Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 12:59 pm


Tên truyện : The last ...
Author : Ennie
Pairings : TauBra
Ratings : G
*Note : viết để tưởng lại mối tình đầu :3 

 Kim Ngưu tôi gặp em vào một ngày mùa thu ở thư viện trường đại học kiến trúc . Em ngồi bên cửa sổ , mái tóc nâu uốn lượn nhuốm đầy màu nắng vàng của buổi sáng . Trên tay em cầm li cafe sữa , đôi mắt cặp theo chiếc kính cận màu đen say sưa quan sát từng nét chữ trên màn hình chiếc laptop trước mặt . Đoạn , em để nhẹ li cafe xuống bàn , ngón tay thon thả liếng thoắng trên bàn phím như một nhạc sĩ piano .

 

_ Xin chào ! Tôi không làm phiền cô chứ ?

 

Tôi đặt chồng sách cao ngất ngưỡng của mình xuống bàn rồi khẽ hỏi em . Em chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục với công việc của mình . Tôi chăm chú quan sát em . Xem nào ... em có khuôn mặt trái xoan rất thanh tú , đôi mắt hai mí màu nâu hạt dẻ , rồi đôi môi hồng được em phết lên đó chút son cam ... lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đẹp như em vậy ! Em làm Kim Ngưu tôi xao xuyến trong phút giây nhỏ nhen ấy .

 

_ Cô ... đang viết sách ư ?

 

Tôi khẽ hỏi khi liếc trộm vào màn hình chiếc laptop em đang ngồi , nhìn những con chữ dần hiện lên một cách tò mò . Em mỉm cười nhìn tôi , khẽ nói :

 

_ Ừ ! Tôi là một nhà văn . Mà tôi là Thiên Bình , đừng kêu tôi là cô nữa !

 

Em chìa đôi tay ra với ý muốn bắt tay tôi , tôi nhìn nụ cười của em ... hàm răng em khá là trắng , còn có chiếc răng khểnh nữa chứ . Tôi bất giác đưa đôi tay của mình ra bắt lấy tay em , rồi cũng nở nụ cười nhìn lại em .

 

_ Còn tôi là Kim Ngưu !

 

Tôi nói , rồi lại chuyển sang chiếc laptop của em . Có một cái thắc mắc nho nhỏ ... tại sao em là nhà văn mà lại thi vào đại học kiến trúc ? Cái câu hỏi đó nó khiến tôi lúng túng , không biết nên hỏi em hay không . Em nghiêng mái đầu nhìn tôi rồi bật cười , em dõng dạc nói :

 

_ Tớ chỉ định viết chơi thôi , còn đam mê của tớ mới là kiến trúc cơ ~

 

Thiên Bình đột nhiên thay đổi cách xưng hô cho thân mật làm tôi đỏ cả mặt , em nhìn tôi rồi nở nụ cười ngượng ngạo . Tôi hơi bất ngờ ... có lẽ vì viết văn nhiều , nên em có thể đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt , đều đó khiến tôi rất nể em . Trước giờ chưa bao giờ có ai đó dám đoán suy nghĩ của tôi cả ... đây là lần đầu tiên và em là người đầu điên và duy nhất đoán được suy nghĩ của chính tôi .

 

_ Cậu viết hay thế cơ mà ~

 

Tôi đưa mắt nhìn trang word đang mở trên laptop , trầm trồ tiếc thương cho tài năng của em . Thiên Bình nhìn tôi bằng ánh mắt buồn , chính tỏ cô ấy cũng có chút tiếc vì đã không cho cơ hội để tài năng của mình phát triển .

 

~OoO~

 

_ Tôi yêu em , Thiên Bình . Làm bạn gái tớ nhé ?

 

Trên tay tôi là đóa hoa hồng vàng mà em thích , đứng trước mặt em khi chúng tôi vừa bước vào vườn hoa của trường . Thiên Bình yên lặng , đưa đôi mắt nâu trong veo của mình lên nhìn tôi rồi khẽ gật nhẹ đầu , rồi mỉm cười hạnh phúc . Tôi biết em chờ giây phút này lâu lắm rồi ...

