Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Cool Boy - My Stupid Boy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
Cool Boy - My Stupid Boy  Empty
Bài gửiTiêu đề: Cool Boy - My Stupid Boy    Cool Boy - My Stupid Boy  Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 9:42 pm

Cool Boy - My Stupid Boy  Images?q=tbn:ANd9GcSFxlFUzj-NC3n3rzjiZhOJ2HccVg7xWHyAIR3jQsKomKlC_fmG






Cô gái tức giận bước ra khỏi quán cà phê. Âm thanh cuối cùng sau câu nói ấy là tiếng đóng sầm cửa một cách bực bội.
             
Trong quán, hai chàng trai, một người có gương mặt baby, tóc xoăn, mắt vàng. Một người tóc bạc xám, vẻ lãng tử đều ngạc nhiên, không kịp nói lời nào trước phản ứng của cô.
 
Hai ánh mắt giận dữ nhìn nhau.
 
Người con gái ấy đi xa dần
 
 
 
……….10 năm trước…………..
Anh chàng tóc xoăn có cái tên khá đẹp – Xử Nữ, luôn ăn mặc như con gái, bị bắt nạt thường xuyên, bị chọc là “ Tiểu công chúa” của lớp. Cô là đại tỷ, vẻ hiền lành chính là vỏ bọc của một “ tiểu vương” , luôn đứng ra bảo vệ anh trước đám con trai tàn ác trong lớp. Anh luôn theo cô, như một chú gấu ngốc. Anh gọi cô là Mèo, nhưng tên cô là Sư Tử - một vị chúa sơn lâm. Điều đó làm cô khá bực bội, nhưng khi lớn lên cô lại cảm thấy hài lòng vì cái tên dễ thương ấy – Mèo.
 
Sư Tử và Xử Nữ luôn sánh bước bên nhau, suốt thời đi học, từ mẫu giáo đến cấp 2, và giờ đây là cấp 3. Khỏi phải nói, đối với cả hai người, tình bạn ấy thiêng liêng đến nhường nào. Nó không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường, không phải là người yêu – một mối quan hệ trung gian giữa hai thứ đó – bạn thân thân thân thân lắm lắm
 
Lúc trước, Xử Nữ bị bắt nạt là thế, nhưng lên cấp 3, lại trở thành một hiện tượng của trường, đến nỗi người ta gọi anh bằng một cái tên mĩ miều nhất để phân biệt với những đứa con trai tầm thường khác “ COOL BOY”
 
Phải “ Cool Boy”, lạnh lùng sau nét mặt đẹp trai chết người. Cool Boy – chỉ được nhìn không thể chạm tới, chỉ đứng từ xa mơ ước một lần nói chuyện cùng anh. Xử Nữ luôn có âm khí chết người, đốn sạch tim bọn con gái cùng khối
 
Nhưng ít ai biết, Cool Boy chỉ nghe lời duy nhất một cô Mèo bình thường không quá nổi bật trong trường
 
Sư Tử sau quãng đường cấp 1 và 2 là sư tỷ, thì lên cấp 3 mức độ nổi tiếng chỉ đạt trình độ bình thường. Sư Tử năng động , cá tính. Sư Tử thích chơi thể thao, không biết đan len hay may quần áo, không điệu đà xúng xính những bộ váy mắc tiền, mà chỉ là quần short năng động, áo thun. Sư Tử không thích bị chú ý quá nhiều, vì cô đã từng được chú ý quá nhiều.
 
Ít ai biết, Sư Tử là bạn thân của Cool Boy
 
Cững như ít ai biết, Cool Boy thích cô bạn thân của mình từ lâu
 
 
Bỗng một thời gian, Sư Tử biến mất hẳn cuộc sống của Cool Boy
 
Thăm dò mới biết, thì ra cô đang đi làm thêm tại quán cà phê nhỏ gần trường của một anh chàng mới tốt nghiệp đại học. Cool Boy hơi ngạc nhiên.
 
Xử Nữ quyết định đến quán cà phê để thăm dò Sư Tử, thăm dò vì sao mấy hôm nay cô cho anh ăn quả bơ. Dù bề ngoài khá lạnh lùng và cứng rắn, nhưng anh không thể giấu nổi sự tò mò. Nó như con sâu, cứ bò quanh ruột gan, làm một “ Cool Boy” vốn nổi tiếng lạnh lùng phải cúi đầu trước thái độ xa cách của cô bạn thân.
 
