Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
dht7166
Học sinh chưa nhận lớp
dht7166
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 24/01/1998
Join date : 23/07/2013
Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1   Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 5:52 pm






Chap 1: một ngày ở nhà
Như bao ngày, buổi sáng tại HQ của nhóm zodiac bắt đầu bằng việc Xử Nữ hoặc bà giúp việc vào phòng các sao nam và dùng vũ lực để gọi từng người dậy. Đã hết đâu, 6 sao nữ còn phải làm đồ ăn sáng cho họ nữa chứ. Nói chung là mấy anh chàng có sao nữ làm hộ nên bừa bãi quá. Và sáng nào thì mấy sao nam cũng chia làm 2 phe chơi bóng rổ với nhau. 3 vs 3, và trọng tài thì có hôm là máy tính của Bảo Bình, có hôm thì là mấy sao nữ. Nhưng như hôm nay thì là Thiên Bình.
Bộp. Bộp. Bộp.
Song tử đánh mắt sang Sư Tử, hai người nhìn nhau như “ngàn lời muốn nói”. Hiểu ý, Sư tử đổi vị trí quay sang chỗ Bảo Bình – là tuyến hậu vệ cuối cùng. Lúc này mặt ai nấy đều căng thẳng, đây là điểm quyết định của cả trận. Bỗng Song tử di chuyển, lách người qua Bạch Dương. Thiên Yết cùng team cũng lao lên giúp Bạch. Phe kia, Ma Kết cũng lao lên. Thiên Yết hăng hái lao vọt lên, trừng mắt nhìn Song tử, sát khí đầy mình. Song tử điếng người. Lơ là phút chốc, Thiên Yết cắt bóng, bật ngay cho Bạch Dương, nhưng Ma kết đã nhanh tay chặn bóng chuyền dài cho Sư Tử, lúc này đang bị Bảo Bình kèm. Không kịp kèm Sư Tử, Bảo bình bị lỡ nhịp, nhưng ngay lập tức về ngay khu 3 điểm chặn đường bóng của Sư Tử. Bí thế, và Song tử cũng đã lên, Sư tử chuyền ngay. Bất ngờ, Bảo bình và cả đội đành bất lực nhìn Song tử ghi 3 điểm cuối cùng. Nhưng, may rủi, Song tử ném trật, Bảo bình chớp thời cơ lao lên nhặt bóng, nhưng Sư tử cũng đâu có chậm. Rồi cả 6 người cùng lao về quả bóng đang chậm rãi lăn về giữa sân. Cả 6 người tạo thành hình tròn vây quanh quả bóng im lìm, và tất cả đều lao tới, không ai nhường ai. Tất cả đều nhắm mắt. Và điều gì phải đến rồi cũng đến. Cốp một tiếng, 6 sao va đầu vào nhau.
-       A, đau- người đầu tiên đứng dậy là Bảo Bình.
Các sao khác cũng lồm cồm đứng lên, còn trọng tài Thiên Bình cùng mấy sao nữ thì cười như đúng rồi.
-       A, xuống, thằng nào đè lên chân tao kìa. Ái ái, suỵt.
-       Khổ thân chú Bạch, chân anh ấy mà – Sư tử nói và từ từ đứng dậy.
Các sao khác cũng từ từ đứng dậy, chỉ còn Bạch dương vẫn nằm trên đất
-       Ôi, tao gãy xương sườn rồi. – Rồi Bạch lăn sấp xuống.
-       Đưa tay đây, Ma kết chống đầu gối, rồi đưa tay định kéo Bạch dương lên, nhưng
-       Hội đồng thằng Bạch, anh em! – Đây là Bảo Bình, nói đoạn, Bảo Bình nhảy thẳng lên người Bạch Dương, khiến cho anh kêu đánh hự một cái.
-       Tao – Sư tử chồm lên
-       Tôi, Thiên Yết cũng lao vào.
-       Tao với, Song tử hét lên đầy phấn khích.
