Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2   12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Icon_minitimeWed Aug 21, 2013 6:11 pm


CHAP 2
          Cả nhóm sau khi nghe được vị trí mà mình sắp làm nhiệm vụ thì hét toáng lên , đương nhiên là cũng rất sốc nữa , đương nhiên thành phố Chết Chóc là thành phố trong truyền thuyết và nghe nói bị nguyền rủa, còn nữa, ai đi vào thì sẽ không ao giờ trở ra ngoài được nữa , đó là thành phố nguy hiểm nhất và không ai dám đặt chân đến , vậy mà thị trưởng dám đưa các sao đến đó , không nhịn được , Bạch Dương tức tối quát lên :
    
      - Ông già đó nghĩ mình là ai chứ? Tưởng cái gì chúng ta cũng làm được sao? Thật tức chết mà- nói xong cậu dùng tay đấm vào của kính xe khiến của kính xe vỡ tan tành và làm cho âm khí bay vào ( đại loại là khi đi đến gần thành phố thì sẽ có âm khí đó ) trong xe , các sao vừa bịt mũi vừa lườm Bạch Dương rách cả mắt, nhưng những lời Bạch Dương nói quả không sai tí nào , các sao là, việc cho thị trưởng đã 10 năm rồi mà chưa thấy nhiệm vụ nào nguy hiểm như nhiệm vụ này , điền này khiến cho 12 sao vô cùng khó chịu , hơi đâu mà đi vào thành phố chỉ để giết một con quái vật không hơn không kém,  sau khi Ma Kết dùng phép lộn ngược thời gian khiến cho cửa kính nguyên như cũ thì chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi.

-----Trước cổng thành phố Chết Chóc-----

          Bước ra khỏi xe , các sao không khỏi choáng váng khi âm khí quanh thành phố quá nồng nặc, may mà thị trưởng đã cấp cho mỗi người một chiếc mặt nạ dưỡng khí nên cả hội dần lấy lại sức và bước tiếp vào thành phố ma quỷ cũng không dám vào , thành phố Chết Chóc quả là nơi đáng sợ đến run cả người , chiếc cổng sắt dẫn vào thành phố gỉ sét , còn có chỗ loang lổ máu , sặc mùi hôi tanh khiến cho cả đám run lên , không biết còn gì ở đằng sau cánh cổng gớm ghiếc này nữa , Song Ngư run lên vì sợ hãi , nắm chặt mắt để khỏi phải nhìn thấy cảnh ghê rợn đang đập vào mắt cô , Cự Giải cũng không kém gì , đang run lên vì sợ nhưng thấy bạn mình như thế thì lấy tay quàng vào người cô để trấn an , mặt ngoài thì như không nhưng trong lòng Giải thấy rất sợ và đan xen niềm vui , cả nhóm vẫn đang nghĩ cách để đi vào thành phố. Cuối cùng thì Bạch Dương phóng hỏa làm cho cánh cổng cháy rụi rồi mọi người "tung tăng" đi vào, quả như lời đồn truyền qua từ các bậc hiền triết trong thành phố Wonderland , thành phố Chết Chóc này đúng là sặc mùi âm khí , còn có những Hắc Linh quanh quẩn , thật khiến người ta rợn tóc gáy ( để tác giả bật mí cho nghe nè , Hắc Linh là một âm hồn người đã đi nhưng vì làm nhiều điều xấu quá khiến Âm Phủ cũng không thèm nhận nên Hắc Linh phải sống trong chốn này thay cho Địa Ngục mà nó không được nhận vào , Hắc Linh có thể được gọi là ma thường nhưng cũng không hẳn là ma ) 12 sao từ từ đi theo bản chỉ dẫn và đến trước căn nhà u ám , nơi có nhiều âm khí nhất và cũng sặc mùi hôi tanh nhất trong phố Ác Quỷ ,bỗng cánh của căn nhà số 09 bật mở toang ra làm cho các sao giựt mình , bên trong dày đặc một màu đen , không thể thấy gì hết, Sư Tử búng tay cái tách , làm cho toàn bộ cơ thể phát sáng. 