Quyết định chọn một góc khuất, một góc nhìn không quá nổi bật để quan sát. Vốn tính sĩ diện, tuy bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, Xử Nữ chọn biện pháp cải trang – áo khoác đen, mắt kiếng đen, nón và cái khẩu trang dày cộm.
 
Sư Tử đến quán làm. Vẫn phong cách thường ngày – quần short, áo thun xanh năng động, đôi giày thể thao đỏ cá tính. Cô không quá nổi bật so với bọn con gái hay vây quanh Xử Nữ, nhưng lại làm tim ai bị đánh cái rụp, một cú đánh thật mạnh. Nói đúng hơn là hơn 10 năm làm bạn cùng Sư nhi, tim ai đó gặp cô cũng bị đánh như vậy. Nó như một ngọn lửa, cứ ngày một cháy lớn, thiêu rụi tảng băng lạnh lẽo. Nói đúng hơn, tình cảm của “ ai đó” dành cho Sư Tử cứ như từng giọt nước li ti, hằng ngày nhỏ giọt vào cái bể khô cằn, để hôm nay nó đã thấm xuống và trở thành một dòng sông ngọt ngào và khao khát khi nhìn thấy cô.
 
Nhìn kìa, gã chủ quán bước đến.
 
Trông gã “ cũng đẹp trai”. Khuôn mặt lãng tử , theo như Xử Nữ là không có gì tốt lành. Mái tóc bạc xám kì lạ, cùng với cặp kính đen kém nổi bật. Phong cách ăn mặc lịch sự, nhưng Xử Nữ cảm thấy gã chẳng có tí óc thẩm mĩ nào. Thật là …
 
Sau một hồi than vãn, cuối cùng Xử Nữ cũng chuyển hướng từ gã chủ quán kì lạ sang cô nhân viên phục vụ đáng yêu – Sư Tử của anh. Dù sao, đây cũng là mục đích chính để anh đến đây: Mèo con.
 
Sư Tử tươi cười cùng những vị khách vào quán. Trông cô như một người phục vụ chuyên nghiệp. Xử Nữ bất giác cười thầm: Mèo con của anh cũng có lúc đáng yêu thế chứ. Dù ở bên cạnh anh, cô Mèo này lúc nào cũng tỏ ra nóng tính hay tức giận, trẻ con và bắt anh chiều chuộng, nhưng bây giờ, trong thời điểm này, Sư Tử như biến thành một người khác – nhẹ nhàng, chu đáo và hơi vựng về. Xử Nữ cảm thấy càng thán phục hơn cô Mèo của anh. Mà cụm từ “ của anh” không biết xuất phát từ bao giờ. Đôi khi nó làm Sư Tử khá khó chịu, nhưng cô lại ngoan ngoãn để anh dùng cái tên ấy gọi cô : Mèo con của anh
 
Đang mải mê suy nghĩ, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên :
 
-         Xin hỏi , quý khách dùng gì ?
 
Xử Nữ giật bắn cả người. Theo phản xạ tự nhiên, anh ấp úng, như tội phạm đang trong phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát
 
-         À, cà phê, à không trà sữa. không không không, trà sữa nhé
 
Sư Tử hơi ngạc nhiên vì thái độ “ khác thường “ của vị khách. Cô lắc đầu cười trừ, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu, rồi lui vào trong chuẩn bị nước uống.
 
-         Chúc quý khách ngon miệng
 
Sau 10p pha chế, một ly trà sữa thơm ngon được đưa lên. Xử Nữ vội vàng uống một hơi, lòng thầm cảm ơn ly trà sữa đã cứu vãn tình hình căng thẳng.
 
Gã chủ quán đang bước đến chỗ Sư Tử đứng. Gã đang làm gì. Cái gì, gã đang cười nói vui vẻ cùng Mèo con của anh. Lại càng vuốt tóc cô nữa. Lại còn bẹo má cô nữa. Xử Nữ giận sôi máu lên, lòng thầm nguyền rủa cái khẩu trang đáng ghét, nó làm anh khó thở. Sư Tử của anh, là của anh
 
Chỉ bấy nhiêu hành động đó thôi, một lượng lớn trà sữa của quán vơi dần
 
Đến cuối ngày
 
-         Xin lỗi, đến giờ quán tôi đóng cửa rồi ạ
 
Xử Nữ mở mắt tỉnh dậy. Thì ra anh đã ngủ. Một thứ ánh sáng trắng khó chịu từ bóng đèn huỳnh quang đập vào mắt anh, làm anh nheo mắt lại.
 