Và bây giờ, 5 sao nam của chúng ta, không có Ma kết, đang nằm úp thìa ngay trên sân với cái vẻ mặt rất ư là ngộ nghĩnh. Ma Kết thở phì một cái, cố nhịn cười. Rồi bốp, anh thẳng chân tung chưởng vào cái lũ hổ lốn đang chồng chất. Cả 5 sao nằm bẹp dí dưới đất.
-       Đã hiểu... như thế nào... là nát xương sườn.
-       Ma Kết ác quá, có phải hành hung người vô tội thế không?
-       Thôi đi, con lạy các thím, đã hôi nách còn thích bâu vào nhau, gọi ruồi à?
Thất thểu, mấy chàng trai đi vào nhà tắm. Hôm nay, thằng điên nào đề ra ý tưởng tắm chung. Mà mấy đứa con trai đã nghịch lại còn đứng cạnh nhau, hò hét inh ỏi cả cái phòng tắm. Lại còn chơi thủy chiến khiến cho cả cái phòng tắm nước bắn tung tóe. Mấy anh chàng ăn hại phá hoại xong định chuồn thì bị bà giúp việc mắng cho một trận tơi bời vì cái tội “ăn tàn phá hoại”. Mấy sao nữ thương quá liền nói đỡ cho rồi cả 12 người lại đi dọn dẹp lại buồng tắm. Đến lượt mấy sao nữ tắm. Tắm nhẹ nhàng thôi, vì sợ bà mắng lắm. Nhưng bất ngờ thay cái lọ sữa tạo bọt của Bảo Bình mà Xử nữ lại dùng nhầm khiến bọt phun tung tóe. Phút chốc, cả cái phòng tắm biến thành phòng bọt. Cả 6 sao nữ không thấy gì, cứ đâm sầm vào nhau la oai oái. Các chàng trai lao vào trổ tài anh hùng, nhưng thốn nỗi, các cô gái đang trong tình trạng vô cùng ba chấm. Và thế là binh bốp oái hự, mấy sao nam sứt đầu mẻ trán, và thế là đi tong bữa trưa!
Hôm nào cũng na ná như thế, tiểu tiết có thay đổi một chút, nhưng hôm nay có lẽ là ngày mà mấy sao nam phê nhất.
Nhưng hôm nay có một sự kiện cũng khá đặc biệt. Có trận động đất xảy ra rung chuyển trung tâm thành phố. Điều khá là lạ. Công nghệ thế kỉ 3x không đã giúp con người chế ngự tối đa sức mạnh thiên nhiên, không thể nào điều này lại xảy ra được. Dư chấn không mạnh nhưng trận động đất thực sự ảnh hưởng tới danh tiếng Bảo Bình và Ma Kết. Hai người đều là nhà khoa học và đã phát minh ra thiết bị khắc chế tầng thủy quyển (tầng gần lõi trái đất, là dòng dung nham nóng chảy, nguyên nhân chính của núi lửa, động đất và các hoạt động kiến tạo địa chất). Các tính toán của họ luôn chính xác. Mọi giả thiết đều bị cả hai bác bỏ, chỉ còn một lối đi duy nhất: có người can thiệp vào cơ sở dữ liệu và thay đổi thông số. Ảnh hưởng trực tiếp thì chỉ có thể thông qua tòa nhà kỹ thuật mà Ma Kết đặt trụ sở chính. Và Ma Kết cùng Bảo Bình cuốc bộ đến đấy.
Ở nhà, mọi người cùng nhau dọn dẹp đống đồ vật trang trí thủy tinh bị vỡ ra trong cơn dư chấn. Tiếc ghê, quả cầu thủy tinh có con cá saphire bên trong của Song Ngư được Sư Tử tặng vỡ tan tành. Ngư khóc thút thít, và Sư Tử an ủi cô. Trông thật là tình cảm quá. Bạch Dương cùng Song Tử với Thiên Yết thì cùng nhau dựng mấy cái ghế và tủ đồ cổ của mấy thế kỷ trước vào vị trí. Cự giải với Kim ngưu thì nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Bỗng á, Ngưu bị một mảnh nhọn cứa qua tay, máu nhỏ giọt. Cũng khá nhẹ nhưng Yết nhà ta thì nổi đóa lên, đưa Ngưu về tận phòng và làm gì trong đấy thì có trời mới biết. Chỉ biết sau này khi bị cô bạn Cự giải tra khảo thì mặt cứ đỏ như gấc chín.