 

Chúng tôi ôm nhau giữa một cánh đồng đầy hoa hồng đỏ tỏa hương thơm ngát , em nhận lấy đóa hoa hồng màu vàng và ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ của nó . Hôm nay em mặc chiếc áo kẻ sọc màu hồng pastel , đi cùng với là chân váy màu trắng dài quá gối , mái tóc được xõa nhẹ ở một bên vai với chiếc cài tóc màu xanh bạc hà tôi tặng ở dịp sinh nhật muộn của em hôm nọ ... trông em hôm nay ngọt ngào lắm !

 

Tình cảm của chúng tôi tiến triển khá là nhanh chóng , có vẻ như chúng tôi giỏi việc tìm thấy ở nhau điểm chung . Tôi thì rất lãng mạn , quyết đoán , khá là ù lì , nom có vẻ hơi già dặn chút . Em thì mơ mộng , cũng rất lãng mạn , kha khá lười biếng , và sự trẻ con và già dặn trong em được em cân bằng rất tốt .

 

Chỉ sau ba tháng , chúng tôi trở nên như hình với bóng . Thiếu em mỗi mười lăm phút thôi mà tôi như muốn nổ tung lên , còn em thì vẫn ngây thơ như ngày nào chúng tôi mới quen ... và vẫn còn kết bạn với chiếc laptop được dán màu kem sữa của em cứ đều đặn mỗi chủ nhật hằng tuần khi rảnh rỗi . Tôi thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu , ngoài việc đi tới thư viện và nghiền ngẫm từng cuốn sách ... tôi chẳng còn việc gì để làm ! Và thế là tôi được em gợi ý cho làm part-time cho một tờ báo có tiếng ở thành phố , vì theo tôi nhớ thì có lần tôi đã từng bảo rằng tôi rất yêu thích công việc nhiếp ảnh và tôi dường như yêu luôn cả những tấm hình mà tôi chụp .

 

Những bức ảnh tôi chụp đều có dáng em ở đâu đó , ngay cả khi tôi chụp ở một cánh đồng cỏ lau cao phất phới trắng toát khi nhìn vào tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó có em đang đứng . Hầu hết những trang báo do tôi chụp luôn là những khung cảnh thơ mộng , lãng mạn đẹp tới mê đời và có cô người mẫu xinh xắn là em trong đó ...

 

~IiI~

 

_ Em nhớ mai ngày gì không ?

 

Tôi bay đến ôm lấy em từ đằng sau khiến em bật cười , tiếng cười như nắng giòn tan trong con gió chiều ở sân thượng . Tôi rút mũi mình vào tóc em , tận hưởng mùi lavender dịu dịu mà em thích nhất .

 

_ Có chứ ! Là sinh nhật anh đúng không ?

 

Thiên Bình gỡ tay tôi ra rồi quay ngược lại nhìn tôi, em lấy ngón tay thon dài của mình trỏ vào mũi tôi rồi bật cười khúc khích .

 

_ Ngày mấy ấy nhỉ ?

 

Tôi giở trò trêu ghẹo em để xem em còn nhớ ngày sinh nhật của tôi không . Thiên Bình đánh vào vai tôi một cái đau điếng khiến tôi nhăn nhó , rồi em dõng dạc nói đầy vẻ tự tin :

 

_ 19/05 ? Đúng không ?

 

Bây giờ đến lượt tôi bật cười , thì ra em không trả lời suông . Sinh nhật tôi thì hơi bị dễ nhớ , và em cũng là một trong những người nhớ tới sinh nhật tôi đầu tiên .

 

_ Thế ... tặng anh quà gì đây ?

 

Tôi giở trò nhõng nhẽo , đưa đôi mắt cún con lên nhìn em .

 

_ Tặng anh mấy cuốn sách vậy ~ ... nếu anh còn nhõng nhẽo như thế !

 

Thiên Bình giơ ngón tay lên trỏ vào mặt tôi , sắc mặt đáng sợ không thể tả . Tôi bật cười rồi nhẹ nhàng bảo :

 

_ Hôm ấy ... 18h ... em phải có mặt đó nha ! Coffe Shio Won nha ~

 

Tôi nói rồi bỏ đi , không quên vẫy tay chào em ...