-         Đến giờ quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ
 
Xử Nữ lờ mờ nhớ lại, nụ cười bóng loáng của gã chú, chiếc răng khểnh của Sư Tử, những tiếng cười nói xôn xao trong quán. Cốc trà sữa đang uống dở, và sau đó là một cảm giác khó chịu chạy khắp thân thể, làm đầu anh đau như búa bổ. Và sau đó…
 
-         Nước …
 
Lúc này tay chân anh không còn cảm giác nữa, anh chỉ còn đủ sức thốt ra từ đó
 
Sư Tử giật mình, giọng nói nghe sao quen thuộc quá
 
-         Nước …
 
Cô bỏ lớp khẩu trang ra, một gương mặt thân quen hiện ra
 
-         Xử Nữ, cậu làm gì ở đây ???
 
Sư Tử sờ lên trán Xử Nữ. Trán nóng ran, tay chân lạnh ngắt. Cô chợt hiểu ra vấn đề : trời nắng – bạn cô mặc áo dày, đeo khẩu trang dày cộm cộng uống hơn chục ly trà sữa nên thiếu nước trầm trọng.
 
-         Có chuyện gì thế, Sư nhi ?
 
Một giọng nam trầm ấm vang lên. Xử Nữ mơ màng mở mắt: mái tóc xám tro đứng trước mặt anh
 
-         Bạn em, hình như sốt cao, em phải đưa bạn về - Sư Tử lo lắng nói.
-         Để anh đưa bọn em về , dù sao cũng thuận đường – Gã lên tiếng
 
“ Đã cướp Mèo con của ta lại còn giả giọng hiền, chiến lược hay đấy , anh bạn “
 
-         Dạ thôi, vậy phiền anh quá, Song Ngư, em tự đưa bạn em về được rồi
 
“ Tốt đó, Mèo con, làm tốt lắm “
 
Sư Tử khó khăn lắm mới đưa cái thân hình hơn 80kg của Xử Nữ ra khỏi quán. Bước trên đường, hắn còn không an phận, dựa hẳn người vào người cô, đã vậy tay chân còn quờ quạng như người chết đuối, làm việc di chuyển khó khăn hơn
 
-         đứng vững coi Xử Nữ
 
-         cậu đừng nghiêng quá, tớ ngã
 
-         Dùng sức đi, tớ cõng cậu không nổi đâu
 
Xử Nữ có vẻ hài lòng với mưu kế của mình, dù được nhận xét là hơi hèn một chút, nhưng được Sư Tử quan tâm một chút cũng đáng. Anh tựa đầu vào vai cô, hít hà cái mùi dầu gội đầu hương dâu quen thuộc. Lâu lâu, anh lén lút nhìn vào gương mặt đáng yêu của cô, lấm tấm những giọt mồ hôi một cách đáng yêu. Lòng ấm lạ, anh biết cô vẫn còn quan tâm anh rất nhiều.
 
Bỗng…
 
Một ánh đèn pha chói lóa từ một chiếc xe nào đó chạy ngược chiều tấp vào mặt anh. Sư Tử dừng lại, đỡ cái thân hình của tên con trai nặng gấp đôi cô xuống một góc cây.
 
-         Song Ngư, là anh sao
 
-         Ừ, anh không an tâm nên đi theo hai tụi em. Để anh chở cậu ấy về giúp em – Song NGư nhẹ nhàng nói
 
Lúc này, lòng Xử Nữ như một quả bom nổ chậm bùng phát. Không thể kiềm được nỗi tức giận nãy giờ, anh đứng phắt dậy, hét lên
 
-         Nè, anh không thể để tôi đi chung với cô ấy chỉ một quãng đường ngắn thôi sao !!!!!!!!
 
Sư Tử ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Xử Nữ
 
-         Chẳng phải, cậu bị bệnh sao ?
 