Lại quay về chỗ Ma kết và Bảo bình. Hai người đến trụ sở thì gặp ngay tổng thống đương nhiệm Bạch tinh.
-       A, hai vị đây rồi, tôi biết thể nào cũng gặp mọi người ở đây mà.
-       Tổng thống, cho phép tôi hỏi vì sao tôi lại gặp ngài ở đây?
-       Có chút việc, Bảo bình, Ma kết, làm chút rượu chứ?
-       A, xin phép...
-       Cho tôi, và anh Ma Kết này một ly.
-       A có thế chứ
Vị tổng thống cười nửa miệng, cái kiểu cười giả tạo quen thộc của ông, và dẫn hai người vào một phfong họp kín cách âm.
-       À, hai người biết đấy, cái vụ động đất này không hề bình thường chút nào?
-       Đúng vậy, khá khó hiểu. Chúng tôi, cũng như các nhà khoa học hàng đầu khác tin rằng động đất sẽ không ... Bảo bình chú ý chút đi! – Ma kết gắt gỏng.
-       Rồi, đây. – Bảo bình thở hắt ra, cất cái tai nghe vào trong túi.
-       Vâng, như tôi đang nói dở ...
-       Ý cậu ta muốn nói là, cái việc động đất này là không thể, vậy ông đã tìm hiểu trước, ắt hẳn ông phải biết nguyên nhân.
Ma Kết nhăn mặt lắc đầu với cái thái độ của Bảo Bình. Nhưng ông tổng thống lại cười xuề xòa, bắt chước tư thế đặt chân lên bàn của Bảo Bình.
-       Hay lắm. Đi thẳng vào vấn đề, phong cách chuyên nghiệp đấy. Tôi cũng sẽ trả lời luôn. Chúng tôi nghĩ là có khủng bố.
-       Khủng bố?
-       Đúng vậy. Lúc nãy, có vài người báo là tìm thấy thành phần thuốc nổ đặc biệt và công cụ đào đặc biệt của quân đội, nói trắng ra thì là công nghệ của anh đấy. Dù đó là ai đi chăng nữa thì tên đó cũng phải rất tinh vi và thủ đoạn thì mới có thể xâm nhập vào hệ thống vũ khí của thế giới. Tên này không vừa đâu, thế nên tôi muốn nhờ nhóm Zodiac thử kiểm tra xem.
-       Cám ơn và xin lỗi. Các nhà khoa học của ông đi nghỉ mát rồi à?
-       Ồ. Tôi nghĩ đây là một công việc phù hợp đấy chứ, điều tra và dấn thân vào nguy hiểm chả phải rất hấp dẫn hay sao?
-       Chúng tôi không thích, vì đơn giản là nó phức tạp. Thông cảm, chúng tôi sẽ đi đến sao Hỏa cuối tháng này cho nên sẽ không có thời gian. Nhưng ông có thể cố thuyết phục Ma Kết. Hắn mới là đội trưởng.
-       Thế có được không, anh Ma Kết, anh sẽ giúp chứ?
-       Tôi và cả nhóm rất sẵn lòng thưa tổng thống.
-       Cái gì, tớ đã nói như thế mà cậu còn chấp nhận được à?
Bảo bình mặt mày cau có trách móc Ma Kết, nhưng bị bơ. Ma Kết lịch sự chào rồi cả hai ra về.
-       Thế đấy, mất toi chuyến đi chơi lên sao Hỏa.
-       Sao thế? – Xử nữ ngồi cạnh Bảo Bình, nhỏ nhẹ hỏi.
-       Asssssssh. Hôm nay chỉ vì Ma Kết mà anh mất bao nhiêu thời gian.
-       Thôi đi ông tướng, Ma Kết kể bọn này nghe rồi. – Kim ngưu đi ra cùng với Thiên Yết, theo sau là 8 chòm sao còn lại.