 

~ sOs~

 

Tôi chuẩn bị từ sớm , phóng vội chiếc xế sang màu trắng của mình đi tới quán coffe từ lúc 17h30 chiều . Khi nắng trời vừa tắt hẳn ... là lúc mà tôi đã và đang yên vị bên chiếc bàn gỗ hạt dẻ ở gần khung cửa kính của quán . Coffe Shio Won là nơi tôi thích ghé nhất trong số hàng trăm quán coffe mà tôi đã từng thử . Kể ra quán này cũng đẹp đấy chứ ! Trang trí rất hợp mắt tôi . Cả một quán coffe nhỏ mang đậm màu sắc xuân vintage nằm nổi bật trên khu phố Laries giản dị này , cả quán được bao phủ bởi một màu trắng sữa ngọt ngào hòa quyện cùng dàn hoa hồng trước cửa khiến người ta bị mê hoặc .

 

18 giờ 45 phút ...

 

Tôi sốt ruột , em chưa bao giờ đến trễ như vậy ... có đến trễ thì em thường mess cho tôi báo rằng cho việc gì đó khiến em trễ . Tôi từ tốn lôi điện thoại ra và gọi cho em .

 

Tút ... tút ... tút

 

Tiếng tút dài vô tận kéo dài thường thượt , đầu dây bên kia dường như không có dấu hiệu trả lời . Tôi kiên nhẫn cúp máy .

 

19 giờ 15 phút ...

 

Tôi cầm chiếc điện thoại đen tuyền như thỏi chocolate của mình lên và chọn số em , rồi nhấn gọi .

 

Tút ... tút ... tút ...

 

Lại những tiếng tút dài kéo theo những tràn thở dài não nề của tôi ... Vẫn không trả lời ! Tôi lại kiên nhẫn cúp máy và ngồi chờ em ...

 

Và những hành động sau đó của tôi vẫn như thế , lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khiến tôi cảm thấy rất bực bội . Chưa có ai dám cho Kim Ngưu này leo cây cả ... và nhất là người tôi yêu – Thiên Bình . Em là một người rất giữ lời hứa ... nhưng ... Tôi gục mặt xuống bàn , tay vò vò trên mái tóc được chải chuốt kĩ càng màu xanh lam của mình . Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi ... có thể ... em gặp chuyện ? Nhưng thật sự là chẳng có chút minh chứng nào cho ý nghĩ đó cả ... và tôi gạt nó vào một góc của trí nhớ .

 

~! Missing call ... !~

 

Sau đó thì tôi không thể liên lạc được với em trong vòng gần một tháng liền !

 

Tôi không còn gọi được cho em , số điện thoại của em đã không còn sử dụng được nữa . Tôi không thấy em ở trường , ở thư viện và ở những nơi mà em từng đến ... Cuối cùng , tôi bất lực đi tới ngôi biệt thự cao sang của em ở khu phố xa hoa Richore với niềm tin cuối cùng còn sống sót trong tôi .

 

_ What the ? Nhà bán ư ?

 

Tôi bực dọc nhìn thấy tấm bảng bán nhà với một số điện thoại lạ ở trên cánh cổng màu đen cao ngút trời . Thế thì đành vậy , gọi cho số điện thoại này ... Vì Thiên Bình bảo ngôi nhà này là nhà riêng của em , giấy tờ cũng đứng tên em nên tôi nghĩ số điện thoại kia ắt hẳn là số có thể liên lạc được với em hoặc người nào đó biết em đang ở đâu .

 

_  < Hello ? >

 

Một giọng nam vang lên bên đầu dây bên kia , nom nghe giọng có vẻ là một người kém tôi chừng hai , ba tuổi gì đấy .

 

_ Cậu là ...

 

Tôi ngập ngừng hỏi cậu ta .

 

_ < Tôi là Thiên Yết ! Có vẻ như cậu đang muốn hỏi về ngôi nhà của tôi trên phố Richore ?>

 

_ Tôi không nghĩ đây là nhà của cậu đâu Thiên Yết .

 

_ < À đó là căn nhà sau khi chị tôi ... Cậu có quan hệ gì với chị tôi ? >

 

_ Trước hết cho tôi hỏi chị cậu là Thiên Bình ?

 

_ < Vâng ! Đúng thế ! >

 

_ Thế chị cậu đang ở đâu ?

 

_ < Chị ấy ... >

 

Giọng nói của đầu dây bên kia đứt quãng .

 

_ Thiên Bình bị thế nào hả ?