Phát hiện ra mình bị bại lộ, Xử Nữ lộ vẻ lúng túng. Nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt gã chủ quán đáng ghét cứ dịu dàng nhìn Mèo con của anh, anh không thể chịu nổi.
 
-         À, mình mới tỉnh. Nếu cậu muốn thì về chung với hắn đi – Nói rồi quay đi
 
“Lại cái tính trẻ con tái phát” – Sư Tử thở dài nhìn cậu bạn quay đi


 Cool Boy - My Stupid Boy  1337658861792484794_574_0
 
 
Những ngày sau đó, thật sự rất nặng nề với cả hai người.
 
Nếu xét về tính trẻ con, không ai bằng Xử Nữ. Xét về độ lạnh lùng, chẳng ai bằng Xử Nữ.
 
Cool Boy là thế, khi cơn ghen chiếm toàn bộ lí trí, hắn cảm thấy việc tiếp xúc với cô bạn thân thật sự khó khăn vô cùng. Nên cứ mỗi buổi học, hắn vội vàng về trước, như một tên cướp bị truy nã. Những nơi nào có cô, hắn đều không có mặt. Hắn sợ mỗi khi gặp cô, ánh mắt ấm áp của gã chủ sẽ ám ảnh hắn. Nên chỉ còn một con át chủ bài cuối : không gặp mặt cô.
 
Sư Tử có vẻ buồn với thái độ của Xử Nữ. Nhưng cô nhủ lòng phải kiên trì.


Cool Boy - My Stupid Boy  1311234476
 
……..Quán cà phê …….
 
Sư Tử kết thúc buổi làm việc mệt mỏi. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô làm ở đây
 
-         Đây là tháng lương của em. Em làm tốt lắm Sư Tử - Song Ngư nhẹ nhàng nói
 
-         Cám ơn anh, thật ngại quá, nếu không vì muốn mua thứ đó, đã không phiền anh nhận em vào làm – Sư Tử ngượng ngùng nói
 
-         Anh phải là người cảm ơn em mới đúng – Song Ngư bật cười trước sự đáng yêu của Sư Tử - Nhờ em mà quán anh bán được một lượng lớn trà sữa đó .
 
Nhưng họ không ngờ, bên ngoài lại có một người nhìn thấy tất cả
 
Rắc, rắc
 
Tiếng kêu khe khẽ của tiếng xương khớp của ngoán tay. Một ánh mắt nảy lửa…
 
 
 
Xử Nữ quyết định đến gặp gã chủ quán, hôm nay sẽ giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Anh không muốn tình trạng này kéo dài mãi
 
-         Tôi không cần biết anh là Song Ngư hay Song Tử, tôi chỉ cần anh giải thích, mối quan hệ của anh với Mèo con
 
Xử Nữ bực dọc xô cửa. Lúc này, vẻ cao sang vốn có của một Cool Boy bị tan biến. Anh quay ngoắt một 180 độ : một con thú điên loạn vì ghen
 
Vẫn sự bình tĩnh vốn có, Song NGư đặt quyển sổ pha chế xuống, bước lại gần Xử Nữ
 
-         Ngồi xuống đi em trai, để anh nói cho nghe
 
-         Nghe ! Nghe gì ! Anh kể tôi nghe chuyện hai người quen nhau thế nào đúng không – Xử Nữ ngang ngược trả lời
 
-         Này, cậu đừng có quá đáng, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu
 
-         Rõ mồn một trước mắt, tôi không cần lời giải thích của mấy người. đừng làm phiền Mèo con của tôi. Tôi cảnh cáo anh đấy !
 
-         Xử Nữ ! Cậu nói cái gì thế !
 
Khi cả hai người quay lại thì thấy Sư Tử đứng đó tự bao giờ
 
-         Sư Tử, em làm gì ở đây ? – Song Ngư ngơ ngác hỏi
 
Sư Tử đi đến Song Ngư, không quên tặng cho Xử Nữ một cái liếc giận dữ. Cô không ngờ người bạn thân bấy lâu của mình lại cư xử một cách tệ bạc như vậy.
 
-         em đến để trả anh quyển sách pha chế. Hết việc rồi, chào anh
 
 
Cô gái tức giận bước ra khỏi quán cà phê. Âm thanh cuối cùng sau câu nói ấy là tiếng đóng sầm cửa một cách bực bội.
             