-----Bên trong ngôi nhà số 09 phố Ác Quỷ-----  

          Đi vào bên trong , 12 chòm sao nghe thấy những âm hồn than khóc , Hắc Linh nguyền rủa , Thiên Bình nghe thấy tiếng ré lên củ một oan hồn liền lập tức ôm chầm vào ai đó , chính cô không thể biết được , cô vừa ôm phải Thiên Yết , tuy mặt Yết vẫn lạnh tanh nhưng về phần Thiên Bình thì mặt cô đỏ đến nỗi đến quả gấc cũng không thể nào đỏ hơn được nữa , xa xa có bóng người con gái đang đi thì khựng lại khi nhìn thấy cảnh Thiên Bình ôm Thiên Yết , bỗng lòng cô quặn thắt , cô ước bây giờ người đang ôm Thiên Yết không phải là Thiên Bình mà là cô thì hạnh phúc biết bao , bây giờ trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ: " tại sao ? ". Đang đi thì đột nhiên  Nhân Mã khịt khịt vài cái rồi hét toáng lên khiến cho mọi người giật mình :

     -MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!!! CÓ MÙI SÁT KHÍ CỦA ĐẠI HẮC ÂM LINH !!!! - Cô vừa dứt lời , một bóng đen khổng lồ lao ra chắn ngay trước mặt mọi người , các sao nhanh chóng nhảy lùi ra sau và biến ra vũ khí của mình , các sao thừa biết đây chính là nhiệm vụ của mình nên chuẩn bị tử thế phòng thủ.

           Kim Ngưu niệm thần chú rồi mặt đất ngay lập tức rung chuyển cực mạnh , mặt đất dưới chân Đại Hắc Âm Linh sụt xuống nhưng nó nhanh chóng di chuyển qua chỗ khác , thấy vậy , Xử Nữ liền phóng dải lụa của mình thắt chặt lấy Đại Hắc Âm Linh nhưng cô đang bị lay chuyển , Đại Hắc Âm Linh rú lên rồi cầm vào dải lụa , quật ngã Xử Nữ , cô văng đi 1 đoạn rồi đập vào bức tường: 

     -Á ! sau khi nghe tiếng hét của Xử Nữ , lập tức Bảo Bình vội vàng chạy đến đỡ bạn dậy, cơn túc giận của Bảo làm cho mọi vật bay lên , cô tăng trọng lượng của con quái vật kia , làm cho nó không thể cử động được với thân hình nặng trĩu , Cự Giải yểm trợ cho Bảo Bình , anh lấy cây roi làm bằng dây leo của mình trói chặt cái oan hồn khổng lồ kia , Ma Kết lúc này đang trị thương cho Xử Nữ , anh niệm thần chú cho vết thương trở về với ban đầu nhưng sao vết thương ngày một nắng thêm mà không hề lành lại làm cho anh thấy rất bất an , anh chỉ có thể đứng nhìn , chiếc roi của Cự Giải cũng không thể kháng cự lâu hơn được , nên Song Tử phân thân ra làm hai sau đó giúp Giải giữ chặt cây roi trong khi Song Ngư tạo ra nước , phun vào người Đại Hắc Âm Linh trong khi Thiên Yết đóng băng chỗ nước ấy , vốn dĩ Thiên Yết có thể tự làm cho Đại Hắc Âm Linh đóng băng nhưng nếu có nước của Song Ngư thì phép thuật sẽ mạnh hơn , nhưng chỉ một lúc sau ĐH Âm Linh đã phá bỏ lớp băng ấy . Cả nhóm bắt đầu bó tay , cố nghĩ cho ra kế hoạch mới , Ma Kết đột nhiên nảy ra ý kiến mới , chỉ một lúc sau, Nhân Mã đứng ra cầm chiếc cung tên , cô giương mũi tên có ánh sáng của Sư Tử gộp vào , dải lụa thanh tẩy của Xử Nữ và phép thuật ngưng đọng thời gian của Ma Kết , đứng cạnh cô là Kim Ngưu , Bạch Dương và Bảo Bình , vì mọi người đã thấm mệt nên họ thay thế và giúp cho cá s có thời gian dưỡng sức , riêng phần Sư Tử thì nếu anh ra trận thì những sao đang dưỡng sức sẽ mất ánh sáng nên anh phải ở lại , tạo ánh sáng để cho bọn Hắc Linh không bén mảng lại gần.

     - Sẵn sàn chưa mọi người? - Bảo Bình nháy mắt với những sao bên cạnh.

     - Chúng tớ đã sẵn sàng từ khi mới bước vô đây cơ - các sao cũng mỉm cười đáp. 