-       Thế ai cũng theo Ma Kết hết à?
-       Tao thì không. Sư tử nói, mất thời gian lắm, với cả cũng có ai từng điều tra vụ ấn bao giờ đâu.
-       Có em mà, anh quên rồi à. – Song ngư làm mặt dỗi với Sư tử.
-       A a anh xin lỗi. Có bé cá của anh mà nhỉ. Bé đáng yêu ghê chưa.
-       Ơ thế cả lũ theo Ma Kết à. Ơ Xử nữ, đừng nói là cả cậu nữa nhé.
-       Ơ thì, có mất mấy đâu, làm nhanh là xong mà. – Xử nữ lại nhẹ nhàng nói.
-       Thực ra thì tớ vẫn muốn đi sao Hỏa. Hay là tớ với Bảo Bình đi...
Chưa hết câu, Nhân mã đáng yêu đã bị Xử  nữ lườm cháy mặt. Giật mình, cô chạy vội ra sau lưng Bạch dương.
-       Kìa, sao cậu cứ dọa Nhân mã mãi thế.
-       Chọc nhau tí thôi mà, Nhân mã nhỉ. – Và lại bộ mặt hiền từ vô cùng đáng sợ khiến cho Nhân mã im thít mà gật đầu răm rắp.
-       Oài. – Bảo bình uể oải. – Thế cuối cùng đổi tên thành biệt đội trị an ZODIAC à. Nghe nó cứ thốn thế nào ý.
-       Bảo Bình, không ngáp nữa. – Ma Kết lên tiếng. Chuẩn bị đi, chúng ta có việc để làm rồi đấy.
-       Còn đỡ hơn không, Bảo Bình ạ. Bạch Dương vỗ vai. – Ít nhất còn đỡ phải cày game qua ngày tháng.
-       Tất nhiên, Sư tử cười lớn, chú thua suốt mà Bạch.
-       Ha ha. Vui nhỉ. – Bạch Dương nói móc. – trận đấy mà chú không chơi bẩn thì ...
Lại một cơn động đất, dữ dội hơn trước.
p/s: cái chap này nó hơi bị củ chuối tí, nhưng thôi gọi là để xếp các couple và giới tính. Cụ thể hơn sẽ có ở các chap sau. Và nếu nó có hơi bị lan man hay chưa hay xin vui lòng góp ý.


 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1   Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 7:22 pm

Bảo là nữ hả?~
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1   Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 7:32 pm

ôi chà chap hay quá :3
nhưng mà hơi nhảm :v
tuy vậy ngưu nữ cp yết-ngưu ta hóng :))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
dht7166
Học sinh chưa nhận lớp
dht7166
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 24/01/1998
Join date : 23/07/2013
Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1   Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 9:12 pm

Bảo Bình là nam nhé. Bạn thông cảm.
Chap mới nó khá nhảm, nhưng cũng chả biết vào truyện như thế nào, đành chap sau gắng sửa vậy
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1   Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 9:30 pm

Trình bày ko ẹp
Hóng
 
Sponsored content
Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1   Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1 Icon_minitime

 
 

Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Dấu phong ấn Mặt trời-chap2
» giới thiệu-prologue-dấu phong ấn mặt trời
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 3
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Dấu phong ấn mặt trời-