Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tuổi học trò thật đẹp : chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu Ngưu Ngư
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Ngưu Ngư
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 11/05/1999
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuổi học trò thật đẹp : chap 5   Tuổi học trò thật đẹp : chap 5 Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 1:23 pm

Chap 5.
 


**P1. 
Cơn mưa bất chợt… Mưa bóng mây.
  Nắng lại chiếu xuống, ngọt ngào, ấm áp.
  Tan học, sân trường đẫm ướt. Lá bàng khô dính nhẹt trên sân, ai giẫm trúng là được nghe tiếng “crốp” giòn tan đến sướng tai!
  Kim Ngưu vội đi về, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn giữ cô lại. Dương kéo Ngưu, thì thầm vào tai:
            - Hôm qua mình thấy tên đó…
            - Tên gì?
            - Tên hồi kia đặt bom đó! Mình thấy hắn rất giống… tên Thiên Yết lớp mình…
            - Người giống người m…
  Ngưu chưa nói hết ý thì Dương nổi sùng:
            - Giống, giống, giống!! Làm như ai cũng là anh em sinh đôi ấy! Mái tóc đó… dáng đó… còn cái chuyện đặt bom nữa! Có cửa hàng nào trong thành phố này bán bom đâu, chắc chẳn hắn tự chế, và hắn ắt là giỏi vật lý hoặc hóa học gì đó. Có phải người nào cũng giỏi thực nghiệm vật lý và hóa học đâu. Cộng tất cả lại, tớ vẫn tin rằng: Chính hắn ta là thủ phạm!!!!
  Bạch Dương chỉ thẳng như Conan phá án nhằm trúng….
  Thiên Yết!!!
  Yết đang căng thẳng bước nhanh bỗng khựng lại vì bị chỉ. Cậu đứng ngơ ra một hồi. Cậu chả hiểu vì sao mà Dương chỉ mặt mình, chỉ nghe thấy Dương léo nhéo những ngôn ngữ… như tiếng Lào hay Thái, đại loại vậy.
 
  Yết đi thẳng đến Bạch Dương. Cậu nhẹ nhàng cúi sát mặt Dương, nhìn cặp mắt màu hạt dẻ của cô. Hơi thở của cậu nhè nhẹ nhưng nghe rõ mồn một, giống như chỉ có hai người họ trọng một căn phòng trống yên tĩnh vậy (nhưng thật ra đang ở sân trường, cũng có tiếng của vài học sinh ra về). Ngưu im lặng quay lưng tránh xa; cô chỉ muốn để họ có không gian, vả lại linh tính mách bảo Ngưu rằng không có gì nghiêm trọng.
 
  Bạch Dương vẫn còn tinh thần. Cô tranh thủ tăm tia đôi mắt tím huyền bí của Thiên Yết.
            - Nhìn gì? – Thiên Yết nhẹ hỏi. Cậu vỗ vỗ đầu Dương.
  Dương thúc một phát vào bụng Thiên Yết. Cậu nén đau, mỉm cười. Đó không phải là nụ cười quyến rũ hay lạnh lùng gì cả, một nụ cười rất dễ thương!!
  Dương đỏ mặt, nghĩ: “Tên băng đá này cười đẹp quá, muốn hôn má hắn quá à!!! Hay vỗ đầu hắn í!!!”.
 
  Thiên Yết lúc này ngước thẳng người lên, nói:
            - Ê bò! (quái cái tên này ở đâu ra nhở?) Tui muốn mua cái mũ cậu đang đội!!
            - Làm gì chứ? Của… cậu… ư??? – Dương ôm chặt cái mũ trên đầu.
            - Cái mũ... rất đẹp, lại... bền, có lẽ trên mười năm rồi, rất… quý! Cậu... đâu cần mũ con trai. - Thiên Yết cố tìm lời để thuyết phục.
   Thiên Yết ghé sát tai Bạch Dương, thì thầm:
            -… Vả lại, tóc đẹp thế này thì không nên đội mũ cũ, nhé…!
   Dương hổ báo hằng ngày mà còn phải đơ trước câu nói nhẹ nhàng dễ thương nhất trên đời (theo Dương nghĩ) của tên tóc tím tưởng chừng lạnh lùng đó.
  Bạch Dương lên giọng:

            - Ê hèm! Mũ của ai tui cũng không cần giữ lâu, cho cũng được. Nhưng phải làm gì đó cho tui chứ!
            - Ừm, sẵn sàng… - Yết điềm tĩnh nói, vẻ lạnh lùng tan đi trong cơn gió chiều.
  Dương ngước lên nhìn Yết, mắt long lanh:
            - Làm… osin của tui nhé! Một tháng thôi! Nhé!
            - WHAT THE ….!!???
  Yết ré lên, Kim Ngưu ngồi đó nhăn mặt vì đợi quá lâu còn nghe hai tên nhéo nhéo với nhau.
            - What gì mà What. – Dương hất mặt - Nếu việc đó quá lớn thì cái mũ này khỏi thấy luôn nhé (bắt đầu lên mặt với quỷ dữ rồi) vì tui định đem đốt chơi. Với lại có phải mũ của… ông đâu.
            - Ừ!! TUI SẼ LÀM O..S..I..N…- Yết lạnh lùng giờ mặt đỏ lựng lên, lắp bắp rất căng thẳng (thật là lạ). Chẳng nhẽ chỉ vì một cái mũ mà con người lạnh lùng đó thay đổi nhanh thế??
            - Giờ làm luôn nhé! Chở tui về nhé, rrooif tui đưa mũ. Tui không có xe… Đi….mà…!!!
  Dương chớp chớp mắt, nói giọng dễ thương nhất có thể. Không đoán đươc Yết đang nghĩ gì. Cậu nắm tay Dương, lẳng lặng kéo đi về phía khu giữ xe.
 
  Kim Ngưu đáng thương đứng chỏng chơ ở đó, ngơ ngác nhìn cái tên tóc tím đang nắm tay, lôi bạn mình đi mà không hiểu hai đứa nó đã bàn nhau chuyện gì…
 
(Còn tiếp)



  Cảm ơn các bạn đã ghé xem. Chap này hơi ngắn. Khi nào nổi hứng viết truyện mình sẽ viết tiếp. “(_ _),,
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : chap 5   Tuổi học trò thật đẹp : chap 5 Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 1:58 pm

yết lm osin =))
chuyện lạ hiếm có =))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
 

Tuổi học trò thật đẹp : chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2
» Tuổi học trò thật đẹp : chap 3
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 1.
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.
» 12 chòm sao và tuổi học trò:chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tuổi học trò thật đẹp!-