Trong quán, hai chàng trai, một người có gương mặt baby, tóc xoăn, mắt vàng. Một người tóc bạc xám, vẻ lãng tử đều ngạc nhiên, không kịp nói lời nào trước phản ứng của cô.
 
Hai ánh mắt giận dữ nhìn nhau.
 
Người con gái ấy đi xa dần
 
 
Xử Nữ chưa bao giờ thấy thái độ lạnh lùng của Sư Tử như thế
 
-         Đuổi theo đi !
 
-         đừng đuổi theo !
 
-         đuổi theo đi !
 
-         đừng đuổi theo
 
Cuộc tranh luận giữa lí trí và con tim của Xử Nữ đang diễn ra một cách quyết liệt. Mèo con của anh,đang chạy đi xa dần. Người bạn thân của anh, người quan trọng nhất của anh
 
-         Có lẽ đến lúc cậu nên biết, Sư Tử là em cùng cha khác mẹ với tôi – Song Ngư đập vào vai Xử Nữ
 
-         anh… anh nói cái gì – Xử Nữ khó hiểu
 
-         Chuyện dài lắm, nhưng nếu cậu không đuổi theo, tôi e cậu sẽ không còn chú Mèo yêu nào không đấy
 
-         Mèo… mèo yêu
 
Phải, đã đến lúc nghe theo tiếng gọi của trái tim
 
Xử Nữ chạy ra khỏi quán. Nhưng Sư Tử chạy nhanh quá. Anh không thấy cô đâu. Lúc này, những lí thuyết khô cằn về tình cảm, những bức tường xây kiên cố trong lòng anh đều phá vỡ. Anh chỉ nhìn thấy hình dáng của Mèo con của nh
 
-         Mèo con ! Mèo con ! Cậu ở đâu ! Ra đây đi !
 
Xử Nữ gào lên như đứa trẻ lạc mẹ, mặt kệ những ánh nhìn tò mò bắn về phía anh.
 
-         Mèo con ! Tớ xin lỗi ! Tớ không nên nghi ngờ cũng không nên có thái độ đó với cậu . Làm ờn ra đi , Song Ngư nói hết cho tớ nghe rồi !
 
-         Cậu nói thật chứ ?
 
Giọng nói thân thuộc vang lên
 
Anh quay lại. Mèo con của anh, Mèo con của anh đang đứng lành lạnh và ngạc nhiên nhìn anh
 
-         Mèo con !
 
Xử Nữ lao đến ôm chặt cái thân hình bé nhỏ thân quen. Anh không thể mất cô, không thể mất cô một lần nữa. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, trong mắt anh, thế giới chỉ xoay quanh một mình cô.
 
-         Á ! Nới lỏng tay một chút , cậu làm tớ ngặt thở đó . Ặc…
 
-         Đã lâu không gặp
 
-         Ây, chẳng phải lúc nãy mới gặp sao
 
-         Vậy cậu nói đi, tại sao cậu lại giấu tớ đi làm thêm
 
Xử Nữ bỏ Sư Tử ra, nhìn cô vẻ khó hiểu như tra hỏi
 
-         Là vì cái này !
 
Sư Tử mở túi xách, lôi ra một đôi giày màu đỏ năng động
 

-         Chúc mừng sinh nhật, Cool Boy của tớ ! 




Cool Boy - My Stupid Boy  13389058741065656058_574_0

QUÀ TẶNG SINH NHẬT YUBJ MUỘI MUỘI  2020 20 20 
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Cool Boy - My Stupid Boy  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cool Boy - My Stupid Boy    Cool Boy - My Stupid Boy  Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 10:14 pm

:3 hay nhưng mà  còn lỗi type nga~~~~~~~~~
:3 hóng hóng cái One Shot tiếp theo cùa chị nga~~~~~~~~~
:3
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
Cool Boy - My Stupid Boy  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cool Boy - My Stupid Boy    Cool Boy - My Stupid Boy  Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 3:11 am

Hay quá :))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Cool Boy - My Stupid Boy  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cool Boy - My Stupid Boy    Cool Boy - My Stupid Boy  Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 10:55 am

hay a~~~
 
Sponsored content
Cool Boy - My Stupid Boy  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cool Boy - My Stupid Boy    Cool Boy - My Stupid Boy  Icon_minitime

 
 

Cool Boy - My Stupid Boy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-