            Nhân Mã bắn mũi tên cùng või dải lụa thanh tẩy , ánh sáng và phép thuật ngưng đọng thời gian vào Đại Hắc Âm Linh khiến cho nó ré lên , Nhân Mã hoàn thành nhiệm vụ , giơ ngón cái lên ra tín hiệu thì Bảo Bình lập tức hiểu ra và tăng trọng lượng của nó thêm một lần nữa và cuối cùng Bạch Dương với lưỡi kiếm một nửa là lửa một nửa là băng được quấn quanh một loại lá cây cực độc mà Hắc Linh kị nhất khiến cho nó gầm lên trong đau đớn , và tan biến trong không khí , các sao mệt nhọc ngồi xuống sàn căn nhà và thở mệt nhọc , họ nghĩ : " Nếu nhiệm vụ này khó thì những nhiệm vụ khác phải khó hăn gấp trăm lần". Nhưng dù sao thì các sao cũng đã trở về ngôi nhà ấm cúng , nhưng vẫn có một cô gái đang buồn vì người mình yêu sao lại quá xa vời đối với cô...
          


Được sửa bởi Kepo ngày Thu Aug 22, 2013 6:46 pm; sửa lần 2.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2   12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Icon_minitimeThu Aug 22, 2013 6:08 am

chị ơi nhớ cách dòng nhé vừa trình bày đẹp mắt vừa ăn gian dòng :)) 
mà chap 2 e hk có j` để chém hết nên e chờ chap 3 :3
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2   12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Icon_minitimeThu Aug 22, 2013 9:10 am

hanako-chan đã viết:
chị ơi nhớ cách dòng nhé vừa trình bày đẹp mắt vừa ăn gian dòng :)) 
mà chap 2 e hk có j` để chém hết nên e chờ chap 3 :3
Chị sẽ sửa chữa , yên tâm , chap 3 sẽ nói về lovey dovey của 12 chòm sao * cười hi hí như bị điên*
 
bebi0101
Học sinh chưa nhận lớp
bebi0101
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 01/01/2000
Join date : 03/06/2013
12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2   12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Icon_minitimeFri Sep 20, 2013 12:05 am

Mình xin nhận xét tiếp nè
Mình vừa đọc loáng quá chap mới của bạn dù đã miêu tả nhiều hơn nhưng chap vẫn còn ngắn và bạn bị lặp từ ở phần đầu
Đây nè "Cả nhóm sau khi nghe được vị trí mà mình sắp làm nhiệm vụ thì hét toáng lên , đương nhiên là cũng rất sốc nữa , đương nhiên thành phố Chết Chóc là thành phố trong truyền thuyết và nghe nói bị nguyền rủa, còn nữa, ai đi vào thì sẽ không ao giờ trở ra ngoài được nữa , đó là thành phố nguy hiểm nhất và không ai dám đặt chân đến , vậy mà thị trưởng dám đưa các sao đến đó , không nhịn được , Bạch Dương tức tối quát lên"
Ở phần "các sao là, việc cho thị trưởng 10 năm rồi..." đấy "các sao là" là làm hay là vậy bạn
"Ma Kết dùng phép lộn ngược thời gian..." cái từ "lộn" đọc không mượt cho lắm mình nghĩ bạn nên dùng từ "quay" thì sẽ hay hơn
Đã là " Âm khí " thì làm sao một cái mặt nạ dưỡng khí có thể giúp ích được gì hả bạn một chí tiết phi lí bạn ạ 
Thôi cũng tối rồi, để ngày mai mình sẽ thức hiện nốt cái "quy trình" không thể thiếu khi mình dã đọc xong một chap của câu chuyện

Chúc bạn một buổi tối tốt lành :x
Thân ~
bebi
 
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2   12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Icon_minitimeFri Sep 20, 2013 6:03 pm

hôhô.ta thích ta thiach1 a~ ty vs tb đi keppppppppppppppppppp êuuuuuuuuuuuuuuu hiuhiu. :3
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2   12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 3:43 pm

cherryn** đã viết:
hôhô.ta thích ta thiach1 a~ ty vs tb đi keppppppppppppppppppp êuuuuuuuuuuuuuuu hiuhiu. :3
Soa rì, Thiên Yết hết chỗ rầu :3
 
Sponsored content
12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2   12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 3
» 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 1
» DROP TRUYỆN 12 CHÒM SAO VÀ THÀNH PHỐ WONDERLAND
» 12 chòm sao và thành phố Wonderland Thông báo và GTNV
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 6: Thánh chiến bắt đầu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và thành phố wonderland-