . Chiếc xe chạy về hướng công viên nơi mà TY đang đi tới đó . Đi ngang qua cái công viên lớn , cô vô tình thấy 2 chiếc xích đu , lại cái cảm giác đau nhói ùa đến , trong đầu cô cứ ẩn hiện 1 cậu bé có mái tóc màu xanh sarphie đang cười nói vui vẻ với cô bé có mái tóc ngắn nâu hạt dẽ , cô bé cảm thấy rất hạnh phúc . Đầu cô càng đau nhói hơn nữa . Cô không muốn nghĩ đến nữa mà chỉ muốn ngủ 1 giấc cho đến khi về đến nhà .

_ Dậy đi em , đến nhà rồi-Chàng trai nhìn qua phía KN đang ngủ say .

_ Anh Xà Phu sao hôm nay đến nhà mau vậy?-Cô khẽ nhướng mắt cố ngồi dậy .

_ Đâu có , cũng như thế mà tại do em ngủ say đó quá thôi-XP khẽ xoa đầu KN . Bước xuống xe mở cửa cho KN vào nhà .

_ Anh đói chưa để em vào nấu cơm cho anh?-KN mệt mỏi bước xuống xe theo chân XP đi lên lên khu chung cư cao cấp mà biết bao người phải mơ ước .

_ Ừa . Anh đói rồi nè . Muốn ăn cơm em nấu lắm này . Chỉ có cơm em nấu là nhất thôi-XP cười ranh ma .

_ Được rồi anh đừng chọc em nữa-KN nói rồi đi 1 mạch vào thang máy để lên tầng 25 . Tầng cao nhất của chung cư, đầu cô cũng bớt đau hơn lúc nãy rồi . XP cười nhẹ rồi cũng lặng lẽ theo sau .

..........Trong lúc ăn cơm , KN chợt hỏi :

_ Bạn bè là gì hả anh? Họ có tốt không?

..........Hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy , XP chợt thấy trong đôi mắt KN có niềm vui gì đó ánh lên mà trước giờ dù cậu có làm bất cứ điều gì KN vẫn không biểu hiện như thế .

_ Bạn bè là những người xung quanh mình , luôn giúp đỡ mình khi mình cần . Nhưng bạn bè có 2 loại . 1 số chơi với ta rất thật lòng không tính toán . 1 số khác thì chỉ lợi dụng hoàn cảnh gia đình hoặc 1 cái gì đó để chơi với ta . Sao em lại hỏi như thế? Hôm nay ngày đầu đi học , trên lớp có gì à?-Dù hơi khó chịu nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời cho cô .

_ Không có gì . Em chỉ hỏi thế thôi . Anh cứ ăn tiếp đi em ăn xong rồi , em chuẩn bị đi làm đây-KN đứng dậy đi vào phòng . Ngoài đây XP cứ nghĩ đi nghĩ lại thái độ của KN khi nãy mà khó chịu bức rức trong lòng :

_ " 11 năm nay anh luôn làm những điếu tốt nhất để cho em vui , nhưng em vẫn lạnh nhạt như thế . Trong khi chỉ qua 1 ngày ai lại có thể thay đổi em , có thể làm cho em cảm giác vui như vậy? " Cảm thấy nghẹn ở cổ . Anh đứng dậy bước ra ngoài , tiếp tục công việc của mình .

.

~~~~

.

TẠI NHÀ XỬ NỮ

_ Thưa ba mẹ con mới về-XN gở Bỏ dép , cuối đầu chào ba mẹ .

_ Thưa cô , thưa chú , cháu mới đến-CG theo sau XN .

_ Chào cháu , cháu mới đến chơi à? Ngồi xuống đây đI để cô pha trà-Mẹ XN dịu dàng .

_ Không cần đâu ạ , cháu lên phòng XN tí rồi về à cô , cô không cần khách sáo với cháu thế đâu-CG lễ phép trả lời rồi cùng XN lên phòng .

........

_ Nhanh đi XN , tớ đang cần gấp lắm đấy-CG hối thúc .

_ Rồi rồi , xong liền đây-XN nói vọng từ trong phòng thay đồ .

..........Lát sau XN đi ra , kêu CG :

_ Cậu lên trang web này điền thông tin vào đây , tên cậu vào chỗ này.....Tên người cậu muốn tìm vào chỗ này.....Blah blah.....-XN nói 1 hơi làm CG rối lên .

_ Ớ , gì? Cậu từ từ chứ , cậu nói nhanh thế , sao tớ theo kịp-CG bực dọc .

..........2 người loay hoay 1 hồi mới điền xong thông tin . Lúc đó XN chợt...
Nguồn: MN12CS
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
 

Sister and Friends Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sister and Friends Chap 1
» Sister and Friends Chap 15
» Sister and Friends Chap 5
» Sister and Friends Chap 6
» Sister and Friends Chap 26
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Sister and Friends-