 

Tôi nổi giận , thét vào điện thoại khiến đầu dây bên kia giật thót người rồi im lặng .

 

~# Time Out ! #~

 

Kim Ngưu tôi bất lực lê từng bước chân về nhà , tra ổ khóa và mở cửa . Vẫn như mọi ngày thôi , chẳng có gì đặc biệt cả . Tôi đưa mắt nhình quanh ngôi nhà, thật buồn bã . Cái không khí ảm đạm vây quanh nhà tôi trong khi duy nhất mỗi tôi ở nhà . Điên thật ! Tôi đi tới tủ lạnh , mở nó ra và lấy trong đó ra một lon coca và uống một ngụm . Thật mệt mỏi ! Cả ngày tôi lang thang từ trường tới nhà , rồi công viên ... coffe shop ... khu mua sắm ... nhà em ... nhà em của em ... tất cả mọi nơi tôi có thể đến ở thành phố này !

 

Tôi uể oải lê bước chân vào phòng ngủ , chùm kín chăn và gom từng chút kí ức về em ... chìm sâu vào giấc ngủ ...

 

_Ba tháng sau_

 

Tôi đẩy chiếc xe lăn đi dạo bước trong công viên Nny Deep , cô gái ngồi trên chiếc xe lăn đôi mắt vô hồn nhìn ra phía trước ... khuôn mặt búp bê ngày nào nay không còn chút biểu cảm .

 

_ Thiên Bình à ... từ ngày em trở thành người thực vật ... em có buồn không ?

 

Câu hỏi vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có lại được câu trả lời của tôi được buông thỏng thảnh thơi .

 

Em đã trở thành người thực vật sau một tai nạn trong lúc đang đi chuẩn bị quà cho tôi vào ngày sinh nhật . Tôi nghe cậu em Thiên Yết của Thiên Bình bảo rằng người gây ra tai nạn đó đã chịu bồi thường ... nhưng số tiền hắn có thể bồi thường khá là ít ỏi , thời gian đó bố mẹ em và tên gây ra tai nạn đó phải ra tòa gần cả tuần liền để giải quyết việc này . Khi được cậu em em nói tin này ... tôi đã hoàn toàn không thể tin nổi ! Thế  là sự nghiệp của em từ đây đặt một dấu chấm kết thúc vĩnh viễn ... ít nhất là tôi nghĩ thế !

 

Đôi mắt em vẫn nhìn vào nơi nào đó vô định , xa xăm mà chính em cũng chẳng biết là nơi đâu ... 

 
END.

 


Được sửa bởi [Enn]babie ngày Sat Aug 03, 2013 1:16 pm; sửa lần 1.
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 1:13 pm

lại 1 tb bạc phận.
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 1:20 pm

Hay quá. Nhưng sao lúc nào nàng cũmg dìm TB vậy =="
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 1:30 pm

pecankute đã viết:
Hay quá. Nhưng sao lúc nào nàng cũmg dìm TB vậy =="

Cái này đâu phải dìm ==' Nàng chưa nghe ngta bảo bi kịch sẽ làm nổi bật tình cảm của 2 nv dành cho nhau àh ?? :)) Ta có khối tr cho TB nó sống đấy thôi :)) Đây ngta gọi là " đặc biệt hóa " nv :)) 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 1:33 pm

Người ta gọi hay nàng gọi?
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 1:34 pm

Ta đi đọc fic nhiều ... khá là nhiều author gọi như tế :))


Ta chẳng bik nữa ... như là 1 cách đặt dấu ấn cho tr :)) 
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 8:59 am

TB tội nhể
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSun Aug 04, 2013 9:20 am

Uk
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 3:13 pm

hố hố hay nghê! viết tiếp truyện khác i bn
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 8:36 am

hay, lời văn mượt, ý tứ súc tích
 
Sponsored content
[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...   [ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ... Icon_minitime

 
 

[ Kim Ngưu - Thiên Bình ] The last ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết
» [Sư Tử - Ma Kết - Thiên Bình - Kim Ngưu]
» One shot [Xử Nữ - Kim Ngưu - Nhân Mã – Thiên Bình]
» [Kim Ngưu - Bảo Bình] Khắc ghi hay từ bỏ?
» [Bảo Bình - Kim Ngưu] Những Ly Kem Tình Yêu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-